1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình và người ấy quen nhau qua YIM khoảng 1 năm rưỡi. Đều là du học sinh nên dễ nói chuyện và cũng dễ kết thân. Có thể có người không tin vào tình cảm online nhưng mình biết rõ cảm giác của mình là thật. Nhưng chỉ là thích, không có gì vượt hơn mức đó nữa.
    Mình chưa nói cho người đó biết cảm giác của mình nhưng mình tin rằng người đó biết mình nghĩ sao, nhưng không tỏ thái độ thôi. Theo mình biết thì người đó rất hay tán gái. Mình cũng có quen một người bạn gái mà người ấy đã từng tán tỉnh qua net. Mình không biết lúc đó người đó có thật tình không, nhưng vào thời điểm đó thì người đó có bạn gái ở VN. (chuyện này mãi sau này mình mới biết được) Người bạn gái này không biết là mình thích người đó nên vô tư kể mình nghe.
    Lúc mới biết người ấy, mình không biết he đã có bạn gái ở VN, mình biết người ấy hay đùa nên cứ nghĩ là he chưa có bạn gái. Lúc đó mình còn chưa online nhiều nên ai nói gì cũng tin. (sai lầm thật). Sau này quen thân 1 tí thì mình mới biết là người ấy đã có bạn gái. Mình buồn lắm, quyết định buông tay, không theo đuổi nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp online nói chuyện bình thường. Khoảng vài tháng sau thì có 1 ngày người đó điện thoại cho mình lúc đang say, nói lảm nhảm, nhưng đại khái thì mình biết là người đó mới chia tay với bạn gái. Mình thấy đau lòng lắm, thà mình là người đau lòng còn hơn, chứ nhìn thấy he buồn như thế mình không muốn tí nào.
    Thế là tiếp tục liên lạc lại. Mình vẫn như thế, khù khù khờ khờ, miệng bảo thế này, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến người đó.
    Người đó có nhiều tật xấu. Hay tán gái, lại hay uống rượu. Nhưng ở đây văn hoá quán bar (sorry, không phải mình khoe khoang gì) nhưng đời sống buồn lắm, cuối tuần bạn bè chỉ biết rủ nhau vào bar thôi. Mình cũng biết người đó gamble, nhưng mình nghĩ chỉ chơi cho vui, không có gì. Nhưng dạo này tình cờ mình biết được người đó gặp rắc rối về vấn đề tài chánh (theo mình nghĩ có lẽ do gamble mà nên). Trong khoảng 1 tháng người đó không liên lạc với mình. (thường thì người đó liên lạc thì mình mới trò chuyện, chứ mình không muốn mình là người liên lạc trước _ có lẽ mình còn tự ái con gái, không muốn người khác biết họ quan trong với mình) mình thấy có chút phân vân tự hỏi tại sao mình có thể thích 1 người như thế. Nhưng mình không muốn bỏ đi lúc đó vì mình nghĩ ai cũng có thể mắc sai lầm. Nếu chỉ sai lầm 1 lần, mà mọi người chung quanh đều xa lánh thì khó có thể vực dậy. Mình liên lạc với người đó nhưng he có vẻ lảng tránh tất cả mọi người. Rồi mọi việc cũng qua, người ấy trở lại bình thường nhưng vẫn còn những tật xấu như cũ.
    Vì ở 2 nơi khác nhau nên không có điều kiện gặp mặt. Mình thấy phân vân lắm, vì mình biết quan YIM thì những gì mình biết đều là những gì người ấy nói. (nhưng không lẽ có người lại set up lên câu chuyện nói xấu mình là người thích đi bar & gamble?!)
