1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    OK. Cuối cùng câu chuyện mà bạn muốn kể như sau :
    Vậy là đã rõ. Bạn của bạn và anh chàng đó yêu nhau đã nhiều năm. Anh chàng rất yêu bạn của bạn nhưng anh chàng đó vẫn chưa dứt khoát chuyện cũ với gf cũ. Thật là một kỳ tích. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở ra và bạn của bạn viết thư chia tay còn anh chàng kia thì im lặng, không có một phản hồi gì.
    Điều đáng tiếc là tôi không được nghe trực tiếp mọi chuyện từ bạn của bạn nên khó có thể nắm được tâm tư tình cảm thực sự của cô ấy để mà biết được tư cách và tình cảm của chàng trai kia. Tuy nhiên, tôi phán đoán.....
    Sự im lặng của anh ta chứng tỏ anh ta đang suy nghĩ rồi. Còn suy nghi cái gì thì chúng ta cùng xem tiếp. Bạn của bạn và anh ta đã yêu nhau nhiều năm vậy mà người cũ của anh ta ( tất nhiên của nhiều năm cũ hơn nữa ) vẫn hiển hiện trong cuộc sống của anh ta là một điều đáng phải lưu tâm về tình cảm của anh ta dành cho bạn của bạn. Tình yêu đó có thật sự không ?
    Có thể anh ta và gf cũ có tình cảm sâu nặng và vì lý do nào đó khiến họ chia tay thì mới có chuyện bạn của bạn và anh ta yêu nhau. Nhưng chắc chắn lý do họ chia tay không phải là do họ hết yêu nhau. Tình yêu thật sự chỉ có một. Vậy tình yêu nào là thật sự đây ?
    Tôi không cho rằng anh ta đang lừa dối ai, bạn của bạn hay người yêu cũ. Bởi vì, có thể số phận đã trêu đùa khiến anh ta ở giữa hai dòng nước như hiện tại. Mà thôi kệ anh ta với số phận của anh ta. Chúng ta đang nói về số phận của cô bạn của bạn ...
    Tôi xin chia buồn với bạn của bạn sau bao năm yêu thương một con người để đến một ngày nghiệt ngã như thế. Khi bạn của bạn viết lá thư chia tay chưa hẳn là cô ấy đã chọn con đường đi không có anh ta nữa Lá thư đó chỉ là một phép thử. Bởi nếu không thử thì không ai gửi thư rồi ngồi đó tự vấn tại sao đối phương lại im lặng. Đã chia tay là chia tay chứ chia tay rồi mà còn muốn biết người ta sống ra sao nữa thì còn yêu người ta lắm. Hơn nữa sì trét chết đi được
    Còn về anh ta, như tôi đã nói, đang suy nghĩ.... Sở dĩ anh ta im lặng vì anh ta đang quyết định nên tiếp tục với bạn của bạn hay là quay về với cô gf cũ. Nếu phải trả lời thì chắc chắn là có hoặc không nên trong khi chưa thể có câu trả lời thì im lặng . Tâm lý mà nói thì anh ta không thực sự yêu cô bạn của bạn đâu. Có thể nói bạn đừng buồn, cô bạn của bạn có thể như người lấp chỗ trống trong khi anh ta đang khủng hoảng với cô người yêu cũ hồi mấy năm về trước. Sau đó, có thể anh ta cũng có tình cảm với bạn của bạn nhưng không phải là tình yêu đích thực. Kéo dài mấy năm rồi, trách nhiệm và cái tình nó làm cho anh ta không thể phũ phàng rời bỏ....
