1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Anh có thể hiểu là em đang tuyên bố sở hữu anh không ? Vậy là em đồng ý yêu anh rồi nhé Chuyện tình của harukaze và vyhuynh mới bắt đầu mà, chuyển nhượng thế nào được. Đừng có nói nhảm .Từ nay anh sẽ cùng em chăm sóc topic này nha. Yêu em
    Nào, các bạn đang có một chuyên gia tư vấn tâm lý giàu kinh nghiệm đến từ 7HN. Hãy tin cậy và mạnh dạn chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của các bạn
  2. ma_lem04

    ma_lem04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình ít nói, khá khép kín, học giỏi, ngoan ngoãn.
    Đôi lần mình có nói chuyện với người đó ( để kết bạn, làm quen ) . Một hôm người đó hỏi mình đi học về bằng gì, mình nói ba chở về ( vậy có giống người đó đề nghị chở về giùm ko ? )
    Ngày cuối năm học, mình xin thông tin cá nhân của người đó ( điện thoại, ngày sinh , số nhà - viết trong lưu bút ) . Ngưòi đó còn cho thêm số di động nữa.Bây giờ đã 2 tuần rồi. Mình định gọi tuần sau nữa hẵng gọi.
    Vậy chuyện này có hi vọng gì ko ? Hay là mình chỉ ảo tưởng thôi ?
    Cám ơn trước.
  3. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn,
    Bạn không ảo tưởng và chuyện của bạn chưa có gì là vô vọng cả. Bạn thích người ta và người ta cũng có biểu hiện không ghét bạn . Bằng chứng là người ta hỏi thăm chuyện đi đứng của bạn, sẵn lòng chia sẻ thông tin cá nhân cho bạn ( dù là lưu bút hay làm quen ) . Có thể người ta cũng thích bạn . Có điều, bạn đã ít nói thì biết đâu người ta còn ít nói hơn nên hãy mạnh dạn gọi điện một lần còn hơn là tưởng tượng một mình. Có khi người ta cũng đang tự hỏi những câu hỏi tương tự như bạn đấy.
    Đừng băn khoăn con trai hay con ******* trước. Việc bạn để sau 2 tuần mới gọi là đủ rồi. Hơn nữa, bạn là người chủ động xin số đt của người ta kia mà.
    Tóm lại, cứ ngồi đó mà tự vấn thì sì trét lắm. Chi bằng nhấc điện thoại lên và a lố... Có thể là bạn nhầm song sau đó bạn sẽ thanh thản. Có thể......người ta hẹn bạn đi uống nước hay xem phim thì sao...ố là la...thế thì ...xin chúc mừng
    Thế nhé. Dũng cảm lên và dù thế nào thì nhớ cho tôi biết kết quả nhé. Chúc bạn khỏe và vui !
  4. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đời em cũng chỉ yêu vợ... Nhưng online em lại yêu toàn thể nửa còn lại của thế giới này ( trừ vyhuynh)... Nhưng Bà xã em thì hay ghen lắm... Cứ online là bà ấy muốn ngồi cùng... làm em nhiều lần giữa đường đứt Chát
    Vậy thì em phải làm sao để khi em có thể vừa yêu vợ vừa có thể tiếp tục yêu xuyên lục địa như Thi sỹ Bùi Giáng được hả các chuyên gia ?????
  5. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Tất cả các bà vợ yêu chồng đều có tiềm ẩn trong mình trạng thái ghen đến cực ghen .

