1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu săn bắn: Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic - P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Eag, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
  2. huntercuccu

    huntercuccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    1
    Bác vinhz dạo này có đồng hương rồi nhé! xin chúc mừng Bác
  3. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
  4. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633

    Ây dà, bác đã giả dụ là lạc vào rừng, mà còn có cả cây súng săn thì chịu bác. Thử 2 tay ko đi, chắc gì bác hơn em.
    Em đi nước ngoài, thấy nó có hướng đạo sinh cũng mạnh, nó săn bắn cũng mạnh, nhưng chỉ săn ở khu vực cho phép, và 1 số loài cho phép. Đi bắn cả sóc thì em thấy chỉ có người nguyên thủy săn thôi bác ợ. Ở nước ngoài bắn sóc trong Tp như bác thì đi tù mọt gông. Hèn chi VN...
    [/quote]
    tất nhiên trên lý thuyết thì bác hơn bọn em.
    nhưng thực tế khác xa lý thuyết bác ạ. em mô tả cho bác cận cảnh 1 góc khu rừng mà bác bị lạc ở đó xem bác có thể dùng được những thứ gì??? {bản thân em đã thử, em hạng gà nên mô tả những thứu dễ thôi}
    đi lạc, tất nhiên bản năng luôn mách bào là ra chỗ thoáng. lang thang mãi thì đến 1 vùng khá thoáng.
    tại vùng này có khá nhiều kiểu hình, bên suối chuối rừng vô số nhưng mùa này chưa có qủa.
    nước suối khá ít, đa số là tù đọng, bẩn không thể uống.
    từ chỗ đứng nhìn vào thung lũng gần đó thì thấy có nhiều nứa ẩn hiện. bên ấy rừng khá rậm.
    tại cùng này còn nhiều cây gỗ lớn. thấy gần thân cây tươi có vô số các cây nấm màu xám. trên các cây khô cũng thế, tại đây bác tìm thấy nhiều loại quả mọc trên cây. to có nhỏ có. bác muốn ăn thi tìm những loại quả nào???
    trong đất rừng bác nên tìm những gì để sống.? lưu ý em không nói là đào giun ăn hay đại loại như thế đâu đấy??
    chỉ đơn giản như thế. bác có thể lấy những thứ gì để ăn, uống.
    thêm 1 phát. đi rừng mà gặp mưa. bác thấy đói, tìm chỗ nấu ăn nhưng củi tìm được đều ứơt. vậy bác làm sao để có củi khô có thể nhóm được lửa.
    từng ấy chỉ là những bài tập cơ bản có thể nhờ nó mà sống sót vài ngày trong rừng. bản thân em đã trải qua nên biết khá rõ.
    bài này chỉ khó với những con gà thôi.
    Chờ bác Excocet trả lời em sợ lâu đấy thôi để em trả lời tạm cái này cũng là qua kinh nghiệm của em thôi nhưng em ko lạc lâu như bác chỉ lạc tầm 5 tiếng là tìm đc đưòng ra thôi .
    Cái vụ tý chết khát này thì em gặp rồi :
    + Bẻ cây chuối ra chọn cây vừa vừa thôi lấy đá hoặc cành củi khứa vòng quanh đến khi nó đổ gục xuống , hôm đó em lấy đá cứa .sau đó móc cái ruột cây ra mà chén có nhiều nước mà nước đỡ chát nhất chứ ngoài vỏ chuối á chát xít .
    + Ở suối thì em cứ đào một cái hố bên cạnh vũng nước đó đào sâu ngang với mặt nước sâu xuống thêm 30cm nếu đất mềm nhé rồi xếp đá dưới đáy sau đó đến lớp đá nhỏ rồi lớp cát ( nếu có ) Còn suối đá cứng quá ít nước thì làm ngược lại cởi cái gì ra mà có thể thấm nước sau đó xếp cát đá vào làm cái lọc nước rồi vắt nước vào chờ nó chảy qua thấm xuống thì uống cái này chủ yếu trên lý thuyết thôi em chưa dùng . Nhưng chắc làm là đc .