    Cho nên, tốt nhất bạn nên khuyên cô bạn của bạn nếu vẫn còn yêu anh ta hãy bình tâm mà chờ đợi. Biết đâu anh ta đang suy nghĩ làm sao để dứt khoát với cô kia và trở về với bạn của bạn. Hãy cho anh ta thời gian để suy nghĩ, anh ta sẽ không im lặng đâu. Bạn của bạn tuyệt đối không nên chất vấn hay hỏi han gì nữa, lá thư chia tay là đủ. Dồn quá là anh ta quẫn trí bỏ chạy mất đấy . Vì các bạn ấy yêu nhau nhiều năm rồi nên tôi nghĩ bạn của bạn không dê gì quên đi tình cảm đã có với anh ta. Còn nếu đã hết yêu rồi thì nên chia tay vì yêu một người có mối quan hệ phức tạp như thế thì sau này sẽ rất khổ . Yên lành thì không sao, thậm chí yên lành thì anh ta cũng vẫn nhớ về nơi xa ấy . Chứ có sóng gió mà xem, anh ta sẽ sẵn sàng bỏ mặc bạn của bạn với cuộc đời. Mà cuộc đòi này nhiều sóng gió lắm. Và sẽ là địa ngục cho những kiếp người " yêu cái không phải của mình và theo đuổi cái không thuộc về mình ".
    Được harukazepei sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 20/06/2005
  2. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    trước khi lên đường tham gia gặp nhau cuối tuần tại quán , tôi xin hỏi nhỏ chuyên gia là có cách nào sang Mỹ với giá rẻ nhất không ... tôi muốn nói với 1 cô gái bên đó đôi lời, nhưng ngại viết trên này quá, tại tính tôi vốn nhút nhát ...
    P/S: tư vấn tốt tôi xin tặng anh 1 ít ******* rừng để xoa bóp ngón tay cho đỡ nhức mỏi
  3. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chào anh tư vấn, em xin trình bày lại vấn đề của nhỏ bạn em nhé, vì bác đã hiều nhầm í em
    - Thứ 1 , anh ta đến với bạn em ko phải vì lấp chỗ trống, mà đến với cô gf cũ mới là để lấp chỗ trống ( yêu thầm bạn em mà )..
    - thứ 2 là anh ta hứa sẽ nói chuyện rõ ràng nhưng hình như còn chần chừ.. cô bạn của em là người rất yếu đuối nhưng lại kiên quyết ko chấp nhận một TY như thế.. một Ty nhiều tai tiếng, ko rõ ràng, ko trọn vẹn,,
    - Đến giờ gã bạn trai đó vẫn bặt tin, chả hỉu làm sao nữa ???
  4. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Chào bác
    Rất hân hạnh được đón chào bác đến với văn phòng tư vấn của chúng tôi. Có điều là bác lại nhầm Chúng tôi tư vấn tình yeu chứ không tư vấn dịch vụ bưu điện hay hải quan. Cái đó bác gọi dùm 1080
    Tuy nhiên, bác đã mất công thì tôi cũng có lòng . Tôi vẫn qua Mỹ nghỉ cuối tuần nên tôi cho bác đi nhờ máy bay. Lần này thì bác không lên nhầm nữa vì bác là khách mời của tôi. Welcome to AIR FORCE ONE Bác khỏi lo về giá cả vì tôi là chủ nhân của máy bay này. Còn nếu bác ngại thì tôi nghe đâu hãng hàng không giá rẻ SPARROW có chuyến bay qua Mỹ hàng tuần đó Nếu bác vẫn nhút nhát nữa thì tôi nhờ người đặt chỗ giùm cho bác ở ghế FIRST CLASS mà bác vẫn ưu thích
    Tôi rất có cảm tình với những ai si tình như bác. Và tôi cũng rất thích ******* nữa
  5. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn,
    Cô gf cũ của anh ta là người lấp chỗ trống trong khi anh ta đang thầm yêu bạn của bạn ? Sau này khi được bạn của bạn đáp lại rồi thì anh ta vẫn lằng nhằng với cô gf cũ ? Có nghĩa là anh ta bắt cá hai tay trong suốt mấy năm yêu bạn của bạn. Cho đến khi cô bạn của bạn phát hiện ra thì cô bạn của bạn viết thư chia tay. Bây giờ tôi hiểu câu chuyện như thế đã đúng ý của bạn chưa vậy ?

Chia sẻ trang này