1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu săn bắn: Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Major0418D38, 06/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    Bắn lúc nào, ở đâu?
    Mới cầm súng, ham thì bắn bất cứ lúc nào bất kỳ ở đâu là điều dể thông cảm. Nhưng đó là cách săn bắn không có phép tắc gì cả.
    Từ tháng 5 đến tháng 10 dương lịch là mùa sinh nở của phần lớn chim thú không được phép làm hại chúng và là mùa cấm săn bắn. Mùa nầy cũng là mùa mưa, là bão nên cũng vừa là lý do đạo đức, vừa là lý do đảo bảo sức khỏe mà vui vẻ gát súng chờ mùa sau.
    Từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau là mùa săn. Lúc nầy cảnh vật, chim thú đều thuận tiện cho việc săn bắn. Ở nhiều nước cứ vào ngày chúa nhật đầu tiên của tháng 10 là ngày mở đầu mùa săn, họ gọi là ngày ?omở của rừng? thì Hội săn bắn mở hội đầu mùa săn rất vui vẻ.
    Sau những tháng mùa mưa cây rừng tươi tốt, thú rừng đủ thức ăn, chim, thú non đã đủ sức bay nhảy. ở miền Bắc trời đã trở lạnh, chim trú đông từ phương Bắc kéo về, ở miền nam lúa nhiều nơi đã chin sớm; có lúa chin là nhiều thứ chim thú ăn theo; những thú, chim không ăn lúa thì rình theo bọn ăn lúa để kiếm thịt, còn người đi săn thì rình cả hai. Đó là qui luật.
    Lúa, hoa màu, củ, hạt, trồng tỉa ven theo rừng chổ nào cũng có.Lúa chin ở nhiều nơi ven rừng, lợn rừng ra lăn lộn chà mình mẩy cho đã. Nơi trồng trọt ở ven rừng lúc nầy phải canh chừng để đuổi chim, thú tới phá hoại, cực khổ suốt ngày đêm. Gặp người đi săn lúc nầy hai bên cùng tâm đắc, bắn thường kết quả.
    Lần lần đến khi lúa chin gặt lúa thì chim kéo về ăn lúa rụng. Nơi nào làm ruộng một vụ thì ruộng để không đón các giống vịt mò về. Nơi nào gặt xong tiếp tục cày bừa, gieo mạ thì chim về ăn côn trùng, giun và cả mạ non.
    Ở TP HCM và lân cận vào lúc mở mùa săn cũng là lúc mùa chim choắt mỏ thẳng về rộ kiếm ăn dọc hai bên bờ sông Đồng Nai.
    Miền Nam có hai mùa rỏ rệt. Từ tháng 11 không có mưa, cây rừng miền Đông và Nam trung bộ khô dần, cho đến ngày tết âm lịch thì cỏ khô, cây cỏ khô kiệt rục xuống, theo tập quán đồng bào đốt cỏ để lo dần cho mùa trồng trọt mới. Lúc nầy đi lại trong rừng dể dàng, tầm mắt nhìn được xa, không lo muỗi mòng vắt. Cây cỏ tranh bị đốt tro nó có vị mặn muối, thú hay ra ăn, cứ theo bãi tro dể gặp thịt. Có nơi còn đào hố đổ trop ha nước muối mặn ở ven rừng nơi hay có hoẵng, hưu nai lui tới để rình bắn khi chúng về liếm muối tro.
    Mùa khô kéo dài còn đến tháng ba, tháng tư dương lịch thì đã hạn lắm, núi rừng khô kiệt, lòng suối thì thỉnh thoảng mới có chổ đọng nước vũng, hoặc có cái khe nước nhỏ giọt ở giữa rừng hẻo lánh thì những điểm bắn rình thu hẹp ở đó; con nhỏ con to phải lui tới đó giải khát mổi ngày. Cũng vào lúc nầy cuộc săn chim trú đông ở Bắc và trung bộ, ở đồng bằng Nam bộ vào giai đoạn cuối. Đến tháng 5 dương lịch thì cỏ non rừng miền Đông Nam bộ đã nhú, nhưng phải đến tháng 6 dương lịch mới rộ lên và có chừng một tháng bắn thú ra trảng ăn cỏ non lúc nầy cao đến đầu gối. Bây giờ nhiều bạn săn cảm thấy như gặp may, đi đâu cũng gặp thịt, đi một lúc lại gặp thịt.
    Mưa đầu mùa hè là mùa thú động đực. Bị khô khát suốt mùa khô, có mưa đầu mùa, thú cũng vui mừng tung tăng. Ở Nam bộ mùa hè có mưa lại là lúc mát trời. Thú động đực gọi tìm nhau thì có thể theo tiếng chúng gọi hoặc dùng kèn gọi chúng mà bắn; vịt trời bắt đầu cặp từng đôi.
    Tháng 7 dương lịch, sau năm bảy trận mưa to (mà đồng bào miền Đông Nam bộ gọi là cây nước), lúc nầy lên các bàu, hồ ở vùng rừng núi bắn le nâu lên tìm chổ ái ân và đẻ, kết hợp bắn lợn rừng ra rừng cao su ăn quả cao su rụng, nhưng nếu luật lệ nghiêm thì đã vào mùa cấm săn bắn phải gát sung.
    Tóm lại ở miền Bắc kể đến Huế, thú săn bắn hấp dẫn và phổ thông nhất là bắn các giống chim trú đông lớn con, thịt ngon, đàn lớn vào mùa lạnh. Đáng chú ý là Sâm cầm. ngổng trời và các giống vịt trời. Ở miền Bắc cũng dể bắt gặp các giống chim lạ di trú.
