1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    chắc là cái này rồi....híc...thôi thì từ nay đường em em đi, đường anh anh đi. kỷ niệm đôi mình chỉ thế này thôi.....
  2. OohOohAahAah

    OohOohAahAah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    "Tôi đẹp, có học thức, có địa vị, nhiều người theo đuổi, hay nói khác hơn, tôi dường như có tất cả những gì mà người ta có.
    Tôi ko hẳn là một người tốt. Nhưng tôi luôn phải đóng vai người tốt, vì trong mắt đồng nghiệp, bạn bè, tôi là người hoàn hảo. Chính vì vậy, tôi chưa bao giờ nói ra bất cứ điều gì sai, chưa nói nặng lời với bất cứ ai, và tôi cứ sống như một công thức hoàn hảo mà nghiễm nhiên đã được mọi người thừa nhận."

    this is my first time post bài ở website này .....OohOoh cũng được mọi người công nhận là một người thành đạt, và OohOoh cũng đã từng có nhũng suy nghĩ giống bạn .... có nhiều người thích sống chân thật .... OohOoh xin nói thẳng ...nếu muốn thành công ....thẳng thắn quá sẽ dễ bị thất bại ... nếu làm một người hoàn hảo mà khong làm tổn hại đến nguòi khác thì đâu có sao đâu ?! (cuộc sống bắt buộc mình đôi lúc fải giả dối một chút) đặc biệt là những người đang sống và làm việc tại Mỹ ...
    về chuyện ex-bf của bạn .... cảm thấy hơi hơi tức giận , hơi ganh ghét ....đó là một chuyện bình thường, người nào mà nói hổng có, có lẽ là nói sạo ... nhưng mình nghĩ là bạn cũng nên nhận thấy rằng, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi ....he doesn''t want to be a loser .....specially in front of you ..... so i bet he was pretending... nếu thật sự anh ta là một nguời ích kỷ , mình chắc chắn là anh ta sẽ không bao giờ được hạnh phúc một cách thực sự .... bạn cũng nên suy nghĩ kỹ .... bạn có thể làm một người hoàn hảo trước mặt mọi người, thì tại sao anh ta không có thể là một người hạnh phúc trước mặt bạn ??!!!! mọi chuyện không hẳn như mình thấy đâu ..... remember.......you are a lucky one....lucky because you can get rid of him ....so you are a winner, dont turn yourself to be a looser ..... bạn càng thành công và hoàn hảo bao nhiêu thì anh ta càng cố tỏ ra là happy person nhiều chừng nấy ..... nếu đặt bạn vào hoàn canh của anh ta, thì bạn cũng sẽ làm y chang vậy .....
    chúc bạn vui vẻ và may mắn hơn .....happy holidays .....
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hì...dats why yer dunno de rule here yet....NO BILINGUALISM, PLZ....
    ...Bạn tư vấn hay lém á...Chop chào mừng bạn đến với diễn đàn này....tuy hơi trễ....đặc biệt trễ hơn Chop...hờ hờ hờ...Nhưng mà nè, dùng tiếng việt hết đi nha...dùng tiếng anh " Chop đọc hoài không có hiểu" ...Và chắc nhiều người ở đây cũng vậy...Đùa thôi. Chúng ta nên dùng pure vietnamese trong diễn đàn này nha...Chết, mình lại bị nhiễm bạn roài...
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 21/12/2004
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Kết câu này,dù nghĩa của nó tối như hũ nút.
    Hey guy,how to become a perfect person without harming others?I hope you won''t think of any legend in this case!
  5. Choi82

    Choi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề quá đi chứ còn gì .
    Không biết nhà , không biết địa chỉ ??? Trời ơi .... sao mà dễ tin người thế hả trời .
    Bố mẹ tôi dặn tôi là :" Không được chơi thân với những ai không biết rõ nguồn gốc của họ . " Dù câu nói đó không thể đúng trong mọi hoàn cảnh , nhưng bạn đã đồng ý yêu anh ấy , hai người yêu nhau thì ít nhất cái địa chỉ của anh ta bạn cũng phải biết chứ . Thật là .........

