1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai thích cafe.......

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 26/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    uh. B nói đúng coffe TQ không giống các quán khác. Không đắng gắt, mằn mặn và ngòn ngọt. Thích nhỉ. Lần nào đi rủ mình với nhé. 2 con ngồi và nhìn nhau và .......... không nói gì!
  2. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên chẳng có quán cà phê nào ngon. Đấy là nói đi uống cà phê
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Nhớ Trịnh quá!!!!!
    Hôm rồi, tưởng được vào Trịnh, ai ngờ bị lôi vào quán khác....
    Mình thích ngồi chờ từng giọt cafe hơn là pha sẵn như vậy! Lâu ư? Uống cafe phải vậy chứ! Có ai uống như trà chanh bao h, nhỉ?!
    .........
    @Hocon_v: Ừh, OK! Khi nào B lĩnh lương nhé! Sắp rùi.....
    @TNUT70507: Sao bác lại nói vậy?
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Coffe ah, đúng cái mình khoái. He he , mang tiếng là ng Thái Nguyên nhưng chẳng bít quán cafe nào trên TP cả (đường trên TP em còn chẳng bít nữa là). Ở thị xã Sông Công có mấy quán, về mặt không gian thì chỉ có quán Cafe Rừng là hay, nhưng giá hơi đắt . Đi xuống Phổ Yên ngồi Hoa Sữa cũng được, nhưng chỗ đó chỉ dành cho những người thích ồn ào thôi.
    @B: hum nèo rủ anh đi Trịnh nhá . Roài anh đãi em trà đá.
  5. anhuy2k

    anhuy2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ hơi đề cao trịnh quán đó nghe..có thể TQ đã 1 lần lên TV của đài TN,nhưng Thái Nguyên đâu chỉ có TQ.
    Các bạn đã qua ThanhLoan, Hay Opera chưa?Hy vọng sẽ được gặp các bạn ở đó !
  6. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì mỗi nơi bạn đi qua, mỗi điểm bạn dừng chân đều gắn với cảm xúc và kỉ niệm của bạn.
    Có thể với bạn Trịnh chỉ là một quán coffee bthường nhưng với những người khác thì Trịnh là nơi cất giữ nhiều kỉ niệm.
    Một không gian gắn với rất nhiều cảm xúc. Một dòng nhạc chất chứa nhiều tình cảm. Hãy thử một lần sống trong không gian ấy, bạn sẽ cảm nhận được phần nào.
  7. hainguyen0905

    hainguyen0905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói phét vừa thôi, chưa biết chỗ cứ đổ tại Tn.
    Nếu muốn tìm chỗ uống cafe thì send Ym cho tôi.
    @: Trịnh quán nguyên thuỷ xài cafe đặt ng` nhà gửi từ miền trong ra,chất sánh và có hương nhưng vị thì nhạt và ko phù hợp với khẩu vị người bắc. Sau đó mới trộn thêm Trung nguyên vào thành ra cái vị như bi h.
    Còn Opera thì đắt đỏ lắm, đc cái ghế êm và nhân viên lịch sự thôi
    Hoa sữa chỗ rẽ vào viện 91 gọi là quán nước thì hợp hơn
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cafe Rừng ở Sông Công....... Hì, B đã từng uống, nhưng chưa phải giả tiền bao h nên cũng hổng biết đắt hay ko nữa....
    Phải công nhận không gian ở đó đẹp thật! (Mà cũng chẳng biết nữa, với B, ở SC, chỗ nào chẳng đẹp....)
    Cafe Rừng..... uống có một lần..... Nhưng lần đó là vì công việc nên chẳng kịp cảm nhận hết hương vị của nó. Hy vọng hôm nào được tái ngộ!
    ..............
    @Cocacola1: Nếu anh có lòng thì B có dạ! OK?!
    @anhuy2k: Đúng là TN đâu chỉ có mỗi Trịnh. Nhưng mà nó khác, rất khác với các quán khác. Bước vào là hổng quên được. Ấn tượng khó phai mờ.....
    Hình như B cũng vào Thanh Loan roài, nhưng chẳng có ấn tượng j` đặc biệt hết.... Lâu roài nên cũng chẳng nhớ.....
    Còn Opera.... ở đâu hả bác? Nghe cái tên hay hay......
  9. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em vào cafe BOND ở 42B Đội Cấn. Ôi sao mà cafe chán thế chứ ! Chẳng ngon như cafe trên TN mình !
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Anh rất sẵn lòng thôi, em muốn tái ngộ cũng đâu có gì khó. Quan trọng là em có thực sự muốn hay không thôi mà. Bất cứ khi nào em có nhã ý xuống SC, PM cho anh nhá, hoặc call cho anh.

Chia sẻ trang này