1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi! giúp tớ với! Tó ko biết phải làm sao bây giờ?
    Tớ là 1 đứa con gái tuy nhỏ nhắn nhưng khá xinh xắn, học giỏi,tính tình hiền lành, khá ngoan ngoãn.
    Bạn ấy bằng tuổi tớ nhưng khác trường, thuộc loại cao to đẹp trai, học giỏi, vui tính.
    Bọn tớ mới biết nhau được 5 tháng, nhưng thực sự nói chuyện với nhau thì chỉ khoảng 2 tháng nay, mà cũng ko nhiều vì gặp có mỗi...3 lần. Cũng có 1 số ít lần chat với nhau. Lúc đầu tó coi bạn ấy là 1 nguời bạn bình thường. Nhừng lời nói của bạn ấy khi chat tỏ ra rất quan tâm tới tớ, bạn ấy cứ xin phép thỉnh thoảng được đến nhà tớ nè, thỉnh thoảng được gọi điện cho tớ nè, thỉnh thoảng được rủ tớ đi uống nước nè--> làm cho tớ thấy rất buồn cười, và cũng ko nghĩ ngợi gì. Bỗng đến trước Noel 1 ngày, bạn ấy đến nhà tớ tặng quà. Hôm đó tớ thấy bạn ấy thật đáng yêu, nhưng tớ...vẫn tỏ ra bình thường với bạn ấy. Nhưng mấy hôm nay tớ bắt đầu nghĩ rằng tớ thích bạn ấy rồi. Tớ cũng ko rõ bạn ấy có thích tớ ko nữa. Tớ cũng ko ngờ rằng tớ lại thích bạn ấy...nhanh đến vậy, vì tớ vốn là đứa khó tính trong tình cảm. trước đây, tớ ko tin vào loại TY sét đánh hoặc đến nhanh quá. tớ nghĩ là cũng chưa yêu bạn ấy đâu, nhưng có lẽ là thích rồi, và tớ muốn bạn ấy thích lại tớ. Đến hôm nay tớ nghĩ lại, và thấy rất hối tiếc vì....sau hôm Noel đó, bọn tớ chat với nhau mấy lần, lúc đó tớ chưa nhận ra là tớ thích bạn ấy nên đã có vài câu nói nhấn mạnh rằng chúng tó chỉ là bạn bè thôi. Giờ tớ hối hận quá, vì tớ thấy dạo này bạn ấy ko còn...quan tâm tới tớ như đợt truớc.
    Giờ tớ chẳng hiểu nổi mình nữa, tớ cứ trách mình thật là dễ dãi, sao lại dễ thích người ta đến vậy. Nhưng tớ cũng chẳng biết nên thế nào. Nên cố gắng để quên bạn ấy đi, hay tiếp tục thích bạn ấy? Mà nếu tiếp tục thích thì fải làm thế nào để ko bị đơn phương đây? tớ hoàn toàn ko có kinh nghiệm về việc làm cho con trai thích mình, từ trước cũng có vài người thích tớ, nhưng là do tự họ thích chứ tớ chẳng làm gi cả. Giờ có lẽ bạn ấy đã...ko còn hứng thú với tớ rùi. Vài lân nói chuyện gân đây với bnạ ấy, tớ cảm thấy mình như 1 con ngốc ấy, ko còn được tự tin như trước nữa. huhuh, tớ bị làm sao thế này, tớ như ko còn là tớ nữa. Mấy ngày hôm nay tớ nghĩ đến bạn ấy nhiều quá, đến mức tớ cảm thấy ghét chính bản thân mình, và cũng "tức" luôn cả bạn ấy nữa. Ai giúp tớ với !!!
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    You lớn tuổi nhất box Ỉn hả ? Vậy không lẻ hôm nay ur b''th day !!! . Ah, chuyện thik hay có chút cảm tình, gọi là crush gì gì đó thì đâu có gì mà dễ dãi. Con người mà. Easie 2 understand. Chop nói ngắn gọn thôi, nếu anh ta thích bạn, và bạn no attachment yet, thì anh ta không có dễ dàng bỏ cuộc thía đâu. Yên tâm à, chờ thử xem. Nếu chờ một thời gian anh ta vẫn forget yer như vậy thì cũng đừng tự trách mình làm gì.
