1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu săn bắn: Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Major0418D38, 06/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huntercuccu

    huntercuccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    1
    sáng nay vừa mở cửa ra thấy ngay một em sóc đang nhẩy nhót trên ngọn dừa, ngứa mắt làm một phát vào đầu rời cái bịnh, có hình đây
    http://i314.photobucket.com/albums/ll430/huntercuccu/bansoc1.jpg
    [/quote]
  2. huntercuccu

    huntercuccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    1
    - Cái con mỏ nhát nầy bây giờ các cánh đồng quanh Sài Gòn không thấy nó nữa. Bác ở miền Tây khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp mình nghĩ chắc là còn nhiều. Vào khoảng tháng 5 âm lịch, trên các cánh đồng đang cày bừa nó chui rút trong các luống cày để ăn giun. Ở dưới giờ bãi bắn nhiều không, tết sâu bọ năm nay tớ làm một chuyến Tây du ký giao lưu với bác?.
    - Về ống ngắm thì mình chưa gắn thử, nếu đúng hiệu quả như bác tả thì thú vị đấy, ra đồng đào hố ngụy trang thật kỹ thò nòng ra tỉa Cò thì cảm giác chắc Yomost lắm nhỉ
    - Dạo nầy cuối tuần mình chỉ phẹt được vài em nhỏ nhỏ, không thú vị nhiều, đang liên lạc tìm điểm mới.
    Cheer.
    [/quote]
    http://i314.photobucket.com/albums/ll430/huntercuccu/bansoc1.jpg

    http://i314.photobucket.com/albums/ll430/huntercuccu/san%20ban/bansoc3.jpg
    http://i314.photobucket.com/albums/ll430/huntercuccu/san%20ban/bansoc2.jpg
    Được huntercuccu sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 23/03/2009
  3. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    [/quote]
    Ố ồ,
    Bác gắn ống ngắm và hãm thanh vô cây 631 trông kiểu đẹp lạ, cái ống ngắm đó hiệu gì vậy, giá bao nhiêu, lắp vô ngắm có bệ tỳ phẹt 30m mục tiêu cở ngón tay cái thì ok chứ. Con sóc đó bác phẹt cách xa bao nhiêu mét, trúng đầu găm vô sâu không.
    Ảnh thực, sống động nhưng chú bé làm background trông chả máu tí nào.
  4. huntercuccu

    huntercuccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    1
    - Dạo nầy cuối tuần mình chỉ phẹt được vài em nhỏ nhỏ, không thú vị nhiều, đang liên lạc tìm điểm mới.
    Cheer.
    [/quote]
    sáng nay vừa mở cửa ra thấy ngay một em sóc đang nhẩy nhót trên ngọn dừa, ngứa mắt làm một phát vào đầu rời cái bịnh, có hình đây
    http://i314.photobucket.com/albums/ll430/huntercuccu/bansoc1.jpg
    [/quote]
    [/quote]
    Ố ồ,
    Bác gắn ống ngắm và hãm thanh vô cây 631 trông kiểu đẹp lạ, cái ống ngắm đó hiệu gì vậy, giá bao nhiêu, lắp vô ngắm có bệ tỳ phẹt 30m mục tiêu cở ngón tay cái thì ok chứ. Con sóc đó bác phẹt cách xa bao nhiêu mét, trúng đầu găm vô sâu không.
    Ảnh thực, sống động nhưng chú bé làm background trông chả máu tí nào.
    [/quote]
    Không phải ống giảm thanh đâu, chỉ là một ống sắt tiện giống ống hãm thanh thôi gắn cho đẹp vì ống ngắm gắn đầu ruồi vào trông rườm rà quá nên tôi tháo cất rồi còn nếu để nòng trơn nhìn không được đẹp. Cái ngắm này là của Tàu thôi vì tôi không có dịp đi sài gòn nên của tay súng sóc trăng mua về gắn cho con thể thao nhưng không vừa ý nên để lại 700K, tôi thích vì nó nhỏ gọn và có đèn bắn đêm được(súng gắn ống ngắm rất khó bắn đêm nếu không có đèn). Còn về hiệu quả thì tầm 30m trời đứng gió thì độ tản mát của viên đạn gom trong vòng đồng xu (1000đ hiện tại). Con sóc vừa hạ tầm khoảng 15m đạn trúng vào mắt, tôi làm thịt bỏ đầu nên không kiểm tra đường đạn( tôi từng hạ mèo tầm 10m-ngay tam tinh nhưng không chết liền), kinh nghiệm: bắn thú lớn phải dùng đạn cứng và nhọn(giống như đạn của bác mua ý) thì độ xuyên thấu mới có, đạn mềm gặp xương nó bị bẹp. Thằng đệ tử đang tập sự vài năm nữa mới có khả năng tác chiến chứ hiện tại chỉ lượm chim thôi(đội săn của tôi gồm: 1 tài xế, 1 lượm chim, 1 xạ thủ). Chiều qua mới lượm được 01 em cu đất đậu gần nhà
    http://i314.photobucket.com/albums/ll430/huntercuccu/san%20ban/bancudat.jpg
    tôi có sưu tầm được một tấm hình súng không bác đoán hộ xem hàng của nước nào nhé?
    http://i314.photobucket.com/albums/ll430/huntercuccu/tonghop.jpg
    Tuần rồi bác không đi săn à? bác tính về tỉnh nào ăn tết sâu bọ vậy? cái vụ bắn diệc xám để bàn sau chứ làm theo bác cú mèo cực quá!
    Được huntercuccu sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 23/03/2009
  5. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633

