1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu con gái Ngoại ngữ

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kiku_hana, 01/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Híc, trình độ ngữ pháp của mình kem woá, kiều nì phải về nhà tu luyên thêm.Mà không hiểu cái cô kkugì đó không hiểu thật hay là cố tình không hiểu nữa mà lại post kiểu đó.Ức quá!
    Sửa lại tí chút cho đỡ hậm hực"...là mấy cổ trong lớp nhìn bọn mình rùi quay ra ôm nhau cười chứ bọn mình cười mằn chi ..."
  2. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    ^_^.Rơi rồi mà tìm lại đc thì còn nói làm gì hả chị.Cái gì ko thuộc về mình thì mình mới cảm thấy quý và trân trọng nó chứ cái gì mình có rồi thì lại cảm thấy phình phường .
    Mà em là con trai xây dựng thật nhưng mà em nhát lắm.Chắc là ko có đc như mấy anh khoá trên đâu.Mà con gái NN lại nổi tiếng là xinh xắn và bạo dạn thì làm sao mà em dám sang hả chị.Có lẽ em phải nhờ chị giới thiệu cho em mấy bạn cùng tuổi mất thui .
    PS: Chị đoán nhiều tên thế mà chả trúng cái nào cả.Chữ H của em là trong chứ Hoài.Hoài là hoài niệm và mãi mãi ấy chứ ko phải là hoài phí đâu nhé
  3. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    công nhận trình độ cao thật, loáng cái đã đong được một đàn zai XD
  5. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
  6. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Nhanh wa, chưa j đã cuối tuần đến nơi, định học xong thì viết tiếp (cho đỡ áy náy) nhưng chỉ thấy cái topic hiện lên trong đầu...dở thế...vậy là viết...cho xong không các bác nhất là bác nguyend_uyanh khó tính cứ dậm doạ kiểu này lại còn bảo e câu bài.
    ....
    ........
    ...............
    Mình và cô bạn vào lớp đúng 12.30. Vừa kịp giờ nhưng mà còn sớm chán so với mọi lần. Lúc nào cũng đi học muộn. Cái điệp khúc muộn->phóng xe->quên đồ gần như là một non-stop cycle. Rồi còn hay bị rớt mũ nữa. Có lần rớt đúng ở đoạn đường một chiều, quay đầu lại thấy mấy cha cảnh sát, hãi... đi luôn (đến h mình vẫn chưa có bằng lái xe). Lần khác rớt mũ, phanh được cái xe thì đã wá xa...ngại....thế là go ahead....
    Ngồi trong lớp,...tủm tỉm cười,....nghĩ không biết nhận được quà của mình rồi, người ta sẽ vui thế nào nhỉ? Đó là một con thổ dân bằng gỗ, da đen, tóc xù. Và nó đang khóc. Trông rất xấu xí. Xấu xí như lúc mình khóc vậy. Vì có lần chẳng hiểu nói chuyện gì mà người ta hỏi nếu mà mình khóc thì sẽ trông như thế nào. Đấy! trông giống như con thổ dân đấy
    Đúng là người ta rất bất ngờ khi nhận được quà và đoán chắc đó là mình. Không hiểu sao nhưng hôm đấy người ta đi học và gặp chuyện bực mình...Cái chuyện xin học thêm tín chỉ j j đó, mình cũng không hiểu lắm...Vậy nên lúc nhận quà cảm thấy rất vui. Hơn cả vui, hình như là hạnh phúc, hình như là xúc động...giống như cái trái tim đang ngủ vùi trong một miền thương nhớ nào đó, đang mệt nhoài vì những nhàm chán của thường ngày bỗng được đánh thức bởi một cảm giác giống như là "YÊU" vậy. Có thể lắm. Không dám gọi bằng một chữ YÊU trọn vẹn nhưng chắc là có những khoảnh khắc đã yêu mình. Những khoảnh khắc mà sau này mình cho nó là đam mê thì đúng hơn.
    - Hôm nay a có nghĩ về e không?
    (Mình tránh không dùng từ nhớ, chỉ hỏi là nghĩ thôi. Mình biết người ta luôn nhớ chị ấy - người con gái lần đầu tiên khiến người ta biết rung động, biết yêu, yêu đến giờ và có lẽ cả mãi mãi về sau nữa...)
    ................
    .............................
    .....................................
    hix sorry mọi người e vừa nhận được điện phải dịch gấp tài liệu, đành phải để lúc khác vậy, em cũng muốn "đóng gói" cho nó nhanh, sắp thi đến nơi rồi, trường e lại có cái vụ AUG nữa,...hix...bận
  7. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    up cổ vũ bạn gái NN
  8. nmpage

    nmpage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái chuyện này nghe cứ ẩm ẩm, lãng mạn kiểu thế kỷ XIX Mình iu em trường nào cũng được, miễn là đừng craziiiii như em này! Gái nào mình cho số ĐT vớ vẩn mà về gọi cho mình ngay thì mình chỉ cưa chơi thôi, hok lấy. Lấy về nhỡ sau có giai nào cho số ĐT nó lại gọi vội thì chít
  9. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    ^_______^.Em đâu có cố đi tìm lại cái hoài niệm cũ làm gì hả chị.Mọi chuyện rồi cũng qua mà chị vấn đề là vào những lúc thời tiết thất thường thì nó lại lên cơn dở chứng ấy mà
    Today is present..Có thể em chưa đủ lớn để nhận thức đc hết điều này.Mỗi ngày của em trải qua như bao ngày khác.Nhàm chán và lặp lại 1 cách tuần tự. Đi học ,về nhà, rồi lại đi học.Thế mà cũng đc hơn 3 tháng kể từ ngày nhập trường rồi ....
    PS: Thế các cô như chị nói là cô nào ạ.
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Gà công nghiệp là con trai sao có cái hồng thập tự thế kia nhỉ

Chia sẻ trang này