1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mi?nh cufng đaf như bạn va? đang như bạn. Theo mi?nh bạn đư?ng boăn khoăn nhiê?u, bạn tự nhiên gặp ngươ?i thích hợp, có thê? la? muộn. Tuy nhiên, bạn va? tớ la? ngươ?i dêf đam mê nhưng không đặt hết ti?nh ca?m va?o ngươ?i đó, luôn giưf lại một chút cho mi?nh. Đó la? yêu ti?nh táo đó bạn, đư?ng ca?m thấy hay nghif gi? cực đoan vê? điê?u đó ca?.
  2. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất đúng, mình là người dễ bị cuốn theo vòng tình cảm....nhưng dường như chưa bao giờ hết mình vì nó.....Có nên như vậy nữa không?....Bởi vì đôi khi lại thấy hối tiếc.....giá như mình níu kéo thêm một chút.....giá như khóc thêm một chút.....giá như bận lòng thêm một chút.....giá như......thì biết đâu đã giữ được người đó ở lại.....
    Tỉnh táo ư? Mình tỉnh táo quá chăng? Đến mức cảm thấy có vẻ như mình chưa bao giờ trân trọng tình cảm của chính bản mình......chưa bao giờ đấu tranh vì nó.....Sẽ tiếp tục "thử" để biết là "chưa yêu" đến bao giờ?
  3. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    có fải con gái mà đã ... rùi thì rất rất máu làm chuyện ấy đúng ko ạ?
  4. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    cũng tuỳ người thôi, nhưng phần lớn thì đúng đấy
    Được noithat sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 08/03/2005
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì tớ không biết nhưng con trai thì tớ thấy có đấy. Tối hôm qua đang ngủ ngon lành thì bị một tên bạn lôi dậy bằng 1 cú phone chỉ để tâm sự chuyện này. Nên tớ nghĩ con gái hay con trai mà đụng vào chuyện ấy chắc giống như ghiền ma tuý hay sao ấy. Người chưa có kinh nghiệm nói vậy đúng không ta?
  6. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ ước ao có một người chồng thương mình và hiểu mình,bây giờ đã 30 rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu cả.Mình đâu quá khó tính,chỉ mỗi tội là không hay đi chơi vì quá bận bịu trong công việc ,sao buồn thế.
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chị không mở lòng mình tiếp xúc với nhiều người thì làm sao tìm được người thương và hiểu chị. Em nghĩ chị nên tham gia nhiều cuộc chơi với bạn bè, đồng nghiệp. Đâu đâu cũng có cái vui cái hay của nó. Tuy nhiên mỗi người mỗi tính nên chị sẽ phải chọn lựa cái na?o chơi được thi? chơi, ko chơi được ignore. Hạnh phúc cufng pha?i ti?m mới có ma?. Chúc chị sớm ti?m thấy hạnh phúc!!!
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Password nick @noithat tạm thời thay đổi do có nhiều người lạm dụng nick này post bài lung tung
  9. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    thôi ko thèm xài nick noithat , sử dụng nick thật luôn . Nhờ chị Vyhuynh tư vấn cho 1 bé xinh xinh để tâm sự và dắt đi chơi nè đc ko?
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    CHỊ VY THÂN MẾN ! EM CHƯA DÙNG NICK NOITHAT BIÊU GIỜ ! CHỊ TƯ VẤN CHO EM LÀM SAO LẤY ĐƯỢC CHỒNG EM ĐI Ạ ! CHỒNG EM LÀ AI EM CHƯA BIẾT Ạ ! HAY CHỊ TƯ VẤN CHO EM LẤY ĐƯỢC .. CỦA.. hơ hơ.. cái này chị cũng biết rồi đấy ạ ... EM ko nhắc lại đâu ạ.. hic hic

Chia sẻ trang này