1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu săn bắn: Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic - P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Eag, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    Giống Commandos quá,
    súng nòng bé tí vậy mà cũng đeo chống ồn nữa à?.
  2. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    Hi,
    Dạo nầy mưa gió quá chả đi đâu được.
    Vậy là nòng súng của bác giống của tới rồi. Tớ mới tuyển được loại đạn mới tốt hơn : Đạn Chuẩn 4.5mm Made In Vietnam. Test thấy ngon hơn mấy loại trước, chuẩn, cứng, nặng hơn.
    [​IMG]
    Hôm nào tiện bác ghé qua nhà tớ lấy 1 ít về thử tiếp nhé, tớ đang sài loại đó.
    Oh, bác bắn con gì rơi xuống ao bèo trông giống con vịt xiêm qúa vậy?, nhìn lạ quá.
  3. huntercuccu

    huntercuccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    Hi,
    Dạo nầy mưa gió quá chả đi đâu được.
    Vậy là nòng súng của bác giống của tới rồi. Tớ mới tuyển được loại đạn mới tốt hơn : Đạn Chuẩn 4.5mm Made In Vietnam. Test thấy ngon hơn mấy loại trước, chuẩn, cứng, nặng hơn.
    [​IMG]
    Hôm nào tiện bác ghé qua nhà tớ lấy 1 ít về thử tiếp nhé, tớ đang sài loại đó.
    Oh, bác bắn con gì rơi xuống ao bèo trông giống con vịt xiêm qúa vậy?, nhìn lạ quá.
    [/quote]
    Oke hôm nào thằng em bên nhà bè có về tôi kêu nó chạy qua bác in một ít về thử luôn thể.
    Con này gọi là lele (vịt trời) đó bác, thịt ngon hơn thịt vịt huế ở miền tây, con này nặng khoảng 1kg - chất lượng khỏi bàn (trước giờ đi săn mới gặp được lần thứ 2-nó sống chủ yếu ở đầm nước không à), con này súng hơi mà bắn vào mình nó chưa chắc chết, tôi nện 1 phát vào đầu, nó bay lên khoảng 5 thước rơi ngược trở lại ao bèo ngóng cổ nhìn mình, tôi tặng thêm phát nữa cũng vào đầu nó mới chịu phép gục xuống nước dẫy đành đạch một hồi mới chết hẳn.
  4. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2

    Oke hôm nào thằng em bên nhà bè có về tôi kêu nó chạy qua bác in một ít về thử luôn thể.
    Con này gọi là lele (vịt trời) đó bác, thịt ngon hơn thịt vịt huế ở miền tây, con này nặng khoảng 1kg - chất lượng khỏi bàn (trước giờ đi săn mới gặp được lần thứ 2-nó sống chủ yếu ở đầm nước không à), con này súng hơi mà bắn vào mình nó chưa chắc chết, tôi nện 1 phát vào đầu, nó bay lên khoảng 5 thước rơi ngược trở lại ao bèo ngóng cổ nhìn mình, tôi tặng thêm phát nữa cũng vào đầu nó mới chịu phép gục xuống nước dẫy đành đạch một hồi mới chết hẳn.
    [/quote]
    À à, le le miền tây. Tưởng đã tuyệt chủng rồi chớ.
    Mà bác dám bắn vô miếng gỗ cứng gan thật đấy, mình hồi trước một lần thử bắn vô gốc cây khô cách 10m nó đội lại vô tráng toét da, sợ luôn tới giờ. Warning !!!
  5. hunter_007

    hunter_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    6
  6. thuoclao4762

    thuoclao4762 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Dạo nầy mưa gió quá chả đi đâu được.
    Vậy là nòng súng của bác giống của tới rồi. Tớ mới tuyển được loại đạn mới tốt hơn : Đạn Chuẩn 4.5mm Made In Vietnam. Test thấy ngon hơn mấy loại trước, chuẩn, cứng, nặng hơn.
    [​IMG]
    Hôm nào tiện bác ghé qua nhà tớ lấy 1 ít về thử tiếp nhé, tớ đang sài loại đó.
    Oh, bác bắn con gì rơi xuống ao bèo trông giống con vịt xiêm qúa vậy?, nhìn lạ quá.
    [/quote]
    Oke hôm nào thằng em bên nhà bè có về tôi kêu nó chạy qua bác in một ít về thử luôn thể.
    Con này gọi là lele (vịt trời) đó bác, thịt ngon hơn thịt vịt huế ở miền tây, con này nặng khoảng 1kg - chất lượng khỏi bàn (trước giờ đi săn mới gặp được lần thứ 2-nó sống chủ yếu ở đầm nước không à), con này súng hơi mà bắn vào mình nó chưa chắc chết, tôi nện 1 phát vào đầu, nó bay lên khoảng 5 thước rơi ngược trở lại ao bèo ngóng cổ nhìn mình, tôi tặng thêm phát nữa cũng vào đầu nó mới chịu phép gục xuống nước dẫy đành đạch một hồi mới chết hẳn.
    [/quote] đạn súng hơi phải bắn đạn mềm mới chuẩn, đạn cứng làm từ chì ác qui chất lượng kém lắm bắn hại nòng súng lắm.con bác bắn được là vịt trời chứ.còn con lele khác.có phải 2 con là 1 đâu.con đấy bác có thể bắn vào 3 điểm là bắt được nó :đầu, cổ lách còn các chỗ khác thì phải đuổi theo bắn tiếp
  7. thuoclao4762

    thuoclao4762 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    đúng là ở đấy gà khá nhiều nhưng phải mấy hôm nữa người ta phay hết khoảng 1/2 diện tích gà nó dồn lại thì bắn mới dễ.hi vọng sẽ được nhiều. có lẽ em mang cái bu đi tiện hơn.chứ nhờ 1 đội của bác đi xách có vẻ ko ổn:lộ mất địa điểm +cơm trưa.hehe
    mà bây h làm j có vạc giạ với diệc chứ thôi em cứ làm tạm mấy cái lông gà đồng vậy
  8. thuoclao4762

    thuoclao4762 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    nhìn có vẻ chuyên nghiệp nhỉ. nhưng ko biết hiệu quả thế nào.có chụp thì chụp cả thành tích nhé.chứ chụp người không giống diễn thời trang wá
  9. shellnet

    shellnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    khà khà,mồng 4 này em về quê nội ở Nghệ An,có dịp khai trương khẩu slavia 631 của ông cậu để lại từ năm 86 đến giờ,kiểu gì em cũng phải chụp vài cái khoe lên với các bác cho máu,từ lúc sửa xong khẩu súng đến giờ toàn để bắn chuột không có dịp nào để trổ tài cả.
  10. thosan303

    thosan303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, e vừa mua được con 631 ngon lém, nhưng mà e mới vào nghề nên kô bít làm thế nào để chăm sóc cho nó. Các bác chỉ dẫn cho e cách dùng, cáh bảo dưỡng,lau chùi, bảo quản....nói chung từ A đến Z với ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này