1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Qua những gì bạn nói, thật sự thấy hai người vẫn còn yêu nhau nhiều lắm. Tình cảm không phải trong ngày một ngày hai, mà nó còn được thử thách với thời gian và khoảng cách. Có sóng gió thì mới biết thuyền vượt biển như thế nào phải không. Bây giờ không phải là lúc bạn nghĩ đến chuyện ai chủ động ở đâu mà phải gặp anh ta ngay. Bằng cách này hay cách khác phải gặp được để nói với nhau những gì hai người suy nghĩ.
    Khác nhau hay không là do nơi mình, mình có đủ chính chắn chưa để nhìn nhận nó, mình đã đủ tỉnh táo chưa để nhìn thấy quan điểm của hai người khác nhau. Mình không nghĩ rằng bạn nói quan điểm của hai người khác nhau là đúng. Bạn xem lại điều này nhé. Sau này có khi cái khác nhau về quan điểm đó lại là cái chung nhất gắn kết hai bạn lại với nhau.
    Anh ta nhờ bạn của anh ta đến gặp bạn thì tại sao bạn không " giàn xếp" một cái tương tự để hai người có thể gặp nhau ? Anh ấy cũng đang muốn gặp bạn lắm đó, nhưng sao nhát gan quá vậy ta [​IMG]
    Hai người hãy gặp nhau nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua, hãy khơi gợi những khả năng nơi anh ta, con đường phía trước còn dài, hãy cho nhau niềm tin cho dù mai này có cách xa nhau nhé [​IMG]
    u?c thatwhy s?a vo 18:40 ngy 04/03/2005
  2. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cứ tự hỏi tình yêu rốt cuộc là thế nào? Mình đã yêu ai thực sự bao giờ chưa?
    .....đã có hơn một người đến rồi đi.....
    .....đã có những nhớ nhung, những chờ đợi và biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, những tháng ngày hạnh phúc là thế......Nhưng rồi tất cả cũng chẳng đủ để giữ được chân một ai...và hình như bản thân mình cũng không có ý muốn níu kéo...
    ......chia tay - cũng buồn, cũng khóc nhưng chưa bao giờ mất quá nhiều thời gian vì điều đó - đến nỗi phải tự hỏi mình rằng mình đã đam mê là thế,tưởng như đã hết mình với người ta là thế, vậy mà có thể vượt qua được sự chia tay nhanh đến thế sao?
    ......nếu chưa phải là yêu, vậy tại sao lại có những lúc nhớ đến quay quắt như lúc này......Nhưng cũng thật lạ là chỉ ngay ngày mai thôi, mọi chuyện lại như cũ, lại đâu vào đấy, lại không còn thấy nhớ nhung gì nữa......
    ....và rồi một ngày giống như ngày hôm nay, lại thấy nhớ đến da diết......
    ....mình chưa một lần nói ra lời yêu......Khi còn ở bên nhau, cũng đã nhiều lần muốn nói nhưng không hiểu sao vẫn chưa nói được...Tại vì chưa yêu đến mức đó ư? Nhưng phải yêu đến thế nào đây? Những cái đó chưa thể gọi là hết mình hay sao?....Và hình như người ta đều ra đi vào đúng lúc mình muốn nói ra lời yêu nhất.......
    ....đã có hơn một người đến rồi đi....Đều nhanh và bất ngờ......Người thứ mấy sẽ là người ở lại?
    .....đã có hơn một món quà mình tự tay chuẩn bị với tất cả tình cảm.....nhưng tất cả đều chưa kịp tặng thì đã chia tay......Liệu đó có phải là điềm báo?
    Đến bao giờ mình mới hiểu được thế nào là tình yêu thực sự đây? Đến bao giờ mình mới giữ được một người ở lại?
