1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu săn bắn: Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic - P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Eag, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daicatu

    daicatu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    81

    Nói thật các bác đừng buồn? nếu đã đi săn bắt thì nên dùng Thể thao, còn nếu chỉ là cái thú thì nên dùng 631. các bác đi bắn 631 cả ngày hôm nào đỏ có được 5-6kg chim không. không bằng em bắn rốn một lúc. nói các bác đừng buồn nhé.
    Có bác bảo sợ gây ồn? nếu đã dùng 452 thì nên chế hãm thanh vào ok ngay? nếu ai đã một lần dùng 452 có trang bị đầy đủ các phụ kiện thì cũng cảm nhận giống như tui mà thôi!
    Bác có vẻ am hiểu và bắn tốt quá nhỉ, toàn hàng hiệu, bọn em chả bao h mơ tới mấy loại này, toàn bắn súng hơi cũ từ thời ông để lại, bắn dc chim sẻ là mừng rồi, có bao h mơ đến cò vạc gì đâu. bác có hàng đẹp pot vài cái ảnh lên cho anh em mở mang tý.

  2. daicatu

    daicatu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    81
    cái vụ bắn gà này chưa hấp dẫn bằng vụ bắn thỏ đâu anh ạh
  3. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    Các bác không mở mà cứ úp úp kiểu nầy làm mọi người tò mò chết,
    săn kiểu gì mà vui thế ?
  4. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    - Ý tưởng chế cái áo bên ngoài để lắp ngắm cũng hay quá đó chứ, đơn giản hiệu quả.
    - Hổm nay đi khảo sát tìm chổ test hàng thế nào rồi bạn?, có gì hay không?
    Được vinhaz sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 21/05/2009
  5. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Lợn rừng :
    [​IMG]
    Phía tây Yên bái vùng đất chỉ toàn núi cao vực sâu nơi quanh năm mây mù bao phủ . Đồng bào dân tộc trên vùng đất này còn nghèo đói lắm . Cuộc sống nơi đây vẫn còn phụ thuộc nhiều vào rừng , nếp sống săn bắn hái lượm từ ngàn xưa vẫn tồn tại nơi đây . Ở vùng này vẫn còn nhiều tay súng cừ khôi mà những cuộc hành trình của họ vẫn còn là huyền thoại .
    Tôi tình cờ quen với một thợ săn lâu năm qua một chuyến đi du lịch qua phía tây Yên Bái , như người ta nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ . Vùng đất tổ vua Hùng trong cái làng nhỏ bé vẫn còn nhiều thợ săn và những câu truyện về các cuộc đi săn mà từ thế hệ này cha ông kể cho thế hệ sau trong men say bên bếp lửa hồng . Những cuộc đi săn truy lùng theo dấu lợn độc , những cuộc giáp mặt với hiểm nguy cái chết , những cuộc vật lộn sống còn với thú dữ , những bộ xương khô ven rừng bên cạnh là khẩu súng hoen rỉ vì thời gian .
    Không ngờ người đàn ông nhỏ nhắn, hiền lành đang ngồi tỉ mẩn đẽo từng khúc gỗ nhỏ lại là một thợ săn khét tiếng , với khẩu súng một nòng 16 trong tay người thiện xạ từng hạ không biết bao con khỉ , giết chết hàng chục lợn lòi , hoẵng và nhiều con thú khác .
    Ông là Đinh Văn ... người huyện Hạ hoà tỉnh Phú thọ, ngôi nhà nhỏ của ông nằm khuất sau vạt đồi , trong nhà cũng bình thường như bao ngôi nhà khác của vùng đồi núi bắc bộ này chỉ treo vài tấm ảnh kỷ niệm về những con thú săn được , các loại vòng bẫy thú , bộ cung nỏ xa xưa truyền từ đời các cụ và bên góc nhà dựng khẩu súng săn đã cũ .
    Ông kể , ngày xưa khi rừng còn nhiều toàn cây to rừng rậm thú nhiều vô kể , nhà tôi đã mấy đời làm thợ săn thú từ cụ , ông , bố rồi đến tôi . Sau khi xuất ngũ trở về việc đầu tiên là tự kiếm cho mình một cây súng tốt , khẩu súng đã theo suốt những năm qua .
