1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu săn bắn: Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic - P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Eag, 12/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicatu

    daicatu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    81
    con gà đấy nó sợ quá ngất đi đấy !
  2. coccongchua

    coccongchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chị Cóc kính gửi em đại ka Tú. Lần sau mà chị lên đạn kiểu gì cũng bắn nhầm phát vào chân ku em. Liệu hồn!
    Nhưng các bác ạ. Đúng là em thắc mắc lắm. Ko thể vì con gà bị văng mảnh chì mù mắt mà chết được. Nó vẫn sống và ko chảy tí máu nào. Về nhà cắt tiết mới chết. Thật là kì lạ!
    Rõ ràng ko phải tại em bắn kém nhỉ các bác. Mà tại đạn lởm. Bắn gà ko chết. Công nhận ko?
    Được coccongchua sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 22/05/2009
  3. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    Ơ, hội săn ngoài đó có nữ rồi à, chắc các bác bắn máu lắm
    Tú nói đúng đó bạn, có thể công chúa lúc bắn ngắm thấy dĩa gà luột với chén muối tiêu chanh nên sướng quá hoá quáng gà bắn trượt. Đạn nổ to quá, cự li gần nên con gà hoảng sợ chết ngất. Mà thế thì càng tốt chớ sao, ăn khỏi phải nhằng chì.
    Cao thủ quá.
  4. Eag

    Eag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    E hèm!
    Bạn Cóc làm như vậy là con gà bị chấn động tâm lý nặng đấy nhé.
    Như người ta hay nói là schít nặng lắm đấy nhé.
    Nếu lần sau gần quá thì lấy que quật cho lành nhé
  5. owbeenr

    owbeenr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, hoá ra là mua gà đem về dựa cột bắn à? Vi phạm nghiêm trọng chính sách tù hàng binh, đi ngược lại chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng, truyền thống nhân ái vị tha của dân tộc
  6. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Tuấn trước đi Bắc Ninh, Cứ nghe danh chim trời Bắc Ninh chế biến ngon lắm. Thất vọng hoàn toàn khi đi tất cả 4 nhà hàng. Đúng mà gáy nên toàn gáy. Có 1 nơi gọi chim sẻ nướng thì nó cho cháy đắng nghét. Chỉ có 1 chỗ có mấy tấm ảnh phê quá nên chụp lại để các pác xem:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. thuoclao4762

    thuoclao4762 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    mấy cái ảnh bác chụp lại chác có từ hồi chống pháp.em nhớ ngày xưa bé tí đi bắn với ông già còn được nhiều hơn thế ấy chứ.còn bây h thì đào đâu ra nữa chứ.nhất là ở bắc ninh.ah mà nếu có thật bác cho em đi với.em vào vườn bách thú thấy thích lắm mà ko làm j được.hic
  8. thuoclao4762

    thuoclao4762 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi chút nhé! chẳng là tối qua em vừa đi bắn sẻ về.tổng thu nhập là 274 con.chắc chỉ mất 300 viên đạn thui các bác ạ.bắn chim tối nhàn thật.vậy mà về nhà đau hết tay.em hỏi ở đây có bác nào bắn được số lượng chim nhiều hơn vậy trong 1 ngày chưa?nếu ko em phải tự thưởng cho thành tích của mình mới được.
  9. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633

    các bác cho em hỏi chút nhé! chẳng là tối qua em vừa đi bắn sẻ về.tổng thu nhập là 274 con.chắc chỉ mất 300 viên đạn thui các bác ạ.bắn chim tối nhàn thật.vậy mà về nhà đau hết tay.em hỏi ở đây có bác nào bắn được số lượng chim nhiều hơn vậy trong 1 ngày chưa?nếu ko em phải tự thưởng cho thành tích của mình mới được.
    Thôi theo tớ là tự thưởng đi là đúng rồi bắn trên 150 con là đã tự thưởng rồi ,
    Còn đau tay là quá đúng lên đạn 300 phát ngang tập tạ .
    Thằng bắn đã đau tay thằng vặt lông vừa vặt vừa chửi còn đau cả tay lẫn mồm ý chứ Ha ha ngồi vặt lông hết lũ chim đấy á có mà đến sáng ko xong . Hà hà vụ này tốn khối rượu mời đến nhậu
  10. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Nhưng các bác ạ. Đúng là em thắc mắc lắm. Ko thể vì con gà bị văng mảnh chì mù mắt mà chết được. Nó vẫn sống và ko chảy tí máu nào. Về nhà cắt tiết mới chết. Thật là kì lạ!
    Rõ ràng ko phải tại em bắn kém nhỉ các bác.

    Ối giời ơi, hoá ra là mua gà đem về dựa cột bắn à? Vi phạm nghiêm trọng chính sách tù hàng binh, đi ngược lại chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng, truyền thống nhân ái vị tha của dân tộc
    Em đã thả tù binh ra cho nó chạy rồi đấy chứ kiểu đếm từ một đến ba mày chạy nhanh hơn đạn kô ý mà . Rất khoan hồng nhé mở cho một con đường sống .
    Đi săn theo kiểu vua chúa ngày xưa nghĩa là thả một con hươu vào giữa bãi cả một đống quây lại ko cho nó chạy rồi vua bắn . Kiểu gì vua chả bắn trúng .
    Ngày nay ta không có điều kiện như vua kiểu cung vàng tên ngọc để bắn hươu ta xài tạm gà buộc thêm khúc cây vào chân cho nó chạy chậm lại rồi công chúa hạ thủ . .
    Còn kô chết đừng đổi tại cung . Cung tên có lỗi gì đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này