  3. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn hỏi 1 câu: khi đi chơi với người yêu, ôm hôn nhau thì là chuyện tất nhiên rồi. Nhưng anh ấy...đặt tay lên ngực tớ, rồi sau đó lại còn...xoa nhẹ nữa( ở ngoài thôi)... Tớ ko biết phải nghĩ thế nào? ANh ta như thế có phải người tử tế ko? Và tớ có nên đồng ý cho anh ấy làm thế ko?Các đôi khác có làm thế ko nhỉ? Mà ko biết nếu mình mà accept điều đó thì anh ấy sẽ nghĩ gì về mình, có cho rằng mình dễ dãi và coi thường mình ko? Mong cả nhà cho tớ lời khuyên nhé.
  4. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    " Bạn hãy thử nghĩ xem, liệu nếu như lúc đó, bạn đang yêu người ấy, bạn bỗng gặp một người khác, một người làm cho bạn hiểu rằng: đó mới chính là một nửa của mình, dù không có những cái bằng người ấy, thì sẽ ra sao? Thực ra, điều đó lúc nào cũng có thể xảy ra, chỉ hơi tiếc là nó lại xảy ra với người yêu bạn chứ không fải một người khác. Bạn hãy nên sống vị tha hơn. Với tôi, khi tôi nhìn thấy người ấy sống hạnh phúc, tôi thấy an lòng. Tôi chỉ sợ người ấy không hạnh phúc với những gì họ chọn. Khi họ sống hạnh phúc, nghĩa là họ đã chọn đúng, và mình không fải người họ cần, bạn hiểu không? Dù rằng đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nói chuyện với người ấy như với một người nào đó khác".
    Công nhận rằng lâu lắm rồi mới đọc được một người khuyên lời phải mà thấy lọt tai, nghĩa là không làm cho mình cảm thấy sáo hoặc nhàm chán.
    Mình cũng đã từng đau khổ một năm trời, thi rớt hai môn học quan trọng và căm giận người đã quay lưng với mình. Nhưng rồi hôm nay, thấy người đó không hạnh phúc và nuối tiếc chuyện cũ, mình ước gì người đó hạnh phúc thì hơn, và mình sẽ không phải bận lòng.
    Nay thì mình đang rối như tơ vò vì người yêu hiện tại (quen đã ba năm rồi, và khởi đầu sau chuyện cũ kia những 3 năm, kể lể thế để các bạn đừng vội mất cảm tình).
    Chuyện chi tiết của mỗi người thì thật dài à. Như thế này, quen nhau lâu quá, lại cùng đi du học nên ở chung một nhà mất rồi (hic, không biết các bạn có đuổi cổ mình thẳng không, bảo rằng đi tìm tư vấn hạnh phúc gia đình mà hỏi). Nhưng nhiều chuyện bất đồng quá, đặc biệt là chuyện "bao giờ thì ta cưới đây hở anh", "chúng ta về quê hương hay ở lại xứ người "... nên mình rất nhiều khi mệt mỏi, chán nản, bực dọc và không giữ được bản tính vui vẻ nưã, và nhìn thấy "chàng" ngày càng bực bội, chán nản.
    Bây giờ muốn cải thiện trong hoà bình (hoặc tệ lắm là chiến tranh lạnh) chứ không cách mạng quá (ta chia tay chẳng hạn), nên làm sao? Muốn để thời gian cho nhau suy nghĩ chứ không muốn tấn công tới tấp, làm xuống tinh thần nhau mà không sáng suốt để giải quyết được gì. Các cặp vợ chồng thì dễ hơn, giận nhau thì giận chứ viết đơn ly dị thì còn phải đắn đo à, lâu lâu có thể xách gói về nhà với mẹ mấy ngày. Mình thì chẳng có mẹ hay bạn bên cạnh để tá túc, nghèo lắm không thể đi ở hotel.
    Các bạn có biết hình thức chiến tranh mà hoà bình nào hay không, chỉ giúp với nhé, đa tạ!!!!