    Có súng tốt mỗi khi ngơi tay cuốc tay cầy khi công việc đồng áng đã ngơi là tôi lại cùng anh em của mình dắt lưng vài viên đạn đi săn thú . Bàn chân đã từng leo mòn các cánh rừng từ Phong Du Thượng , Phong Du Hạ , Mỏ vàng , Hồng ca , Trấn yên , của huyện Văn Yên ?" Yên bái có khi vượt từ Mù Căng Chải sang đến tận giáp vùng lõi của khu bảo tồn Tà Xùa thuộc Bắc Yên - Sơn La .
    Kỷ niệm về săn bắn thú khá nhiều nhưng tôi vẫn nhớ nhất chính là loài lợn rừng loài này khi đã trúng đạn hoặc bị thương chúng trở nên cực kỳ hung hãn và nguy hiểm . Đây là loài thú hung dữ nhất từng gặp, khi động rừng lợn lòi thường chạy vào các nương lúa nương sắn để cắn phá , lợn rừng là loài tinh khôn và rất khoẻ nên bắn được chúng không phải chuyện dễ dàng vì khi bị thương do lớp da dầy và lớp mỡ bên trong sẽ lấp vết thương lại ngay . Bắn lợn chỉ có hai điểm đó là đầu chỗ giữa mang tai và mắt , hoặc bắn chính xác vào khoảng kẹt nách giáp với hai chân trước , nếu đạn ăn lên sẽ vào cổ vào phổi hoặc lùi xuống đạn vào tim và chùm đạn sẽ phá nát khớp chân trước của con lợn làm nó ko chạy được . Bắn lợn tốt nhất là bắn bằng chì 9mm đóng chín viên , và bắn càng gần càng tốt mới đủ để hạ được con lợn , nếu bắn không trúng chỗ hiểm của nó hoặc chỉ bắn bị thương lợn rừng rất có thể đây sẽ là lần đi săn cuối cùng của mình , với hai cặp răng nanh dài hơn 10cm lợn rừng sẽ lao thẳng vào và cắn xé cho đến chết .
    Khi bắn trúng đầu vào não thường con vật sẽ gục ngay xuống , bắn trúng tim con thú sẽ lảo đảo chúi mõm xuống đất vùng chạy được một đoạn ngắn rồi gục , trúng xương sống thì nó sẽ bệt xuống giẫy giụa . Còn bắn vào bụng hoặc chân nó thì đừng mất công đuổi theo nếu kô có chó đi càn cùng tìm hơi vì nó sẽ rất hung dữ tấn công đến cùng .
    [​IMG]
    Yên Bái: Lợn rừng tấn công người
    (NLĐ) - Chiều 8-6 - 2004, chị Tráng Thị Giông, 40 tuổi, dân tộc Mông thôn, Khe Cắt, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, đang bón phân cho ruộng lúa cạnh nhà mình thì bất ngờ bị một con lợn rừng từ trên núi lao xuống tấn công.
    Chị Giông bị con thú cắn cụt mất một ngón tay. Thấy vợ gặp nạn, anh Hờ Vảng Dao chạy từ trong nhà ra ứng cứu, bị con thú quay lại tấn công. Biết mình không thể địch nổi con thú, anh Dao bỏ chạy, đồng thời tri hô cho bà con thôn bản ra giúp sức. Rất may mọi người đã kịp thời bủa vây đánh chết con lợn rừng hung dữ này. Theo các cụ cao tuổi ở trong thôn, từ xưa đến nay chuyện lợn rừng tấn công người rất hiếm xảy ra.
    Thứ Ba, 11/12/2007, 20:56
    Quảng Ngãi: Lợn rừng tấn công, 3 người chết và bị thương
    Chiều 10/12, trong khi vào rừng bứt dây núi làm gọng bừa ở khu vực đồi Tầm Linh, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi), 3 người ở thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh đã bất ngờ bị một con lợn rừng nặng khoảng trên 100 kg (người dân địa phương thường gọi là lợn Một) tấn công.