    1. Set title : yêu vợ và ghét vyhuynh
    2. Set chữ ký tương tự nội dung của 1.
    3. Khi chat với nửa còn lại của thế giới thì phải mặc định tình trạng hôn nhân : đã có vợ
    4. Làm xong 1,2,3 thì có thể yêu xuyên lục địa thoải mái còn vợ sẽ nói : " Anh cứ như vậy là em yên tâm rồi "
  6. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ vào nick noithat không được ??
    Tớ có 1 chuyện muốn nhờ các bạn trai tư vấn dùm.. tâm lý con trai khi bạn gái muốn chia tay.. cô ấy viết thư chứ ko đủ can đảm gặp trực tiếp.. Tôi tin người con trai đó rất yêu cô gái này, nhưng tại sao khi nhận được thư chia tay, anh ta ko có phản ứng gì ? im lặng, ko tìm gặp, ko reply, ko gọi điện... thường thì tôi nghĩ con trai nếu yêu thực lòng sẽ lao đến tìm nàng ngay và tìm mọi cách cứu vãn phải ko >? Sự im lặng có lẽ là do anh ta lưỡng lự giữa YÊU-KHÔNG YÊU hay do tự ái khi đọc thư chia tay của cô gái.. ??????????? ( tôi ko rõ bức thư nói gì, nhưng nghe nói là khá quyết liệt... mặc dù cô bạn gái đó còn yêu anh ta .. Xin mọi người tư vấn dùm thái độ của anh ta..( xin đừng hỏi Tại sao cô gái đòi chia tay ?? )
  7. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    [quote -Jukon viết lúc 21:29 ngày 17/06/2005:
    Sao tớ vào nick noithat không được ??
    [/QUOTE]
    Trời đất. Thế này là phải tư vấn mò rồi
    Thứ nhất, bạn đưa vấn đề để yêu cầu tư vấn quá chung chung... Anh chàng rất yêu cô gái nhưng cô gái đòi chia tay. Cô gái viết thư chia tay khá quyết liệt dù cô vẫn còn yêu anh chàng. Anh chàng im lặng còn cô gái ( và cả bạn ) thì sốt ruột vì chờ phản ứng......
    Thứ hai, đầu mối quan trọng nhất để hiểu về cô gái , hiểu về chàng trai, hiểu về cuộc tình của họ là " Tại sao cô gái đòi chia tay " thì bạn lại chua ngay một câu : " xin đừng hỏi ".
    Thứ ba, bạn không phải là người trong cuộc nên những điều bạn tin, bạn nghe nói hay bạn thấy khó có khả năng chính xác, đặc biệt là trong chuyện tình cảm " nằm trong chăn mới biết con rận to hay bé "
    Nói tóm lại, ca tư vấn này KHÔNG NHẬN nếu bạn không nói rõ mọi chuyện . Nick nói thật bị đổi pass vì người dùng mang đem post bài lung tung.
    @ Nếu em vyhuynh có rẽ qua thì phiền em active lại nick nói thật để phục vụ nhân dân nhé. Yêu em thật nhiều
    Được harukazepei sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 17/06/2005
  8. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bác haru này thật là... thôi có lẽ tôi đành xin lỗi bạn tôi vì lại kể chuyện của nó lên đây, nhưng tôi muốn giúp nó.. tôi ko thể thấy nó buồn mà ko làm gì cứu vãn
    .. Cô bạn đòi chia tay anh bạn vì anh ta ko rõ rãng với chuyện gf cũ.. anh ta nói đã chia tay rồi nhưng cô gf cũ lại đi nói với mọi người.. ngược lại. anh chàng xin cô bạn tôi 1 khoảng thời gian để làm rõ chuyện với cô kia... nhưng đã hết khoảng thời gian đó mà lại chưa gặp cô new để nói về chuyện đó. Cô bạn tôi rất buồn vì cảm thấy bị lừa dối.. mặc dù trước đây hoàn toàn tin cậu ta... phải chăng cậu ta vẫn đứng giữa 2 dòng nước trong suốt thời gian qua.. xin nói thêm hai người bạn của tôi đã là bạn thân lâu năm, và yêu nhau cũng đươc ~~ năm rồi chứ ko phải vài tháng đâu nhé
  9. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bạn, tôi không hiểu những gì bạn nói.
    Cô bạn của bạn đòi chia tay vì anh chàng kia chưa dứt khoát với gf cũ ( dù cô bạn của bạn và anh chàng kia đã yêu nhau nhiều năm )
    Anh chàng kia xin cô bạn của bạn để nói chuyện với cô new ( ở đâu ra vậy cà ? ).
    Theo như bạn diễn đạt thì tôi thấy có 4 người : chàng trai, cô bạn của bạn, cô gf cũ và cô new
    Phải chăng cô gf cũ và cô new là 1 ? Vì sau đó bạn nói chàng kia đứng ở giữa hai dòng nước
    Bạn muốn giúp bạn của bạn thì hi vọng bạn hãy giúp tôi hiểu câu chuyện của cô ấy một cách rõ ràng như đúng nó đã xảy ra. Hoặc là chúng ta đang lãng phí thời gian của nhau, hoặc bạn đang muốn thử lòng kiên nhẫn của tôi
  10. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ghớm , sao chị Thanh tâm Hazu nóng zậy, em xin trình bày với bác sự tình thế này ạ< chỉ có 3 người, CÔ bạn của em la cô new, cô gf cũ, và anh chàng... tại vì cô gf cũ mà cô new đòi bỏ.. em xin trích thêm chuyện này.. để bac hiểu , ko có lại bảo em đánh đố bác:
    Chuyện của cô bạn tôi tương tự như này, nhưng anh bạn trai đã dám nói ra sự thật anh yêu cô,, và cô ấy cũng đã chấp nhận anh, dù biết rằng kể cả khoảng thời gian người ấy có bạn gái ( may mà chưa cưới vợ) người ấy cũng yêu cô bạn tôi. người ấy ít cười, nhưng từ ngày họ yêu nhau, tôi thường xuyên thấy cậu ta cười.. Nhưng định mệnh lại bắt họ phải rời xa nhau...may là anh bạn vẫn còn trên đời... có lẽ cả đời này cô bạn tôi không quên được anh người yêu ấy.. hai người rất hợp nhau... vậy mà họ đã chia tay rồi.. vì.. có người thứ 3.. chính là cô bạn gái cũ của cậu bạn, cô ta vẫn còn yêu anh chàng...và anh thì hình như ko thể rứt bỏ được
    chuyện tình đó thật buồn.. và tôi thấy người thiệt thòi mất mát nhất, tổn thương nhất là cô bạn của tôi...
    Xin chia sẽ cùng bạn lập ra topic.. Trích từ bài của nteternity viết lúc 11:09 ngày 15/06/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ngày Hôm Sau Không Đến
    Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn: Nếu bạn yêu một người nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói với anh ấy/cô ấy biết điều đó. Bởi lẽ ngày hôm sau đó sẽ không bao giờ đến nữa.
    Trích từ : http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/524990/trang-2.ttvn

Chia sẻ trang này