    Hôm đó cuối cùng sau khi chén hết một cây chuối và mò đc khe nước lần uống lấy uống để sướng dã man . Về đau bụng gần chết nhưng còn hơn chết khát .
    từ chỗ đứng nhìn vào thung lũng gần đó thì thấy có nhiều nứa ẩn hiện. bên ấy rừng khá rậm
    tại cùng này còn nhiều cây gỗ lớn. thấy gần thân cây tươi có vô số các cây nấm màu xám. trên các cây khô cũng thế, tại đây bác tìm thấy nhiều loại quả mọc trên cây. to có nhỏ có. bác muốn ăn thi tìm những loại quả nào???
    trong đất rừng bác nên tìm những gì để sống.? lưu ý em không nói là đào giun ăn hay đại loại như thế đâu đấy??chỉ đơn giản như thế. bác có thể lấy những thứ gì để ăn, uống.
    Nếu nói là quả thì cứ quả nào chim chóc ăn nhiều rụng ở dưới gốc là chén đc , quả có vị đắng chát thì ko ăn . Nhưng chén vừa vừa thôi kẻo có vấn đề nhất là loại quả chưa quen .
    Quả xoài rừng to bằng quả muỗm lần trước em chén ngọt thơm nhưng ăn đến 5 quả là bị ngứa họng lè lưỡi .
    Trong rừng ko có gì ăn thì vào rừng nứa kiếm măng chén tạm cũng đc có thế ăn sống nếu măng non nhưng phần lớn là đắng khó ăn tốt nhất luộc lên đc .
    Cây khoai ngứa cũng chén đc nhưng ngứa lắm luộc đc cũng khó .
    Chuối nõn chuối , củ chuối ( ko rõ chuối rừng có củ ko nhưng chắc cũng có )
    Tìm các loại củ mà bị chuột bọ hoặc con gì đang đào và ăn dở chắc chắn cũng chén đc như củ mài , sắn cái này còn tuỳ vùng .
    Còn khối cây khác chén cũng đc nhưng cái này phải đi tập huấn thêm cùng các bác thợ rừng nữa .
    thêm 1 phát. đi rừng mà gặp mưa. bác thấy đói, tìm chỗ nấu ăn nhưng củi tìm được đều ứơt. vậy bác làm sao để có củi khô có thể nhóm được lửa.
    Củi khô theo em củi nứa là tốt nhất cứ cành nào khô tha về bẻ nhỏ cành nhỏ ra để mồi lửa , cành to hơn dập dập đi ko lúc nó cháy nổ bỏ mẹ .
    Còn ko có dao mà phạt nứa chắc mệt phết đây nhưng 10 lần đi cả 9 lần đều mang theo dao đấy gần như bắt buộc dao mũi vuông sống dầy để còn đào hố , Cái này rất tiện nhỡ có việc cần dùng như đào hố đặt bẫy thòng lọng cái này em đã cập nhật cách đặt và vị trí đặt bẫy nhưng chưa có điều kiện thử .
    Đi rừng em sợ nhất ba vấn đề :
    + Rắn độc cắn
    + Trượt chân ngã gẫy chân
    + Dính bẫy
    Dính ba phát này mà kết hợp đi lạc thì 10 phần chết đến 8 chứ cái khác ít sợ hơn .
    Nói chung nói thì chỉ là lý thuyết mà lý thuyết phải có thực tế nên còn cần đi nhiều đúc kết nhiều kinh nghiệm mới có thể nói chính xác đc có gì sai hoặc chưa đúng mong các bác chỉnh sửa .
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    uhm mưa ướt hết củi rồi thì bác lấy đâu tre nứa mà nhóm lửa.
    đi rừng có 1 dụng cụ bất ly thân đó là con dao.
    củi khô ư?? đơn giản. bác kiếm 1 cái cây khô nào to to 1 tý. chịu khó chặt lấy cái lõi khô ở giữa. lấy cái ấy đốt làm mồi. kiếm các thanh vụn ta vừa đẽo gác cạnh để hong khô.
    sau 10p ta đã có 1 bếp lửa.