    Cả 3 người đã dùng dao chống trả quyết liệt nhưng do con lợn rừng rất hung dữ, anh Đinh Hát (32 tuổi) đã bị con lợn cắn ở đùi, cổ, người và đã tử vong trên đường cấp cứu.
    Hai người còn lại là anh (Đinh Mết 20 tuổi) và anh Đinh Rắt (30 tuổi) cũng bị thương nặng khi lợn rừng cắn nhiều chỗ ở đùi và mông. Sau khi sơ cứu tại Trạm Y tế xã Sơn Linh, ngày 11/12 hai anh đã được đưa về điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà.
    Hồng ca ?" Yên bái nơi đây là nơi sinh sống của ba đồng bào anh em gồm có người Mông , người Tầy , người Kinh . Hôm đó được tin nhắn của người anh em trên đó xuất hiện con lợn rừng lớn về phá rẫy tôi liền xếp đồ đạc và đi lên kiểm tra xem sao . Trời về chiều sương mù dầy lên trên những con dốc cao tít đường vào Hồng ca nhấp nhô toàn đá sỏi sóc nẩy mông chiếc xe gầm rú chạy qua nhưng con đốc ngoằn nghèo .
    Đến nhà ông Hà Văn ...... ven chân núi tôi dắt xe vào sân và chuẩn bị đồ đạc lên đường lên rẫy .
    Nhìn nương lúa bị quần nát rộng to từng mảng lớn , nương sắn bị đổ rạp đi theo đường chạy của con thú , thỉnh thoảng lại thấy một vạt sắn bị tróc lên toe toét , dấu chân nó dấu chân nhỏ nhưng dấu móng tròn bàn chân và gót chân toè rộng dấu chân trước lớn hơn vết chân sau , khoảng cách giữa hai dấu chân rất lớn dài đã mách cho tôi biết đây là một con lợn độc rất to . Đi thêm một đoạn nữa tôi phát hiện dấu con lợn rừng phía trước vết chân của nó chạy về phía bụi giang trước mặt thì mất hút , từ từ quan sát bỗng tôi giật mình con lợn đã dính bẫy của ai đó bị kẹt chân vào , nó bẻ gẫy cần bẫy tha theo đến tận đây chắc nó chỉ quanh quẩn đâu đây , đứng lại nhìn quanh cách bụi giang khoảng tầm 10 m tôi thấy nhấp nhô phần mũi của con lợn rừng trong hố đất , hoá ra cu cậu bị kẹt chân vào bẫy bẫy móc vào một đoạn tre kẹt trong một lùm giang , nên nó đào đất xuống thành một cái ổ thật to rồi rúc xuống dưới đoạn dây nối với bẫy vẫn còn dính vào đám giang khiến con lợn đau chân ko đi xa được . Tôi nhẹ nhàng tiếng lại gần con lợn , nghe tiếng động nó ngẩng đầu lên khỏi hố đứng thẳng lên mắt long lên lông gáy dựng đứng , con lợn rất cao khi đứng thẳng nó phải cao đến ngang hông dài như một cái ghế băng .
    Tôi giơ súng lên nhằm thẳng vào đầu nó định bóp cò con lợn hộc lên một tiếng rồi phi thẳng ra nhanh như chớp nhưng chân nó bị đoạn giây thép giằng lại nó bị quăng ngang người ngả ra , viên đạn nổ bung khỏi nòng bay sượt qua đầu nó cắm vào giang nổ bốp bốp sợi dây bẫy thành ra cứu nó .
