1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Một trong những nguyên tắc để sống có hạnh phúc và sống thoải mài là:
    không được nghĩ người ta sẽ mang ơn khi làm việc nghĩa, không được nghĩ người ta phải xin lỗi khi phạm sai làm với ta
    bạn đã sai lầm khi cứ nghĩ như vậy, cứ nghĩ như vậy rồi bạn suốt đời đau khổ, không thể vui, không thể yêu ai khác, cứ bị cái cảm giác, cái suy nghĩ nhân quả ấy ám ảnh. Hãy mở rộng trái tim, hãy mong tình yêu và hạnh phúc cho tất cả, lúc ấy thì dù có được tình yêu hay không bạn cũng sẽ thấy hạnh phúc "hạnh phúc của mình là khi làm cho người khác được hạnh phúc"
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Đó là sự ích kỷ của bản thân , không muốn người khác hơn mình . Muốn người ta phải chịu nhịn mình. Đó chưa hẳn là một thói xấu hay tính xấu . Nó được hình thành do từ trước mọi người đều nhìn vào bạn bằng ánh mắt thán phục rồi tự nhiên có người không cần mình, ko thán phục và coi trọng, nâng niu sự hoàn hảo của mình ............ thì mình khó chịu.
    Bạn chỉ cần bỏ được suy nghĩ rằng ta giỏi , ta giàu có , ta xinh đẹp ............ hãy sống thật là mình , khó chịu thì nói là khó chịu , muốn chửi bới thì cứ làm ................ dù là những hành động không được đẹp cho lắm nhưng bạn sẽ thoải mái ........... ko một ai là hoàn hảo cả và bạn cũng vậy . Không ai có quyền ép bạn là một người hoàn hảo và cũng chẳng ai trách nếu bạn không hoàn hảo . Dần dần bạn sẽ nhìn cuộc sống đơn giản hơn và mối tình đầu sẽ ra đi mãi mãi , ko làm bạn khó chịu nữa . Mở rộng lòng mình , cho những người khác............. bạn sẽ tìm được một người yêu mình thật lòng . hi` 28 cũng chưa ế đâu mà . Cố lên bạn nhé .
    Tôi cũng từng như vậy ( không phải tình cảm nam nữ ) , dù tất cả đều công nhận nó thật xấu xa .............. nhưng nó vẫn sống tốt ....... dù bằng những con đường không được trong sạch lắm cũng vẫn khiến cho mình khó chịu .............. và để loại bỏ khó chịu đó tôi im lặng ............. chỉ im lặng và nhìn . Và bản thân cứ đi theo cách sống của mình . Thế là dần quên . Còn nó thì .......... he he khắc có ông trời ..............Luật nhân quả mà
    Rùi nhé . hiii chỉ cần nhìn ngày là cũng ok rùi Vy ơi
    Được hduybang sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 19/12/2004
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Để tránh nhầm lẫn do các nick đều như nhau, các bạn tư vấn nên quote lại câu hỏi của người hỏi (chỉ quote một ít cho người cần tư vấn biết là câu trả lời đó dành cho mình).
    Trường hợp bạn hduybang, Vy ko biết bạn trả lời cho ai hết á , có thể e*** lại được hông dzị?
  4. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị gì ơi, chị đã nói chị là người bình thường, vâng,là một người bình thường trong muôn vàn người bình thường trên cái TG này. Hạnh phúc đến với những người bình thường cũng giản dị như chính con người của họ.Chị ý thức được bản thân mình cơ mà, thế thì tại sao lại không bình thản mà chờ đợi?Những người chị nói là ...bản năng đó, hãy nhìn họ bằng con mắt của một người bình thường, hiểu và cảm thấy mọi thứ.. hết sức bình thường, tại sao phải sợ? Chị mới có 24 tuổi. Hì, vấn đề của chị là nói mình là người bình thường nhưng suy nghĩ lại không thể bình thường được. Đừng sống khép mình, tin em đi, một ngày nào đó sẽ có người nhận thấy rằng cái con người bình thường của chị thật... đặc biệt.
    Hic, nhiều từ bình thường quá, đọc lại cứ thấy ong ong/
  5. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ ích kỷ đó. Tôi ko ganh tị với những thứ anh có, tôi chỉ cảm thấy anh ko xứng đáng có.
    Tôi biết là những suy nghĩ này thật xấu xa, nhưng nó đến từ nỗi đau anh đã gây ra cho tôi. Tôi ko có cách nào dứt bỏ được.
    To bạn howdeep: những gì bạn nói nghe suông quá, đâu phải ai cũng làm được vậy khi mà họ từng gánh chịu nỗi đau.
