1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai vẫn đang lang thang đi tìm một nửa của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cichcm, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cichcm

    cichcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những ai vẫn đang lang thang đi tìm một nửa của mình

    Đi mãi mà không gặp

    "Chào... có khoẻ không... có rảnh không...Bận rồi à...Vậy thôi...Khi khác gọi lại nhé..."
    Rất nhiều buổi chiều cuối tuần, những cú điện thoại mình gọi đi mang nội dung như vậy. Cố nán lại cơ quan thật muộn để thấy những giờ nghỉ ngơi ngắn lại nhưng khi dong xe ra phố mới biết rằng mình có nhiều thời gian trống trải, một mình...
    Kết thúc một tuần, mình luôn có cảm giác hoang mang. Người yêu có đấy, nhưng anh luôn nhớ bổn phận duy trì không khí ấm áp của gia đình là có mặt trong những bữa cơm chộn rộn tiếng nói cười, chơi những ván cờ với anh chị em, xem chung với cả nhà một bộ phim mới vừa được quảng cáo là hay lắm... Mình đứng ngoài lề cuộc sống ấy của người yêu. Mình cũng chẳng có gia đình bên cạnh để yêu thương và chia sẻ những trách nhiệm cỏn con. Chỉ có cảm giác bơ vơ khi quay về phòng trọ là thường trực.
    Có những ngày may mắn hẹn được vài bạn bè cũ ở... quán. Tiếng ly chạm lanh canh và kể chuyện những ngày mới chập chững vào đời tuôn ra giòn giã. Và giữa những giây phút hào hứng nhất, chợt nhận ra bạn bè đang "xỏ xiên" những thành bại của nhau như một trò vui, giọt bia chỉ mới chạm vào môi sao mà cay mà đắng...
    Sao thèm quá một gia đình để được chăm sóc, yêu thương và nương tựa. Nhiều khi chạy xe trên phố nhận ra có nhiều người cũng đang đuổi theo những vòng xe vô mục đích như mình, cứ tự hỏi sao đi thế mãi mà không thể gặp nhau, để có thể bắt đầu một cuộc sống mới hơn hiện tại. (bài của VIVA- báo Tuổi trẻ)

    Đọc xong tôi thấy chạnh lòng vì thấy mình đôi chỗ giống tác giả quá. Nhất là cái đoạn "chạy xe trên phố ấy".

    Bạn nghĩ sao về bài viết trên, bạn thân mến?


    LDL
  2. thvn

    thvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    vanthai
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là hoàn cảnh của tui khác nhưng tui có cùng 1 tâm trạng với tác giả. Tui còn nhỏ lắm (chưa đễn 18 tuổi, nhưng đã là sinh viên năm 1) nhưng những suy nghĩ của tui về cuộc sống đã khiến tui già trước tuổi. Tui thích lang thang một mình trên phố, nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây, nhìn mọi người..., nhìn những gì đang diễn ra xung quanh. Tui buồn. Buồn cho bản thân mình và buồn thay cho những ai có cùng một tâm trạng. Tui luôn cảm thấy chán khi nghĩ về tương lai, về những người xung quanh. Chả biết sau này tui sẽ về đâu. Tui đang học về một nghành nghề mà tui hông yêu thích, va luôn chịu những áp lực của mẹ về kết quả học tập. Tui không dốt, nhưng với mẹ tui, thế chưa đủ, tui cần phải học tốt hơn nữa. Tui thừa nhận là tui chả dốc hết sức mình ra học, với tui, đi học như đi chơi vậy, nhưng để dốc hết sức mình vào một việc mình không yêu thích thì thật là khó khăn. Những người sống xung quanh tui thì giả tạo, vô vị. Họ ghét tui lắm, căm tui lắm, nhưng họ luôn cười nói trước mặt tui, những nụ cười sắc như dao lam như mỉa mai tui. Vì sao chứ??? Chả lẽ chỉ vì tui dám làm những điều tui thích, dám nói những điều tui nghĩ. Tui chả biết và cũng chả muốn biết. Tui cảm thấy mệt mỏi vì tui phải lừa dối chính mình để có thể sống, có thể tồn tại trong chốn bon chen này. Tui ước gì được hoàn toàn là chính mình, không dấu diếm, giả dối như trước kia. Muộn rồi!!! Có những thứ khi đã mất, chúng ta không thể tìm lại được. Tui muốn tìm một ai đó để dựa dẫm, ỷ lại, để quan tâm và được quan tâm...nhưng không biết từ bao giờ....lòng tôi đã giá lạnh. Tui không yêu được bất kì đứa con trai nào. Tui trở nên vô cảm từ bao giờ??? Tại sao vậy???
    Một câu hỏi lớn không lời đáp: "Tại saooooooo???? Phải chăng vì tui nhận ra được sự giả dối giữa người với người nên từ sâu thẳm lòng mình, tui không dám yêu, và không cho phép mình yêu như một cách tự bảo vệ??? Phải chăng....???"
  4. bupbe

    bupbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bạn gemmenoire oi, đừng chán nản nhu thế. tôi cũng bằng tuổi bạn và tôi cũng tùng có tâm trạng như vậy hồi tôi học cấp 3 . Nhưng đến khi vào đại học, cuộc sống của tôi dường như thay đổi hoàn toàn. Tôi gặp được những người bạn cực kì vui vẻ và mọi người trong nhóm luôn quan tâm đến nhau. Chúng tôi chơi với nhau rất vô tư và thoải mái.
    Đâu cần phải có một người yêu mới có thể vui vẻ được.
    Nhưng cũng phải công nhận là đôi khi mình cảm thấy hơi buồn khi thấy những couple họ hẹn hò với nhau.
    Nhưng tôi tin là cuối cùng thế nào rồi mình cũng tìm được một nửa còn lại của mình. Vội gì chứ chúng ta vẫn còn trẻ mà
    bạn gemmenoire ơi, hãy cố gắng lên, rồi bạn sẽ gặp được những người bạn đích thực
  5. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bupbe nhiều nhiều. Nhưng bupbe không hiểu hoàn cảnh của mình rồi. Bạn cũng nói là bạn có những người bạn tôt mà. Nhưng tôi thì khác. Sau khi vào ĐH, tôi muốn thay đổi mình, tôi hiện đã là uỷ viên BCH Hội SV trường, mọi người ở đây đúng là rất vui, nhưng nghĩ lại thì đâu ai thân với mình. Chúng tôi chỉ nói chuyện, bông đùa vậy thôi, mặc dù không ai ghét ai nhưng thật sự, nhiều lúc tôi cảm thấy lạc lõng giữa những nụ cười. Còn trong lớp học thì thôi, tôi chả muốn nhắc. Bạn có người để quan tâm và bạn được quan tâm. Còn tôi, tôi quan tâm người khác, và tôi đã hiểu, người ta không cần sự quan tâm của tôi (tôi nói chung thôi nhé, không riêng gì con trai đâu). Thật sự nhiều năm nay, tôi đã tự chống chọi với nhưng sức ép, nhưng nỗi buồn. Bây giờ, tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi không vội đi tìm người yêu đâu, ban đừng hiểu nhầm nhé. Nhưng bạn hãy nghĩ lại xem có bao giờ bạn chợt phát hiện có một chàng trai thật hút mắt, hay đặc biệt, rồi sau đó bạn có chút xíu cảm tình thôi. Không phải là yêu nhé, bạn chỉ hơi để ý thôi. Tôi nghĩ là có đúng không. Nhưng tôi thì không. Phải nói thật, nhiều lúc tôi cảm thấy mất lòng tin vào con trai. Đối với tôi, nhiều lúc họ thật giả dối. Tui không có một chút cảm giác với con trai đó. Chứ tôi không hề vội tìm người yêu. Tôi đã quyết định sau khi ra trường tôi mới yêu rồi. Nhưng có nhiều lúc, tôi cũng cần một chỗ dựa chứ. Tôi quá mệt mỏi vì phải sống chen chúc, ghanh đua trong xã hội này.
    Cám ơn một lần nữa. Tôi đọc được trong bạn niềm lạc quan, và vô tư. Đừng để những điều đó ra đi quá sớm nhé.
  6. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích 1 câu nói nghe được ở đâu đó:
    "Cho dù bạn ở đâu, vẫn luôn có 1 nguời yêu mến bạn, sẵn sàng che chở, bảo vệ bạn, và nhất định bạn sẽ tìm ra nguời đó"
    Hãy lạc ­quan lên bạn ạ, tôi chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc, khi ấy nhớ cảm ơn tôi nha!

    S + S = H

    From now on, we'll be together forever...
  7. mrvxd

    mrvxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chi' ly'
    :) Chi co dieu doi khi nguoi do lai 0 phai la nguoi ma ta yeu thuong (nhu the), bao ve hay che cho gi do'.
    Va doi khi nguoc lai...
    :)
    Vay thi sao?
    a

Chia sẻ trang này