1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu con gái Ngoại ngữ

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kiku_hana, 01/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    tự dưng ngồi đọc lại, thấy chán chả muốn viết nữa.
  2. silenthillter

    silenthillter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------
    Này cô bé,nếu không muốn viết nữa thì cũng fải cho mọi người biết kết quả thế nào chứ!Đọc mấy trang xong mà thấy câu chuyện vẫn chẳng đâu vào với đâu cả!!!
    Mà các bác XD nhà ta xem ra cũng rất quý mến các em bên NN nhưng chẳng thấy bác nào đả động đến chuyện giao lưu j cả!!!Chờ các em NN thi xong rồi làm vụ giao lưu đê
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đồng chí này nói thì mình lại kể chuyện giao lưu với các em NN ( chuyện thật 100%):
    Hồi đó vào năm thứ nhất, anh em đang máu, mình lại quen mấy cô bạn bên ĐHNN(học cùng lớp cấp 3), thế là mình dẫn mối để hai bên giao lưu. Lớp đó là lớp Anh- Anh, học ở tầng 4 nhà D2 thì phải. Hồi đấy hai lớp thống nhất là đi chùa Thầy, mà đi bằng xe đạp mới khổ chứ. Công tác hậu cần được chuẩn bị tích cực, mình là cầu nối nên đi lại rất mệt như con thoi giữa 2 trường. Hai bên đăng kí, mua bán đồ ăn thức uống xong, hẹn ngày khởi hành.
    Đúng 5h30 sáng ngày chủ nhật, các nam thanh nữ tú tập trung trước cửa trwòng ĐNHN bằng ....xe đạp. Sau đó sắp xếp mỗi anh đèo 1 cô để khởi hành. Vừa mới đi được 1 đoạn bỗng rắc, thanh ngang giữa xe cuốc của 1 đồng chí bị oằn xuống vì có 1 em quá nặng ngồi lên( khoảng 65 cân), mà cô đấy lại chính là cô bạn cùng lớp mình. Hớ hớ , chú đấy tiu ngiủ đành nhường quyền kiểm soát em cho 1 đ/c khác.Em này to nhưng mặt mũi ổn, da trắng.( Sau này sẽ kể 1 câu chuyện của riêng mình với em này).
    Mình đèo 1 em học Mỹ thuật công nghiệp ( bạn 1 em học NN) vừa đi vừa nói chuyện rất vui, nhưng em này có một đặc điểm là qua đoạn dốc ko chịu nhảy xuống xe Làm mình bở hết cả hơi tai gò lưng đạp như cu li
    Đến một chỗ dốc dài, tớ chịu , lúc xe bắt đầu tụt xuống em í mới nhảy xuông( chắc sợ ngã).
    Sau một hồi đạp xe 30 km bở hơi tai, cả đoàn cũng đến được nơi.
    Thôi, bận rồi, lúc khác kể tiếp
    Nhắc lại là chuyện thật 100%. Và lớp tớ có 3 lần giao lưu với 3 lớp NN khác nhau : 1 Anh-Anh, 2- Trung -ANh 3 - Đức Anh.
  4. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    HUM! Con trai Xây Dựng như thế mới đấng mặt anh hùng chứ, đúng xứng đáng làm bậc đàn anh của mình, hôm nào tới trường phải hỏi cho rõ ông anh là ai mới được để học hỏi ít kinh nghiệm cho các em bên NN ăn dưa bở !!!
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Ak, nói chuyện giao lưu mà thêm đau...
    hồi năm 2 lớp em giao lưu với một lớp bên Sư Mẫu, cả bọn quyết định đi Tam đảo.
    Bên lớp em bao tiền xe, còn bên Sư Mẫu bao đồ ăn trưa.
    Oạch, nghĩ lại cái xe đấy mà kinh hồn...
    ..không biết diễn tả cái độ xuống cấp của cái xe đấy như thế nào. Chỉ biết rằng từ bé đến lớn em chưa bao giờ nhìn (chứ chưa nói là đi) một cái xe khách cà khổ đến thế.
    Xe này 30 chỗ mà nhét vào tận 40 con người...ak ak.
    Do chưa quen nhau nên lúc đầu nhường bên Sư Mẫu ngồi trên, bên XD ngồi dưới. Ôi, đường đi Tam Đảo cũng không đến nỗi mà đi cái xe này thì xóc thôi rồi, người lúc nào cũng tưng tưng như hạt đậu phộng trên chảo mỡ í. Đoạn lên Tam Đảo mới khiếp, đường lên vừa dốc vừa lượn. Xe chạy cứ uốn éo, máy móc kêu như công nông. Ngồi trên xe nhìn ra ngoài mà như muốn rụng tim. May mà kon xe trông cà khổ này không bị đứt phanh, nếu không chắc là tèo.
    Lên đến nơi, thằng nào thằng nấy như vừa thoát khỏi một cái máy giặt, trông đứa nào cũng rũ rượi.
