1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu săn bắn: Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Major0418D38, 06/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotto009

    chuotto009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    1
    Các bác cho hỏi mua sung hơi của Tiệp Khắc ở đâu nhỉ. Em ở Hà Nội.
  2. crystal01

    crystal01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ở chợ giời thì nhiều nhưng các bác trên này nói là ko tin tưởng ?
  3. chuotto009

    chuotto009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn mua con 634, mới 100% hoặc cũ nhưng rất mới (trên 90%). LH 0913529625, tại Hà Nội, chấp nhận giá cao.
    garunghue thích bài này.
  4. petitbao

    petitbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là có 1 Bác hỏi mua đạn chuẩn ở đâu các Bác vào trả lời giúp cái, em cũng có cùng câu hỏi như trên, đạn trong chợ giời bắn chán quá
    Thanks
  5. chuotto009

    chuotto009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    1
    Bác nào bán 631 mới thì gọi tôi nhé!!
    0913529625 Hà Nội.
  6. RacingZN

    RacingZN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi là thành viên mới tham ja, thấy có người cùng sở thích chơi súng nên cũng lân la nói chuyện chút về súng hơi. Vốn thích chơi súng từ nhỏ nên khi thi đỗ vào đại học được mọi người cho tiền, cộng với tiền bóp mồm bóp miệng nhịn ăn, nhịn mặc ( nhưng không nhịn đuợc...những nỗi buồn không thể chia sẻ cùng ai, tất nhiên :D) tậu được con súng đúng mơ uớc. Sở dĩ nói như vậy là vì con này tôi đã tăm tia từ lâu mà chưa mua được.
    Con này là loại 9 cân Slavia 631 lux Slovakia đời 89 có rãnh lắp ống ngắm nguyên đai nguyên kiện xách tay từ Tiệp Khắc về, còn rất mới. Ông chủ cũ là một người rất yêu súng nhưng đã jà wá nên không dùng được nữa (jờ ông đã là người thiên cổ rồi). Năn nỉ ỉ ôi mãi mấy ngày ông mới bán chỉ vì lí do "mày cũng yêu súng như tao, tao mới bán", với giá 1,5 chỉ vàng. Con này còn có kèm theo kính nghắm nữa nhưng ông cho bạn mượn làm mất không tìm lại được, tiếc wá.
    Tôi cũng đã từng chơi qua khá nhiều loại súng hơi. Từ loại 7 cân 630 của Đức, 9 cân 631 đời chưa có rãnh lắp kính nghắm đến có, loại 12 cân chơi đạn to gấp đôi đạn thường của Trung Hoa Anh Hùng (gần giống con AK) đến con thể thao bắn đạn nổ có hộp tiếp đạn giống con CKC v v...Tuy nhiên dân dã, dễ sử dụng mà độ chính xác cao thì chơi 631 là thích nhất.
    Bạn của U tôi cũng có một khẩu jống hệt nhưng mới hơn sx năm 90 còn có cả ống nghắm, chưa một vết suớc. Gạ mãi bác bán mà không đuợc vì là của kỉ niệm thời đi nc ngoài gì đó. Lâu lâu đợt trước đến chơi thấy con súng gỉ sét vì không đuợc bảo dưỡng, mình mang dầu tới bảo dưỡng hộ mà tiếc wá, nhìn cứ như đống sắt vụn ấy, bi jờ không biết thế nào nữa.
    Có 1 kỉ niệm: hồi còn học Đại học, kể chuyện thành tích đi bắn chim mấy thằng học cùng lớp không tin, tức mình đẫn chúng về wê (Gà Toy) ra 1 đảo ở giữa đồng trũng bắn cò đêm (tất nhiên phải có bảo kê, không trai làng đánh cho phù mỏ hết bắn chim ). Hôm đó chắc ăn may nên từ 15h đến 23h30 bắn đuợc gần 4 chục con cò trắng chưa kể khoảng 4-5 chục con chim sẻ. Hôm đó anh em đuợc bữa cải thiện say bét nhè thịt chim đến sáng hix...Lâu lắm rồi không qua đó nữa không biết bj jờ chỗ đó còn chim không, nghe nói có bọn khác hay đến đó bắn lắm.
    Từ ngày ra trường đi làm không có mấy thời gian đi bắn chim nữa, nhưng khi nào có dịp là lại về wê vác súng đi săn cùng mấy thằng bạn. Kể ra cũng vui phết, nhất là vào mùa gặt có rất nhiều chim cu, ngói, vàng anh, cắt, sẻ...có khi cả chim ở rừng về nữa. Bây jờ cũng chẳng có mấy nữa vì bị săn bắn nhiều.
    Hôm trước về wê đi bắn chim có thằng thích wá trả giá 10M không bán. Bi jờ ra chợ trời súng bán đầy nhưng toàn hàng tút lại hoặc đồ Trung Hoa Anh Hùng tầm 3-5M gì đó nhưng chơi chán lắm.
    Chơi súng có thú vui là phục kích chim cò ở bờ kênh, bụi rậm (khi cần có thể ...giải quyết nỗi buồn luôn, tiện nhỉ ), không có chim ta bắn chuột cũng chẳng sao, mà lại được cải thiện tí protein. Ngoài ra còn rèn luyện tính nhẫn nại kiên trì (và cả tính dã man nữa chứ ặc ặc... ).
    Thôi nói liên miên dài dòng anh em ghét thì chết. Ai có chung sở thích chơi súng ta nên lập hội để học hỏi kinh nghiệm sử dụng cũng như cách bảo dưỡng và địa điển đẹp để đi săn cho tôi tham gia với nhá. YM là saolamai1983@yahoo.com.
  7. sale_off123

    sale_off123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đang kiếm một con thể thao bắn đạn 5.6mm bác nào biết chỉ dùm e theo địa chỉ YM nhé
    Thank
    YM: lionkingleo2004
    Được sale_off123 sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 19/06/2008
  8. petitbao

    petitbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hỏi mỗi một vấn đề là các Bác mua đạn chuẩn ở đâu mà chẳng ai thèm trả lời, hay là chỗ bán đạn cũng phải bí mật. Chán
  9. birdhunter

    birdhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Neu ban o sai gon minh co the chi cho de mua rat nhieu loai sung san, tu sung hoi, sung shortgun, sung 1 hoac 2 nong, sung the thao, cung ten giao mac cac loai, noi chung chi lien quan den san bat thoi ko choi may loai sung quan dung ghe lam.
  10. nemesisgau

    nemesisgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    em thấy lão bố vợ em có quả súng thể thao mua từ nga hay tiệp gì đó,giống súng trường từ kiểu dáng tới tính năng....cự li bắn ngoài 1500m.....có mỗi 1 cái là đạn bé tí...có ổ tiếp đạn 5 viên....các bác biết mua mấy thằng ku này ở đâu ko???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này