    tôi có sưu tầm được một tấm hình súng không bác đoán hộ xem hàng của nước nào nhé?
    http://i314.photobucket.com/albums/ll430/huntercuccu/tonghop.jpg
    Em đoán nhìn giống đồ Gamo
    Tuần rồi bác không đi săn à? bác tính về tỉnh nào ăn tết sâu bọ vậy? cái vụ bắn diệc xám để bàn sau chứ làm theo bác cú mèo cực quá!
    Con to phải rình lâu chứ bác một con đấy mà con to cỡ độ 2kg đủ cả nhà chén , mà nó tinh lắm ko rình thế làm sao bắn đc
  6. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2

    Không phải ống giảm thanh đâu, chỉ là một ống sắt tiện giống ống hãm thanh thôi gắn cho đẹp vì ống ngắm gắn đầu ruồi vào trông rườm rà quá nên tôi tháo cất rồi còn nếu để nòng trơn nhìn không được đẹp. Cái ngắm này là của Tàu thôi vì tôi không có dịp đi sài gòn nên của tay súng sóc trăng mua về gắn cho con thể thao nhưng không vừa ý nên để lại 700K, tôi thích vì nó nhỏ gọn và có đèn bắn đêm được(súng gắn ống ngắm rất khó bắn đêm nếu không có đèn). Còn về hiệu quả thì tầm 30m trời đứng gió thì độ tản mát của viên đạn gom trong vòng đồng xu (1000đ hiện tại). Con sóc vừa hạ tầm khoảng 15m đạn trúng vào mắt, tôi làm thịt bỏ đầu nên không kiểm tra đường đạn( tôi từng hạ mèo tầm 10m-ngay tam tinh nhưng không chết liền), kinh nghiệm: bắn thú lớn phải dùng đạn cứng và nhọn(giống như đạn của bác mua ý) thì độ xuyên thấu mới có, đạn mềm gặp xương nó bị bẹp. Thằng đệ tử đang tập sự vài năm nữa mới có khả năng tác chiến chứ hiện tại chỉ lượm chim thôi(đội săn của tôi gồm: 1 tài xế, 1 lượm chim, 1 xạ thủ). Chiều qua mới lượm được 01 em cu đất đậu gần nhà
    http://i314.photobucket.com/albums/ll430/huntercuccu/san%20ban/bancudat.jpg
    tôi có sưu tầm được một tấm hình súng không bác đoán hộ xem hàng của nước nào nhé?
    http://i314.photobucket.com/albums/ll430/huntercuccu/tonghop.jpg
    Tuần rồi bác không đi săn à? bác tính về tỉnh nào ăn tết sâu bọ vậy? cái vụ bắn diệc xám để bàn sau chứ làm theo bác cú mèo cực quá!
    Được huntercuccu sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 23/03/2009
    [/quote]
    - Trong bộ sưu tập đó mình thấy có cây Gamo Whisper, vừa search trên google thấy giá sale online là 279 usd, sơ tốc đạn là 1000 fps (khoảng 305 m/s, slavia 631 là 170m/s). Hãng Gamo cách nay trên 100 năm họ bắt đầu sản xuất súng với nhà máy đặt tại Barcelona - Tây ban Nha. Và bây giờ là nhà sản xuất súng lớn nhất Châu Âu.