    Cho dù anh ta có nói là nhà anh ta ... địa vị này nọ .............. cho dù đó có là sự thật thì chuyện anh ta yêu bạn có phải là nỗi xấu hổ đâu mà anh ta không thể giới thiệu bạn được .

    Nghe như bạn nói thì hai bạn ở xa nhau ............ lại đã ôm hôn rồi chẳng có lí do gì để bạn không được biết về anh ta cả .
    Giả sử ........ anh ta chán bạn rùi ........... anh ta đổi số điện thoại .. xong béng ........... tèn ten bạn ngồi khóc một mình ah .
    Một là làm rõ chuyện này , phải dứt khoát chuyện nhà cửa , bố mẹ ....., mối quan hệ bạn bè . Hai là đường ai nấy đi .
    Nói thật là tôi thì ko đời nào , bạn dễ tin quá
    Chúc vui !
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hic hci , dĩ nhiên là có vấn đề rồi. Tại sao lại có 1 kiểu tình yêu như vâyh chứ. Vậy chỉ là " yêu chơi bời" mà thôi, Nếu bạn cũng xác định không đi đến đâu với anh ta thì Ok. Còn nếu mà xác định có 1 tình yêu chân thành với họ mà không dựa vào nền tảng thì .... chỉ là xây lâu đài trên cát mà thôi. Bạn nên suy nghĩ chín chắn hơn trong việc quyết đinh. . Bạn chân thành với anh ta nhưng xem chừng thì anh ta khong đc như vâỵ đâu. Tôi cũng có 1 lần như bạn nhưng mà tôi cũng chẳng xác định gì lâu dài với anh bạn của tôi cả. Đến khi chán thì nói chia tay, ok mình hcia tay. CŨng chỉ là 1 hình thức khác của " thử yêu " mà thôi. Chúc bạn hạnh phúc.
  7. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
     
