1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu con gái Ngoại ngữ

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kiku_hana, 01/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những ai yêu con gái Ngoại ngữ

    ....
    .....
    ..........
    Một ngày mùa Hè. Nắng nóng và muộn học. Mình đội một cái mũ tai bèo, đeo khẩu trang và phóng xe tới trường. Đường đông thì đi nhanh, đến đoạn vắng thì chậm lại, vận tốc khoảng 60km/h (cái này là được nói lại). Qua mười mấy cái đèn xanh đỏ thì cũng tới trường. Lúc đấy là 2h. Ra chơi ca 1 rồi. Vào Nét vậy. Bật cái nick lên, 5'' sau xuất hiện một cái nick lạ và một loạt mess:

    - Chào bạn,
    - Mình tên là....sinh viên năm cuối trường XD
    - Chắc bạn cười mình lắm nhưng mình đã đi theo bạn từ...Đến ngã tư LD, Giải phóng đáng lẽ mình phải rẽ vào trường nhưng không hiểu sao mình lại theo bạn đến tận đây.
    ...
    .....
    ....
    Mất mấy giây "đơ" vì choáng, mình rep lại:

    - Tôi sợ bạn sẽ thất vọng đấy

    (Đấy là một câu nói thật)

    - Sao bạn lại nói thế, chúng ta có là gì của nhau đâu mà sợ. Tôi chỉ muốn làm bạn thôi.

    (Đã làm quen mà còn rõ kiêu!!!)

    Lúc đấy mình biết người ta ngồi ở hàng máy trước. Confused kinh khủng vì bị đặt ở thời passive.

    - Bạn đừng nhìn tôi đấy nhé. Tôi đang rất ngại đấy
    (Người ta cũng không nhìn thật)

    - Đây là số điện thoại nhà:....số điện thoại DĐ:....Địa chỉ email:....Bạn liên lạc nhé. Giờ mình phải đến trường. Muộn học rồi

    ....Tất cả chỉ khoảng 5''. Chắc là chỉ thế thôi. Kết thúc một dialogue. Và mình vẫn chưa biết mặt người ta nhưng có cảm giác a ta khá cao.

    Mình cũng vào lớp. Tất nhiên đã ghi lại số fone.

    ....
    ......Nếu các bạn có quan tâm tới diễn biến tiếp sau thì inform nhé. Mình sẽ kể tiếp. h phải học bài rồi. Mai thi học kỳ.

    Cho biết trước đoạn kết: Kết thúc không có hậu
  2. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Comment
    Chú đấy xứng đáng trai XD
  3. hiddendragun