    - Sáng hôm qua ngồi nhâm nhi ly cafe đá dưới gốc cây trứng cá ngoài sân canh phẹt được 2 con trao trảo, 5 con se sẽ. Dịp lễ 30/4 tới mình về Bến tre và khả năng là sẽ qua Đồng Tháp (Huyện Tam Nông).
  7. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Chim cu ngói ( thiên nhiên và săn bắn ở VN )
    Cu ngói là giống chim di cư theo bầy ở miền Bắc vào mùa cốm tháng 8 âm lịch thấy xuất hiện tại vùng trung du . Mùa hè , mùa gặt lúa ở Quảng Ngãi , mùa gieo mạ ở miền Đông Nam Bộ cũng có nhiều chim ngói .
    Chim ngói nhỏ hơn cu gáy , lông cổ cũng có vòng nhưng mầu đen , nâu xậm không có lốm đốm và là một vòng kín , lông cánh mầu hung hung đỏ như ngói xậm lợp nhà . Thịt chim ngói mềm hơn thịt cu gáy , xương nhỏ hơn , ăn ngon hơn thịt cu gáy và ở Bắc bộ thường nhồi cốm , hạt sen đem hầm là món ăn ngon và bổ .
    Chim ngói không gáy và người ta hay đánh lưới lớn mỗi mẻ hàng chục , hàng trăm con đem bán .
    Cu ngói ( Sinh vật rừng Việt Nam )
    [​IMG]
    Gạo mới chim Ngói ( Vũ Bằng )
    Chính ra con chim ngói trông cũng không đẹp mấy: từa tựa như bồ câu, chim gáy, nhưng nhỏ hơn và tròn mình hơn. Lông chin ngói mầu nâu, điểm những chấm đen đen, mà đuôi thường cụt. Vặt lông rồi, nó để lộ ra một làn da xam xám, thỉnh thoảng có vết máu rớm ra vì người nhổ lông bất cẩn. Có lẽ vì nó sợ, và có lẽ vì đau, chim chíu đầu xuống đi bập bà bập bỗng, trông như một đứa trẻ lột trần vừa bị đòn đau, tìm chỗ trốn.
    Tội nghiệp cho kiếp chim, ai thấy mà không ái ngại, nhưng triết lý là một chuyện mà thực tế lại là chuyện khác: chỉ một lát nữa thôi, mổ ruột bỏ lòng đi rồi nhồi hạt sen, ý dĩ, miến, thịt ba chỉ, mộc nhĩ, nấm hưng cho vào nồi hầm lên, anh sẽ thấy rằng các nhà đạo đức tu hành khuyến cáo các đệ tử ăn chay trường, cấm sát sinh, thật quả là dại, dại quá, dại không thể để đâu cho hết. Đáo để là cái giống chim này, sao mà thịt nó thơm, mà lại mềm đến cả cái xương, bồ câu, chim cu sao có thể đem ra mà ví được? Chết, đem nó làm món gì cũng ngon chết người đi: Xáo với măng, lá lốt như kiểu sáo vịt đã hay, thái ra từng miếng nhỏ hấp với rau cải nõn lại càng ngon tệ, nhưng ngon vượt bực là đồ một chõ xôi ?onếp cái mới? rồi úp mọt hai con chim ngói lên trên để cho mỡ nó nhuyễn vào xôi lấy ra ăn thập nóng, nhất định là c thế giới này không có một món ăn nào sánh nổi!
    * ( Gạo tám nổi tiếng nhất ở Bắc Ninh nhưng Bắc Ninh lại có một làng riêng sản xuất một thứ Tám thơm " thượng thặng " : làng Cỏi . Gạo Tám Cỏi thổi lên ăn với chim ngói hầm chịu sao cho nổi )
    Xôi chim ( lenduong.vn )

