1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu con gái Ngoại ngữ

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kiku_hana, 01/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về giao lưu!
    Năm ngoái chỉ theo ý nguyện của các anh em trong lớp.Mình cùng 3 tên nữa dẫn đầu đi tìm lớp giao lưu.Sau hai tuần vất vả tìm lớp, cuối cùng cái tên NT,NN,KT... cũng chả có tên nào lọt vào danh sách.Lớp được các bạn chấp nhận là các em bên QLKD.
    Vụ đi chơi Tây Thiên hoành tráng chỉ diễn ra trong vòng có 1 ngày, các em bên QLKD về nhà mà thấy đúng là xứng đáng một chuyến giao lưu, không giông như các đợt giao lưu khác.
    Chả biết kinh nghiêm có nhiều hay không, nhưng dù sao bọn mình cũng cảm thấy làm cho các em bên QLKD hài lòng sau chuyến đi là bọn mình thấy thành công lắm rùi!
    Nói đi lại nói lại, kéo quân xuông mời mấy em dưới NN,chả biết mấy em nghĩ gì, khi quân bên XD xuống mời thì chả thấy người nào ra tiếp đón cả, mãi mới thấy cô lớp trưởng và bí thư ra nói chuyện, còn các cô khác chạy đi đâu? ---->túm tụm lại với nhau cuối lớp bàn tán xôn xao, nhìn cảnh này mình chả muốn ngồi lại nói chuyện nữa, chả biết mấy cổ nghĩ gì.Đến khi chao từ biệt ra về, mấy cô mới ngỏng cổ ra từ trong lớp nói với mấy câu nghe ngứa tai không chịu được.Thế là từ đó quyết định cho mấy em NN ra ngoài tầm ngắm giao lưu luôn!
  2. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
  3. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    (...phần 2)
    tiếp tục kể chuyện giao lưu.
    Sau khi ăn xong bánh mì kẹp patê, dù chưa no cái bụng nhưng cũng đủ sức đủ hơi để hoa lá cành với các em sư mẫu được rồi.
    Đầu tiên, phi đội 4 anh XD làm bài "Bông hồng thuỷ tinh", do điều kiện không cho phép nên chỉ mang được một cây ghi ta. Không thành vẫn đề, dù trời Tam Đảo có mây mù, lành lạnh giữa tiết tháng 11 nhưng vẫn hát tốt. Hát xong bài này rùi mà em bên Sư Mẫu vẫn không có tiết mục nào để vui cùng, chán quá, anh em lại chiến tiếp "My love" (cho nó có vẻ da diết ). Hát xong, thấy bên kia vẫn im im nên mới chơi trò
    chơi tập thể.
    Mấy cái trò chơi này thì có vẻ các em Sư Mẫu rành nhất (nghề của các em í mờ).
    Đầu tiên là cái trò gì mà cứ từng đôi nam nữ cứ nắm tay nhau mà gặm chung cái bánh mì , đôi nào xong trước là thắng.
    Mình nhớ nhất có thằng nghía một cô trông ngon lành nhất đội Sư Mẫu, hai người ngoàm ngoạp rất tốc độ. Đang độ mấu tự dưng cô kia bảo " Ấy, em ơi, đừng ăn nhanh thế" . Đồng chí ngơ ngác, tự hỏi " Con này láo thật, dám bảo mình là em ah ". Hỏi ra mới biết, đấy là cô giáo chủ nhiệm của cái lớp Sư Mẫu kia...ak ak .
    Sau trò đó thì nghỉ luôn, cả đội đi xuống mò suối.
    Cái suối gì gì mình cũng quên tên mất rồi, nhưng nhớ là ít nước lắm, tháng 11 mà. Bì bõm một hồi, làm vài kiểu ảnh rùi lên, chả có cái gì hay ho.
    Lên trên thì có vài thằng kéo được vài em đi thăm cái cột vi-ba gì đấy. Mình và vài thằng khác ra quán nước ngồi. Các em Sư Mẫu cũng chuồn đi chơi hết.
