1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu con gái Ngoại ngữ

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kiku_hana, 01/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Kê tiếp chuyện lớp mình giao lưu với lớp Trung- ANh:
    Lớp này có bà cô họ ku lớp trưởng lớp mình nên mình đỡ vất vả ở cái khoản ngoại giao con thoi Anh em đều háo hức vì bà cô họ ku này rất xinh( theo nhận xét phía con gái) và khá xinh( theo nhận xét phía con trai). Công tác chuẩn bị rất khẩn trương, lần này anh em đi nhiều hơn lần trứoc vì công tác chuẩn bị chu đáo, các cô bên NN trông đều ổn hơn lần trwóc, rút kinh nghiệm lần trước , lần này đi bằng ô tô, đi Tây Thiên thì phải. Lên ô tô, mình ngồi phía trong, sau đó chả nhớ khích bác thế nào mình chui ra ngồi kẹp gíp giữa hai em NN, chuyện nổ như pháo rang. Đến nơi, cả hội ùa xuống xe đi lên núi. Khi đi đến 1 con suối, cả hội quyết định đi dọc bờ suối, đi mãi đến gần trưa thì khát nwóc dã man, nhưng không dám uống nước suối vì sợ đau bụng. Một em NN bị đỉa bám vào chân sợ nhảy như choi choi, một ku lớp mình nhanh tay túm vào con đỉa gỡ ra làm em ý đỏ cả mặt. Đại khái lần này vui hơn lần trước và giữa 2 lớp đã hình thành một mối quan hệ khá khăng khít.
    Sau lần này, các đ/c lại tổ chức một cuộc đi chơi chùa Trăm Gian Hà Tây bằng xe đạp nữa với lớp này, nhưng mình ko đi. Lúc đi về thấy ku lớp trưởng than vãn : đã bảo đi bằng xe đạp rồi mà một số kô nương vác xe máy đi làm lệch pha mất cả hứng
    Kết quả của các cuộc giao lưu : Có hai bố lớp mình tán hai em bên NN, nhưng chỉ 1 thành công, bây giờ cưới nhau rùi, chính là bà cô họ thèng ku lớp trưởng+ 1 đồng chí lớp mình.
    Sau đó 2 lớp đều tiến hành các cuộc giao lưu nhỏ, sinh nhật sinh nhẽo đến nhà nhau chơi v.v... Nhưng đến khi ra trwòng được 2-3 năm thì dần dần mỗi người một việc dãn dần ra, hội teo lại còn vài người chơi với nhau thân thiết.
  2. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    ***************************
    Bạn sống thế nào thì được thế ấy. Bạn chơi người khác thì cũng sẽ có người đùa giỡn với bạn. Tôi chỉ có thể nói bạn là thằng đàn ông không đủ văn hoá và trình độ để một người như tôi để ý.
  3. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
  4. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Em là con trai xây dựng chính gốc , chẳng phải con gái cũng chẳng phải thể loại xăng pha nhớt.Em học khoa cũng toàn con trai luôn khoa xây dựng dân dụng.Còn cái thập tự hồng kia là có nguời đổi của em thành như thế nên em cũng chẳng muốn đổi lại .......
    Đọc những bài viết của chị em lại nhớ lại chuyện của em ngày xưa.Nói là "ngày xưa" cho nó to tát chứ mới qua tuổi chập cheng đc có vài tháng chứ mấy. Vui có ,buồn có,thất vọng có,hy vọng cũng có nhiều thế mà bây h` nhiều lúc suy nghĩ lại vẫn ko trả lời đc 1 câu hỏi cho chính mình :"Ta đc gì và mất gì".Chả biết nữa chỉ biết bây h` mình trở thành kẻ gần như vô cảm. Suốt ngày chỉ có lên giảng đg` rồi` về nhà.Ăn cơm rồi đi ngủ rồi lại lên giảng đg`. Bạn bè thì chả thằng nào học cùng trường cả ,đi học cứ lủi thủi 1 mình . Trong khi mấy đứa bên kinh tế ,ngoại thương chúng nó cứ thò cái mặt ra 1 cái là nhìn thấy nhau......
    Ăn bám bố mẹ mới đc gần 19 năm.Tuổi đời còn quá nhỏ để nhận thức đc cuộc đời này là món quà có ý nghĩa như thế nào đối với nó. Ngay cả lý tưởng nó cũng chẳng có gì để mà theo đuổi cả.Hôm đi mua hồ sơ thi đại học hết tiền nên chỉ mua đc 1 bộ.Con bạn nó đăng kí vào trường xây dựng thế là thi thôi .......Đến tận bây h` nó vẫn ko hiểu mục tiêu của nó là cái gì nữa.Chỉ nhớ mẹ nó bảo là cố gắng học mỗi năm 1 lớp nhé con.Mà trường xây dựng đến năm nay lại ko có chế độ thụt lớp nên thế nào mà 1 năm chả đc học 1 lớp......
    1 phút tâm hồn treo ngược trên cành cây để rồi trở về với thực tại.Ai có đọc bài của em thì đừng chữi em sến,em chuối ... tội nghiệp em nhé.... Who can tell me what to do next

  5. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
  6. hawkin

    hawkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tuổi còn trẻ mà đã tàn tạ vậy sao ku? Chí ít cũng phải cố gắng rút ruột mấy con rồi đi bóc lịch đếm lá vàng rơi chứ. Mà trường bỏ kiểu học tín chỉ rồi à?
    Cô kia ko kể nốt đi, phát triển thuận lợi thế sao kết thúc lại ko có hậu à?
  7. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng biết là phải rút ruột 1 vài công trình rồi mới có thể quy ẩn giang hồ đc nhưng mà cũng phải đợi thêm chục năm nữa cơ anh ạ....Với lại trường mình vẫn còn chế độ học tín chỉ nhưng chắc tín chỉ này ko dành cho những thằng như em.Thôi thì người ta 4.5 năm ra trường mình 5 năm cũng chả sao ....
  8. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Chị nói sâu sắc quá em chả hiểu cái gì cả.Em cũng muốn nghĩ và làm lắm nhưng mà em chả nghĩ đc cái gì cả .Mà em cũng lười chả muốn làm cái gì cả.
    Em thì em thích câu này hơn Change&Chance.Thay đổi thì cơ hội sẽ đến với bạn.Nhưng mà biết phải thay đổi thế nào bây h`,mình có thay đổi thì vẫn chỉ là con người mình thôi mà .
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Chị nói sâu sắc quá em chả hiểu cái gì cả.Em cũng muốn nghĩ và làm lắm nhưng mà em chả nghĩ đc cái gì cả .Mà em cũng lười chả muốn làm cái gì cả.
    Em thì em thích câu này hơn Change&Chance.Thay đổi thì cơ hội sẽ đến với bạn.Nhưng mà biết phải thay đổi thế nào bây h`,mình có thay đổi thì vẫn chỉ là con người mình thôi mà .
    Trời ơi, cái topic of chị lụt mất về nước mắt của ku đấy. [/size=3]
  10. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Bố cái thằng này.Mày để yên cho chị ấy kể hết câu chuyện đê.Cứ trêu chị ấy làm cái gì.
    To:kiku_hana :Nó bốc phét đấy chị ạ.Thằng này văn thô lắm chị ạ.Ko biết nó học trộm ở đâu đc mấy câu mà lên đây bốc phét ko biết

Chia sẻ trang này