1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tôi và em yêu nhau được 2 năm. Bây giờ em ko muốn tiếp tục nữa chỉ vì trong tử vi của em mô tả người chồng tương lai của em là một người hoàn toàn khác với tôi.
    Nghe hơi vô lý nhưng nếu ai đó tin vào tử vi thì sẽ hiểu được. Chú em coi tử vi rất hay, từ lúc ba em còn chưa quen mẹ em, mà chú đã biết được mẹ em sẽ là người thế nào, vùng nào, tên bắt đầu bằng chữ gì. Và cuộc đời ba em như thế nào trong tử vi đó đều trúng vanh vách. Rồi chú em coi tử vi cho anh chi 5m em em và hiện giờ thì mọi thứ vẫn đúng ko sai điều gì. Và bây giờ đến phiên em. Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp nếu ông chú đó ko tặng em cuốn tử vi nhân dịp em 24 tuổi. Và mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp nếu ông chú em từng coi sai cho ai đó rồi.
    Giờ đây tôi chỉ biết cứng họng khi em muốn chia tay. Tôi phải làm gi đây? Em nói ko muốn lãng phí thời gian của 2 đứa, ko muốn tôi phải đau khổ nếu ngày nào đó người em lấy ko phải là tôi.
    Tôi biết chuyện mê tín hiện giờ rất bị nhiều người lên án. Nhưng tôi có thể lên án được chú em ko chứ.
    Tôi buồn quá
  2. hung_tv

    hung_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng biết chút ít về tử vi, có lẽ ông chú này kết hợp nhiều phương pháp, chứ không chỉ riêng tử vi. Chưa nói đến lá số nó như thế nào, bạn cũng nên xem lại tình cảm thực sự của cô ấy đối với mình ra sao. Chứ đã yêu thì nhằm nhò gì chỉ vì mấy cái lòng tin về tử vi.
    Ngay trong tử vi cũng có nói: "Biết mình - sửa mình, biết người - sửa người, biết số - sửa số" mà. Cộng thêm câu: "Đức năng thắng số". Bạn sống không hổ thẹn với lòng, thì rồi trời cũng khéo chiều lòng người thôi.
    Chứ nói thật, cô ấy bỏ bạn đơn giản chỉ vì ông chú nói chồng em là người khác, chứng tỏ cô ấy chưa hết lòng yêu bạn đâu. Và như vậy, càng minh chứng lá số tử vi của cô ấy nói ... đúng. Đã không phải của mình thì níu kéo làm chi. Tập trung vào chuyên môn, công việc, rồi vợ bạn sẽ xuất hiện tròng vào cổ bạn chiếc gông êm ái của hạnh phúc gia đình
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    hix đến thế này thì quên luôn đi cho zồi chuyện . Mê tín thì cũng vừa phải thôi chứ . Giỏi đến cỡ nào thì giỏi , nhưng đã yêu rồi sao chú ấy hổng bói sao cho hai người đến được với nhau đi , như mấy bà bói nói phải đổi tên họ .... ba cái chuyện tùm lum đó .

    Cô bạn nè chẳng có lập trường gì cả , mà sao chú nè hổng bói trước khi cô cháu yêu nhỉ .
    Biết làm sao được , người ta đã nói vậy , nhiều bằng chứng thuyết phục vậy , khó lay chuyển quá . Đành đi thôi ah
  4. tnl

    tnl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    đúng như bạn đã nói , tôi phải đánh tôi thôi ,
    chã nhẽ suốt 3 năm trời tôi yêu lầm người rồi sao? đúng là thời gian qua tôi có bận 1 số công chuyện ko chăm lo em như trước kia, (đúng vào thời gian em ây đi học bằng 2 vào buối tối và mọi chuyện bắt đầu từ đó, )
    có lẽ tôi là thằng ******** thật.
    có lẽ tôi phải làm quen với việc ko có em trong đời thôi, (nhưng mà khó quá đi , vì tôi vẫn còn rât rất yêu em)
  5. lanthu82