    hiddendragun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện nghe hay nhẩy!
  4. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    làm em hồi hộp nghe đoạn tiếp quá, mà nghe cứ quen quen, ko hỉu có phải mình ko ta
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hèhè, em mạn phép đoán mò, anh này hẹn hò với chị gái này, rưng lũ bạn chị ý úp sọt nên từ đó anh ý không còn dám quay trở lại nữa. Còn cách úp sọt thế nào, bà con tự suy đoán tiếp
  6. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    ...
    ...............
    ...................Tất cả chỉ khoảng 5''''. Chắc là chỉ thế thôi. Kết thúc một dialogue. Và mình vẫn chưa biết mặt người ta nhưng có cảm giác a ta khá cao.
    Mình cũng vào lớp. Tất nhiên đã ghi lại số fone.
    6h. Rời thư viện, nghĩ về đoạn dialogue lúc chiều. Có cảm giác đó là một người đang thật nhiều trống trải hơn là một gã chuyên cưa gái. Mình cũng có lúc như thế. Có lúc muốn túm lấy một kẻ lạ hoắc hơ, chẳng biết mình là ai để trút bớt nỗi lòng mình. Muốn vậy thôi, chứ khó tin lắm những kẻ phất phơ ngoài đường.
    Về đến nhà, nhấc điện thoại và bấm số. Một giọng con trai lên tiếng:
    - a lô (thực ra là a lô ạ - nhưng lúc đấy thì mình cũng không có để ý - sau nhiều lần thì bắt đầu nhận ra và thấy "ngoan ngoan" kiểu xưng hô như vậy)
    - Cháu chào bác ạ, bác cho cháu gặp a H
    - uh, mình là H đây, bạn là...
    - e chào a ạ, e là người a đã đưa số điện thoại lúc chiều. E ko biết nữa, nhưng em nghĩ a đang buồn....e có giúp được a ko ạ?
    (Thực ra mình đã nói nhiều hơn thế, lòng vòng hơn thế...cảm thấy khó khăn để người ta tin mình muốn giúp một ai đó thực sự)
    - ahhhhh.....uhmm...(hình như người ta bất ngờ)
    Những câu đối thoại sau thì mình không nhớ nữa. Vì cũng không có gì. Người ta ngại. Chắc tại do hỏi đúng wá. Chỉ biết sau đó thì mình để lại số fone cho người ấy.
    1h sau đó. Điện thoại reo. Điện thoại của người ta. Diaglouge kéo dài 2 tiếng. Lần này thì mình nghe nhiều hơn nói. Nội dung cũng mơ hồ lắm. Một chút về cuộc sống, một chút về một t.y xưa, một chút về ngày đi học...và cảm nhận của mình lúc đó là người ta đang cảm thấy cuộc sống ngày thật ngột ngạt và muốn thoát ly nó...
    Buổi sáng hôm sau. Chuông điện thoại reo và tiếng alo ạ ở đầu dây bên kia:
    - E chào a j. Hôm nay a có thấy vui hơn không? E sẽ goi điện cho a mỗi ngày, khi nào a không còn buồn nữa.
    Dialogue kết thúc sau 3''. Mình thật sự không quan tâm người ta nghĩ gì và thực sự cũng không coi người ta là bạn. Đơn giản có một người đang buồn và mình nên quan tâm. Và mình còn rồ man tic nghĩ rằng khi nào a ấy vui mình sẽ thôi không gọi điện và thôi luôn mối quan hệ này. Có kỳ quặc lắm không?
    ...
    ...
    ...........
    Một vài ngày sau đó....
    - alo anh ạ, a đã đọc cuốn "Phút nhìn lại mình" chưa ạ? Quyển đấy hay lắm...Vậy mai e đưa a đọc nhé. Nhưng bằng cách nào ạ?...
    Chiều hôm sau. 5h. Mình đi cùng với một con bạn ngó nghiêng hai bên cổng trường XD. Người ta dặn mình là gửi quyển sách ở cửa hàng bên trái. Cứ bảo là để đây tí có người đến photô. Vậy là xong.
    Nhưng mà buồn cười wá. Tất cả cũng tại vì cái hướng "trái, phải". Trái của mình lại là phải so với cổng trường. Vậy là người ta đã phải gần như đi tìm tất cả hàng photô ở đấy.
    ...
    .......Hình như hôm nay viết dài wá rồi. Nghỉ đây. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ Lúc khác viết tiếp. Buồn ngủ wá. Sáng nay thi về chưa kịp nghỉ.
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    k0 biết đâu, sao cũng là con trai xd mà người ta chuối (à quên lãng mạn thế)? Trong khi các bác suốt ngày chỉ thấy đi châm chọc người khác. có bác nào muốn phô tô sách không em cho mượn? bực thật, chả lẽ mỗi con bé đó có sách mà em không có chắc.
    Gì chứ chuyện chie-cô bé hạt tiêu là em có nửa bộ đấy
    Tức tức tức
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Tán nhau cứ như ở Tây ý,
    Ở VN cũng tán nhau kiểu ấy à
    Comment
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
  10. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn Tây nà Tây thế lào
    "phonh kách đặc chưng" Xây dựng nhá (tớ "tam sao thất bổn" từ cái cụm "phong cách đặc trưng của Xây dựng" của cưng, xin phép nhá )
    dưng mà ni kì phết tớ nà gái, zai wen trên đường mà có xin số điện thoại tớ cũng ứ cho, chứ đừng lói nà lắm nấy cổ zai roài nhét số điện thoại vào người chậc, xem ra là mình hơi bị "thô"
    sau phải phấn đấu "thoáng" như chị em Sư phạm mí được
    nhóc LiL có nửa bộ Chie thật hử, cho chị mượn mí lào, chị đổi lấy nửa bộ Ninja loạn thị của chị nhá, hoặc bộ nào cưng thích, chị nhìu truyện tranh nhém

Chia sẻ trang này