    Tôi và anh ấy quen nhau và yêu nhau qua net được 6 tháng . Đó thực sự là tình yêu bởi vì hai chúng tôi đã gặp nhau, ôm hôn nhau và lắng nghe nhịp đập trái tim của nhau. Tuy ở xa nhưng anh ấy lúc nào cũng lo lắng cho tôi và tôi cũng thế. Mỗi khi có dịp anh ấy đều vào với tôi và chúng tôi lại có những giây phút hạnh phúc bên nhau.Tuy nhiên, đôi khi tôi vẫn cảm thấy thắc mắc.Thứ nhất, kể từ lúc quen nhau, anh ấy biết rất rõ về tôi ( gia đình, nhà cửa, địa chỉ, bạn bè v.v.. ) nhưng về anh thì anh rất ít khi nói. Tôi quen cả anh trai của anh ( quen 2 người cùng 1 lúc ) nhưng anh trai của anh cũng ít nói về họ. Anh có kể về gia đình anh, vể ba, mẹ, về những ước mơ, những khát vọng v..vv. nhưng không cho tôi biết địa chỉ nhà , trường , lớp cụ thể. đến bây giờ muốn liên lạc với anh, tôi chỉ có cách duy nhất là nhắn hoặc gọi vào đthoại di động còn tuyệt nhiên những thứ khác đều không . Thậm chí muốn gửi cho anh 1 món quà cũng chẳng biết làm sao . Anh cũng chẳng bao giờ giới thiệu bạn bè của anh với tôi và thậm chí còn thể hiện rõ là không hề có ý định đó.Anh tỏ ra rất bí mật về thân thế và 1 số công việc bận bịu của mình và nói "lúc này chưa thể cho em biết được "Theo những gì anh nói thì bố anh làm quan chức gì rất to và việc tiết lộ thân thế gây ảnh hưởng gì gì đó ..v..vv. thật là khó hiểu ?! Tôi nên làm thế nào ? Tôi đã nhiều lần gặng hỏi, thậm chí có chiến tranh lạnh thời gian dài nhưng anh vẫn không chịu nói.
    2. Anh lúc nào cũng nói về việc hôn nhân của anh và tôi với mong muốn là sẽ lấy tôi.vv...v.. nhưng thú thật là tôi chưa nghĩ đến chuyện đó . Có lẽ tôi không phải là người thích nhìn xa. Tôi cđang còn đi học, còn có nhiều ước mơ và lúc này, tôi chỉ muốn yêu và chỉ yêu thôi . Nhưng anh lại thường xuyên đề cập đến chuyện được lấy tôi làm vợ, sinh con v...vv.. có nhiều lúc còn bảo tôi gọi bằng chồng.Anh yêu một cách dữ dội , lúc nào cũng muốn ôm hôn tôi cả. Điều này khiến tôi đôi lúc cảm thấy rất sợ hãi . Có phải anh quá tham lam không ?!
    3. Anh là ngừơi rất hay ghen, đấy là anh tự nhận và tôi cũng cảm thấy thế . Đôi khi là ghen những viêc nhỏ nhặt như việc tôi có một thằng bạn thân chơi từ lúc tấm bé, nó đi xa và vứa về, do lâu ngày nên nói với tôi 1 số câu hơi thân mật. Điều đó làm anh nổi điên mặc dù anh biết rõ là chẳng có gì cả.Những lúc như vậy tôi cũng cảm thấy sợ nhưng anh bảo đó chỉ là mức độ nhẹ nhất thôi có thể sau này sẽ hơn nữa ( vì hiện tại anh sống rất xa tôi nên đâu có điều kiện tiếp xúc hàng ngày và thấy tôi với bạn bè tôi ... )
    Tôi chỉ muốn hỏi, liệu tình yêu của tôi có vấn đề không ?!
  8. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Em tham gia forum nhà mình thì từ lâu lém rùi, nhưng cũng ko phải là thường xuyên lắm, nên thú thực là hôm nay mới vào box này.
    Đầu tiên là sozy chủ nhân của nick noithat( mặc dù nick này đã được chị share, dùng in public), vì có 1 cái PM gửi cho chị. Tuy nhiên rất may là nội dung cũng ko có gì private, em quote lại lun ở đây, chứ cũng chẳng biết send lại cho chị thế nào
    Xong phần 1, bây giờ mới là phần quan trọng. Mong mọi người có thể giúp em.
    Em và anh từng học cùng trường, nên chúng em đã quen nhau. Em cũng rất quý mến anh, vì tính tình vui vẻ thoải mái và dễ nói chuyện.
