1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hix..hix...nói nhỏ nghe nè. Con trai như vậy là quá lụy tình và nhu nhược. Hổng có ai mà chịu làm fòng nhì như bạn cả. Nhất là con trai nữa chứ. Làm sao có thể chịu làm tấm fong, làm substitute cho con gái chứ
    Mạnh mẽ lên chút nào. Làm như vậy con gái nó không có respect đâu. Anh nào càng mạnh mẽ, hơi kool một chút thì con gái thích hơn đấy.
    Nếu không và cảm thấy khó tin tưởng nhau thì bo bo xì . Luyến tiếc chi để roài đau tim sau này hả bạn
    4 năm yêu nhau thật sự, hay 4 năm bạn làm làm chổ dựa cho cô ý đến với người kia. Con gái mà như vậy thì chả hay tẹo nào. Trong tình cảm, mọi thứ thẳng thắn . Không có chuyện tình yêu sơ của kiểu nì. Chơi với dao có ngày đứt tay...
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đề nghị bạn Chọp không dùng tiếng địa phương, chả hiểu gì !!!
  3. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bọn tôi chia tay cách đây khoảng gần một năm. Anh là người nói chia tay trước. Anh nói rằng bởi vì chúng tôi khác biệt nhiều thứ, cách suy nghĩ, cách sống...v.v..Thời gian bọn tôi yêu nhau cũng không lâu lắm, và tình cảm có lẽ xuất phát từ phía tôi trước tiên. Và bây giờ, anh nói anh muốn quay lại. Tôi vẫn yêu còn yêu anh nhiều lắm, tôi biết là như thế. Nhưng dường như có một phần trong tôi ko muốn nối lại tình cảm với anh. Tôi cảm thấy mình không thể quay lại và yêu anh như ngày xưa được nữa, mặc dù tình cảm trong tôi vẫn không hề thay đổi. Bây giờ cứ mỗi lần nghĩ đến anh là tôi lại cảm thấy đau đớn, nỗi đau của một người đã từng bị bỏ rơi!! Phải chăng là vì tôi không có lòng vị tha? Không dễ tha thứ? Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi rất muốn có anh ấy ở bên cạnh, nhưng sao tôi không thể xóa bỏ cảm giác đau đớn kia khi ở bên anh ấy?
  4. lining

    lining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sao cậu bf của bạn quay lại nhỉ?
    Chuyện này chỉ con gái khuyên được nhau.
  5. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình đang gặp một rắc rối. Mình đã suy nghĩ rất nhiều mà không biết nên làm thế nào. Đành đến với TVTY vậy. Nhiều cái đầu cộng lại hẳn hơn một cái đầu lúc nào cũng rối tinh lên của mình.... Câu chuyện của mình là thế này.

    Cách đây một tháng vừa đúng sinh nhật của mình. Cậu bạn A ( tạm gọi như thế ) là cậu bạn cũ cùng học với mình từ hồi cấp 3 có tình cảm với mình. Cậu ấy học Quân Y, nhưng hôm sinh nhật mình là thứ 7 nên được ra ngoài. Cậu ấy đến sinh nhật mình cùng bạn thân cậu ấy ( học cùng trường, cùng lớp và ở cùng phòng luôn, mình gọi cậu ấy là B vậy). Hôm sinh nhật mình về, do về muộn và không cẩn thận nên A bị kỷ luật, còn B thì không. Mình cảm thấy áy náy bởi cậu ấy ra ngoài sinh nhật mình mà bị nên đã đến QY thăm cậu ấy. Cậu ấy rất buồn vì đã bị kỷ luật kjhá nặng, cậu ấy không muốn gặp mình. Mình gặp B để hỏi thăm cậu ấy. Thỉnh thoảng mình nhắn tin và tiện thì gặp B chỉ với mục đích duy nhất là hỏi về tình hình của A. A biết chuyện, nhưng lại nghĩ B là kẻ cơ hội và cho rằng mình không ra sao cả. Mình buồn lắm vì thực chất mình không hề có ý đó. Nhưng rồi sau những lần tiếp xúc, mình và B đã yêu nhau. Đó là điều thực sự không ngờ với mình. Mình quen B lâu rồi, kể từ khi B là bạn thân của A, chỉ có điều mình không tiếp xúc với B nhiều và không để ý gì đến B cả, cho đến khi chuyện của A xảy đến...