    Ở miền Nam kể từ Nam đèo Hải vân, mùa ấy cũng có chim di trú về các vùng ven biển suốt dọc bờ biển từ Đà Nẵng tới mũi Cà Mau, vòng lên Vịnh Thái lan nhưng có ít chim lớn, chim lạ hấp dẫn thịt ngon như ở miền Bắc. Vả lại khách săn lúc nầy mải mê chú ý thịt rừng dọc dãi Trường Sơn và ở rừng miền Đông đã vào mùa khô, bắt đầu đi lại dể dàng, cho nên ở Nam bộ du lịch săn bắn vẫn phát triển từ xưa.
    Còn bắn lúc nào? ?" Từ 5 giờ đến 8 giờ sang, từ 3 giờ chiều đến chập tối là lúc thịt thường đi ăn la cà, chim cũng ra kiếm ăn. Tìm thú vào lúc rạng sáng thì dễ gặp ?onhất chạng vạng nhì rạng đông?. Vào lúc ấy thời tiết cũng dể chịu, tinh thần tỉnh táo. Giờ nầy trong bao đạn phải có cả đạn chim lẫn đạn thú. Sau khi ăn cả đêm, uống nước, lúc nầy thú rừng cũng no nê, sảng khoái nên còn dạo chơi ở trảng thưa trước lúc rút vào sâu nghỉ ngày; chim rừng bay ra cây thưa, gáy, rỉa lông cánh đón nắng sớm trước lúc đi ăn, cũng là lúc chúng dạn dĩ chưa mấy nghi ngờ.
    Chiều tà thì chú ý theo anh lợn rừng mò ra ăn hoa màu. Ở những nơi xa vắng thì thịt ra ăn sớm và về muộn, còn ở nơi gần người, bị săn bắn nhiều thì chúng nhát hơn, ra ăn khuya. Còn định bắn đêm thì từ 22 âm lịch đến mồng 5 hàng tháng là lúc trời đêm không trăng, trừ phi rình heo, bắn thỏ thì bắn cả đêm trăng sáng nhất.
    Bắn đêm mà trời không mưa nhưng có chớp liên hồi, trời mưa rất to, trời có sấm ầm ì lien tục, trời quá rét có sương muối, gió lạnh thổi liên tục và ở nơi sông suối nước chảy ầm ì, hoặc nơi núi rừng cao mà khô cằn thì đừng tìm thịt vô ít.
    (Trích từ Thiên nhiên và Săn bắn Việt Nam)
  2. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Hiện tại sau một thời gian nghiên cứu và ấp ủ ý tưởng cùng với sự giúp đỡ của các anh em trên diễn đàn . Qua nghiên cứu thực tế địa hình tại các bãi bắn .
    Tớ đang có ý tưởng sử dụng âm thanh các loai chim cò để đưa lên diễn đàn với hai mục đích .
    1 . Dùng để nhử mục tiêu đến gần hơn .
    2 . Có thêm tư liệu cho các bác nghiên cứu loại chim gì tiếng hót như nào để phân biệt .
    Hiện tại tớ đã áp dụng thử kết quả khá tốt một số loại nhạy tiếng phi đến ngay , một số loại khác kém nhậy tiếng hơn .
    - Bãi bắn quá rộng và lớn nếu chỉ đi quanh ko sử dụng thêm âm thanh hỗ trợ kết quả thu đc kém vì bắn góc này nó bay tiệt sang góc khác ko thể bắn đc
    - Bãi bắn quá rậm kô luồn vào đc hoặc luồn đc cũng ko phát hiện chim ở đâu do cây cao và rậm .
    - Bãi bắn mà chủ bãi khó tính ko vào đc . ( Phát tiếng ở ngoài dụ chim ra ) .
    Hiện tại đang có tiếng :
    1 . Chào mào
    2 . Cu gáy
    3 . Cu rừng ( chả biết con gì )
    4 . Vạc
    5 . Diệc
    6. Sẻ già
    7 .Sẻ non
    8 . Ngỗng trời
    9 . Cuốc ngực trắng ( Chưa chuẩn lắm )
    10 . Khướu Loại này để nghe và phân biệt bắn nó phí chim
    11 . Yến Loại này để nghe và phân biệt bắn nó phí chim
    12 . Thanh tước Loại này để nghe và phân biệt bắn nó phí chim
    13. Chích choè Loại này để nghe và phân biệt bắn nó phí chim
    Thú hiện tớ có tiếng .
    1 . Hoẵng
    2 . Mèo
    3 . Chó sói .( Cái này sưu tập cho vui thôi )
    4 . Hổ ( Cái này sưu tập cho vui thôi )
    Tớ đang uploat nên mạng sau này sẽ làm tư liệu chung cho các anh em muốn sử dụng vào và tải về .
    Các bác nào có âm thanh các loại chim thú hay sưu tầm được có thể gửi lên để anh em cùng sử dụng .
    Sau khi up đủ lên sẽ gửi link lên trên này để mọi người up loát
    Cách sử dụng ghi lại vào MP3 sau đó cho phát ra loa nhỏ loại dùng pin .
    Hoặc loát vào điện thoại di động sau đó phát ra ( nhiều dòng điện thoại âm thanh phát ra khá to )
  3. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Bác định bắn cả mèo à?
  4. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633