    Rồi anh đi du học. Trong khoảng thời gian đầu, thỉnh thoảng em có gặp anh online, nói linh tinh dăm ba câu chuyện. Em được nghe anh kể về ex-girlfriend của mình rằng mặc dù họ đã chia tay nhau 1 năm nhưng anh vẫn rất yêu chị ấy, rằng có lẽ anh ko bao giờ quên được mối tình ấy, và có lẽ khó có thể yêu 1 ai khác... Sau đó, vì nhiều lí do ( học tập, công việc, bạn bè..., ko phải vì 2 đứa ), cả em và anh online nhiều hơn.Và như thế, cả 2 cũng hay nói chuyện với nhau hơn. 2 đứa có tư tưởng khá giống nhau, sau vài cuộc tranh luận ở 1 vài forum, luôn thấy nhau ở cùng một bờ chiến tuyến . Rồi học hành thi cử luôn luôn động viên , hỏi thăm nhau. Bọn em có thể nói với nhau đủ mọi chuyện kể cả vui hay buồn, rồi đùa tếu táo linh tinh, chẳng ngại ngần gì. Càng ngày, bọn em càng thân thiết. Một lần, anh bảo là muốn nói với em 1 chuyện, nhưng sau đó lại ko chịu nói nữa. ( tuy nhiên, đối với em, đến thời điểm ấy, em vẫn nghĩ là tình cảm bạn bè bình thường, bởi với những gì mà anh nói về ex-gf, em nghĩ có lẽ khó có 1 điều gì khác hơn)...
    Vì thế em cũng hơi ngạc nhiên khi nghe bạn em kể anh hỏi thăm rất nhiều về em. Cũng thoáng vui vì thấy có người quan tâm, và vì thực sự em rất quý anh. Và 1 trong những điều bạn em kể cho anh là em có người yêu (mặc dù lúc đó, em sắp chia tay với người yêu, vì em nhận thấy người đó ko thực sự hợp với em, tuy nhiên, bạn em ko biêt ).
    Ngay sau hôm đó, khi em gặng hỏi lại về chuyện anh định nói, anh đã nói "anh yêu em". Điều này khiến em cảm thấy bất ngờ thực sự. Nhưng lúc đấy em cũng nhận ra là em đã yêu anh ...
    Chúng em "ở bên cạnh" động viên nhau, mong đến ngày gặp lại.
    Duy có 1 điều em băn khoăn ngay từ khi anh nói điều ấy là his ex-gf. Em đã bảo anh hãy cố gắng quên những chuyện buồn cũ đi, thì mới nghĩ đến những chuyện khác được (cái này cho cả em và anh). Anh đã nói đồng ý. Thế nhưng, em mới vừa được biết 1 điều rằng anh vẫn rất yêu chị ý, ko thể xoá mờ được hình bóng chị ý. Mặc dù thế anh vẫn nói yêu em, nhớ em, vẫn quan tâm chăm sóc hỏi han em...
    Chuyện tóm tắt là như thế. Em cũng ko biết viết thế nào cho đầy đủ. Bây giờ, mọi người có thể cho em vài lời khuyên là nên làm thế nào được ko ???
  9. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ai giúp tôi đi!
    Tôi muốn hỏi các bạn em gungcay đã có gia đình chưa vậy và làm thế nào để làm quen bây giờ.Tôi đủ tự tin để không làm em gungcay thất vọng mà. Và tôi muốn hỏi em gungcay có phải sinh năm 1973 ko vậy??? Có ai làm cách nào giúp tôi đưọc thì vô cùng cám ơn và hậu tạ, hi`hi`hi`ih`i.
    Gungcay ơi, meobebu ơi, anh yêu em, yêu em , yêu em, và cấm em xoá bài này của anh đi đấy. sẽ có một ngày chúng ta sẽ là của nhau, anh yêu em lắm, và không thể viết được thành lời.
    Hãy nhắn tin cho anh nhé,
  10. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề.
    Cả anh chàng người yêu của bạn và bạn cũng đang có vấn đề nốt. Net chỉ là một cách để quen nhau, còn sau đó muốn tiến xa hơn nữa với nhau thì phải qua tìm hiểu. Vậy mà bạn tìm hiểu được những gì vậy? Số điện thoại di động và địa chỉ mail thôi à??? Còn bố anh ấy làm chủ tịch quốc hội, bạn thì gia đình là địa chủ à, sao lại sợ bị ảnh hưởng??
    Nói thật, theo những gì bạn kể ở trên, một người bình thường nhìn vào sẽ suy nghĩ là anh chàng đó đã chuẩn bị cho một tình huống đánh bài chuồn thì phải.
    Dù sao cũng mới chỉ có 6 tháng, cần phải có nhiều thời gian hơn, bạn cần phải hiểu rõ về anh chàng ấy hơn, và anh chàng ấy cũng phải hiểu bạn hơn. Chứ thế này thì nói chuyện cưới xin cái gì.

Chia sẻ trang này