    ..........Bây giờ thực sự mình thấy khó xử. Mặc dù mình không hề yêu A, nhưng A có tình cảm với mình rất sâu sắc và B cũng biết điều đó từ 3 năm nay. Nếu không có chuyện của A thì mình sẽ chẳng tiếp xúc với B nhiều và chuyện nảy sinh tình cảm sẽ chẳng bao giờ có. Còn bây giờ.... Nếu mình và B yêu nhau, thì vô tình lời nói ban đầu của A là sự thực... Mình biết không chỉ mình khó xử mà B cũng rất khó xử, nhưng chúng mình thực sự yêu nhau mất rồi.... B bảo vì mình sẽ chịu đựng và vượt qua tất cả.... nhưng ngay đến chuyện khi vào thăm B mà gặp A thì mình đã không thể vượt qua rồi... Mình phải làm sao đây? Có nên dừng lại không?????
  6. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn trai cũ của mình chia tay được gần 4 tháng rồi . Người muốn chia tay là mình , mình quyết định chia tay vì thấy anh ấy không phải là người mình cần ...Anh ấy quá ích kỷ , luôn mang chuyện cũ của mình ra để dằn vặt mình , rồi lại xin lỗi vv và vv .
    Hôm qua anh ta gọi điện cho mình , nói là đã có người yêu mới , cuối năm sẽ cưới . Nhưng khi đi với người yêu mới anh ta lại nghĩ đến mình , vẫn còn yêu mình và không có cảm giác hạnh phúc , Mình hỏi anh nói với em những điều đấy để làm gì ? Em luôn chúc phúc cho anh
    Anh ấy vẫn khẳng định là mình phải có người yêu mới thì mới quyết định chia tay khi hai người đang yêu nhau như thế . Cho nên anh ấy sẽ yêu bất kỳ 1 ai đó , lấy bất kỳ một ai đó để quên mình đi ...
    Mình nên làm gì nhỉ ? Anh ấy nói khi nhớ sẽ gọi điện cho mình để tâm sự . Nhưng mình hôm qua nói chuyện xong lại thực sự thấy thất vọng ...lại cảm thấy quyết định chia tay của mình không sai lầm .Giá như anh ấy không nói vẫn còn yêu và nhớ mình khi vừa khoe có người yêu mới sẽ tốt hơn . Chứ như hôm qua mình thấy dường như anh ấy không tôn trọng cả mình , người bạn gái mới và cả anh ấy nữa ....Sao anh ta lại hành động như đàn bà thế nhỉ ...
    Mình biết mình không yêu anh ấy nữa nhưng sao vẫn thấy chút buồn khi nghe biết anh ấy nói ........
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Có những điều chỉ có thời gian mới hàn gắn được. Có khi duy lý ra mà suy nghĩ, người ta sẽ chẳng bao giờ giận hờn nhau. Nhưng thế thì không phải là con người nữa rồi.
    A chắc chắn sẽ buồn nhiều và sẽ suy nghĩ nhiều. Dù A có là người tỉnh táo thế nào, dù anh ấy có cảm thấy chuyện bạn và B là fair thì anh ấy cũng không thể nào tự nhiên ngay được. Bạn hãy đến với B, yêu B và tin tưởng B, bất chấp A đang hiểu nhầm thế nào về bạn và B.
    Tình yêu đẹp với B là câu trả lời mềm mại, ít tổn thương nhất nhưng dứt khoát nhất đối với A. Nếu A chưa trưởng thành, rồi A sẽ trưởng thành và bạn ấy sẽ hiểu rằng đó cũng chỉ là một điều bình thường trong cuộc đời mình thôi. Thực sự là thế, việc không đạt được cái mà mình muốn là một chuyện rất bình thường trong cuộc đời này.
    2006 mất 1 năm rưỡi để có thể thực sự giao tiếp tự nhiên với bạn trai cũ, bởi vì giữa hai người có những điều hiểu nhầm thật con nít mà không dùng lời để giải thích được. Không gặp gỡ, không giải thích, không lăn tăn nhiều. 2006 giờ yêu người khác, bạn trai cũ của 2006 cũng đã quen với cuộc sống mới, bắt đầu yêu, và bắt đầu chấp nhận chuyện 2006 yêu một người đàn ông khác. Hiện giờ thì 2 đứa rất vui vẻ và 2006 vẫn rất thương người yêu cũ. Bởi vì 2 người quá biết tình cách của nhau nên 2006 vẫn là người đầu tiên mà bạn trai cũ của 2006 tìm đến khi cuộc sống bế tắc và buồn nàn.
    2006 mong bạn hãy bình thản hơn để yêu B và không làm B tổn thương. A bị tổn thương cũng không phải lỗi của bạn hay B, vì thế bạn hãy enjoy tình yêu.
    Vui nhé!
  8. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 2006 đã tâm sự cùng mình. Đọc bài của 2006 mình thấy lòng nhẹ nhõm đi phần nào và cũng đỡ day dứt hơn. Mình đang tiếc giá như mình đọc bài của bạn sớm hơn 3h thì chắc mình đã có nhiều tự tin...