    lanthu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh hơn tôi 8 tuổi. Không hiểu sao lần đầu tiên tôi gặp anh tôi không hề có ấn tượng gì để bắt đầu một tình yêu. nhưng dần dần khi tiếp xúc với anh tôi nhận thấy đó là một người đàn ông lý tưởng mà tôi đang tìm kiếm. tôi đã từng vấp ngã 2 lần trong tình yêu, và sự thật tôi sợ mình bị tổn thương và không còn dám tin vào tình yêu nữa. nhưng cho dù nghĩ được vậy nhưng khi gặp anh tôi lại tự llàm mình rơi vào chuyện tình cảm.
    Anh là một người thông minh và đã từng thất bại trong tình cảm và cũng không còn tin vào tình cảm như tôi. và chúng tôi bắt đầu trò chơi cút bắt của mình. lúc tôi điên cuồng lao theo anh thi anh lại hững hờ và coi như không hề biết đến những tình cảm tôi dành cho anh. và bẵng đi một thời gian khi tôi không còn đủ lòng tự tôn để theo đuổi anh nữa và đang dần coi anh là một người bạn thì anh và tôi lại gặp nhau và nói chuyện về tình yêu.
    Và tôi chợt nhận ra một điều rằng cho dù tôi đã cố bắt mình phải quên, chỉ coi anh là một người bạn bình thường thì tận trong sâu thẳm lòng mình hình ảnh của anh vẫn chiếm một vị trí không nhỏ trong tôi. và tôi cũng biết hiện giờ anh cũng có chút tình cảm dành cho tôi
    Nhưng tôi không biết mình phải làm gì để đạt được ước mơ của mình là có anh trong đời. vì nếu nó thành công tôi phải là người dẫn dắt. nhưng tôi biết tôi không phải là một người thông minh và ko dủ tự tin để tìm phương cách cho riêng mình. hãy giúp tôi nhé!
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Các bạn ui, topic này chỉ dùng để các bạn xài nick noithat thôi nhé.
    Nếu vẫn xài nick bình thường thì có topic phía đưới nè.
  7. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    noithat thân mến
    Xin cảm ơn bạn đã thông báo về bài viết của noithat
    Chúng tôi đã giải quyết xong vấn đề này.
    Người giải quyết: netwalker
    Ghi chú: Done.Deleted.
    Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của bạn để giúp TTVNOnline tiến bộ hơn...
    Cảm ơn bạn một lần nữa
    TTVNONLINE Friends Group
    mới nhận được mail này, của ai thì không biết đâu nha.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Khi mà không hiểu được tình cảm rõ ràng của cả mình và đối phương thì có phải là có rất nhiều tình huống không biết xử sự thế nào cho đúng. Và cũng rất dễ làm bên kia giận, híc...làm sao bây giờ nhỉ ??? Làm sao để thoát khỏi cái tình trạng này bây giờ chứ ???
  8. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hôm qua thằng bạn trai mình tới nhà tham mình ốm.....game ở nhà bị hư nhờ bạn í xem dùm...ai dè...hic...hic...ngồi lì chơi game đến lúc về để mình ngồi dưới nhà chèo queo...dzừa tức dzừa buồn....đợi gọi về thì bạn í mới nhớ tới mình....xin lỗi rối rít...nhưng bực mình quá mình làm mặt lạnh luôn....
    mình phải đối xử bạn ấy như thế nào đây....2 người yêu nhau....tốc độ tên lửa(tính từ ngày mới quen nhau đến nay là 3 tuần) nên có lẽ không hiểu nhau lắm!!! nhưng cả 2 rất yêu nhau...nhưng với tình trạng ham chơi...sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình yêu...
  9. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi nếu như đã làm điều gì khiến anh khó xử. Em nghĩ khoảng thời gian này rất cần thiết để 2 đứa nhìn nhận lại tình cảm của mình. Nói là quay trở lại như những người bạn, nhưng điều đó ko đơn giản đến như thế.....Nhưng dù sao cả 2 cũng đang cố gắng như vậy mà....... Là bạn thôi thì sẽ dễ hiểu nhau và chia sẻ với nhau hơn phải ko? Đó chính là điều mà 2 đứa còn đang thiếu...... Anh đã chẳng nói là nếu có duyên với nhau thì chuyện gì đến rồi sẽ đến mà......Lúc này cả anh và em đều đang có chuyện phải lo, anh cố gắng đừng suy nghĩ nhiều đến chuyện này nhé, em cũng thế. Bọn mình còn thời gian mà....
    Vậy thôi!
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bạn là nam hay nữ nữa. Nếu là nữ thì sẽ khó hơn nhưng thật ra cả nam và nữ đều cần phải có sự khéo léo để: thẳng thắn với nhau. Chỉ có cách ấy thì tình cảm mới tồn tại được lâu dài. Sau này khỏi phải thốt lên hai chữ :giá như....

Chia sẻ trang này