1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chị Vy ơi em mới vào mạng cho em hỏi chị có phải Yến Vy không ạ?
    Chị Vy ơi làm sao mà em cứ đứng trước người đó là người em cứ như điện giật ấy chị ạ chẳng nói được câu nào ra hồn em buồn lắm chị ạ.
    Chị giúp đỡ em với nhé.
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ok, em cứ qua box Làm quen và post 1 topic: Cần 1 em xinh xinh để tâm sự và dắt đi chơi, có ai tình nguyện hông? Đảm bảo thắng lợi lớn
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 05:59 ngày 17/03/2005
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cứ chiều chiều độ tan tầm, em bắt ghế ra trước nhà ngồi, để cái bảng bên cạnh ghi AI LÀ CHỒNG TUI GHÉ QUA CHO HỎI THĂM CÁI, đảm bảo thế nào cũng có người vào trả lời em
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Trong tình huống đó em nhớ nắm tay hay chân người ấy.... cho cả 2 cùng giựt , sau này gặp nhau có chung đề tài để recall thì hết.... bối rối í mà
  5. tuthang

    tuthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    6.834
    Đã được thích:
    0
    Tại sao báo Phụ Nữ không tuyển bạn vyhuynh vào mục : TÂM GIAO nhỉ???
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hữu xạ tự nhiên hương
    Chân nhân bất lộ tướng
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nick @noithat được activate
    Rule: nick @noithat chỉ sử dụng ở đây thôi, mong các bạn đừng đem nó sử dụng ở các box khác.
    Mong mọi người tôn trọng rule này nhé
    @những ai muốn Vy tư vấn thì cứ order, đây sẵn sàng
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 23/03/2005
  8. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tớ như thế này.
    Tớ và anh ấy biết nhau qua net. Sau một thời gian thì phát hiện ra là cả 2 ở khá gần nhau (bọn tớ đều là dân du học). Vậy là quyết định có một buổi offline. Khi đó hoàn toàn chỉ nghĩ là bạn bè thôi, chứ ko hề có ý gì khác cả, với lại hôm đấy cũng ko chỉ có riêng 2 bọn tớ. Sau buổi off lần thứ nhất khoảng hơn 1 tháng (tình hình vẫn thế, ko có gì tiến triển ),bọn tớ quyết định có buổi offline thứ 2, tuy nhiên lần này thì chỉ có 2 bọn tớ.Sau lần này thì bọn tớ đã "cảm" nhau, mặc dù chưa ai nói với ai câu nào cả. Đến buổi đi chơi thứ 4 thì anh ấy kizz tớ. Anh ấy ko phải là người con trai đầu tiên tớ có cảm tình. Trước đây tớ đã yêu một người, cũng lâu rồi, nhưng vì nhiều lý do nên chuyện ko thành, và tớ đã ko thể quên được người đó, cho đến khi gặp anh. Tớ cũng ko hiểu tại sao tớ lại yêu anh nhanh đến như vậy, vì bọn tớ phần lớn chỉ chat qua YM và nhắn tin qua điện thoại thôi. Anh ấy là một người sống khá nội tâm và cũng khá nhạy cảm nữa. Anh ấy rất ít nói về bản thân anh ấy, tớ hỏi thì mới nói. Chuyện của gia đình anh ấy, tớ cũng biết nhưng lại ko phải do anh ấy kể. Nhiều lúc tớ rất muốn anh ấy tâm sự nhiều hơn về gia đình, nhưng lại ko biết phải hỏi thế nào, chỉ sợ hỏi ko khéo sẽ khiến anh ấy bị tổn thương. Đã có một lần tớ hỏi nhưng anh ấy đã nói tránh đi, từ đó tớ ko dám hỏi nữa. Tớ lại là một đứa ko khéo léo trong chuyện tình cảm cho lắm, nên có thể đã khiến cho anh ấy cảm thấy ngày càng xa lạ. Cũng vì biết về nhau quá ít, sau này lại ko tìm được nói chung, nên anh ấy đã chủ động nói muốn xa nhau một thời gian để cùng nhau suy nghĩ. Anh ấy muốn bọn tớ sẽ quay trở lại là bạn. Thời gian này lại rơi đúng vào thời kỳ bận rộn thi cử của cả 2 nên bọn tớ hầu như là không có thời gian để liên lạc => sự ngăn cách giữa bọn tớ lại càng sâu hơn. Phải nói là thời gian đầu tớ đã cảm thấy hơi bị shock, vì đã lâu lắm rồi tớ mới có cảm giác yêu và được yêu như thế. Nhưng chung quy cũng là lỗi tại tớ đã ko biết cách duy trì, kéo dài tình cảm, ko biết cách làm hâm nóng tình yêu. Để anh ấy ko cảm thấy khó xử, và tớ cũng không muốn mất đi một người bạn như anh, tớ đã cố nén tình cảm của mình lại để có thể quay trở lại làm bạn với anh. Dần dần thì bọn tớ đã có thể nói chuyện vui vẻ với nhau trên YM. Suốt 4 tháng đó bọn tớ chỉ gặp nhau được một lần duy nhất, nhưng cũng chỉ là tình cờ thôi nên chẳng nói được với nhau câu nào cả. Mỗi lần nói chuyện trên YM, tớ rất muốn bọn tớ nói chuyện nhiều với nhau hơn, nhưng đúng là do đã có một rào cản vô hình nào đó giữa hai bọn tớ nên những câu chuyện rất là gượng gạo và khách sáo. Tớ thì vụng về nên chẳng biết làm gì hơn cả
    Anh ấy đã học xong và chuẩn bị về VN (còn vài ngày nữa thôi). Bọn tớ vẫn nói chuyện với nhau bình thường, và anh ấy còn kể với tớ khi về VN sẽ thế nào nữa. Tớ muốn gặp anh ấy một lần trước khi về, nhưng anh ấy ko đồng ý, vì nói là quá bận. Tớ cảm thấy rất tự ái (tính tớ cũng hơi trẻ con nữa ) nên đã viết thư cho anh ấy, đại ý nói rằng tớ muốn quên anh ấy và ko muốn làm bạn gì với anh ấy nữa. Anh ấy viết thư trả lời, nói rằng mong tớ hãy quên anh ấy đi.
    Sau vài ngày bình tâm lại, tớ rất hối hận vì đã làm như thế. Tớ rất ko muốn mất đi một người bạn như anh ấy. Tớ hiểu, khi về VN, anh ấy sẽ có những mối quan hệ mới và sẽ gặp được người khác phù hợp hơn tớ. Với lại khi anh ấy dứt khoát như vậy rồi, tớ hiểu níu kéo cũng vô ích. Nhưng tớ vẫn muốn được là bạn với anh ấy, dù chỉ là qua YM, muốn hỏi thăm sau khi anh ấy về VN. Nhưng sau chuyện vừa rồi, tớ ko dám hỏi thăm gì anh ấy cả. Mọi người khuyên tớ phải làm thế nào để có thể giữ được liên lạc với anh ấy đây?
    Sorry vì viết hơi dài và rườm rà
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bạn ơi, thật ra chuyện muốn duy trì friendship chỉ là lý do để cho bạn duy trì mối quan hệ ko tên với người đó thôi.
    Hãy dứt khoát và tôn trọng sự lựa chọn của người ta .Chuyện bạn bè thì sớm muộn cũng vẫn là bạn bè thôi, ko cần phải lo lắng hay hành động bất cứ cái gì để duy trì lúc này.
    Mình là con gái, hãy để phần chủ động cho người kia. Nếu người ta thật sự thương mình thì sẽ tự tìm đến mình, bạn à. Còn nếu ko thì miễn cưỡng cũng chẳng được gì.
  10. anta

    anta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chắc em ý không biết đâu, bạn nên hỏi trực tiếp báo Phụ Nữ thì hơn

Chia sẻ trang này