    Con lợn điên cuồng hộc lên nó đứng thẳng dậy lấy đà giật bật tung đoạn tre móc ở đám giang ra , sợi giây thép chập 4 móc ở chân nó quá chắc chắn ko thể đứt nhưng phần đầu bẫy bằng tre tung ra khỏi đám giang con lợn phi đi . Sau một vài giây tĩnh trí tôi giật nòng súng bỏ viên đạn ra rồi lắp viên đạn mới đuổi theo con lợn . Chạy khoảng 100 m đến đoạn hẻm núi vết chạy của con lợn dần rõ ra vết cây cối bị rẽ ra đất ở đây lầy còn thấy rõ vệt tre móc ở chân con lợn cào qua đất chạy đến con lạch vắt ngang hai hẻm núi bỗng vết chân biến mất , nhẩm tính dễ là nó đang chạy tiếp theo lạch nước xuống phía dưới khe tôi liền men theo khe đi xuống đi một quãng ngắn bỗng tôi nghe tiếng hộc nho nhỏ phía trên đầu , chỉ vừa kịp lách người qua gốc cây phía bên trái đã thấy tiếng hộc dữ tợn từ phía trên lao xuống con lợn phi xuống ầm ầm rẽ cây lao đi như một súc gỗ về phía mình giơ súng lên bắn đoàng một phát , trúng đạn con lơn ngã bổ trửng ra phía trước theo đà lao của nó thầm nghĩ chắc phát này chết rồi đây bỏ đạn ra lập cập định thay viên đạn mới vào rồi tiến lại thì thôi rồi chì rơi tung tóe xuống đất chắc trong lúc mình chạy nhanh quá chì long hết ra rồi lục trong bao đạn chỉ còn một viên thì đổ hết chì rồi . Đằng trước con lợn lại từ từ đứng dậy cách đó ko xa nhưng nó đứng lên đc một lúc lại lảo đảo chúi mõm xuống chống mõm xuống đất , chắc chắn nó đã trúng đạn nhưng chưa vào chỗ hiểm đây , nhưng ko thể chạy được nữa . Tôi cúi xuống đất mót tạm được ba viên chì bỏ vào túi đã . Từ từ tiến lại gần con lợn cách nó tầm 10 m hoá ra chùm đạn bắn quá gần trong lúc nó phi qua sát mình lên phá nát khớp chân trước bên phải của cu cậu cùng với cái chân sau bên trái đang bị đau nên nó ko đứng hẳn dậy được cứ gục đầu chống mõm xuống đất , máu rỉ ra từ vết thương chân trước con lợn ngườm ngườm quay đầu nhìn theo tôi lông cổ nó dựng ngược lên .
    Đút viên đạn cuối cùng còn lại vào cùng ba viên chì tôi nhằm đầu nó nổ cạch , cạch chỉ có tiếng kim hoả đập vào kíp ko nổ thế mới chán chứ toi rồi kiểu này làm sao hạ được nó đây ? Tuy bị thương nặng thế kia nhưng ko dễ gì lại gần nó rất có thể xông vào và cắn .
    Đắn đo vài giây tôi nghĩ lại con lợn chân đã mắc bẫy chân bị đau chân trước lại trúng đạn nó kô thể đi xa được nữa lên phía trên cao để trốn qua núi được núi ở đây rất dốc nó cũng không dám chạy ngược vào làng tôi liền chạy xuống núi gọi bố con nhà bác chủ nhà .
    Mất mười phút chạy như bay xuống ông chủ nhà cùng con trai xách khẩu súng kíp chạy theo tôi quay lại vết con lợn vừa chạy qua , con chó vàng tinh khôn rúc mõm xuống đất rồi ngửi dọc theo vết con lợn vừa nằm gần đến nơi thấy hơi người và chó con lợn lại đứng dậy , gần quá ông chủ nhà xách khẩu súng kíp nhồi đạn vào nhét bi gang vào nhằm đầu con lợn bắn đoàng một tiếng nổ đinh tai khói um lên con lợn vẫn nguyên ơ hay nhỉ bắn gần thế ko trúng chắc run tay , lại lập cập đổ thuốc vào nhồi chì vào bắn phào một cái chì bắn tung toé vào con lơn nó hộc lên nhưng ko sao chắc tại nén ko kỹ thuốc nên ko nổ , đổ tiếp thuốc vào nòng lần này làm thật cẩn thận nhét bi gang vào chặt nhằm chính xác vào đầu con lợn nổ súng lần này thì con lợn gục ngay gần chục viên bi gang phá nát đầu nó máu đổ ra từ đầu tai mà mũi nó con lợn quay lơ .
