1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thưa ngài, đúng là gungcay sinh năm 73, sắp có gia đình rồi, và không có cách nào giúp ngài đâu, sao không lấy nick thật ra???
    Nếu nàng gungcay không xoá bài của ngài thì tôi cũng sẽ xoá nếu ngài còn dùng nick noithat để viết những bài kiểu thế này.
  2. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Có câu nói nào khiến cho môt người đàn ông khó tính nhất cũng phải mềm lòng không ? ( hai người vẫn chưa biết nhiều về nhau ). Cám ơn nhiều.
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    "Anh ơi, em đói lắm, đi ăn đi, không em xỉu á"
    Đùa thôi, nếu là tình cảm, bạn thử đưa cái link có bài Proud of you xem thế nào. Đã có người chảy nước ra rồi đấy. Hy vọng là anh chàng khó tính của bạn sẽ mềm ra.
    http://www.ttvnol.com/tvty/439578/trang-37.ttvn
  4. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đã có người chảy nước ra rồi đấy.
    0----------------------------------------0
    nước gì vậy Ngoainhi ???
  5. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin lỗi vì không dùng nick noithat trong topic này.
    Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên nhé, bởi vì tôi đã chẳng thể làm gì, suy nghĩ được gì nữa rồi. Tất cả đang rối tung lên.
    Tôi, 23 tuổi. Quen N, (tên người bạn gái) trong một buổi sinh nhật cách đây gần 2 năm. Trong quãng thời gian qua, lúc nào trong tôi cũng luôn mong rằng đó là người con gái đầu tiên bước vào trái tim trẻ con của tôi. Chỉ là quen biết qua bạn bè, tôi đã chủ động đến nhà, rồi gọi điện thoại. Và rồi chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ là buôn điện thoại cũng rất nhiều. Nhưng chưa một lần được đèo N khi đi chơi với nhau.
    Ngày 8-3, ngày 20-10, khi tôi rủ M đi chơi, bạn ý cũng đồng ý, nhưng vì N đi làm rồi đi học tối thế nên chúng tôi đi bằng 2 xe. Tôi không phải là người có nhiều tiền, không phải là 1 chàng trai bảnh bao và nhất là không có tài ăn nói. Những dịp lễ tết, món quà mà tôi tặng N chỉ là 1 bông hồng hay chỉ là 1 đôi găng tay vào dịp noel. Nhưng quãng thời gian từ khi quen nhau đến khoảng tháng 10 năm nay, tôi thực sự là người vô tâm. Thường đi chơi với lũ bạn chơi bi a, cà phê, điện tử. Đi làm 2 nơi rồi cũng bỏ việc hết,quay sang buôn bán đt dd, thứ 7 thường tụ tập với lũ bạn, và ít khi gọi đt hay rủ N đi chơi vào những ngày đó. Trong quãng thời gian này, cũng có cô gái khá xinh xắn, công việc nhà cửa hẳn hoi đã tìm đến tôi, nhưng tôi đã từ chối tất cả. Các bạn trai đừng có cười nhạo và bảo tôi là dở hơi hay là đạo đức giả, chỉ vì đơn giản tôi chỉ yêu và quan tâm tới 1 mình N mà thôi. Và rồi khi tôi tâm sự với N (tất nhiên là qua điện thoại), N bảo là tôi đừng cố gắng làm gì, N chỉ coi tôi là một người bạn thân, không hơn được, cẩn thận mà kẻo lại ế vợ đó. Tôi không hiểu tại sao N lại nói với tôi như thế. Bởi vì tôi yêu N mà không dám một lần nói với N trực tiếp chăng. Và N đã nói với cô bạn thân của N rằng N rất quý tôi, rằng tôi rất tốt, nhưng mà tôi không ăn mặc gọn gàng (tức là sơ vin ý), và mải chơi, không lo công việc. Đó là điểm N không ưng nhất về tôi. Những ngày tôi ở nhà chơi không đi làm, N vẫn thường gọi đt cho tôi, hỏi han về máy tính, về kế toán, về mọi chuyện mà N thắc mắc trong lúc làm việc tại cơ quan.
    Tôi đã nhận ra là tôi đã sai rồi, đã bỏ lỡ cơ hội để đến với N chăng. Và bây giờ tôi đã đi làm rồi. Ngày ngày tôi vẫn mong một ngày nhận được tình yêu từ N. Và gần đây N đã nhận lời đi chơi với tôi(vẫn bằng 2 xe), và đó là ngày thứ 7. Hôm đó, lần đầu tiên tôi cầm tay N (thực ra là N đưa ra cho tôi cầm, Đó là lời N kể với cô bạn thân N như thế, tôi không nhớ lắm vì thực sự đó là lúc trong tôi có quá nhiều cảm xúc).
    Sau đó, khi tôi gọi đt cho N, N bảo là lần sau không đi với tôi nữa, vì tôi lợi dung cầm tay N, bảo là không có lần sau đâu. Thế nhưng lần sau tôi và N vẫn đi chơi với nhau, và lần đó, tôi đã ôm N và hôn lên má N, để rồi sau đó N vẫn nói với tôi với những câu mà N đã nói. Và N còn nói là cứ cố đấm ăn xôi, rằng N đã có người iêu rồi.Đã nhiều lần như thế nhưng chưa lần nào chúng tôi thực sự đi chơi 1 xe với nhau cả, và chưa lần nào tôi nói lên 3 câu đơn giản và hôn nhẹ lên môi N. Các bạn có quyền cười nhạo tôi, nhưng quả thực tôi muốn đó phải là vào 1 dịp đặc biệt và trong một khung cảnh lãng mạn. Phải chăng tôi đã quá cầu toàn. Để rồi ngày noel qua, tôi phải 1 mình ngồi ở quán cafe đợi N mà N không tới, N bảo là N bận rồi, phải đi chơi với mọi người và thế là quà noel tôi chưa có dịp tặng N. và thứ 7 chủ nhật vừa rồi cũng vậy. Và N bảo là đi chơi với người yêu rồi. Thực ra thì tôi biết là N chưa chọn ai cả. Trông N cũng khá xinh xắn, và cũng có các anh trong cty để ý và cưa cẩm. Và N cũng kể điều này với tôi, và còn lôi kẹo noel mà người ta tặng cho tôi khi tối qua tôi đến nhà N chơi. N vẫn giữ cái vòng gốm tôi mua tặng N mà N làm vỡ, nhưng N nói rằng đã vứt rồi.
    N bảo với cô bạn thân là tại vì tôi tấn công nhiều quá, đã thế lại còn lợi dụng N nữa, hic, thực sự tôi mới yêu lần đầu mà lại ở cái tuổi 23 như thế này, N thì đã 22 tuổi, và tôi chân trọng tình yêu đầu tiên của tôi, tôi không muốn mọi sự dở dang. Tôi thực sự không biết làm sao đây nữa, tôi sợ biết đâu khi tôi tạm thời xa N thì nx anh chàng kia tấn công, ai biết được thế nào (dù N đã nói với tôi là không thích ). Nhưng nếu cứ như thế này, tôi càng gọi đt, càng rủ N đi chơi thì N lại càng từ chối và thêm tức tôi mất. Có khi N và tôi cần phải có thời gian không hả các bạn. Tôi sợ mất N lắm, và có thể tôi phải chấp nhận điều đó, nhưng tôi muốn biết là liệu có nên 1 lần nói với N không,
    Tôi là người sống phức tạp nhiều lúc lo lắng nhiều lúc vô tâm, và nhất là tâm lý con gái tôi lại càng ít khi hiểu.
    Post được bài này, tôi cũng cảm phải cảm ơn mọi người vì đã lập ra cái topic này. Và nếu ai có thể cho tôi lời khuyên thì tốt biết bao. Có phải N đợi chờ ở tôi điều gì, hay trái tim N đã đóng cửa đối với tôi rồi
  6. sadface

    sadface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    N của bác giống con nít quá, yêu con nít mệt lắm bác ơi. Bỏ đi
  7. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình có chuyện muốn nhờ các bạn cho ý kiến nhé! Thanks
    Mình và anh ấy quen nhau qua mạng được gần nửa năm rồi..nói chung mối quan hệ của bọn tớ cũng khá tốt và anh ấy cũng rất yêu thương tớ..chỉ có vấn đề ở chỗ là online, anh ấy và tớ không thể online thường xuyên do bận việc, cũng chưa sắp xếp để gặp nhau được (bọn tớ chưa gặp lần nào cả), những lần online sau này cũng ko thể nói gì nhiều hơn cả.
    Hình như vấn đề là ở chỗ tớ, tớ cứ hay trách móc, dằn vặt anh ấy mỗi khi bọn tớ có cơ hội gặp gỡ, nhiều khi vì những chuyện rất vô lý và nhảm nhí nhưng bọn tớ nói 1 hồi thì nó thành big problem lun. Ngay cả bây giờ tớ bảo tớ không yêu anh ấy nữa mà chỉ thương thôi làm anh ấy rất buồn, tớ cũng chán nản lắm nhưng tớ không nghĩ giữa tụi tớ đang tồn tại 1 tình yêu. Tớ không hiểu cuộc sống của anh ấy, cũng chẳng thể làm gì,cũng như những hành động của anh ấy đôi lúc khiến tớ thất vọng và chán chường quá..những cái gì đáng yêu của thưở ban đầu sao nó tự nhiên xa vời quá chừng luôn (mặc dù tớ vẫn nghĩ về anh ấy suốt, và trong tim tớ cũng chỉ có ảnh thôi)..anh ấy bảo tớ toàn làm tổn tương anh ấy và cứ khư khư suy nghĩ về tớ như những gì anh ấy cảm nhận, chẳng cần nghe và hiểu gì thêm nữa..
    Tớ nên làm gì đây ??
  8. gokilu

    gokilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là phải đấu tranh các bạn à, nhưng mà không phải ai muốn có hạnh phúc là được. Tất cả phụ thuộc vào hành động và tình cảm của bạn mà thôi
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Những câu nói thể hiện sự quan tâm
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đây chỉ là một trong những chặng đường khó khăn mà bạn buộc phải đối diện khi mà những giây phút crazy in love đã qua. Còn thương là còn yêu. Tôi ko có khái niệm hết yêu còn thương như bạn.
    Chúc bạn vui

Chia sẻ trang này