    Mình vừa vào QY. B bảo mình vào chơi và cứ gặp A như bình thường. B bảo hãy nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn và coi như là vào thăm A. Mình đã vào đó, đã lên đến gần phòng rồi lại không đủ can đảm mà vội vã chạy xuống. Mình không hiểu cảm giác lúc đó là thế nào : lo sợ, ngại ngùng hay khó xử??? MÌnh chỉ biết là mình không dám đối mặt với nó. B dẫn mình ra. Buồn quá.... nhưng mình sẽ phải dần quen với điều này thôi. Rồi mình vào net và đọc được lời chia sẻ của bạn, mình thấy hành động đó thật ngốc. Tại sao mình lại không dám đối mặt với nó chứ? CHúng mình yêu nhau đâu có điều gì sai? Chính việc giấu giếm lại làm tổn thương A nhiều hơn phải không???? Nhất định mình sẽ không như thế nữa....
    Phải can đảm lên
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đúng là buồn thật khi có bf như vậy.
    Nhưng đã là ex bf rồi thì quên cho nhanh. Ko nên nặng đầu suy nghĩ những chuyện đó bạn à. Kệ hắn đi.
  10. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Vy ơi xinh đẹp ! Chóp chép chọp chẹp đáng yêu, dễ thương ơi !
    Cyber có một câu chuyện thế này. Chuyện này hay lắm. Phải đọc hết nhé.
    Có một cô bé học cấp II, là một người cứng rắn,mạnh mẽ và có phần đanh đá. Đối diện nhà bé đó có một anh chàng hơn bé đó khoảng 10 tuổi. Hiền lành, nhẹ nhàng và chiều chuộng bé đó. Cô bé này đang ở tuổi dậy thì, một độ tuổi giữa thế giới người lớn và trẻ con. Những hành động của anh hàng xóm đó lại làm cho cô bé có những cảm xúc lạ. (Ví dụ như: đánh cầu lông thì anh ta đánh dễ cho cô bé đó từ từ tập chơi. Luôn luôn nhường nhịn để cô bé đó dành phần thắng...) Lúc đó, khi cô bé mới học lớp 8, cô bé đã viết thư tỏ tình với anh chàng này. Một thứ tình cảm thật đẹp phải không nào ! (Bé nào mà đối xử với Cyber thế này thì Cyber cho chết luôn) Anh chàng đó nhận card do bé đó tự làm, thư do bé đó viết mà không dám reply mặc dù trong lòng cũng có chút rung động và xao xuyến trước vẻ đẹp trẻ con và tình em trong sáng, ngây thơ của cô bé.
    Rồi thời gian trôi qua, một năm sau.Khi cô bé đó lên lớp 9, cô ta vẫn dành cho anh hàng xóm đó một tình cảm đặc biệt. Vẫn nồng nàn và tha thiết. Cô bé đó đi học bằng xe bus. Không phải là cô bé đó không biết đi xe đạp hay nhà không có xe. Vì một lần đi xe đạp bị đâm xe nên sợ không dám đi và chuyển qua xe bus cho an toàn. Còn anh chàng này đã đi làm, buổi trưa thường về nhà ăn cơm. Khi về thỉnh thoảng gặp cô bé trên đường đi về nhà và chở cô bé đó về.Nhà hai người đối diện nhau mà. Tiện đường ghê.
    Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, cô bé đó cũng biết đi lập yahoo nick để xem chát chít là cái gì. Cô bé đó hỏi anh hàng xóm yahoo nick. Và rồi cùng nhau chát chít. Càng chát chít anh chàng này càng quí mếm bé đó. Cô bé đó đòi anh ta đèo đi học vào buổi sáng. Anh chàng này lại chiều chuộng và đồng ý đưa đi học. Tóm lại là cả hai đều có vấn đề về tình cảm
    Nếu hai người này xảy ra vụ yêu đương thì rất có nhiều nguy cơ tan vỡ và hơn thế nữa.
    Đối với cô bé đó, cô ta còn quá nhỏ để yêu đương, để vào thế giới người lớn. Sự chêch lệch tuổi tác cũng là một vấn đề
    Vy và Chóp sẽ khuyên anh chàng này như thế nào ?
    Cyber đã bảo nó phải quí mếm cô bé đó và trân trọng tình cảm của cô bé. Phải giúp cô bé đó trong học tập và cuộc sống. Còn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp thì phải chờ thời gian sẽ trả lời.
    Nói thế đúng không Chóp, Vy xinh đẹp

Chia sẻ trang này