1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải xin tư vấn trước lúc nói lời chia tay với anh ấy cơ và.. viết.dài quá, không đọc hết thì không đành lòng, nhưng nói thật, bạn nên viết súc tích hơn mọi người sẽ dễ đọc và tư vẫn cho bạn hơn đấy. Bây giờ....anh ấy đã đi chưa???
    Bạn đúng là rất nông nỏi và khờ dại, sao còn yêu nhau mà lại đồng ý chia tay nhau chứ, thà rằng có chuyện gì đấy giữa 2 người, đằng này 2 bạn đang hạnh phúc cơ mà. Chưa yêu mà đã sợ không hạnh phúc rồi, như vậy thì có lẽ cũng nên chia tay, nhỉ?!
    Quan điểm của mình, khi yêu thì nói lời yêu, nói được ra là có thể cởi mở tấm lòng, không hẳn là cần sự đáp lại của người kia. Nếu bạn còn yêu anh ấy, hãy nói với anh ấy, ngay bây giờ đi, đừng để trước khi mọi chuyện quá muộn, mặc dù bây giờ là đã rất muộn rồi. Hãy nói thật tất cả với anh ấy, sau đấy thì tuỳ anh ấy lựa chọn, giữa bạn và cô bạn Nhã Thư.
    còn chuyện sợ không hạnh phúc thì...bạn lo xa quá, vấp đâu sửa đấy, khó khăn rồi sẽ qua thôi mà.
    à, mọi người có tên hay nhỉ, Nhã Thư, Gia Huy, còn bạn chắc tên cũng hay hay phải không?

  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Như dzì là được rồi, chỉ có thiếu chút niềm tin vào cuộc sống thôi. Nếu ko phải bạn đang suffer một pain nào đó thì hãy nghĩ đây là một giai đoạn nhỏ trong cuộc sống dài của bạn. Nhất thời bạn thiếu định hướng, nhưng rồi sau đó sẽ ổn thôi.
    Người ta nhìn mình bằng con mắt nào care làm gì cho nó nặng đầu bạn ơi. Mình cứ nhìn người ta theo cái cách mình muốn, đừng vì mấy cái nhìn vớ va vớ vẩn nào đó mà làm ảnh hưởng đến mình.
    Chúc bạn vui.
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bạn bè đứa nào chơi được thì chơi, đứa nào chơi ko được thì cho ra khỏi list, giữ mối quan hệ xã giao thôi, care làm gì cho mệt.
    Bạn thân à? Ko khó tìm đâu. Quan trọng là mình hết lòng với người ta thì họ sẽ như vậy với mình thôi.
    Chúc bạn vui.
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Howdeep đừng có chụp cái mũ to lên đầu người ta chứ, Vy nghĩ đã quen một thời gian để chia sẻ tâm sự mà cho một buổi gặp mặt cũng ko được thì thiệt là kỳ cục.
    Chắc là cô đó đang giấu bạn chuyện gì.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    ~~~~> Cái câu vàng vàng đó, mọi người lưu ý dùm nhen. Ko sử dụng nick noithat để tư vấn.
    Bài nào sử dụng nick đó để tư vấn, Vy sẽ nhờ Mod xoá.
  6. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ........
    anh: anh không quý em
    em: không quý===> ghét?
    anh: không phải ghét mà là "ghét"
    em: không hiểu
    ......
    Các bạn ơi, mình phải hiểu sao với cái từ "ghét" ấy vậy ???
  7. hung_tv