    Ra quán nước, các chú nhà mình đều công nhận, đội Sư Mẫu này chất lượng dưới mức trung bình nên chả có chú nào nhiệt tình. Mặt khác các em này cũng cành cao quá nên nhìn anh XD nào cũng ít thiện cảm, cứ như nhìn bọn trẻ con mà trong tương lai các em sẽ quản lý .
    Tầm 3h chiều cả bọn lên xe về, vẫn đội hình cũ, nữ ở trên, nam ở dưới.
    Sau vụ này thì chả ai nói đến chuyện giao lưu nữa. Một phần vì kết quả không như mong đợi, một phần các chú cũng nhận thấy "tự túc là hạnh phúc", cứ tự mình đi tìm còn khá khẩm hơn giao lưu kiểu này.
    @kiku : may quá, có cô này sửa lỗi, anh em XD ở đây đang cần một cô giáo dạy kèm môn chính tả
  5. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chữ H hả chị.Cái chữ H ấy em bị đánh rơi ở đâu mất rồi ý chả nhớ nữa.Chắc là ở cổng trường ngoại ngữ cũng nên
    Thế chị ko ngại thì chị kể cho mọi người nốt đoạn kết của câu chuyện lãng mạn xem nào .Vẫn biết là kết thúc ko có hậu như chị đã nói nhưng vẫn muốn nghe.( Chết rồi mắc tính tò mò của con gái mất rồi )
  6. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Đội quân XD hôm đó đi tới 5 người,mà đâu co phải là không hẹn hò hay bàn bạc trước gì đâu cơ chư, bên NN cử 2 em xinh nhất lơp chụp ảnh post sang cho các anh bên XD rùi bảo sang bên lớp nói chuyện.Chuối không chịu được,nói đến lại thấy tức, hôm đó đến mấy em cứ tròn xoe mắt ra cười, gặp mấy em ngoài cổng thì bảo các anh cứ vô lớp em đi, các bạn đang đợi anh ở trong đó, bọn em ra ngoài này chút xíu sẽ về liền(bọn nì rủ nhau đi ăn quà vặt, nhìn mặt là biết liền). Vô tới lớp, chả thấy ai đứng chờ cả, lao thẳng vô lớp luôn, mấy cô nhìn bọn này như người ngoài hành tinh vưa đáp xuống vậy.Nhìn xong rồi quay ra ôm nhau cười.Thế có tức không cơ chứ.Mình nhìn thấy mà đau hết cả mắt, định bảo tụi nó về luôn, nhưng nghĩ sao lại cố ngồi thêm chút nữa.Nói chuyện cuối cùng chả đâu vào đâu cả,nhưng cuối cùng cũng đi đên thống nhất là sẽ gọi điện lại thông báo lịch trình đi và thuê xe, địa điêm. Mình về đến trường bị lỡ mất buổi kiểm tra,làm càng ức hơn.Có phải mình chưa đi giao lưu đâu cơ chư, vưa mới hành quân đi tây thiên về tuần trước, tuần này các em rủ, thấy các em có vẻ nhiệt tình nên bọn mình cũng không nỡ từ chối.Vậy mà nhận được cách đối xử chả ra làm sao cả.
    Nhưng túm lại lớp cũng có mấy đưa đi, nói chung là thấy mấy cô trong lớp trông cũng xinh xắn nên bon no mới đi thôi chứ kô chắc là bye từ lâu ròi.
    Còn mình o nhà ngủ cho đỡ tức!!!
  7. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
  8. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chữ H hả chị.Cái chữ H ấy em bị đánh rơi ở đâu mất rồi ý chả nhớ nữa.Chắc là ở cổng trường ngoại ngữ cũng nên

    Biết chỗ rơi rồi thì ku sang đó mà tìm lại chứ. Trường chị có nhiều cô bé tên Hà, Hải, Hồng, Hương, Hạnh,...nhiều H lắm đấy. Cố lên ku.

  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị em Kiku_hana ko đong đưa à ơi nữa, tập trung vào chuyên môn đê, kể tiếp chiện của em đê
  10. hawkin

    hawkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hừm cô em có định kể nốt hay ko nói một câu thôi cho nó nhanh gọn. Ậm à ậm ừ ko có tính quyết đoán gì cả.

Chia sẻ trang này