1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu con gái Ngoại ngữ

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kiku_hana, 01/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    hí hí ... ở đây "đong" nhau zui wá
    dưng mà ấy gì ui kể nốt chuyện đi, đang mún nghe để ... học hỏi trình tớ đang kém mún tăng level chút chút cho yêm tâm
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    cái pác middle finger cứ chĩa ngón tay lên trời thì bị cắt cũng chả sai.
    Em gái NN này có vẻ đáng iu nhỉ? chả bù mấy đứa khỉ chửi mình bên box NN. Mấy hôm nay toàn chuyện bực mình
  3. TatuKien

    TatuKien Guest

    em gái freaky kỳ (thị) pác hơi bị kỹ nhá, ghét của nào trời trao của nấy đó em
  4. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Lại nghĩ về "Phút nhìn lại mình", mình đã đọc cuốn sách đó trong một đêm. Một đêm để bước sang một trang mới, một giai đoạn mới của cuộc đời. Giống như bạn đã bỏ lại cho ngày hôm qua một đứa trẻ là chính mình với rất nhiều ấu trĩ vậy. Thế nào nhỉ? Khi yêu người ta có coi mình là lớn không nhỉ? Mình không biết nhưng vẫn yêu. Tình yêu cùng với sách vở và một cái đầu không bao giờ muốn mình lớn. Mình không muốn biết những cái xấu (có thể là những điều mà bao người cho là bình thường nhưng mình mặc định điều đó là không tốt)...rất sợ nếu biết nhiều quá thì đầu mình sẽ không còn trong sáng nữa.
    Nhưng đó là một điều ngu ngốc. Một cô gái đã lớn thì không thể lúc nào cũng chỉ biết đến cuộc sống màu hồng, sự dịu dàng và lòng tốt của con người. Cần phải biết nhiều hơn thế nhưng cô ấy không muốn. Cuộc sống thay đổi hàng ngày. Ngay cả cái tình yêu đầu đời ấy cũng đang thay đổi nhưng mà cô ấy vẫn giữ cái lăng kính cũ mà nhìn nó thì tất nhiên là break. Ah, j nữa nhỉ? cô ấy còn định chui vào tình yêu để trốn những rạn vỡ của gia đình.
    Và khi nó did thì cô ngã...Đấy là cách đây hơn 2 năm. Lúc đấy thì làm gì? Thì đọc "Phút nhìn lại mình" để tập đi theo đúng nghĩa đen của nó. Mình tập đi xe máy, biết cua mà không lấn đường, biết dùng cái chân chống mà quay xe, và biết "đua". Rồi tập chạy. Chạy đua với cuộc sống. Nhìn đời bằng con mắt của mình. Chấp nhận những điều xấu xa hay tồi tệ nhất như là một phần (nhiều) của cuộc sống. Và làm việc. Và học.
    ....
    .............
    Xin đừng cho là cái phần này nó off tract. Chỉ muốn lý giải tại sao mình dễ dàng bấm số, dễ dàng quan tâm tới người ta mà thôi. Mình hiểu thế nào là buồn và thế nào là cần một người để chia sẻ.
    Lan man? Trở lại sự tình cờ với người con trai XD. Một buổi tối người ta gọi cho mình:
    - E nghe thử bài hát này nhé, cũng hay đấy
    Đó là bài Bức thư tình thứ hai của Đỗ Bảo....có đoạn "Nếu ngày ấy a ko đi về phía e... nghe cũng thú vị. Hình dung ra cái cảnh có một "gã" đi theo một đứa "dở hơi" như mình.
    - Tóc a có xoăn không? Mình bỗng nhiên hỏi. Cũng không hiểu sao lại hỏi "chuối" như vậy? Nhưng đúng là mình không thích con trai để đầu "mùa chim làm tổ" tí nào. Mình có biết một a XD có kiểu "đầu bù tóc rối", giục mãi mới ra tiệm cắt tóc.
    - Ko. Tóc a bình thường
    - A có hay mặc áo kẻ sọc không?
    - Uh. Có. Sao e biết?
    (Mình chẳng biết j, nhưng vì mình thích con trai mặc áo kẻ vậy thôi)
