1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu săn bắn: Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic - P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Eag, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bác nhé. Tiếng sáng nay bác gửi ko phải tiếng rẽ giun rồi bác ơi, chiều tối e bật lên, lấp kĩ nhưng khoảng 6 chú rẽ ơ giữa đồng vẫn đứng im lìm, vác ống nhòm mới thấy chúng nó. Chiều thằng bạn e lấy đồ đi bắn chiều tối làm về e ra gặp 1 bác có khẩu 634 đạn 5.5 vừa lắp hồi tháng 3, ống ý nhờ e chỉnh hộ súng vì bác ta mới chơi. Khẩu này đúng là vãi hàng ra thật chưa bao giờ e bắn khẩu hơi nào lại mạnh như thể thao ý, 634 - 4.5 thì bắn thử năm ngoái cũng mạnh nhưng ko ngờ với đạn 5,5 nó lại khủng đến thể, e thử con sẻ tầm gần 20 m mà bay mất nửa con ko biết là đi đâu , bắn vào cây bạch đàn để thử súng lúc ra xem lấy cành cây chọc vào thấy ăn vào thân cây tầm 2cm, hết hồn TOZ 8 cũng chả hơn thế bao nhiêu, mà sũng lại nhẹ và luột nữa chứ .
  2. thuoclao4762

    thuoclao4762 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bác nhé. Tiếng sáng nay bác gửi ko phải tiếng rẽ giun rồi bác ơi, chiều tối e bật lên, lấp kĩ nhưng khoảng 6 chú rẽ ơ giữa đồng vẫn đứng im lìm, vác ống nhòm mới thấy chúng nó. Chiều thằng bạn e lấy đồ đi bắn chiều tối làm về e ra gặp 1 bác có khẩu 634 đạn 5.5 vừa lắp hồi tháng 3, ống ý nhờ e chỉnh hộ súng vì bác ta mới chơi. Khẩu này đúng là vãi hàng ra thật chưa bao giờ e bắn khẩu hơi nào lại mạnh như thể thao ý, 634 - 4.5 thì bắn thử năm ngoái cũng mạnh nhưng ko ngờ với đạn 5,5 nó lại khủng đến thể, e thử con sẻ tầm gần 20 m mà bay mất nửa con ko biết là đi đâu , bắn vào cây bạch đàn để thử súng lúc ra xem lấy cành cây chọc vào thấy ăn vào thân cây tầm 2cm, hết hồn TOZ 8 cũng chả hơn thế bao nhiêu, mà sũng lại nhẹ và luột nữa chứ .
    [/quote] em cũng vừa lấy 1 em 634 5,5.bắn rất sướng, đúng là rất mạnh nhưng em ko thấy nó nuột tí nào như bác nói.so với 631 thì thấy nó cục mịch wá.hơi căng mà nòng lại ngắn khi lên hơi thấy nặng vãi.khẩu đấy chỉ bắn chim to là ngon thôi chứ bắn sẻ thì thua chắc
  3. huntercuccu

    huntercuccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    Cảm ơn bác nhé. Tiếng sáng nay bác gửi ko phải tiếng rẽ giun rồi bác ơi, chiều tối e bật lên, lấp kĩ nhưng khoảng 6 chú rẽ ơ giữa đồng vẫn đứng im lìm, vác ống nhòm mới thấy chúng nó. Chiều thằng bạn e lấy đồ đi bắn chiều tối làm về e ra gặp 1 bác có khẩu 634 đạn 5.5 vừa lắp hồi tháng 3, ống ý nhờ e chỉnh hộ súng vì bác ta mới chơi. Khẩu này đúng là vãi hàng ra thật chưa bao giờ e bắn khẩu hơi nào lại mạnh như thể thao ý, 634 - 4.5 thì bắn thử năm ngoái cũng mạnh nhưng ko ngờ với đạn 5,5 nó lại khủng đến thể, e thử con sẻ tầm gần 20 m mà bay mất nửa con ko biết là đi đâu , bắn vào cây bạch đàn để thử súng lúc ra xem lấy cành cây chọc vào thấy ăn vào thân cây tầm 2cm, hết hồn TOZ 8 cũng chả hơn thế bao nhiêu, mà sũng lại nhẹ và luột nữa chứ .
    "THÍCH NGHI HAY CHẾT"
    [/quote]
    Bác test kết quả lên cho anh em chiêm ngưỡng sức mạnh của con 634 đi (theo quảng cáo thì 634 loại 4.5 có vận tốc ~250m/s còn loại 5.5 là 170m/s), em cũng đang có ý định bê một em 634 loại 5.5 về để dành bắn mấy con cu đất cho chắc ăn, chứ 631 thì có rớt con không rớt. Còn thích bắn chim nhỏ thì gắn nòng con 631 vào là okê( một súng 2 nòng) coi bộ tiện cả đôi đường
  4. thuoclao4762

