1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu săn bắn: Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic - P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Eag, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rubi2009

    rubi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    sẻ và cu ngói chỗ em thì nhiều lắm. cả xã may ra dc 3 khẩu mà ít khi đi bắn lắm.anh cú mèo bảo mở tiếng ra nhử hiệu quả lắm. để em về thử xem sao.. chỗ em mưa rào xong trời hửng nắng là chjm ngói ra phơi nắng nhìn ,mà thèm . đậu trên dây điện cao tầm 10m cả đàn khoảng 20 con( bữa ấy quên mang máy ảnh chụp cho các bác thèm). ko biết có rình lại gần dc ko.định mang súng ra phang nhưng sợ súng hơi bắn ko chết( em mới chơi súng trình độ ko thể bắn trúng đầu ) nên thôi. nhìn mà tiếc.bác nào có kinh nghiệm bắn cu chỉ em với.
  2. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633

    Báng sơn đẹp quá bác nhể, khẩu này đời 77 chắc sản xuất năm 80 chứ làm gì có đời 80 bác. Xem mấy web ở Mỹ - Âu thấy nó sưu tầm cái này chứ Việt Nam mình e chưa thấy bác lào sưu tầm nó. Sau vụ phang nhau 6 người ra đi ở Hạ Long đợt này súng ống kiểm soạt ghê đấy các bác ạ, chơi kín đáo các bác nhé. tôi T7 tuần trước, trong 1 đêm mưa gió, chú công an phường ở đối diện nhà e sang tâm sự: "mày có súng phải không?";... "Súng gì?",... "Mới có thông tư nhắc nghị định 47 đấy, dưới phường vừa thu 2 khẩu 9 cân" (ý nói 631); sau một hồi giải thích lằng nhằng: "Mày đừng mang đi bắn nữa để súng trong nhà thôi chứ mang bắn linh tinh chúng nó thu rồi phiền hà ra"... Sáng hôm sau điện cho ông bạn hỏi thật hay đùa ông ý bảo thật và kèm theo mày có đổi đồ xuống đổi đi để chiều tao mang xuống TP. kết quả e được 1 quả pít tông và 1 lò so Tiệp mới.
    Các bác chơi bời cẩn thận tý nhé, nên bắn ở chỗ nào quen thuộc và mang đi đâu nên cho vào bao câu ko lại phiền ra.
    Thủ tướng Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số 902/CT-TTg
    Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2009
    chỉ thị
    Về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ,
    đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
    Thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, những năm qua các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được kết quả tốt, nhất là công tác vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí quân dụng, súng săn, súng tự chế, vũ khí thô sơ vật liệu nổ từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Qua đó đã hạn chế được tình trạng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lọt vào tay bọn tội phạm và phần tử xấu sử dụng gây án, góp phần quan trọng trong công cuộc giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.
    Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sản xuất, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và cả đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực gây án diễn ra khá phức tạp, nhất là các băng nhóm tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, súng tự chế, mã tấu, dao găm, kiếm mác, mìn tự chế gây ra các vụ cướp tài sản, giết người, trả thù cá nhân, nghiêm trọng hơn là có trường hợp đối tượng sử dụng vũ khí để chống lại người thi hành công vụ. Tình trạng đó đã ảnh hướng xấu đến trật tự xã hội và gây lo lắng trong dư luận và nhân dân. Theo báo cáo của Bộ Công an, chỉ tính riêng năm 2008 và 3 tháng đầu năm 2009, cả nước đã xẩy ra 345 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ như gây án, tàng trữ, sử dụng, buôn bán, sản xuất trái phép, tai nạn nổ do tự rà phá bom mìn lấy phế liệu, hậu quả làm chết 105 người, bị thương 128 người (cơ quan Công an đã bắt giữ 449 đối tượng, thu được khá nhiều súng quân dụng súng săn, súng tự chế, súng thể thao, dao găm, kiếm mác, công cụ hỗ trợ, thuốc nổ và mìn tự tạo).
    Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là:
    Việc triển khai thực hiện Nghị định số 47/CP nêu trên của một số Bộ, ngành và địa phương chưa thật nghiêm túc, tích cực, thường xuyên; việc kiểm tra công tác quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ còn bị xem nhẹ, buông lỏng; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn hạn chế; từ đó đã dẫn đến một số cơ quan, đơn vị để mất, thất thoát vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nước ta trải qua nhiều cuộc chiến tranh, vì vậy vũ khí, vật liệu nổ, bom mìn bị vùi lấp trong lòng đất chưa thu hồi hết, một số người dân đi đào, bới tìm bán lấy tiền; mặt khác, đối tượng ở một số nước có biên giới liền kề nước ta đã sản xuất các loại vũ khí quân dụng, súng săn, dao lê, kiếm mác, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm, có tính bạo lực để bán vào Việt Nam. Nghị định số 47/CP của Chính phủ sau gần 13 năm thực hiện, đến nay đã bộc lộ một số bất cập, như là chế tài xử lý một số hành vi vi phạm chưa có hoặc có nhưng chưa đủ mạnh để xử lý và răn đe tội phạm.
    Để khắc phục tình trạng trên, phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gây án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
    1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 47/CP và các văn bản hướng dẫn về việc tăng cường quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc tự bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của đơn vị mình không để thất thoát. Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức kiểm tra việc quản lý, bảo quản, sử dụng các vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
    Tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành, nhất là các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, nhà ga, bến xe, cảng hàng không, sân bay, hải cảng, kho tàng, bến bãi, các chợ và phương tiện giao thông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực, nhất là nhập lậu từ nước ngoài vào.
    . . . . . . . . . . . . . . . .

    . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Bộ Công an có trách nhiệm:
    a) Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó, chủ yếu tập trung các loại súng săn, súng tự chế, thuốc nổ tự chế, vũ khí thô sơ như kiếm, mác, dao lê, mã tấu, đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực mà trong Bộ luật Hình sự chưa quy định cụ thể; trường hợp cần thiết thì nghiên cứu, đề xuất Quốc hội bổ sung chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực trong Bộ luật Hình sự.
    Hoàn thành việc soạn thảo Pháp lệnh về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, trình Chính phủ chậm nhất là vào tháng 11 năm 2009.
    b) Các vụ án do đối tượng sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra phải khẩn trương điều tra làm rõ động cơ, mục đích, nguồn gốc để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, bịt kín sơ hở thiếu sót; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, công khai theo quy định của pháp luật.
    c) Có kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát toàn diện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được sản xuất, trang bị, sử dụng hợp pháp. Thông qua đó đảm bảo vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được trang bị, sử dụng đúng mục đích, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế đất nước./.
    thủ tướng
    ***************
    Đây nguyên văn đây mời các bác xem
  3. mykola

    mykola Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    1
    Các bác chơi cần phải tuân thủ 2 nguyên tắc cơ bản sau:
    + Dùng phải biết cách sử dụng nó như thế nào? không thể dùng bừa bãi được!
    + Phải biết tuân thủ pháp luật Việt Nam!
    Mong các bác chú ý!
    Được mykola sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 14/07/2009
  4. tienmanhbn

    tienmanhbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    66
    Cái này tuỳ từng vùng thôi.Chỗ nào bọn công an nó thèm súng thì nó thu thôi.Nó thu rồi nó mang đi bán chứ nộp con mẹ j.Mấy thằng buôn súng chỗ em toàn mua của bọn công an chứ ai.Mấy bác ở thành phố lớn thì hãy lo.Đi bắn chỗ nào lạ đừng có đi 1mình.Phải kéo đàn đi mấy lần thấy ổn thì lần sau hãy xách súng đi 1 mình.Cái bọn công an xã là bọn chó đói nhất.Thích chơi súng nhưng mà *** có tiền nên hay doạ trẻ con.Đi bắn là phải có máu mặt.Bị bọn này doạ đừng có sợ.Càng xin nó càng lấn tới.Cách tốt nhất là lôi hết ông này ồn kia làm to ra mặc dù mình ko quen =)).NHất là làng nào theo đạo Thiên Chúa thì đừng có mò vào mà bắn nhé.Kẻo cả làng nó đánh cho.T bị 1 lần nó đuổi rồi.Thiên chúa con kẹc cái bọn này.Bạo chúa thì có =)).Em kể cho các bác 1 câu chuyện nhé.Tên và cốt truyện đc thay đổi 1 chút để tránh thông tin nhạy cảm >:)
    Cáo già và thợ săn
    Vào 1 ngày đẹp trời + biết có 1 đàn vịt trời đang tung tung tăng ở ngoài 1 cái đần.Người thợ săn mang 1 khẩu shotgun đến đó.Anh ta từ từ bò lại gần.Mặc dù bẩn hết quần ào(bò ở bồ ruộng mà) nhưng mà anh ta vẫn chấp nhận(đàn vịt ngon thế mà).Sau 15p "Nhích ttừng centimet" anh ta đã tiếp cận đc đàn vịt.Đang moi 2 viên đạn rra đinh bỏ vào nong thì bông dưng 1 con Cáo già chạy đến và bắt anh đứng dậy và đòi kiểm tra giấy tờ sử dụng súng và giấy tờ tuỳ thân.Cũng lúc đó đàn vịt thấy người té hết luôn.Người thợ săn đứng dậy.Ngậm ngùi nhin đàn vịt bay mất.Anh ta quay sang nhìn con sói già và nói anh cần j.Con sói già nhắc lại câu lúc nãy.Người thợ săn vẫn tỏ ra bình thuờng vẫn bật nòng ra và đút 2 viên đạn vào.Rồi anh móc ví trong túi ra đưa cho con Cáo già và nói:"Đây giấy tờ của tôi đây anh lấy ra và kiểm tra tay tôi đang uớt và bẩn".Con sói già liên cần lấy ví của anh thợ săn.Hắn định mở ra thì anh thợ săn gí súng vào đầu hắn và và nói:"Này!dmm mày bát nạt thì nhìn người nhé con.Cái loại sinh sau đẻ muộn như chúng mày đừng có mà láo.Mày tin tao bắn cho mày vỡ sọ ko." Con cáo già hốt hoảng "Anh đang phạm tôi uy hiếp người đấy"Anh thợ săn nói"Hiếp ****** á!Mày đang cướp ví của ****** đấy.Mày tin tao la lên mấy người nữa đến chứng kiến mày cầm ví tao rồi tao bắn nát đầu máy ko thằng ranh con" . Con cáo già sợ quá quỳ xuống van xin....kể đến đây thôi nhỉ.Cũng hết cái hay rồi.Câu chuyện có thật 100%!.Ko có ý ngihĩa bạo lực.Chỉ muốn cho các bác biêt đã xach súng vào làng là phải cẩn thận.Mỗi làng mỗi tính ,mỗi chó khác nhau.Nếu mình bắn mà ko phiền đến ai mà bị bát nạt đừng có mà sợ!
  5. rubi2009