    hung_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bạn thành đạt, xinh đẹp, có sự nghiệp. Thế nên bạn đã quen với chiến thắng, và không cam chịu thất bại. Thế nhưng, mối tình đầu đã làm được cái việc mà bạn không làm được, đó là vô tư, thoải mái, và thậm chí quên luôn sự hiện diện của bạn. Hê hê, thế mới đau chứ.
    Thế nên, nói quẳng gánh lo đi vui sống, tức là ... cho qua đi. Nếu bạn tin một chút vào tâm linh, những điều mà người ta "không xứng đáng" được hưởng, thì người ta sẽ phải trả vào một lúc khác, không phải lúc này.
    Còn về bản thân bạn, vấn đề của bạn chính là ánh hào quang, cái mặt nạ mà mọi người mong muốn bạn phải mang. Hèm ... mệt đấy, bạn là chuẩn mực để người ta noi theo mà. Để dung hoà, bạn nên tìm một nơi thanh vắng, bãi biển về đêm chẳng hạn, quay mặt ra biển, và ... trút nỗi giận dữ, bực tức vào khoảng không trước mặt. Và tất nhiên, nếu bạn muốn thì cứ việc chửi đã đời vào. Ví dụ như: "Mẹ cha tiên sư thắng khốn nạn đã làm khổ đời bà"
    Nói thật, nếu tôi là bạn thân của bạn, tôi sẽ không tiếc lời sỉ vả bạn vì cái suy nghĩ háo thắng đó. Trước đây, khi tôi mềm yếu, tôi may mắn được 2 người bạn tổng sỉ vả cho vào mặt, tôi mới nhận ra mình là ai, mình đang ở đâu, và đang làm cái việc ... ******** đến mức độ nào. Relax đi ...
  8. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ôh la la.... "mẹ đẻ" của cái nick này đã làm cho nó sống lại rồi.
    thanks nhiều nhen, mình lại có nick để mà tâm sự
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vì bạn quá trưởng thành , quá lớn so với những người trẻ chúng tôi mà bạn đã không hiểu ý tôi chăng

    Ý tôi muốn nói giống như ý của hung_tv ah. Bạn không ganh tị với anh ta ..... lẽ dĩ nhiên là vậy , bạn luôn biết rằng mọi người thán phục mình , cớ gì mà bạn lại ganh tị với một người mà bạn cho rằng những cái anh ấy có , có đang là bao so với những cái bạn có , phải không nhỉ
    Ích kỉ bản thân ở đây , không phải là thấy nguời ta hơn mình mà khó chịu , mà là thấy người ta không cần mình , không nhìn mình thán phục như những người khác khiến mình bực mình
    Nỗi đau , ai mà chẳng ít nhất một lần trong đời trải qua những nỗi đau , ai đã từng yêu , biết yêu và được yêu cũng một lần buồn khóc trong chuyện tình cảm của mình . Bạn phải tự biết vượt qua thôi , bạn không làm được cũng chẳng ai giúp bạn làm được . Chẳng ai cả , dù là người ở cùng hoàn cảnh giống bạn , hay là người lớn tuổi hơn bạn .......... Nếu bạn không đứng lên , dẹp qua một bên những khó chịu do chính mình gây ra ......... bạn sẽ dần chết già , mà vẫn mang theo cái khó chịu đó đấy .
    Chẳng có gì là không làm được cả . Chỉ là bạn chưa thực sự cố gắng và bạn không đủ tự tin nghĩ rằng mình làm được .
    Suy nghĩ của bạn vẫn còn nhiều sự tự tin quá mức thành tự kiêu ở bản thân lắm , bạn cần thay đổi nhiều trong cách nghĩ .
    Tại sao bạn cứ phải suy nghĩ về việc anh ta có xứng đáng hay không xứng đáng nhận được những gì anh ta đang có nhỉ ??? Chuyện anh ta có , và không có bây giờ có còn là chuyện của bạn nữa đâu . Bạn đã hết yêu anh ta ??? Bạn còn nghĩ chuyện đó làm gì ??? Bạn không thể nghĩ rằng , đó là chuyện của anh ta và không ảnh hưởng gì đến mình sao ??? Nếu bạn thấy anh ta thật bẩn thỉu , thật xấu xa thì bạn cứ nghĩ , nhưng đừng để tâm quá nhiều , nhiều khi biết cũng chỉ để tránh về sau , chứ không phải biết để nhét nó vào đầu mình cho nặng đầu thêm . Bạn hãy hướng suy nghĩ của mình sang việc khác đi . Sống cho mình đi bạn ơi
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Không biết thì hỏi thẳng , nghĩ làm chi cho nó mệt người . Ừ mà suy nghĩ thì có hai trường hợp ..
    Một là : " ghét " ---> yêu
    Hai là : " ghét " ---> rất ghét , cực ghét
    Thế đằng ấy muốn hiểu theo nghĩa nào ah ???

Chia sẻ trang này