1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu săn bắn: Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Major0418D38, 06/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huntercuccu

    huntercuccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    1
  2. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    - Con nầy được đó bạn, giá tốt đó . Quan trọng là còn nguyên bao bì để đảm bảo là lò xo zin kẻo về rồi khốn khổ về cái lò xo. Tìm lò xo súng hơi của Tiệp ở Vietnam giờ giống như tìm lá diêu bông, còn lò xo trong nước quấn thì ôi thôi, lên hơi nó cong vênh kêu xột xạc, bắn 1/2 kg đạn là chán lực giảm nhanh quá.
    - Theo mình tìm hiểu thì 631 đời trước (loại không có rảnh ống ngắm) chất thép tốt hơn nhưng loại nầy giờ chắc khó tìm. Còn con LUX mình thấy ok rồi, nếu bắn giử kỹ bảo dưỡng đúng Catalogue thì sài cả đời chứ chả chơi.
    Chúc vui
  3. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    Màu lông chim nầy tiệp với màu đất, gốc rạ, cỏ khô mà nó lại chui lủi dưới đất ăn giun nên phương án bắn tỉa xem ra khó ăn vì không nhìn thấy để tỉa. Theo mình thì sẽ 2 người đi song song đuổi cho bay lên mà bắn, nhưng nhìn chim nhỏ quá bắn cách nầy không biết có đủ sở hụi không nhỉ?
    [/quote]
    Bác thấy máy ảnh chụp còn nhìn rỏ nữa là ống ngắm, bác rảnh cũng nên kiếm một cái gắn vào bắn cho máu, nhất là bắn tầm xa và khu vực ít cây thú vị lắm( cu đất-nhắm chữ thập vào đầu nó mà bóp cò cảm giác rơi không thể tả), còn để nguyên chỉ thuận tiện cho bắn đêm và khu vực rậm rạp. Dạo này không thấy bác bàn chuyện đi săn cuối tuần vậy. Ở dưới tôi mấy tuần rồi gió quá nhìn cu ngói nó đậu trên cây mà phát thèm bóp cò, gió to quá nhìn qua ống ngắm thấy nó quay tùm lum không theo qui luật để có thể khai hoả được. Tôi định tuần này bớt gió kiếm vài con cu đất đưa lên cho bác chiêm ngưỡng, còn cái vụ thông tin về 634 chừng nào có tôi cho bác hay( vừa rồi tôi có mấy ông bạn trên TP đang đo đạc ở K nên tôi có nhờ rồi). Chúc đi săn vui vẻ-gặt hái được nhiều em.
    [/quote]
    - Cái con mỏ nhát nầy bây giờ các cánh đồng quanh Sài Gòn không thấy nó nữa. Bác ở miền Tây khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp mình nghĩ chắc là còn nhiều. Vào khoảng tháng 5 âm lịch, trên các cánh đồng đang cày bừa nó chui rút trong các luống cày để ăn giun. Ở dưới giờ bãi bắn nhiều không, tết sâu bọ năm nay tớ làm một chuyến Tây du ký giao lưu với bác?.
    - Về ống ngắm thì mình chưa gắn thử, nếu đúng hiệu quả như bác tả thì thú vị đấy, ra đồng đào hố ngụy trang thật kỹ thò nòng ra tỉa Cò thì cảm giác chắc Yomost lắm nhỉ
    - Dạo nầy cuối tuần mình chỉ phẹt được vài em nhỏ nhỏ, không thú vị nhiều, đang liên lạc tìm điểm mới.
    Cheer.
    Namtung2009 thích bài này.
  4. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    - Diệc thì mình thấy khu vực miền Tây nam bộ mạn An giang, Đồng tháp nhiều lắm. Thợ săn miền Tây lên tiếng cái nào.
    - Cách tiếp cận con mồi của bác cumeo82 quả là Pro từng xen-ti-mét , nhưng tối về lên giường ngủ chắc gãi dữ lắm nhỉ
  5. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633