    Nên mình muốn gặp người đó một lần. Mình cũng tính đến chuyện sang chỗ người ấy nhưng điều kiện không cho phép. Hơn nữa, mình không muốn gặp một người bạn qua mạng ở một nơi mình không rành rẽ lắm, gặp nơi nào mình quen thuộc mình thấy an toàn hơn .Vài tháng tới thì người ấy sẽ về VN, mình rất muốn về đễ được gặp 1 lần. Nhưng có những khó khăn về phía gia đình nên chưa chắc lần này mình sẽ về được. Mình chỉ sợ nếu mình không về được lần này thì sẽ không còn cơ hội nào khác để gặp người ấy vì thời gian biểu khác nhau, khoảng thời gian người ấy và mình về VN cũng khác nhau.
    Mình cũng không biết mình về để làm gì! Mình từng nói cho bạn mình nghe thì she hỏi mình 1 câu làm mình phải suy nghĩ nhiều : "găp được người đó rồi thi sao?!" thật ra mình cũng không biết phải làm sao. Mình và người đó chưa gặp nhau lần nào, chỉ có gọi dt và thấy mặt nhau qua hình , webcam, thỉnh thoảng gởi tặng nhau vài món quà lặt vặt. Có thể lúc gặp mặt sẽ sock vì khác với YIM (cách nói, thái độ)
    Mình có nhiều câu hỏi trong đầu. Gần đây theo lời người đó nói thì có 1 cô gái đang tìm hiểu người đó. Mình không biết mình về để gặp người đó làm chi nữa?! Bạn mình hỏi mình: "lúc ... về biết người đó đã có bạn gái thì ... sẽ làm sao?" Mình không biết nữa, điều mình muốn chỉ là người ấy được hạnh phúc, được vui vẻ. Nếu cô gái đó không phải là mình... thì thôi vậy.
    Mình biết nếu mình có cố gắng, có làm cho người đó thích mình đi chăng nữa thì cũng sẽ không có tương lai vì mỗi đứa ở một nơi khác nhau, (theo mình biết thì khả năng người đó về lại VN sẽ thấp, mình thì ở đâu cũng được) mà người đó thì lại thích tán gái... Nếu mình không về VN dịp này thì mình nghĩ không còn cơ hội gặp người đó vì mình không biết khi nào người đó sẽ về VN lần nữa. Mình lại sắp tốt nghiệp, sắp phải đi làm. Thời gian sau này sẽ bị chi phối nhiều. Bây giờ mình phân vân ko biết có nên vượt qua rào cản của gia đình (không biết dùng từ nào khác) để về VN lần này không?
    Bạn mình khuyên mình buông tay, không nên thích 1 người như thế. Nhưng mình đã & đang thích... Mình biết người đó không thích hợp cho mình, nhưng mình muốn gặp người đó 1 lần để sau này mình có quyết định gì thì cũng không hối hận vì mình đã cố gắng hết sức có thể.
    Có lẽ có người nói mình háo thắng, mình muốn chứng tỏ... nhưng mình bình thường lắm. Có lẽ người đó gặp mình sẽ thất vọng vì mình xấu hơn qua webcam nhiều. Cần nó thêm là mình nghĩ đối với người ấy mình chỉ là người bạn chat bình thường, có hơn chăng nữa cũng chỉ là đứa em gái qua YIM.
    Sorry vì cách nói dông dài. Bây giờ mình đang phân vân không biết có nên cố gắng hết sức để về VN ko. Thật ra mình muốn gặp người đó lâu rồi, và đây là cơ hội tốt nhất.
    Mình ko dám nói lên suy nghĩ này với ai, vì mọi người không tin vào cái gì qua Net, nhưng những gì mình đối với người ấy là thật.