    rubi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    được bác cú mua hộ cho 1 ít đạn chuẩn để về em thử xem sao.nghĩ đến về quê bắn chim mà em nứa ngáy ko chịu dc. chắc tại em mới chơi nên ham.nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. mua súng dc 1 tháng thì mới vác đi bắn dc 2 lần. mỗi lần đi về chỉ dc 1 con sẻ. mà lại là con chim đầu tiên trong đời mình bắn dc nên quăng cả súng cho thằng em để chạy lại nhặt chim .mới chơi súng nên ham. tiện tay lúc nào là lắp đạn vào bắn bia. em bắn hết gần 1 kg đạn vào cái bia ở lancan tầng 2 có chục ngày
  6. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
  7. hunter_007

    hunter_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    6
    Tất nhiên ai ham thích săn bắn đều không ưa nhưng người không có thiện cảm với món này. Nhưng nói gì thì nói ta lên dĩ hòa vĩ quý, hiện tại mình chơi vẫn là sai luật, mình càng gây, tạo ác cảm cho nhiều người thì " Thú vui tao nhã" này càng bị đánh giá là thuộc hạng thú vui của kẻ cục súc , không văn hoá, thú vui nguy hiểm cho xã hội, lên tốt nhất kính các bác chơi các món này lên dĩ hoà vi qúy, cảm thấy nơi nào khó khăn , ta lên tiếp cận và gợi mở với dân bản xứ và chính quyền địa phương, nếu khó khăn quá ta đi chơi chỗ khác, dù sao thú vui cá nhân mình thôi , lên tránh làm ảnh hưởng đến mọi người.
  8. owbeenr

    owbeenr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ko biết chú có bị nhầm cu gáy với cu ngói ko? Chứ cu ngói ma súng hơi bắn ko chết thì súng đấy còn bắn đc chim gì nữa?
    Cu gáy thì có thể, nếu súng yếu đạn ko xuyên qua người nó đc.
  9. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Bác nói thế thì khó bỏ bu. Điều kiện 1 thì đương nhiên chứ điều kiện 2 chả nhẽ mang súng ra... phường. Lách luật mà chơi vậy, nên hiểu biết pháp luật để có hỏi tới còn có cái mà nói (lý sự cùn thôi), nếu có chút hiểu biết pháp luật đôi khi người ta cung nể mình có học mà nhẹ tay thôi ko chỉ súng ông đâu cac bác ah, chứ cứ pháp mà tuân em e là cũng khó .
  10. tienmanhbn

    tienmanhbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    66
    Rõ ràng rồi.Mình đâu có làm ảnh huởng đến ai.Nhưng chẳng qua là có cái bọn ******** nó muốn ăn ko nuốt sống mình thôi.Còn các bác nói luật pháp thì phải nói 1 câu là chính cái bọn Truởng xã truởng phuờng công an mới là bọn vô phép nhất.Ăn chặn của dân,lô đề thì thôi rồi.Bọn nó doạ người lạ đòi thu súng lằng nhằng chẳng qua để ra oai bởi vì đâu có bạt nạt đc người cùng làng cùng xã.Mình đung trái phép mà nó thu rồi nộp cho nhà nuớc thì Uh!chấp nhận.Rõ rằng mình sai mà.Nhưng nó thu rồi nó đi bán kiêm chác thì....Mà thôi.Chấp nhận thôi.Xã hội mình là vậy.Đến bao giờ mới đc tự do sở hữu súng.Đến bao giờ mới đc mua Slavia với gia 170 USD nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này