  5. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hắn ta hôn mình và hỏi, tớ chạm vào người ấy được không? Choáng... lúc đầu mình không hiểu ý của hắn là gì.. chợt giật mình.. mình bảo không.., rồi hỏi hắn, chạm để làm gì.. hắn bảo , hắn muốn nhớ về mình, chạm vào bụng thôi cũng được. Mình không đồng ý.. Nếu lần sau hắn lại như vậy nữa thì mình nên nói thể nào để hắn biết là mình không chấp nhận chuyện đó, và làm thế nào để hắn hết băn khoăn về chuyện chẳng nhớ gì về mình..
  6. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    hỏi trước khi hôn có phải hay hơn ko ?! hôn xong chuyện đã rồi mới hỏi " có nên đồng ý cho anh ấy làm thế ko ? " Mờ xoa nhẹ ở ngoài thì chẳng sao đâu , bình thường thôi mà , đôi lúc cũng cần hy sinh 1 chút cho tình yêu thêm mặn ... 1 chút . Mờ nhớ là chỉ 1 chút thôi đấy , ko thêm chút nữa đâu nhé
  7. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi chút đi.
    Trước đến giờ mình cũng đã thích nhiều người. Những lần trước thì khi ở gần người mình thích, mình muốn được nói chuyện, vui đùa nhưng ít khi nào muốn va chạm nắm tay hay hôn người ta. Thế nhưng khi không được gặp mặt người ta, mình thường thấy nhớ nhiều.
    Tuy nhiên lần này ngược lại những lần khác. Lần này khi ở gần người đó mình cứ muốn được nắm tay, ôm, nói chung là gần gũi về mặt thể xác với bạn mình. Nhưng khi không ở gần, mình không có cảm giác nhớ nhung da diết hay mong muốn được gặp mặt gì cả. Những lần trước mình có cảm giác rung động ngay lần đầu gặp mặt. Lần này thì chỉ sau 1 thời gian quen biết mình mới thấy thích bạn của mình.
    Vậy cho hỏi, cái mình đang cảm thấy là cái gì vậy? Tại sao nó lại như thế?
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Trước đây bạn còn ít tuổi, bây giờ bạn nhiều tuổi hơn một tí rồi, nhưng nói chung thì những tình cảm ấy đều không phải tình yêu. Mà đó chỉ là thích, trước đây bạn thích khác, bây giờ thích khác.
    Tại sao nó lại như vậy thì....tại vì bạn chưa yêu người ta, tại vì bạn đã lớn hơn một tí, nhưng để nói đến 1 tình yêu thực sự thì câu chuyện còn nằm ở thì tương lai.
  9. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lớn hơn được? Mình bây giờ vẫn thích 2 người (vì chỉ là thích thôi nên có thể thích hơn 2 người cùng lúc phải không nào?). Nhưng 1 người thì mình nhớ, nhưng gặp mặt thì cũng chỉ thích nói chuyện thôi, chứ chẳng muốn gì nữa cả. 1 người thì gặp mặt mình rất muốn đụng chạm, gần gũi với người ta, nhưng về nhà thì lại không nhớ. Nói thêm là anh đầu tiên rất đẹp trai, thế nhưng mà mình lại chẳng muốn đụng chạm gì cả.
    Giờ nếu phải chọn giữa 2 người để tiếp tục đưa mối quan hệ đi xa hơn thì phải chọn ai đây? Nhiều lúc chẳng hiểu cái gì là cái gì nữa.
  10. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vậy 2 người yêu nhau nên chỉ giới hạn những cử chỉ thân mật như thế nào? (tất nhiên "chuyện kia" thì ko thể được rồi) Ý tui là chuyện ôm ấp, hun hít, đụng chạm cơ. Tui là con gái, đã 22 tuổi roài mà...những vấn đề này...mù tịt. Chỉ sợ mình..."rắn" quá thì làm khô khan TY, mà..."dễ" quá thì lại khiến ngưòi yêu coi thường.

Chia sẻ trang này