1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng 1 lần yêu, nhưng rồi người đó đã đi xa và mình không thể đi cùng họ. Trong lúc mình buồn bã thì mình đã gặp được anh, anh yêu mình lắm, hi sinh mọi thứ vì mình. Nhưng anh lại ở tận trong Nam, mình ở ngoài Bắc, mình đã chấp nhận TY của anh trong lúc mình buồn. Mình biết mình đã quá vội vã. Anh đã cho mình những khoảnh khắc tuyệt vời, những yêu thương. Mình và anh có nhiều lúc tưởng rằng sẽ đi đến đích. Mình là một người sống mạnh mẽ, sôi nổi nên có rất nhiều bạn bè và nhiều nguời yêu quý. Thêm vào đó anh chỉ thỉnh thoảng mới bay ra với mình được, mình chưa bao giờ phản bội anh cả.
    Mình là 1 người con gái đa cảm,yếu đuối ở bên trong, cũng là người hay suy nghĩ, mình luôn cảm thấy dằn vặt. Tết anh về chơi, mình ko cảm thấy còn TY với anh nữa, chỉ là một chút quý mến và sự kính trọng, có lẽ cả tình thương ở trong đó nữa. Vì mình đã gặp một người khác khiến cho con tim mình thực sự rung động. Nhưng mình đã trốn chạy, mình đã nói cho anh biết cảm xúc của mình bên anh nhưng mà sao lời chia tay lại khó thế. Mọi người nói anh là người tuyệt vời, thật khó kiếm được người như thế, bố mẹ, họ hàng mình đều khuyên mình nên suy nghĩ chín chắn. Mình biết anh cũng đang cố gắng tiếp tục níu kéo TY của 2 người, mình cũng vậy nhưng mà ko thể, con tim và lí trí lại khác xa nhau quá. Người mình có cảm tình thì lại đang ở xa, đang đi học MA ở xa, vậy mình phải làm sao. Mình đã trốn chạy tình yêu của người kia mặc dù lòng mình cảm thấy yêu họ, còn với anh-người đàn ông tuyệt vời thì mình nhận thấy TY của mình đã nhạt dần có lẽ mình cũng bị nhầm lẫn. Chúng mình mới yêu nhau được 1 năm, giây phút gần nhau khoảng hơn 2 tháng. Anh luôn quan tâm tới mình, gia đình mình, suy nghĩ của mình. Và thực sự mình ko hề muốn phản bội anh, nhưng giờ đây làm anh đau khổ thì mình lại ko thể. Mình phải làm sao đây? Chả nhẽ mình lại làm khổ cả 2 người con trai?
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    uhm...người mà mọi người thích thì bạn không còn yêu nữa, người bạn yêu thì đang đi xa. Bay giờ hỏi làm sao thì chẳng lẽ khuyên bạn lấy người không yêu để rồi cả đời ở với nhau như vậy thì có khác gì cực hình chứ. Nghe theo tiếng gọi của trái tim đi, hy vọng người mà bạn đang yêu cũng là người tốt. (mà người ấy có tình cảm thật sự với bạn không vậy?)
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ko cho admin mượn nick noithat nhen, nói trước á
  4. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình chia tay vì cả hai cùng cần có thời gian kiểm nghiệm lại tình cảm. Trong thời gian này bọn mình vẫn liên lạc hỏi thăm nhau như bạn bè. Thực sự thì mình không thể quên được anh ấy, đã có lúc nhớ đến kinh khủng. Mình rất muốn biết tình cảm của anh ấy sau thời gian này thế nào, có muốn nối lại tình cảm không nhưng thực sự không biết phải làm thế nào cả. Bởi vì người chủ động nói chia tay là anh ấy nên mình không dám hỏi anh ấy trước. Trong suốt thời gian qua bọn mình cũng không có cơ hội để gặp nhau, dù chỉ là tình cờ cho nên thật khó để biết tình cảm của anh ấy thế nào. Các bạn có thể cho mình một vài lời khuyên được không?
  5. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bây giờ [​IMG]
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Có phải hỏi gì đâu, nếu anh ấy còn yêu bạn thì anh ấy sẽ chủ động nói thôi. Anh ấy không nói đến có nghĩa là thời gian chưa đủ để kiểm nghiệm hoặc là anh ấy thấy tình yêu không đủ mạnh để nói.
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    cho mượn nick noidoi mà dùng tạm nhen
  8. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình là người đã đặt câu hỏi về tình huống thổ lộ tình cảm vào ngày Valentine mà không thành mấy hôm trước. Bây giờ mình không muốn hỏi gì thêm nhưng vẫn muốn viết những suy nghĩ của mình ra đây vì như thế sẽ cảm thấy được chia sẻ hơn rất nhiều. Trước khi xáo trộn xảy ra, mình đã rất vui vì với anh ấy mình không còn cảm thấy cô đơn. Nhưng khi xáo trộn đến, mọi thứ khác trở nên thật tẻ nhạt và không biết phải nghĩ thế nào cho phải nữa ?" đó là một giận dỗi nho nhỏ; một sụ hiểu lầm? Đôi lúc còn nghĩ rằng hay thôi thế là hết - hai đứa không đến được với nhau nữa rồi ..hu hu ?
    Một điều nữa là hai đứa không ở gần nhau, mọi liên hệ tâm sự đều thông qua blog và chat. Tình cảm cũng ở giai đoạn chớm đầu, vì vậy mình rất sợ. Sợ rằng *thế là hết*, sợ rằng tình yêu mong manh lắm, và chỉ một động thái lệch đi rất nhỏ như vừa rồi thôi cũng có thế khiến nó đứt rời ?
    Nếu như câu chuyện của mình cứ như thế mà trôi qua, mình không thể tượng tượng nổi có thể chịu đựng nó như thế nào. Dù đó là cảm giác nhẹ nhàng nhưng mình cũng không muốn nó đến nữa. Quá đủ cho những mơ mộng hão huyền thời 18 ?" 20, mình không còn ở lứa tuổi cho những cảm xúc đó nữa.
    Nếu có nói rằng như vậy tình cảm của hai người sẽ được thử thách và bền chặt hơn thì mình sẽ cóc tin vào nó, và cũng không muốn nghe một điều gì tương tự thế nữa.
    Lạy Chúa, nếu điều kinh khủng nhất là sự hão huyền xảy ra thì xin cho con không bao giờ biết đến sự thật đó. Con không muốn nghe đến nó và cũng đã nghe/biết đủ rồi.
    Nhưng đã không nói chuyện với nhau cả tuần rồi, cứ tình hình này nếu anh ý về VN hè tới thì cứ như hai người xa lạ mất. Mà đã có gì đâu ? ừ nhỉ ? đã có gì đâu để gọi nhau hè về ?
    Hu hu
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nếu mình là bạn thì mình sẽ ko liên lạc với người đó trong thời gian này.
    Do bạn ko phải là người chủ động chia tay nên chắc chắn người cần kiểm nghiệm tình cảm lúc này ko phải là bạn mà là người đó. Vậy thì hãy cho người đó thời gian để suy nghĩ bạn à. Đồng thời, bạn hãy chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, hãy plan cho mình một kế hoạch những gì cần làm khi cuộc sống của bạn bắt đầu có một sự thay đổi.
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Năn nỉ đi

Chia sẻ trang này