    thuoclao4762 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hic.em đã giết ko biết bao nhiêu chuột rồi mà chưa gặp trường hợp nào như bác nói.mỗi 1 lần bắn ko có đạn mà vẫn chết:nó đang leo cây cao 30m thấy em bắn nó sợ wá rơi xuống>>chết.
    mà các bác đã bao h bắn ếch chưa, còn khó chết hơn chuột nhiều ấy chứ
  5. thuoclao4762

    thuoclao4762 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Bác test kết quả lên cho anh em chiêm ngưỡng sức mạnh của con 634 đi (theo quảng cáo thì 634 loại 4.5 có vận tốc ~250m/s còn loại 5.5 là 170m/s), em cũng đang có ý định bê một em 634 loại 5.5 về để dành bắn mấy con cu đất cho chắc ăn, chứ 631 thì có rớt con không rớt. Còn thích bắn chim nhỏ thì gắn nòng con 631 vào là okê( một súng 2 nòng) coi bộ tiện cả đôi đường
    [/quote] bác mua ở đâu được 1 cái nòng rời thế?ở nhà em có 1 cây 631 còn ngon mỗi cái nòng lởm wá bắn ko chính xác.bác đi bắn chim nhỏ thì xách 631 đi cho lành.buổi sáng bác bắn hết 50 viên bằng 634 thì về lại phải đi matxa,tẩm quất>> tốn kém lắm
  6. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Bác test kết quả lên cho anh em chiêm ngưỡng sức mạnh của con 634 đi (theo quảng cáo thì 634 loại 4.5 có vận tốc ~250m/s còn loại 5.5 là 170m/s), em cũng đang có ý định bê một em 634 loại 5.5 về để dành bắn mấy con cu đất cho chắc ăn, chứ 631 thì có rớt con không rớt. Còn thích bắn chim nhỏ thì gắn nòng con 631 vào là okê( một súng 2 nòng) coi bộ tiện cả đôi đường
    Cũng hay ý tưởng bác khá hay một củ hai nòng
    Thế chắc phải làm con chốt của cây đẩy hơi lại chứ mỗi lần tháo ra tháo vào cũng cách rách lắm
  7. daicatu

    daicatu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    81
    chắc bác lâu quá không bắn TOZ nên sức mạnh của nó bị yếu đi theo thời gian rồi cái 5.5 với 634 đó ko hơn 4,5 634 bắn đạn tiêu chuẩn nhiều đâu ạ. bác ra chợ dời hỏi mua hộp đạn thi đấu 500v loại 4.5 về thử xem, mạnh hơn loại đạn đểu anh em hay bắn RẤT nhiều. em đã chơi khí nén 5.5 lên đến 40j mới đem so sánh với thể thao bác ạ (634 hình như 16j)