    Sai anh con trai về nhà mang con trâu lên kéo nó về đến sân cả xóm đổ ra xem con lợn to đùng .
    Kết quả hôm đó cân lên tại sân con lợn nặng 95kg cạo lông thui rơm rồi xẻ nó ra hôm đó cả xóm được bữa lòng thoải mái phần tôi mang về nửa con lợn cùng với tim gan và cái đầu nó . Phần còn lại để lại bác chủ nhà .
    Được cumeo82 sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 21/05/2009
  6. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    ơ tý quên bài này được hoàn thiện và sửa chữa bởi tù trưởng Bukhalo . Thank kiu bác
  7. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633

    Lâu không ngửi mùi khói súng, hôm nay bắn thử mấy viên máu lại sôi lên sùng sục.
    Từ khi biết cầm khẩu súng đến giờ gần 30 năm mới lại buồn cười đến thế trời ạ.
    Chuyện là thế này, hôm nay tớ lang thang đi cùng với mấy đứa em bắn thử súng, tiện xem có gà đồng chưa.
    Chẳng ngờ được xem một màn bắn gà hay nhất từ trước tới giờ
    .
    Ôí buồn cười quá!!!!!!
    Được oldhunterman sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 20/05/2009
    [/quote]
    cái vụ bắn gà này chưa hấp dẫn bằng vụ bắn thỏ đâu anh ạh

    Các bác không mở mà cứ úp úp kiểu nầy làm mọi người tò mò chết,
    săn kiểu gì mà vui thế ?
    À đi săn kiểu này thì phải thắc mắc với : cóc công chúa xem vua chúa ngày xưa săn như thế nào ngày nay công chúa của ta cũng săn y như vậy .
    Bác nào thắc mắc cứ PM Cóc công chúa nhé
  8. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    @ cumeo82 :
    Chuyện hay quá , ... tuyệt vời.
    tự đóng đạn đi bắn có cái thú vị của nó nhưng đôi lúc không an toàn nhất là đối với người mới vô nghề thì có khi là tai hoạ nhỉ, mà cái ông chủ nhà đó bắn với chả ngắm thế nào mà lập cà lập cập thế không biết.
    thanks nhe.
  9. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633

    @ cumeo82 :
    Chuyện hay quá , ... tuyệt vời.
    tự đóng đạn đi bắn có cái thú vị của nó nhưng đôi lúc không an toàn nhất là đối với người mới vô nghề thì có khi là tai hoạ nhỉ,
    Dạ bác nói hoàn toàn đúng nhất là với súng kíp thuốc rõ nhiều mà thuốc thì lởm , nòng súng bằng thép kô rõ nguồn gốc nổ to như đánh bom khối ông bị nổ vỡ nòng toác sọ . do nhồi quá nhiều thuốc .
    mà cái ông chủ nhà đó bắn với chả ngắm thế nào mà lập cà lập cập thế không biết.
    thanks nhe.
    Dạ con lợn nó to như con bê mở mắt nhìn mình trừng trừng em nghĩ bắn trượt là bình thường ý chứ ,
    Nhiều lúc con chim có hơn 1kg to xù đứng cách em 10 mét em còn bắn trượt bỏ bố người ta gọi là sướng quá hoá quáng gà mà ko chỉ bắn trượt một lần đâu có những con còn bắn trượt đến mấy cú . Bắn xong vẫn ko biết tại sao .
  10. coccongchua

    coccongchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bác tutruongBUKHALO với ku Tú nói xấu em phỏng ạ.
    Em mới tập thì nó phải thế chứ. Mà quái. Con gà về mổ ra ko thấy có đạn chì nào ở trong cả. Người cũng ko chảy máu. Chỉ mỗi nhắm mắt. Suy ra là em chỉ bắn trúng mắt nó thôi à? Quái lạ. Dí ở cự li gần mà đạn toả thế thì nó phải chi chít chứ nhỉ. Hay đứa nào nó đóng đạn lởm cho em bắn nhỉ? Ông đóng đạn vào confirm đi he he
    Được coccongchua sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 22/05/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này