    Lúc này ngắm kĩ lại các em Sư Mẫu thì anh em mới bấn loạn tinh thần. Không hiểu sao mọi gương mặt ngây thơ ở những buổi tiền trạm đi đâu hết mà lại toàn những gương mặt hốc hác, bơ phờ. Thôi thì đành chiến đấu thức ăn đã, giao lưu giao kéo sau.
    Bữa đấy được các em cho ăn bánh mì kẹp pa-tê, ăn xong thì có phấn chấn hơn hẳn....
    (nghỉ tí đã, bọn BTC lại giục nộp bài, ngày mai iem kể tiếp )
  6. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Kính bác cua_chua: Không biết quả dưa bở trường nào to hơn đâu. Mời bác thử.
    Dẹp chủ đề của e hóng hớt chuyện giao lưu tí Hồi học năm hai, bên trường XD cũng muốn mời lớp đi giao lưu...hix...nhưng mà tít tận Mai Châu...2 ngày cơ. E có mấu mấy thì cũng phải từ chối
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hô hô, trông bác to thế mà không đèo nổi một em gái xinh xắn trắng trẻo ''vượt đèo'' à?
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp câu chuyện :
    Đến được chùa Thầy cũng đã bở hơi tai, việc đầu tiên là ngồi nghỉ lấy sức, xong rồi chụp ảnh. Không hiểu sao giao lưu mà đám con trai XD cứ kéo nhau đi chụp riêng, con gái ngoại ngữ chụp riêng, chả bên nào quan tâm đến bên nào , phải chụp chung mấy kiểu ảnh kỷ niệm cả. Đi về lôi ra mấy cái ảnh toàn con trai chụp với nhau, bên kia thì toàn ảnh con gái chụp với nhau. Có thể đấy là điềm báo mối quan hê này sẽ nhanh chóng tan rã Đến lúc đi vào hang gì quên mất tên ( đại khái thấy thổ dân nói đi vào xong đi ra là có người yêu). Cầm bó đuốc đi vào cái hang tối om. đến một lối có 2 ngã rẽ thấy cha bản xứ dẫn đường bảo nếu đi đường bên trái thì sẽ gặp một cái vực sâu , đã có người hụt chân rơi xuống ngỏm ở đấy. Đi theo hưóng dẫn của thổ dân Hà Tây đến một nới kịch đường có một cái như cái bể xây , thấy bảo trong đó có xương người, tối quá, chả nhìn thấy gì. Một lúc, mội người quay ra thì ôi thôi, mặt đứa nào cũng đen nhẻm vì khói đuốc. Chụp mấy cái ảnh trông như Châu Phi.
    Bắt đầu lên đường đi về, và mình lại bị hành hạ bởi kô em MTCN ko chịu nhảy xuống xe khi qua chỗ dốc.
    Sau chuyến đi bọn bạn mình chả để ý gì, chỉ có 1 chú tiếp tục kưa con bạn mình( cái cô béo béo làm gẫy gác ba ga xe cuốc í) nhưng sau cũng chả nên cơm nên cháo gì vì kô đó thích...mình.
    À mà sau đó 1 tuần lại có một buổi rao nưu nhỏ nữa với mấy cô này : Nuổi trưa, đang chuẩn bị ăn cơm, bỗng có tiếng gọi, ra ngaòi xem, thì ra mấy kô nương vừa đi tham quan với mình tuàn trước đứng trước cửa, mấy em đi học về chả hiểu buôn thế nào nổi hứng qua rủ mình đến nhà ông bạn mình chơi, nấu nướng, ăn cơm luôn ở đấy. Đó cũng là lần cuối cùng lớp mình liên hệ với cái lớp Anh - ANh đó( Dĩ nhiên mấy cô bạn cùng lớp thì mình vẫn chơi như thường).
    Phần sau sẽ là buổi giao lưu với lớp Trung Anh học ở tầng 4 nhà tiếp theo nhà D2 ấy, cũng có 1 cô bạn cùng lớp cấp 3 mình học ở đó nhưng lần này nhẹ nhàng hơn vì ku lớp trưởng có bà cô họ cũng học lơp đó.
  9. hiddendragun

    hiddendragun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hi! Bây giờ các bác thi nhau kể chuyện của mình! Em chỉ nhớ năm ngoái đi đá bóng cho khoa. Sang bên Ngoại ngữ đá. Sao mà đông con gái thế. Có cái lớp đang tập thể dục, cả lớp có mỗi 1-2 cu. 2 trường mà gần nhau nhỉ
  10. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Kết quả của 1 phút hồn lìa khỏi xác rồi về với thực tại..Đã viết ra rồi thì làm sao mà phải ngại hử chị.Cứ coi như là ôn lại kỉ niệm cũ đi .Cũng có ai biết chị là ai đâu mà lo.
    PS:Em cũng là con trai xây dựng.Và cũng có điều uớc vô cùng giản dị như bao các thế hệ xây dựng đi trước khác. Em uớc truờng em cạnh trường ngoại ngữ

Chia sẻ trang này