1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai thích cafe.......

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 26/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hainguyen0905

    hainguyen0905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hâm
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ai hâm thế anh?
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Một câu vô thưởng vô phạt. Sắp phải cafe dài dài, ...
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhìn lại và hối tiếc hành động của mình, nhưng bạn không thể thay đổi quá khứ được nữa rồi.Tất cả những gì cần làm là hiểu rõ và học kinh nghiệm qua đó.Tự trách mình hoặc người khác vì những chuyện không có kết quả tốt đẹp chỉ khiến cho tinh thần bạn thêm đắng cay mà thôi.
    Cà fê đắng không giúp bạn thoải mái và phát huy tác dụng, tinh thần cay đắng cũng vậy. Đừng lật đi lật lại quá khứ trong tâm trí, nó chẳng giúp hoàn tất chuyện gì cả mà chỉ khiến bạn cảm thấy bất lực mà thôi.
    Quá khứ còn đó để hiểu rõ, chứ không để day dứt.Hiểu rõ tại sao mình lại xử sự như vậy.Lý do gì?động lực hành động đó làm gì?bạn đã làm gì để taoj ra tình thế hôm nay?hãy lãnh nhận trách nhiệm và rồi lên đường, hãy tự nhổ neo.Tất cả chúng ta ai cũng lỗi lầm, hãy rút kinh nghiệm và tiếp tục dấn bước.
    Hãy bắt đầu từ hôm nay, bào chữa không giúp bạn tiến lên trong cuộc đời này.Bào chữa chỉ là những lời thì thào trong đầu nói rằng bạn không thể thực hiện công việc ấy bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ.Hãy để quá khứ lại sau lưng và bắt tay hành động ngay trong hiện tại này.Bạn thấy có ai được thục đẩy mạnh mẽ bằng những tâm trạng yếu đuối không?đừng để bạn lâm vào tình trạng như vậy trước khi theo đuổi những giấc mơ trong cuộc đời.
  5. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nâu đá nhé!
    Ngồi cafe và ngẫm nghĩ.
    Cuộc sống hay thật, có nhiều lúc thấy đắng cay, vẫn muốn bước vào. Có nhiều lúc thấy không muốn vui vẫn cứ phải cười. Có nhiều lúc không vì sao cả bật khóc. Có nhiều lúc, tự thấy yêu đời, 5p sau xuôi xị. Có nhiều lúc, ghét cả thế giới yêu chính bản thân mình. Và giờ đây, lại ghét chính bản thân mình và yêu cả thế giới
  6. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Sao viết gì bức xúc mà nói không nên lời mà chỉ để lại mỗi cái chữ ký thế bác?
    hehe
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    tắt máy 2 ngày, tưởng hắn quên mình đi và nhờ người khác. oái, chẳng ngờ hôm nay hắn đổi chứng online. Đụng mặt. Bắt mình hứa chắc tối nay phải mở ĐT. Làm vài cốc cafe cho tỉnh ngủ để TVTY.
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Tờ mờ sáng. Mắt nhắm mắt mở theo mẹ ra chợ. Ngồi xuống ghế. Nhìn lên. Và nokia. 1 cốc chứa 1 thứ nước màu nâu nâu. Đang khát. Uống 1 phát. Vừa đắng vừa ngọt ko biết là gì. Tiếp tục thấy đắng đắng đầu lưỡi nhưng nuốt tới cổ họng thì lại ngòn ngọt.
    Câu truyện xảy ra gần 2chục năm về trước, khi tớ nhỏ xíu. Sau này mới biết nó gọi cà phê mà tiếng gốc là Café.
    Từ đó 1 thói quen ko biết tốt hay xấu hình thành, đến nay vẫn chưa bỏ và ngày càng nặng hơn : Sáng nào cũng 1 ly cà phê nóng. Ngon và thú vị như các cụ ngày xưa nhâm nhi chén trà mỗi sáng vậy. Nhất là thời điểm đang giao mùa này. Bình minh, xung quanh là tiếng chim, nắng vàng uôm và cây cối lao xao bên ngoài sân. Ngồi bên cửa sổ, thả hồn với khói cà phê thấy cuộc đời sao thi vị quá.
  9. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lăm rồi không cafe nhớ.
    Một cảm giác nhớ kinh khủng mà không biết nhớ cái gì mà miên man thế không biết.
  10. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Một nỗi nhớ miên man và da diết
    Một tình yêu thiêng liêng và bất diệt
    Một trái tim hay chuyện tình chuyển kiếp
    (còn một câu nữa)

Chia sẻ trang này