    [​IMG]

    Cách làm xôi chim cũng không khó. Gạo nếp ngon ngâm nước lã 2 giờ vo sạch để ráo nước. Cho vào chõ đồ, cứ 1kg gạo 2 con chim ngói là vừa. Chim được làm sạch lọc lấy thịt, băm nhỏ, cho vào chiên hành mỡ, mắm muối, khi chín rải đều lên mặt chõ xôi, khi xôi chín đánh lẫn với xôi cho đều. Ăn xôi chim vừa béo, vừa thơm có mùi vị đặc trưng, khó quên.
    Được cumeo82 sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 23/03/2009
  8. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Em bổ xung thêm một món: Các bác chặt miếng vừa ăn (bằng ngón cái) ướp củ sả + rau răm băn nhuyễn, chút mẻ, tiêu, hạt dổi, mắm muối để 20'' rùi bắc chảo lên bếp + nhiều mỡ, để nóng già cho vào xào nhanh (nhưng phải đủ chín không thì thi nhau canh nhà văn hoá), trước khi bắc ra thêm củ sả+rau răm vào, bày ra đĩa thêm chút rau mùi và.....
    phê lắm.
    tốn mồi + r lắm
    thèm rùi.
    Hôm qua em đi một ngày được 7 con turúc (chim xanh)+ 1 bìm bịp+ 2 con sóc + vài con linh tinh không bít tên. làm món sào sả say tuý luý
    tiếc con bimbịp không bít làm ngâm rượu
    Được hummer2008 sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 23/03/2009
  9. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    cả tối ngồi đọc topic này từ đầu.
    khâm phục các bác, các bác đam mê quá
    tớ cũng đi săn nhưng chỉ đi ké thôi. giống như đoàn săn 3 người của bác nào ấy.
    chỗ tớ thì chỉ xài đc thể thao với sămlet thôi. chả có mấy thứ cò diệc như các bác. chim thì nhỏ mà lại đỗ cao {chỗ tớ sát vườn quốc gia nên toàn rừng, mà rừng rậm chứ chả phải mấy cái rừng cây bụi đâu} chim chả thấy chỉ nghe tiếng.
    cách đi săn tớ thích nhất là 1 súng 2 người đi săn chồn, mang vào ban đêm thôi. cùng rình mò, chui lủi hang hốc .
    bắn sóc thì đơn giản hơn, cứ chập choạng là lại vác súng ra ngồi nơi đầu rừng, sóc ra vào nhiều vô kể nhưng khó bắn . vậy mới điên. mình ngồi rình, bệt đc 1 con là nó chuyển đi đường khác. cũng do săn nhiều quá nên nó cũng nhát , chỉ cần nghe tiếng nổ là cả chiều đừng hòng nó ra khỏi rừng. còn trong rừng thì đừng mong mà bắn đc nó.
    chắc hẳn các bác chưa bắn chim cu xanh như ở chỗ tớ 2 năm trước:
    ban quản lý vào thả chim cu xanh , chim vừa quen người đc thả mà cứ cả ngày vào rừng ăn xong tối lại bay ra đầu làng ngủ. tối cứ vác súng ra ngồi nhìn xem chúng ngủ đâu rồi khuya lên bắn. khổ công mấy ông quản lý tập cho chim dạn người quá, lại gần 20m mà chả bay, cứ đứng cả bầy trên cành nhìn thợ săn giương súng. nhưng bực nhất là nó đi cả bầy mấy chục con, bắn 1 con là nó bay cả.
    bây giờ súng quá nhiều. thậm chí tớ không nghĩ vùng mình nhiều súng vậy. cứ chập chiều là vô số xe máy cứ thẳng tiến vào rừng, mà mang sau là các bao súng.
    khổ lắm súng thì ban quản lý cấm. nó chỉ cho gửi tại các trạm. muốn bắn thì vào trạm lấy mà đi bắn, bắn xong lại đem về bỏ lẫn với súng của các đơn vị quản lý rừng. thế mới khổ chứ bắn thì cũng phải chia sẻ cho các "anh quản lý và bảo vệ rừng" mà cũng đúng. phải cho các anh ấy cải thiện nữa chứ
    Được emsanphuthuy sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 24/03/2009
  10. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này