    Có một cách, nếu bạn í thật sự dễ thương và dễ mến, bạn vẫn có thể turn de light on cho người ta mà. Ví dụ như vài câu hỏi thăm online xã giao chẳng hạn. Người ấy chắc chắn sẽ pop back liền, lúc đó hai người có thể có cơ hội để tiến tới hơn. Ít ra bạn cũng cho anh ta bít còn cơ hội. Nói chung đừng lộ liễu quá, cứ tỏ ra như bạn bè bình thường. Còn chuyện dễ dãi hay không dẽ dãi không phải là chiện làm quen này, mà là vấn đề cư xử, hành động khôn khén và nhẹ nhàng của mình cơ
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Trời ơi bạn Chop, cứ tưởng khi PM cho Vy, Chop mới quăng tiếng Anh lẩu thập cẩm chứ, tư vấn cũng có dzụ này nữa hả?
    Vy xin phiên dịch mấy câu lẩu của Chop
    Bạn ấy ơi, tình trạng của bạn hiện giờ Chop nói Crush, có nghĩa là bạn chỉ fall in love immediately, nhất thời thôi, rồi sẽ qua. Đó là cảm xúc dễ thấy ở người con gái khi được đối tượng quan tâm đặc biệt, nhưng chưa phải tình yêu đâu. Bạn đừng quá lo lắng vì những gì mình đã làm. Cứ vui vẻ và đón nhận những cái gì tới sẽ tới. Còn nếu ko tới thì đó chỉ là cảm giác thoáng qua, ko phải do lỗi bạn đâu.
    Chúc vui nhé
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hô Hô Hô, chứ cái dòng mà tui mới tô vàng ( không dùng từ highlight nữa à) vậy là cái gì...Tui lẫu cá kèo,còn you lẫu lươn....hờ hờ hờ....
    Hôm qua cũng bị bf bảo sao dạo này Chop viết bài việt anh lẫn lộn wé, sorrie à....Thông cảm à...Quên, tự nhiên có một vài từ viết thía....Sẽ cố gắng bỏ dần à....hờ hờ hờ...
  5. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý là tình online chỉ là sự khởi đầu thuận lợi. Có khởi đầu thì phải có kết thúc, chỉ có điều kết thúc ấy sẽ diễn ra như thế nào mà thôi. Chỉ cần một trong hai có những toan tính khác thì tình online sẽ là một cuộc tình đầy cay đắng. Bản thân tôi cũng từng chứng kiến một cuộc tình như vậy.
    Cô bạn thân của tôi quen với một chàng trai trên net. Hai người thường xuyên thư từ qua lại cho nhau. Họ rất hiểu nhau (đó là theo lời của cô bạn tôi). Cho đến một lần, do một sự tình cờ cô bạn của tôi biết được anh chàng này đã gửi tin nhắn cho một cô gái khác với nội dung muốn kết bạn với cô ta cho dù chưa biết cô ta là ai vì: "Anh cảm thấy rất thích em cho dù chưa biết em là ai."
    Một thời gian sau khi xảy ra chuyện tồi tệ như trên, cô bạn tôi hỏi thì anh ta chối không nhớ. Và còn nói chỉ có mình cô bạn tôi mà thôi. Anh ta còn hứa, sẽ ra Hà Nội thăm bạn tôi.
    Cô bạn tôi rất thất vọng, vì nó thực sự coi anh ta là bạn trên mức bình thường. Và nó lại chỉ có anh ta là bạn thôi. Tôi phải làm thế nào để an ủi nó bây giờ.
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Có 1 điều chưa rõ là cô bạn của bạn và anh bạn đó gặp nhau ngoài đời chưa?
    Nếu chưa thì cảm giác hiện giờ chỉ là thất vọng, chán nản chứ chưa phải đau khổ trong tình cảm. Mà đã quen qua Net thì phải chấp nhận những rủi ro như vậy, ko ai dám đặt tất cả hy vọng vào NET cả. Ở đây, ko bàn về chuyện anh bạn kia sai hay đúng (chuyện này bình thường trên NET) mà bàn về quan điểm yêu đương của cô bạn bạn. Việc dồn hết tình cảm vào một cái gì đó chưa chắc chắn thật quá liều lĩnh, thiếu cân nhắc và thận trọng. Chỉ khuyên bạn vậy thôi.