  8. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    Chưa bắn ếch lần nào .
    Hôm trước có một bác bắn bằng 631 được con rùa to tướng đấy. Nghe nói có người còn bắn cả cá lóc (cá quả) nữa, chả biết bắn sao, chắc chỉ có nước ngồi chờ lúc nó ngoi đầu lên khỏi mặt nước mà phang cho vỡ sọ quá .
  9. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Cảm ơn bác nhé. Tiếng sáng nay bác gửi ko phải tiếng rẽ giun rồi bác ơi, chiều tối e bật lên, lấp kĩ nhưng khoảng 6 chú rẽ ơ giữa đồng vẫn đứng im lìm, vác ống nhòm mới thấy chúng nó.
    Thôi để tớ tìm vậy rẽ nó cũng có đến 4 năm loại nên chắc có thể ko phải tiếng loại đó nó kô nghe
    Cậu thử loại này xem sao nhé : hi vọng chuẩn
    http://www.mediafire.com/file/ttinmtn4mmc/Re giun 1.mp3
    Chiều thằng bạn e lấy đồ đi bắn chiều tối làm về e ra gặp 1 bác có khẩu 634 đạn 5.5 vừa lắp hồi tháng 3, ống ý nhờ e chỉnh hộ súng vì bác ta mới chơi. Khẩu này đúng là vãi hàng ra thật chưa bao giờ e bắn khẩu hơi nào lại mạnh như thể thao ý, 634 - 4.5 thì bắn thử năm ngoái cũng mạnh nhưng ko ngờ với đạn 5,5 nó lại khủng đến thể, e thử con sẻ tầm gần 20 m mà bay mất nửa con ko biết là đi đâu , bắn vào cây bạch đàn để thử súng lúc ra xem lấy cành cây chọc vào thấy ăn vào thân cây tầm 2cm, hết hồn TOZ 8 cũng chả hơn thế bao nhiêu, mà sũng lại nhẹ và luột nữa chứ .
    Hì hì thể thao á một là con sẻ vẫn còn nguyên chỉ còn một cái lỗ qua người rất ngọt còn thứ hai mà bắn tốc từ đít lên thì chỉ còn lông thôi chứ ko còn sẻ nữa
    Thể thao xuyên qua tấm gỗ lim cửa dầy 4.5cm để lại cái lỗ đằng sau toác ra đường kính khoảng 3cm đấy là gỗ lim để khô lâu năm nhé .
    Còn cái loại bạch đàn đường kính 5cm chắc nó chui tọt qua chỉ tại đầu đạn nó là chì nó mềm nên gặp cứng nó nóng quá chảy bét ra chứ kiếm đc quả đạn 17Mach 2 thì có mà kiếm miếng thép thử nhé .
    http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rimfire_17HM2_22LR.jpg
    http://www.eley.co.uk/ammunition/products/17-mach-2.aspx
    Được cumeo82 sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 25/06/2009
  10. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Bác có quá lời ko? Thể thao cũng có mấy loại đạn mà đạn ngắn Quốc phòng, đại dài quốc phòng đầu đen, đạn dài Tiệp đầu vàng,... trước e bắn đạn quốc phòng ngắn bắn phát được phát hòng, đi bắn toàn kiếm viên AK tháo lấy thuốc, phát nào xịt thì rút cát tút, tất nhiên đầu đạn vẫn trong nòng rồi , rồi đổ tí thuốc AK vào bắn tiếp, mạnh thì có mạnh thật nhưng làm gì kinh như bác nói.
    E phải công nhận khẩu 634 - 5.5 thì mạnh thật kể cả bắn với đạn thường, đạn tiêu chuẩn thì e chưa thử bào giờ, nhà e còn 1 hộp đạn 500 viên của Đức ông nội e cho,hộ đạn tròn bằng thép tây, vẫn còn nguyên ko biết có phải đạn tiêu chuẩn ko, đầu đạn bằng, các viên rất đều nhau, có điều nó cũ quá rồi màu biến dạng hết rồi.
    Các bác cho e hỏi tí, thằng bạn học cấp 3 với e có 1 khẩu 631 hầu như chả bao giờ bắn, nó sang nhà e chơi thấy khẩu của e nó mới khoe, nó nhờ e chỉnh lại, súng còn rất mới, nòng nét căng, e chình đi chỉnh lại mà nó vẫn ko ổn định, e thay bộ hơi mới (xịn ở trợ giờ) vẫn ko ổn định, e soi kĩ lại nòng thì nòng rất mới nhưng bên trái thiết 1 tí tẹo bên phải thừa 1 tý tẹo => cong nòng rồi. Các bác xe có cách nào hay ở đâu xử lý được vụ này ko. e cảm ơn.
    - Súng còn mới, nguyên bản, ít bắn.
    - Cong về bên trái rất ít nhìn thật kĩ mới thấy, hầu như ngắn kỹ 2 cạnh mới thấy nó thừa thiếu.
    - Tất nhiên cong thì chả bắn ổn định được rồi.
    Ai biết hộ e với nhé, Bác Cú ở Hà Nội sẵn đồ, sẵn thợ hơn bác tham khảo giúp e với nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này