    đào hố làm gì chứ? phải chiến tranh đâu mà giấu.
    còn chuyện lạc ở rừng mà ko có dao thì em chưa biết
  6. huntercuccu

    huntercuccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    1
    Đạn của bác vinhz cung cấp, sau khi thử đây:
    Tầm bắn 25-30m: 10 viên có 8 viên trúng mục tiêu là con chim chao chảo
    Trong lúc đang thử ở mấy cây anten quanh nhà thì có em sóc ở đâu chạy đến nộp mạng
    [​IMG]
    Đang làm thịt sóc thì có 2 con cò lép đến nộp mạng(tay đang bẩn nên không chụp hình), cộng với mấy em chao chảo -> không phải đi săn vẫn có mồi lai rai ->kết quả ngoài mong đợi cho một ngày cuối tuần.
    Các bác thì sao?
  7. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
  8. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng bác,
    khoảng cách 25-30m, 10 viên ăn 8 là mơ ước của nhiều người rồi .
    Tớ dạo nầy ít đi săn lắm!
    Bửa trước hỏi dùm bác quả piston chế như vậy họ bảo là làm được, nhưng khẳng định là lắp vô bắn không được vì hành trình piston 631 chuẩn nó là vậy, ngắn đi tí xíu là không thể khoá vô lẩy cò. Họ kêu nâng cấp lên 634 luôn giá là 1.2tr.
    Bác xem nếu thấy tiện thì nên nâng cấp luôn đi, súng mình nâng cấp sài 2 năm rồi mà bắn ngon quá trời luôn
  9. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Báo cáo các bác đã đến thời điểm bẫy chim sẻ bằng bỗng rượu, sáng nay e phổ biến cho thằng cu em làm 1 mẻ 16 con, tại nó làm ko đúng quy trình nên bị bay mất kha khá chứ ko thì cả đàn như đàn ruồi luôn:
    Mùa này vừa mới gặt song, sẻ rất phàm ăn và thiếu mồi vì vừa gặt song rồi:
    Thời gian: khoản 8 giờ sáng.
    Địa điểm: Chọn bãi nào có nhiều chim sẻ về thoáng ko có người, chó mèo, súc vật,... có thể làm chim bay.
    Cách thức:
    - Lấy bỗng rượu hoặc cơm nguội ngâm rượi nặng hay gạo ngân rượu (Gao ngân rượu thì phải ngân quan đêm).
    - Bật tiếng chim sẻ của bác Cú để thu hút sẻ đến, khi chúng đến nhiều rồi thì khéo tay tắt đi, cứ yên tĩnh tự khắc sẻ xuống ăn bỗng ngay vì đầu buổi sáng chúng rất đói.
    - Chờ khoảng 10 phút cầm túi ra sân nhặt sẻ.
    - Tiếp theo làm gì là tuỳ vào sở thích của các bác.
    E đi bắn đã học mót được cách bẫy sẻ bằng lưới và có thể áp dụng với chim đàn khác (theo lời ông thợ bẫy chim) rất đơn giảm e đã vẽ lại hình nhưng ko biết post thế nào, e sẽ post lên sau.
    Tuy nhiên bẫy cũng chả thú bằng bắn. Đợt này bắn nhiều đến mỏi cả tay, con nào rơi vào bụi khó tìm quá thì bỏ luôn, bắn sấp đôi thậm chí có phát sấp 3 là bình thường chỉ cần vài động tác nho nhỏ là kiếm vài cành cây khô để cao và hướng tâm về vị trí ngồi bắn là OK. Mới đầu bắn được sấp đôi sướng tê người các bác ạh .
    Thêm chí tiết nữa khoe với các bác, e mới tìm được chỗ bán đạn gần chỗ e rất ngon, đạn to tầm 4,7mm, dày, nặng mỗi tội cứng nhưng được cái chả sợ méo, bắn sướng vật. Nhờ có tiếng Sẻ của bác Cú mà bắn về e phải cân chứ chả hơi đâu mà đếm . Cảm ơn bác Cú nhá , bài tiếng này nhạy nhất với chim sẻ, đợt bác sent cho e thử nghiệm hơi kém chả hiểu sao đợt này vào thế.
  10. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Mừng cho chim muông tạm bớt đi 1 thằng sát thủ như bác Vinhaz .
    Bác ơi giá 1,2 tr là bao gồm cả báng hay ko bác nhể. E ở Bắc khả năng tháo thân súng gói thật kĩ gừi ô tô khách vào làm được đấy bác nhể? Có gì bác hộ e phát.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này