    Chúc vui nhen.
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    @Noithat:
    Vy có nhận PM của anh vitdoi, copy lá thư than phiền của bạn về bài tư vấn mới nhất của Vy.
    Hơi bị bất ngờ trước phản ứng gây gắt của bạn. Có thể Vy tư vấn ko đúng mong đợi của bạn, nhưng đó là suy nghĩ của Vy. Nếu bạn thấy hợp lý thì take it, otherwise, chỉ cần ignore nó thôi, đúng ko? Hơn nữa Vy ko phải là người duy nhất tư vấn tại đây. Mọi người vào đây, nếu có tư vấn thì cũng thể hiện sự quan tâm và chia sẻ đến đối tượng, cần thiết gì phải câu bài như cách bạn nói. Dĩ nhiên, mỗi người đều có suy nghĩ quan điểm riêng của mình, có cần thiết phải nổi giận vì một quan điểm ko giống mình ko?
    @anh vitdoi: em có PM cho anh nhưng máy cứ treo hoài ko gửi được. Cảm ơn anh vì đã gửi bài than phiền cho em. Nếu anh thấy em tư vấn BẬY, anh cứ treo nick như yêu cầu của thành viên, anh nhé. Noel vừa rồi em vui, cảm ơn anh đã quan tâm.
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    em đã từng đề cập đến việc này ở topic của em.Nhưng nay em nghĩ là nên nhắc lại vì trong topic này, điều đó cần thiết hơn ....
    Các bạn noithat thân mến :
    Khi các bạn đang phải đối mặt với những khó khăn của mình ,và không biết nên chia sẻ với ai thì việc tìm đến những người bạn ảo là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được .Nhưng mà như vyhuynh nói ,mỗi chúng ta đều có cách suy nghĩ riêng , và chúng tôi có suy nghĩ khách quan hơn với vấn đề ,nên có thể sẽ chỉ ra những điều khiến các bạn không hài lòng .Chẳng hạn ,khi tôi nói lỗi đó không phải từ phía một người nên xảy ra đổ vỡ ...Bạn có thể sẽ thấy tự ái vì tôi có ý nói bạn sai ! Nhưng không ai là hoàn hảo cả ,bạn nên thấy được điều đó để có cái nhìn khác giúp solve vấn đề của bạn ,chứ không nên khăng khăng cho mình là đúng .Như vậy thì bạn còn đi hỏi chúng tôi làm gì ???
    Chúng tôi cũng như bạn : là một người bình thường với những lo toan cho cuộc sống ,chúng tôi không phải thánh mà có khả năng giải quyết tốt đẹp mọi việc được ....Chúng tôi có thể cho bạn lời khuyên , nhưng bạn phải là người chọn một trong số những lời khuyên đó dể áp dụng .Cho dù kết quả đó ra sao, bạn cũng không nên nghĩ vì chúng tôi mà bạn thất bại ,kể cả khi bạn thành công thì đó cũng là do bản thân bạn tự làm được ...Nói cho cùng, chúng tôi không thể giúp bạn lựa chọn ,mà bạn phải tự chọn cho mình .Và nên ghi nhớ là chúng tôi chỉ nêu ra quan điểm của mình thôi ,nếu bạn thấy đúng, thì nghĩ đến ,nếu như thấy nó không như mình nghĩ thì ok, bỏ qua và đừng nghĩ gì nữa ...
    Chúc các bạn tìm được giải pháp cho vấn đề của mình và đạt được thành công
  9. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    2 người đang nói chuyện vui vẻ, tự nhiên không có tin tức gì, không có tin nhắn gì đã 2 ngày liên tục rồi, không biết có phải là anh ấy đã chán nói chuyện với mình rồi không vậy???
  10. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Gửi bà già hay cười (rơi mất răng giả rồi bà ơi!):thân xác cháu hiện giờ đang bị Gà con bắt giam trong lúc làm nhiệm vụ nên đành xuất hồn sang đây phải mượn đỡ cái xác này bà già nhé.Khi nào cháu được giải thoát sẽ trả lại cái xác này cho bà.Bi bi bà.

Chia sẻ trang này