    2 . Mèo

    Bác định bắn cả mèo à?
    Đang còn hai con khoảng 7kg ( chưa thịt ) trong tủ lạnh vẫn chưa chén .
    Mèo hoang ngoài vườn cây quả đầy nó bỏ nhà đi bụi ko về nữa ở luôn ngoài đồng , Chén thịt chim và chuột thay cơm . To lắm toàn con cỡ 3 -4kg dữ kinh khủng .
    Bọn này thịt chim còn điệu nghệ hơn cả thợ săn ấy chứ .
  5. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    Cái nầy hay đó.
    Mình đã làm thử với tiếng se sẽ, phát ra loa nghe nhạc loại sài pin dùng cho điện thoại thấy hiệu quả lắm. Sáng tầm 7g-10g để trước sân khoảng vài phút là anh ta sà xuống ngay, khoảng cách 10m vừa uống cafe vừa phẹt
  6. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Khéo phẹt trúng cái loa hay cái đt thì lỗ to
  7. huntercuccu

    huntercuccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    1
    Vote bác năm sao luôn. Chiêu này tôi cũng đã sử dụng rồi, tiếng cu đất thu trực tiếp từ điện thoại di động khi núp trong lùm mở loa ngoài và rình nhưng có lẽ tiếng thu không chuẩn nên lâu lâu mới có một em bay đến nạp mạng vì vậy đã lâu không dùng nữa chiêu này nữa, đợi khi nào bác up xong tôi thử xem sao?
  8. xuanhaitt

    xuanhaitt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tam Nông bác ở xã nào thế? em ở Dị Nậu đây, thực ra từ bố mẹ em trở lại là người HN nhưng ông bà họ hàng vẫn ở Tam Nông nên ít nhất tháng nào em cũng về 1 lần. Về quê đi bắn đêm và uống rượu với bạn bè là em thích nhất, cảm thấy thoải mái và tự do vô cùng.
  9. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Tam Nông bác ở xã nào thế? em ở Dị Nậu đây, thực ra từ bố mẹ em trở lại là người HN nhưng ông bà họ hàng vẫn ở Tam Nông nên ít nhất tháng nào em cũng về 1 lần. Về quê đi bắn đêm và uống rượu với bạn bè là em thích nhất, cảm thấy thoải mái và tự do vô cùng.
    Đâu đâu anh em Phú thọ đâu em cũng ở đấy đấy nhưng em ở dưới Hạ Hoà - Xuân áng .
    Em thì khoảng 2 tháng về một lần công nhận đi ... đêm và uống rượu vui thật thoải mái .
    Các ông chú ở đó lại ko bắn chim mới chán chứ các ông chỉ bắn mỗi gà rừng .
  10. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633

    Khéo phẹt trúng cái loa hay cái đt thì lỗ to
    Gớm cái loa thì to bằng hai bàn tay .
    Cái điện thoại to cũng cỡ gần bằng bàn tay .
    Con chim sẻ thì bằng cái ngón cái .
    Nếu mà bắn trúng điện thoại hoặc loa có lẽ cũng nên giải nghệ bắn chim sớm vì mắt mũi thế thì hỏng rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này