1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu săn bắn: Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic - P3

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi daicatu, 07/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    2 bác nầy gặp nhau sẽ hao bia rượu lắm đây.
  2. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Thành thật chia buồn !
  3. mykola

    mykola Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    1
    Thanh Hóa: Bắt kẻ dùng mìn để ép người yêu
    16-09-2009 23:35:10 GMT +7
    NGUYỄN ĐÌNH
    (PL)- Ngày 15-9, Công an huyện Thường Xuân, Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tâm (23 tuổi, trú xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) về hành vi đe dọa giết người.
    Nguyễn Văn Tâm. Trước đó, vào chiều 11-9, Tâm cầm mìn, kíp nổ và hai cục pin đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Tuấn đe dọa sẽ cho nổ tung chết cả nhà nếu không cho gặp Nguyễn Thị Hằng (con gái ông Tuấn)... Đồng thời, Tâm dùng kéo khống chế Tùng (con ông Tuấn) làm con tin. Tâm ra yêu sách: gia đình ông Tuấn đưa Hằng lên xe taxi chờ sẵn để cùng trốn đi với Tâm thì Tâm mới thả con tin.
    Nhận được tin báo, Công an huyện Thường Xuân báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ giải cứu con tin... Khi Tâm vừa dẫn Tùng ra khỏi cửa phòng để bước lên xe, lực lượng công an phục sẵn nhanh chóng áp sát, quật ngã, khóa tay Tâm và giải cứu con tin an toàn.
    Tại cơ quan điều tra, Tâm khai cách đây hai năm, Tâm quen Hằng và đem lòng yêu thương nhưng do Hằng còn đi học nên gia đình ra sức can. Do đó, Tâm bực tức tìm mua thuốc nổ đe dọa nhằm ép gia đình Hằng chiều theo ý Tâm
    http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/www.phapluattp.vn/Bat-ke-dung-min-de-ep-nguoi-yeu/3218949.epi
    hết mấy vụ súng ống rồi bây giờ nó chơi chội hơn?
  4. tienmanhbn

    tienmanhbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    66
    Cho chúng nó chơi mấy vụ như này đi thì các bác ở trên bộ sẽ thấy súng ống thường quá các bác nhảy
    Giải trí tí đê.Bác nào mua ko em Ship cho nha ;))
    Mấy khẩu này cò tam 1km chết banh xác ko còn cái j nha
    AWM
    [​IMG]
    Dragun OV - Khẩu này o HN có 1 ông có!
    [​IMG]
    Lúc nào có đàn ta chơi cả băng các bác nhảy
    [​IMG]
    Khẩu Dragun OV trong ảnh là Airsòt các amw hình nhu cung vay,bác nào biểt mua các 2 khẩu này airsoft o dau ko chỉ em phat
    Được tienmanhbn sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 23/09/2009
  5. tungtati

    tungtati Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    512
    Vào diễn đàn muộn nhưng......chia buồn cùng gia đình Rubi
  6. chimgiday

    chimgiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Các bác có xem chương trình thể thao 24/7 của VTV3 hôm nay ko? Phỏng vấn bác Nguyễn Xuân Thân khí thế lắm, xã hội hóa thể thao bắn súng đến từng địa phương luôn, khuyến khích phát triển các câu lạc bộ có qui củ để hợp thức hoá v.v và v.v... Không biết khi triển khai sẽ thế nào và đến bao giờ nhưng thấy tín hiệu vậy cũng mừng cho ae mình Không biết bác NXT có online không để kính bác 1 ly ạ
  7. hunter_007

    hunter_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    6
    Lão xạ thủ Nguyễn Xuân Thân năm nay 78 tuổi
    Huy chương vàng bắn súng ngắn 25m giải Doanh Nhân
    Lão xạ thủ là thế hệ cây đa cây đề của làng săn bắn Việt nam nói chung và miền Bắc nói riêng
    Chú Thân hiện tại cũng là một trong những cố vấn của trang web VSS ( Viet Nam Shooting Sports)
    Thế hệ lão làng săn bắn không có mấy người có khái niệm về internet, họ là bậc cha bậc chú, bậc ông rồi.
    Và toàn người có công danh sự nghiệp , chức sắc lớn trong xã hội lên chắc không có thời gian và hứng thú với món " bắn súng" trên bàn phím này!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. huntercuccu

    huntercuccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    1
    Công nhận bác hunter007 nhanh thật, tôi mới có ý định thông báo tin vui này thì Bác đã xong rồi! bái phục, phái phục.
  9. daicatu

    daicatu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    81
    Sau đây là kết quả thi đấu của giải
    Môn bắn đĩa bay Trap
    HC Vàng: Ông Nguyễn Trung Hiếu (Hà Nội), 37 điểm KHÀ KHÀ :)
    HC Bạc: Ông Nguyễn Thy Sơn (Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu), 34 điểm
    HC Đồng: Ông Phạm Văn Đông (Công ty Đông Nam), 33 điểm
    Môn bắn đĩa bay Skeet
    HC Vàng: Ông Nguyễn Bá Trung (Hà Nội), 35 điểm
    HC Bạc: Ông Nguyễn Thy Sơn (Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu), 32 điểm
    HC Đồng: Ông Nguyễn Mộng Long (Công ty CP Khánh Ngọc), 31 điểm
    Môn Súng ngắn thể thao 25m
    HC Vàng: Ông Nguyễn Xuân Thân (Bác sĩ, Hội Săn bắn du lịch Hải Dương), 452 điểm
    HC Bạc: Ông Đinh Tiến Thăng (Công ty CP Đại Hà), 440 điểm
    HC Đồng: Ông Nguyễn Văn Minh (Hưng Yên), 414 điểm
  10. xuanhaitt

    xuanhaitt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

    tình hình khó quá thì ta chơi loại này để ủng hộ hàng nội các bác nhể.
    Hôm nay ngồi rỗi lại nhớ cái vụ coccongchua bắn gà ko dính đạn mà vẫn chết, em cũng xin kể lại vụ của em tương tự các bác cho ý kiến xem vì sao nó chết nhé. Số là hôm đó em bước từ thềm xuống sân thì phát hiện 1 em cắt đang đứng ngọn xoan rình gà con, em cúi đầu đi bình thường vào nhà cầm 631 rồi đi theo thềm xuống nhà bếp nhìn qua lỗ thông gió thấy chú em đứng im nhìn chuồng gà. Em lên hơi rồi thò lòng qua lỗ gió ngắm rất cẩn thận vào đầu, khi cảm thấy chắc rồi....pạch...... chú em xoã cánh rơi xuống ko fản ứng j==>chắc chắn chết. Em nhặt vào đưa ông nội mà cũng ko xem lại băn vào đâu rồi tiện thể xách súng đi bắn tiếp, khi về ông em hỏi thế mày bắn vào đâu mà ông vặt ko thấy vết đạn em bảo cháu bắn vào đầu thì ông em bảo có thấy vết nào đâu. Em lấy ra xem thì thấy đúng thật từ mỏ tới chân ko mật vết xước, vậy tại sao nó chết??? các bác thử cho ý kiến xem.

    Được xuanhaitt sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 25/09/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này