    - Diệc thì mình thấy khu vực miền Tây nam bộ mạn An giang, Đồng tháp nhiều lắm. Thợ săn miền Tây lên tiếng cái nào.
    - Cách tiếp cận con mồi của bác cumeo82 quả là Pro từng xen-ti-mét , nhưng tối về lên giường ngủ chắc gãi dữ lắm nhỉ
    À tý quên bắn súng hơi thì nhằm vào cổ con diệc , đầu nó chỉ có hai điểm này mới hạ đc nó thôi một là vỡ đầu hai là gẫy cổ còn không thì gãi ngứa ức nó dầy khoảng 3cm bắn súng hơi chưa chắc xuyên đến xương , còn vào mông nó thì hi hi ( Cái này sư phụ dậy )
    Còn công nhận cái quả lội bèo thì lần đầu mà lội hoặc nước chỗ đó mà là ao nước tù thì phải gọi là ( ngứa từng centimét ) Tắm chán xà phòng cũng vẫn nổi mẩn vài ngày như phát ban .
    Mà cũng đúng thôi đi săn là phải được leo trèo , bơi lội ,rình rập trong cái khó cái khổ , được đấu trí với con chim có thú , chinh phục đc thiên nhiên cảm giác tự tin và vui sướng khi hạ đc con mồi khó nhằn , lúc nhìn nó rơi xoay tròn trong không khí bịch một cái xuống lúc đó mới sướng
    Thế nên quên cả ngứa đến lúc về ngồi gãi tróc cả da
  6. buuboi18

    buuboi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cân mua kinh ngắm quang học cho súng thể thao B1 hoặc T0Z8
    bác nào có liên hệ: 0373600088
  7. manhBroVN

    manhBroVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    - Con nầy được đó bạn, giá tốt đó . Quan trọng là còn nguyên bao bì để đảm bảo là lò xo zin kẻo về rồi khốn khổ về cái lò xo. Tìm lò xo súng hơi của Tiệp ở Vietnam giờ giống như tìm lá diêu bông, còn lò xo trong nước quấn thì ôi thôi, lên hơi nó cong vênh kêu xột xạc, bắn 1/2 kg đạn là chán lực giảm nhanh quá.
    - Theo mình tìm hiểu thì 631 đời trước (loại không có rảnh ống ngắm) chất thép tốt hơn nhưng loại nầy giờ chắc khó tìm. Còn con LUX mình thấy ok rồi, nếu bắn giử kỹ bảo dưỡng đúng Catalogue thì sài cả đời chứ chả chơi.
    Chúc vui
    [/quote]
    Cảm ơn Anh chỉ dẫn !
    Nếu mà con đời 2000 trở lại như anh nói thì để em tìm con đó.
    Em cũng vừa tìm đc nguồn hàng rôi.
    Cũng toàn là hàng mới đập hộp 100% luôn.
    Ah mà có catalogue thì cung chịu không đọc được hướng dẫn đâu Anh. Toàn tiếng Tiệp thì đọc sao nổi
    Lâu lâu rồi mọi người có đi offline ko vậy Anh ?
  8. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn Anh chỉ dẫn !
    Nếu mà con đời 2000 trở lại như anh nói thì để em tìm con đó.
    Em cũng vừa tìm đc nguồn hàng rôi.
    Cũng toàn là hàng mới đập hộp 100% luôn.
    Ah mà có catalogue thì cung chịu không đọc được hướng dẫn đâu Anh. Toàn tiếng Tiệp thì đọc sao nổi
    Lâu lâu rồi mọi người có đi offline ko vậy Anh ?
    [/quote]
    - Trong catalogue có phần English nữa mà em, mà nó ngắn gọn chỉ vài trang thôi. Mà súng hơi thì đơn giản chả phải suy nghĩ nhiều, nó đâu phức tạp như xe máy hay xe hơi.
    - Anh ở Saigon, đang ế độ, em rảnh bay vào off với anh
  9. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    Bạn thử liên lạc chổ nầy xem sao:
    http://rongbay.com/c279/raovat-5452064/ong-ngam-chuyen-dung-dung-cho-tat-ca-c.html
    http://www.muabanraovat.com/detail.php?post_id=1841658
  10. huntercuccu

    huntercuccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    1

    - Cái con mỏ nhát nầy bây giờ các cánh đồng quanh Sài Gòn không thấy nó nữa. Bác ở miền Tây khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp mình nghĩ chắc là còn nhiều. Vào khoảng tháng 5 âm lịch, trên các cánh đồng đang cày bừa nó chui rút trong các luống cày để ăn giun. Ở dưới giờ bãi bắn nhiều không, tết sâu bọ năm nay tớ làm một chuyến Tây du ký giao lưu với bác?.
    - Về ống ngắm thì mình chưa gắn thử, nếu đúng hiệu quả như bác tả thì thú vị đấy, ra đồng đào hố ngụy trang thật kỹ thò nòng ra tỉa Cò thì cảm giác chắc Yomost lắm nhỉ
    - Dạo nầy cuối tuần mình chỉ phẹt được vài em nhỏ nhỏ, không thú vị nhiều, đang liên lạc tìm điểm mới.
    Cheer.
    [/quote]
    sáng nay vừa mở cửa ra thấy ngay một em sóc đang nhẩy nhót trên ngọn dừa, ngứa mắt làm một phát vào đầu rời cái bịnh, có hình đây nhưng đưa lên không được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này