  2. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27.03
    Những ngày đông cuối cùng, tôi vẫn vô tư hưởng cái lạnh se se của ngày này, vui tươi dưới mưa.. và ko lo nghĩ gì.. vì tôi đang yêu và được yêu.Tôi cảm nhận được TY anh dành cho tôi qua ánh mắt, cử chỉ... và anh là người thích làm hơn thích nói.. Tôi hạnh phúc vì có anh, vì cuối cùng dù ko đi đường thẳng chúng tôi vẫn đến được với nhau, bỏ lại quãng thời gian xa cách và.. tất cả những gì đã qua. Tôi biết chuyện trước đây của anh với cô bạn.. nhưng ko do anh trực tiếp kể.. mà qua những người bạn trung gian.. Đến khi chúng tôi yêu nhau, tôi cũng ko muỗn nhắc lại chuyện cũ.. đó là điều tôi tôn trọng anh và anh cũng vậy, ko bao jò hỏi về người xưa của tôi. Nhưng bản tính con gái mà.. cũng có lần tôi dò hỏi anh rằng hai người đến với nhau.... do hoàn cảnh xô đẩy như thế nào.. và anh nói chia tay.. lâu rồi.
    Rồi bỗng một ngày tôi nhận được thông tin từ một vài người bạn của tôi, cũng wen người ấy, nguời ấy lại nói rằng họ vẫn tốt đẹp.. và tôi đang là kẻ thứ 3, còn anh đang là kẻ bắt cá hai tay... Tôi sững sờ.. nhưng tôi cảm nhận được cần phải suy xét kĩ.. vì chúng tôi gần như ở bên nhau mỗi khi có điều kiện, vậy khoảng trống nào dành cho cô ấy..??
    Tôi quyết định hỏi lại anh về chuyện này, vì nếu ko làm rõ mọi chuyện thì tôi và anh đều là 2 kẻ xấu xa trong cuộc tình này.. Xin lưu ý một điểm là Anh chủ động và đến với tôi.. và tình cảm ấy cũng có khá lâu.. A rất ngần ngại khi nhắc lại chuyện cũ, nhưng tôi lại nói chuyện rất nghiêm túc.. và dần dầnTôi phát hiện ra là A ko phải chia tay lâu rồi, ma fkhi bắt đầu với tôi thì mới nói chia tay.. tôi hơi buồn.. vì A đã ko hề cho tôi biết chuyện. A hứa sẽ nói chuyện lại với người ấy.. và làm rõ mọi chuyện..
    ...Như thế các bạn đọc bài của tôi chắc là nghĩ thế là ổn phài ko ?? Tôi.. vẫn chưa cảm thấy bình yên, cái cảm giác.. Tôi ko hiểu rồi chúng tôi sẽ cư xử với nhau thế nào.. tôi cảm thấy bối rối và.. có gì đó nghẹn ở cổ họng.. khi A nói .. anh sẽ nói chuyện lại.. và không còn gì nữa đâu. Tôi ko biết mình đnag làm sao nữa ? Tôi nên làm gì hả các bạn ? Quả thực tôi nghĩ những gì có thể làm tôi đã làm.. Tôi ko muốn chúng tôi xa nhau một chút nào.. nhưng tôi lại cứ thế.. tôi có lúc ko muốn liên lạc với A..
  3. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Xin chao cac ban,
    Minh dang co mot van de can loi khuyen cua cac ban. Minh dang o Vietnam, nguoi yeu cua minh dang o nuoc ngoai lam viec. Anh cung moi di duoc gan mot thang ruoi thoi.
    Truoc khi anh di, giua anh va minh cung da co nhieu truc trac (keo dai tu giua nam truoc), va khi anh di anh co de nghi la ve phia minh ko can committment gi ca (ban than anh cung chua biet la anh se di bao lau va thoi gian lam viec co gia han nua hay khong), minh da dong y. Mac du sau do anh co muon rut lai de nghi nay nhung minh ko muon, co le minh da rat tu ai trong khi thuc long minh chi muon noi cho anh biet la minh se cho anh ve, neu nhu anh cung mong muon dieu do. Noi thi noi vay nhung minh nghi khi do ca hai nguoi deu mong muon la sau khi anh lam viec tro ve thi chung minh co the tiep tuc tot dep nhu xua.
