1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu con gái Ngoại ngữ

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kiku_hana, 01/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp chuyện hậu kỳ của chuyến giao lưu với lớp Đức Anh bên ĐNNN:
    Sau chuyến đấy hình thành 4 đôi : ku lớp trưởng với em răng khểnh người HP, thằng bạn mình + em trông cao ráo trắng trẻo, 1 thằng bạn khác với em học trường Luật và mình tiến hành tìm hiểu em Viện Mở
    Một hôm, hôm đó là hôm kỷ niệm thành lập trường ĐNNN, cắm trại ở trong trường, mình và mấy thằg bạn mình đến chơi. Ngồi buôn, tán phét với mấy em, em răng khểnh đứng dậy, đi ra ngoài bãi cỏ, ku lớp trưởng đi theo, bổng mình thấy ku này đưa tay lên khoác vai em í, em đẩy ra, lại khoác vai, em lại đẩy ra, hờ hờ, lúc đó xung quanh cũng đông đông, chú này liều thật. Nhưng em này không hiểu sao hồi đó khó tính thế, chú kia cưa mãi ko đổ, em bảo, em chưa muốn yêu. Mình nhớ nhất một lần chú lớp truwỏng cùng em í và một cô bạn đến nhà mình rủ đi chơi vào ngày 20/10. Đi đến một hàng hoa bên đường, chú ta phanh kít lại, xuống xe, mua hoa tặng em làm kình cũng phải xuống mua hoa tặng bạn em í đi cùng. Chú ta mua một bông hoa hồng, đưa tặng em, thình lình chú ta cúi xuống làm đánh chụt một cái vào má emBố khỉ, lúc đấy giữa đường cạnh hàng hoa, đông nghịt, chú ra chiêu bất ngờ quá em í ko đỡ kịp, mặt như trái gấc Chú này đúng là lắm chiêu bất ngờ thật. Mà em này cũng cứ thế nào ấy, sau đó thấy em hay đi cùng 1 chú SKĐA, hỏi ku lớp truwỏng thì biết hai đưa cặp với nhau, đến chịu em.
    NHưng chuyện sau này mới buồn cười, khi ku lớp truwỏng sang Nhật học master và doctor thì em í nổi cơn, sùng sục đến nhà mình, gọi điện đến cơ quan mình xin địa chỉ YM của chú ta, mò cả đến nhà chú ta gặp ông bà già của chú ta Em nhớ anh lắm lắm, hu hu
    Sau này mình hỏi, em í YM mày có trả lời ko? Chú ta bảo : Mình là thằng đàn ông mà em coi như đồ vật, lúc thích thì tìm, trước đây lúc mình cần em í , hết lòng hết dạ thì cứ ỡm ờ, lại còn cặp thằng khác, bây giờ đi xa rồi thì lại này nọ nhớ nhung. Em YM mấy lần mình ko trả lời lần nào, thì em í thôi, sau em này đi du học ở Đức, bặt vô âm tín luôn.
  2. hiddendragun

    hiddendragun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cấu chuyện thật là...chuối! Bác lớp trưởng đúng là đẹp trai ko bằng ...chai mặt!
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chai mặt thật, nhưng ko hề vô duyên, người trong cuộc biết nội tình mới thấy cũng có lúc nói chuyện tán tỉnh, lãng mạn, ko thì kô iem kia sau này đã ko như điếu đổ.
    Mấy chuyện sau là chuyện ko phải của các em NN nên ko kể làm gì, mặc dù cũng là hệ quả của buổi giao lưu đó.
  4. hiddendragun

    hiddendragun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chai mặt mà được việc cũng tốt.
    Thà hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hôn em​
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Qua các buổi giao lưu với các em ĐNHN rút ra một điều là mình vẫn thích con gái Sư phạm hoặc Sư phạm ngoại ngữ nhứt
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chả dám ý kiến ý cò gì, rưng mà em chỉ biết : nho còn xanh lắm
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, có người bị chạm nọc kìa
  8. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Freakie và Gia_toc_sat_thủ, hai cô gái có lẽ là duy nhất của box XD đã take care câu chuyện of e.
    Cô này không cảm ơn mình! Thật là, mình cũng take care tình cảm cùng cô ấy đấy chứ !!!
  9. tumitoe11

    tumitoe11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ẩm ương của kiku ....
    Nhưng nếu không có những chuyện ẩm ương như thế, đời chán chết !!! Mình cũng dân XD, đọc topic của bạn thấy rất hay. Cách viết mình cũng kết .... Đàn ông XD ngày càng củ chuối, ngày càng thô, ngày càng ...ế.
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Bác nì nói hộ tình trạng của cả một thế hệ xd đó à
    thế thì lập danh sách những "anh" ngày càng củ chuối, ngày càng thô, ngày càng ...ế ra cho bà con thông cảm nhỉ
    mà lo gì, ế trường ngoài thì về xd, ao nhà vẫn hơn các bác nhỉ, Để lập nên một chuyện ẩm ương nổi tiếng như của bác kiku rưng mà made in xd hòan tòan, em cần một nam diễn viên chính nữa, bác nào thất nghiệp thì tham gia nhé
    Tiêu chí chọn lựa : xấu và thích rock
    Được freakie sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 26/12/2006

Chia sẻ trang này