    Mình hỏi người ta mấy cái linh tinh như vậy nhưng không thấy bị hỏi lại gì. Người ta kể về con trai XD. Người ta nói đùa rằng các thầy giáo toàn khuyên nam sinh viên phải chọn cô chung thuỷ, Cái nghề XD đi xa nhiều, mà cũng dễ mặc áo sọc Cái thứ hai mình thấy có phần đúng, cái thứ nhất thì...xét lại. Mình lạ gì mấy ông Lắp máy, XD....ngày xưa ở tập thể, còn nhỏ, cứ thắc mắc sao nhiều cô sinh con mà chẳng thấy bố chúng đâu cả...lớn thì hiểu, giống như lính miền Nam ra Bắc thời chiến tranh. Đánh xong, là về lại quê hương, để lại một nửa hạnh phúc mà trông ngóng...Thực tế thì vậy mà không nghĩ con trai XD lúc nào cũng lo củng cố hậu phương
    - Ah, Mai a đi xe j ạ? Vẫn xe cũ ạ? Biển số của a là bao nhiêu?
    - 29 T...Còn e?
    - hehe của e thì không nói được
    Người ta kêu mình không công bằng. Nhưng mà chả nơi đâu tự do như ngoài đường. Tự dưng có người khác biết số, cảm giác thôi nhưng không thấy thoải mái. Không khoái Còn cái vụ 29T...thì tất nhiên có việc dùng đến nó....
    Mình nhớ hôm đấy là 23 tháng 8. Nhớ là vì ngày đó tháng trước người ta gặp mình (cái này là do người ta nói cho mình biết). 12.30pm vào học. Gần 12 h vẫn lang thang gần trường XD. Mình đi cùng với một cô bạn. Lần này thì không ngó nghiêng cổng nữa. Hai đứa phi xe vào trong trường. Cảm giác giống như đi ra trận vậy. Camơrun ''n sợ. Sợ thật. Mình có biết mặt người ta đâu. Lớ ngớ bị phát hiện thì chán. Lần đầu tiên vào trường nên không biết gửi xe chỗ nào. Hỏi thì được bảo là ở đây có đến mấy cái nhà xe. Được chỉ ra chỗ để xe gần nhất. Phía bên trái tính từ cổng trường.
    Ấn tượng đấu tiên là gặp bác bảo vệ già khó tính (ở trường mình các a trông xe đều trẻ và vui tính cơ). Các bác cứ bắt để xe ngay tại đó. Mình chỉ muốn "tẩu" thật nhanh nên chỉ muốn được để ỏ gần cửa phía dưới.
    Hai đứa bắt đầu đi tìm biển số xe. Lúc đấy sinh viên đang bắt đầu tan học. Mình run đến mức chôn chân. Rất sợ người ta là một trong số các sinh viên đó. Cô bạn đi tìm hộ. Trời ạ, mãi không thấy cái xe nào có biển số như vậy. Trường thì đã tan học rồi. Mọi người lách vào để lấy xe....hix đến rớt tim mất...Có cái ngoắc tay ra hiệu của cô bạn. Đã tìm thấy....Và đã xong. Hai đứa lấy xe lao nhanh ra ngoài. Không đủ can đảm để view cái trường XD nó hình thù thế nào, và view mấy cái "met'' con trai XD nữa.
    Hai đứa cười khúc khích, còn cô bạn có vẻ rất khoái mấy trò "mạo hiểm" này. Dù sao nó cũng là người ngoài cuộc nên "chinh chiến" tận trong lòng "địch". Mình chịu thôi
    ....Wow...Stop đây! Chúc mọi người vui. Diễn biến thế nào, các bạn enjoy mình kể tiếp
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng từng chặn một anh Rapper lại xin cái nick, về sướng chờ anh lên mạng (dễ nói chuyện hơn đt mà--->đỡ ngại). Đau lòng thay, cả buổi chỉ nghe anh nói về kế hoạch thành sao của anh. Chả nhớ tớ là đứa nào.
    Số mình đen thật
    @ chị Tun: em có cả bộ bảy viên ngọc rồng đó, chị múôn đổi lấy gì nào?
  6. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Không phải sv XD, cũng ko được cô NN nào iu cả nhưng muốn nghe tiêp câu chuyện của bạn. Hế hế kể típ đi nèo
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng ấy đúng, còn cái thứ 2 ---> xét lại
    Kể chuyện có xen lẫn cảm xúc, nhận xét của mình, mạch văn khá tư nhiên--> Viết được---> chắc rỏi văn.
    Nhưng viết đúng cái kiểu hôm trước mình xui thèng bạn mình : cắc bụp, thỉnh thoảng lại thả ra một bài---> gây sự háo hức cho người xem, dây cũng là một thủ thuật câu khách
    Comment
    Được AnghenLenin sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 05/12/2006
  8. TatuKien

    TatuKien Guest

    mịe, đọc hồi hộp vãi đ**!!!

    biển mình 29S, cứ viết ra đây biết đâu có lúc cần, hị hị
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
  10. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này