    Tuy nhien, gan day minh thay anh co ve la la, ko duoc nhu truoc, it email va lien lac (nhan tin hoac goi dien), nhung lan nhan tin hoac goi dien cung deu do minh chu dong. Cac lan truoc day anh di anh deu lien lac thuong xuyen du chi vai dong ngan ngui moi ngay. Anh co noi la anh ban viec, va muon minh o nha ngoan de anh con tap trung lam an. Anh cung it co thoi gian de chia se voi minh hon (khi minh gui tam su hay co nhung dieu dang ban khoan nho anh tu van ho, va cung lau anh moi tra loi). Minh biet la anh co ban viec that nhung ko hieu cong viec ban ron den muc nao ma thai do cua anh lai nhu vay? Minh co da nghi qua khong? Co doi hoi nhieu qua khong? Theo cac ban minh nen lam gi?
    Chan thanh cam on cac ban.
  4. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tôi và cô ấy cùng chơi trong một nhóm bạn. Cô ấy khá xinh đẹp, duyên dáng, hoà đồng. Tuy vậy lần đầu tiên gặp cô ấy tôi vẫn không có ấn tuợng gì. Tôi xem cô ấy như một nguời bạn bình thuờng. Nhưng đến những lần gặp sau thì càng ngày tôi càng nghĩ đến cô ấy nhiều hơn, và đến bây giờ thì hình như lúc nào tôi cũng nhớ đến cô ấy. Tôi không biết có phải mình đã yêu cô ấy không. Tôi thấy hình như mình và cô ấy có những điểm không hợp, và tôi sợ một điều nữa là nếu yêu mà bị cô ấy từ chối thì tôi sẽ rất đau khổ. Tôi rất sợ mối tình đơn phuơng. Tôi không muốn khẳng định là mình đã yêu cố ấy nhưng không hiểu sao lúc nào tôi cũng nhớ đến cô ấy, nhớ từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt của cô ấy; yêu loài hoa mà cô ấy yêu; yêu mảnh đất cô ấy đã sinh ra và lớn lên. Các bạn hãy cho tôi biết có phải tôi đã yêu nàng ? Nếu tôi khẳng dịnh là không yêu nàng thì có phải tôi đã dối lòng minh ? Bây giờ tôi rất bôi rối. Các ban hãy cho tôi lời khuyên. Cám ơn các ban !
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tại sao cứ phải thắc mắc thế chứ?
    Vấn đề là bạn có đủ can đảm để đi tiếp ko
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hãy làm theo những gì mình muốn bạn à. Thà cố hết sức rồi mà ko được còn hơn là sau này hối hận vì mình đã ko làm.
    Nên nhớ bạn chỉ sống được 1 lần trong cuộc sống này thôi.
    Good luck
  7. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn làm người nhẫn tâm.
    Hai đứa mình yêu nhau cũng gần 3 năm rồi, cũng vài lần cô ấy "say nắng" nhưng không đi quá đà.Mình thì luôn chỉ yêu một mình cô ấy! Sau đó thì mọi chuyện có vẻ êm đẹp hơn nhưng... hiện giờ thì cô ấy có thai!
    Điều mà cả 2 đứa đều ko mong xảy ra! Cả 2 còn quá trẻ, tương lai chưa rõ ràng, rồi cô ấy sợ điều tiếng của mọi người, cô ấy ko muốn vướng bận điều gì để tự tạo dựng tương lai cho cô ấy. Cô ấy bảo đây hoàn toàn là lỗi của mình, do mình gây ra. Bản thân mình sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm vì mình rất yêu cô ấy.
    Cô ấy muốn phá thai và sau đó là chấm dứt tình cảm 2 đứa vì sau việc này, có quá nhiều ấn tượng xấu để lại trong nhau! Cô ấy không muốn cưới!
    Nếu theo quyết định của cô ấy thì có lẽ mình sẽ mất đi "2 người" mà mình thương yêu nhất và mình thấy mình quá nhẫn tâm với đứa trẻ.
