1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để có thể lại tin tưởng vào tình yêu bạn nhỉ,một khi tôi đả sợ fải vấp té,tôi cố gắng thử,nhưng tôi vẫn biết rằng trong tận đáy lòng mình tôi vẫn ko hết mình,tôi sợ.Vì t ko hiểu nổi tại sao tôi lai ko chọn những con đường dễ dàng mà đi mà lại cứ đâm đầu vào những con đường khó khăn.Tôi ko dám can đảm đối diện với anh để bảo anh hãy cho em biết suy nghĩ của anh,kế hoạch của anh.Dù tôi biết rằng anh yêu tôi đấy,nhưng những trở ngại làm tôi sợ,tôi sợ lại tiếp tục nhìn thấy vẻ mặt đầy suy nghĩ mà ko biết anh nghĩ gì,dù tôi biết rằng anh cũng fải suy nghĩ,cũng fải đắn đo rất nhiều lần khi quyết định yêu tôi,để rồi anh lai tiếp tục suy nghĩ????.Có lẽ t fải cố gắng đối diện mot lần fải ko bạn???Hôm nay mẹ bảo chứ,bố nói bố lo cho con đấy..đi tới đâu đây???buồn ko chịu được.Hình như tôi đang tự làm mình ngã,t mất hết bản lĩnh kể từ khi bi ngã quá đau.Thế rối lại đâm đầu vào cái hố khác..tất cả mọi thứ lại là chuyện tôn giáo.........................
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đọc cái đoạn màu vàng đó mắc cười quá hà.
    2 người ở độ tuổi nào vậy? Teen hay là over teen? Teen thì chuyện đó dễ hiểu thôi, cứ chờ đối phương lớn từ từ thì sẽ hết mà. Yêu sớm là dzị thôi.
    Còn over teen mà vẫn thế thì .... ai tư vấn dùm đi, chịu thua
  3. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    vấn đề của mình không phải gì một tình yêu mà là một người bạn.minh với bạn ấy phải nói là rất thân,mình rất quý bạn ấy,mình co thể gì bạn mà làm tất cả mọi chuyện,nhưng không ngờ chỉ gì một câu chuyện vu vơ của cty mà bạn ây lại nói với mình một câu thật lạnh lung thế này"tao sẽ không nói chuyên với mầy nửa"thế đấy
    cả 2 làm cùng cty và ở cùng phòng nửa ,mình cảm thấy bức rức lăm khi không nói chuyên với bạn ấy,nhưng mình không thể nói trước khi mà mình không có lỗi và chính bạn ấy nói thế nên...
    mình phải làm sao đây...làm cùng ,ở cungf ,gặp mặt nhau mõi ngày bây giờ thế thì mình không chịu được,mình không biết bạn ấy có cảm giác như mình không và có khi nao suy nghĩ lại câu nói của mình không,mình thật sự buồn lắm......mình không cần bạn ấy xin lỗi chỉ mong bạn ấy hiểu và tự nói chuyện với mình trước thôi mà.....vậy mà đã gần 1 tuần rồi đấy....một tuần không khí nặng nề .....hãy giúp mình các bạ nhe....hãy chỉ cho mình phải làm gì để trở lại như trước đây
  4. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    mi?nh nói thế na?o nhi? , thật sự bạn gái cu?a mi?nh giống hệt bạn một ngươ?i con gái thật đặc biệt , cố ấy kém tuô?i bạn nhưng nhưfng gi` thuộc vê? bạn thật giống hệt cô ấy không khác chút na?o , có pha?i nhưfng ngươ?i như bạn khó gâ?n không ??
    mi?nh nghif mi?nh thất bại với cô ấy rôi```
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Quả thật cũng khó mà say sorry khi mà mình ko có lỗi, nhưng đôi khi cũng nên step back để cải thiện tình hình chứ ko thể để như vậy.
    Đây là cách Vy đã làm và thành công, bạn có thể tham khảo:
    Mua một tấm thiệp dễ thương về Friendship, ghi vài dòng và để ngay bàn học, hay tử đồ dùng quen thuộc của người đó. Hồi đó Vy ghi câu này: What can I do to break the ice, dear? I need u to be my shoulder to rely on, will u?
    Chúc bạn thành công
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Em phan doi cai tro nguoi Viet Nam ma cu hay dung tieng Anh,ngay ca trong van de nay
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nhưng bạn chị thích nghe tiếng Anh
  8. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình có quen một người, sau một thời gian cả hai đều xác định tình cảm không thể đến với nhau vì trong lòng anh đã có hình bóng cô gái khác (trước mình và anh chưa quên được). Hơn nữa cả hai đều không có điều kiện gặp gỡ nhau, ban đầu quen nhau qua online, tất cả là sự ngẫu nhiên trùng hợp tình cờ rất nhiều. Đã gặp nhau 2 lần và có những kỷ niệm đẹp. Cả hai đều có tình cảm với nhau, anh confirm rằng đó chưa phải là tình yêu và mình cũng vậy. Nhưng mình không hiểu sao dạo này thỉnh thoảng nhìn một cái gì đó bất chợt mình lại nhớ đến kỷ niệm đó. Hai hôm nay cơ quan mình mới tuyển một security guard, lúc được giới thiệu với nhau, mình bất chợt mình lại thấy đôi mắt,... khuôn mặt của anh ấy. Mình quay mặt đi, sáng nay vào cơ quan mình lại thấy, luống cuống đi thật nhanh không dám nhìn và vẫn biết có một đôi mắt đang dõi theo mình. Mình làm sao thế??? Mình chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả, tại sao cái cảm giác thoáng qua đó lại ở lại lâu đến thế? Mìh làm sao bây giờ (dạo này công việc học hành, các mối quan hệ đã làm mình mệt mỏi lắm, đang đuối sức lắm)
  9. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là thế này, người muốn tư vấn thì nhiều mà người tư vấn thì ít quá. Mẹ đẻ của cái nick này thì lại "ta buồn.... ta đi lang thang", mod của box này thì không thấy tăm hơi đâu, có Chóp béo nhiệt tình thì đang đi du lịch. Không biết phải làm sao bây giờ nhỉ???
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Em đồng ý với anh (biết ai rồi đấy nhé, hehe)

Chia sẻ trang này