    Cảm ơn vì đã chia sẻ, nhưng tôi vẫn ko cảm thấy thoải mái hơn tí nào. Có lẽ các bạn còn trẻ và chưa ở trong trường hợp của tôi
  6. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi tẹo.
    Tớ quen em í qua Net, chat chit, mail miết và webcam luôn ko chừa cái rì cả cái tâm sự "chưa yêu ai". Răng mà tớ mua vé qua thăm em í mà em í ko chịu gặp mặt? Tớ nghĩ hoài mà ko biết, chẳng lẽ gặp với danh nghĩa bạn bè cũng ko được?
  7. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    "Tôi ko hẳn là một người tốt. Nhưng tôi luôn phải đóng vai người tốt, vì trong mắt đồng nghiệp, bạn bè, tôi là người hoàn hảo. Chính vì vậy, tôi chưa bao giờ nói ra bất cứ điều gì sai, chưa nói nặng lời với bất cứ ai, và tôi cứ sống như một công thức hoàn hảo mà nghiễm nhiên đã được mọi người thừa nhận." ... "Tôi chán nản bản thân và tôi biết nếu các bạn biết tôi là ai, các bạn sẽ ngỡ ngàng."
    Bắt mạch: Bạn đã qúa mệt mỏi khi "diễn" trong từng ấy năm nay. Nên hãm phanh gấp, trước tiên là cho việc quay lại với mối tình đầu sóng gió. Giành thời gian là một vài việc nho nhỏ mà có vẻ rất khó với bạn như:
    - Từ chối khi không thật lòng muốn giúp đỡ một ai đó.
    - Tập nói "không" khi bạn không thích.
    - Dừng tiếp xúc với những người bạn không thật sự qúy mến.
    - Tắt di động, tránh lên Internet, nếu thấy bị qúa tải.
    ...
    Chỉ làm những gì bạn thích và ở bên những người bạn qúy mến. Một việc dường như khó khăn và không tưởng nhưng theo bạn kể thì bạn đang ở cái thế có thể làm như vậy. Cái này gọi là "De-programming", một thuật ngữ của một người đã từng diễn, từng có tất cả mà vẫn không hạnh phúc, như bạn.
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ những người ở đây còn trể và không phải phải ai cũng ở trong trường hợp của bạn, thế mới gọi là tư vắn chứ, nếu không thì gọi là chia sẻ kinh nghiêm rồi. Nhưng vấn đề không phải trẻ mà là suy nghĩ nông sâu.
    Lúc mình đọc những dòng mình đã ghi ở trên, mình cũng nghĩ y chang như bạn vậy, nó đúng là nói suông, không có ý nghĩa thực tế gì cả, nhưng sau đấy, càng trải nghiệm, càng ngẫm nghĩ cuộc đời mình càng thấy nó đúng. Bạn đọc thêm quyển "quẳng gánh lo đi mà vui sống" tập 1 và 2 nha.
    Mìhh thấy những chuyện bạn nói đơn thuần chỉ là những suy nghĩ của bạn nó làm khổ bạn thôi. Không biết bạn đã gặp chuyện như thế nào nhưng không lẽ không thay đổi cách suy nghĩ được sao. Đừng nghĩ làm sao cho người ta xấu đi mà hãy nghĩ sao cho mình tốt lên, Như vậy thì bạn sẽ vừa hạnh phúc vừa thấy cả luật nhân quả nữa đấy. bạn hãy làm cho cuộc sống của bạn hạnh phúc đi nha, đừng nghĩ đến chuyện người kia phải chịu quả báo nữa. Chúc bạn vui !!!
    a này: con người ta hạnh phúc nhất là khi vui có thể cười và khi buồn có thể khóc, bạn hãy tập cho mình có thể khóc khi buồn nhen, vứt cái vỏ bọc hoàn hảo của bạn vào sọt rác đi
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ??Bạn đến gặp cô ấy với danh nghĩa bạn bè à??? Không phải vậy đúng không ? Vậy thì không thể gặp với danh nghĩa bạn bè được.
    Cô ấy chưa muốn gặp mặt thì đừng có ép. Bình tĩnh đi anh bạn, vào đọc cái topic phía dưới của mọi người đi, nói về v/d này nhiều rồi đấy.
  10. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    lại còn có chuyện tư vấn bằng nick này nữa hả????
    to all không lạm dụng nick noithat nha, nếu có thể, hãy dùnh nick của mình để xin tư vấn, và mở trang mới ở dưới cho mọi người vào tư vấn, ở đây howdeep thấy ít người vào tư vấn quá.

Chia sẻ trang này