    Còn khuyên nhủ cô ấy và muốn cưới thì cô ấy nhất quyết không chịu.
    Mình phải làm gì bây giờ??????????
  8. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thực và ảo đôi khi khác nhau nhiều lắm bạn ạ. Nếu không gặp người ấy một lần, bạn sẽ mãi luẩn quẩn trong cái vòng hoài nghi, đoán già đoán non về những gì bạn nghe được và cảm nhận mà thôi. Người Việt mình vẫn có câu "Trăm nghe không bằng một thấy". Nếu có thể, bạn cứ "mục sở thị" một lần, ít nhất là để tìm cho mình một cảm giác thực về người ấy. "What will be will be!". Bạn đã khẳng định là có thể chấp nhận mọi tình huống có thể xảy ra mà. Quyết tâm nằm ở chính bạn mà thôi!
    Chúc cho niềm tin của bạn vẫn còn mãi theo thời gian!
  9. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chưa khẳng định chắc chắn đó là tình yêu song không thể không nói rằng bạn đã "cảm" nàng rồi. Có vẻ như bạn đang muốn tìm cách để tiến gần tới nàng hơn; nhưng bạn lại tỏ ra sợ... Bạn sợ bị từ chối; bạn sợ phải trở thành kẻ yêu đơn phương. Nếu thế, bạn hãy stop ngay ý định tiến xa hơn với nàng đi. Vì điều đó chứng tỏ bạn thiếu bản lĩnh. Mà con gái ngày nay, theo như mình nghĩ, rất cần một người đàn ông bản lĩnh, có lập trường, dám nghĩ dám làm.
    Nếu bạn thực sự có những lúc "không làm được gì vì nhớ nàng" thì cứ mạnh dạn bày tỏ cho nàng biết. Rồi tuỳ cơ ứng biến. Nếu nàng tỏ ý không phản đối thì chúc mừng bạn đã thành công vì đã mạnh dạn... thổ lộ tâm tình. Nếu tình huống này xảy ra thì đúng là nàng chỉ... "chờ anh nói trước" mà thôi. Ngược lại, nàng có ý "chỉ là bạn bè của nhau thôi" thì ít nhất bạn cũng đã vượt qua được chính bản thân mình, vượt qua được nỗi sợ mà bạn đang mang trong lòng. Nếu bạn vẫn không thể quên nàng sau lời từ chối, có thể chiến dịch "mưa dầm thấm lâu" với một tình cảm thật sự chân thành sẽ đem đến cho bạn kết quả ngoài mong đợi đấy.
    Bạn hãy thử xem nhé! Mình cũng chỉ "bụng ta suy ra bụng người" mà có đôi lời nói cùng bạn vậy thôi. Có thể nàng của bạn có cách nghĩ riêng. Bạn chỉ có thể giải quyết khúc mắc bằng cách "đi xuyên qua nó" thôi. Bạn hiểu chứ?
    Chúc bạn tìm được hạnh phúc thực sự!
  10. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    em mới 15 tuổi. bị ăn nhầm tình yêu sét đánh của một cô bạn ở bên đức. bố mẹ của cô bạn đó là bạn của bố mẹ em. em chưa từng gặp mặt mà chỉ quen nhau qua chat chit . nhưng thực sự là em đã yêu thật. nhưng gần đây em nghe cô ta kể về cuộc sống ở bên đó. em lo lắng vi cô ta ở gần một hội bạn toàn những thằng(dê) nghe cô ý kể mà em tức anh ách. hay là em ở việt nam nên co suy nghĩ như vậy nhỉ. mấy thằng đó còn kéo đến nhà để cưa mẹ vợ em. ặc ặc . em lo lắng cho cô bạn đó va post bài với mục đích chia sẻ thôi. các anh các chị giúp em giải quyết nỗi lo với nhé!!!
    em cám ơn nhìu!!!

Chia sẻ trang này