1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu săn bắn: Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Major0418D38, 06/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datinhq

    datinhq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  2. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    Em muốn tậu một em chơi nhưng em tận ngoài bắc mới chết chứ
    [/quote]
    Dể mà bạn, bạn chuyển tiền và địa chỉ cho họ rồi kêu họ gởi DHL hay bưu điện ra cho bạn. Mua hàng online cảm giác cũng hay hay.
  3. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633

    - Thấy có con chim non chạy từ bụi rậm dưới ao ra uống nuớc rồi lại chui vào, thì ra là tổ chim cuốc, nhặt được 5 em bỏ vô nón cối:
    [​IMG]
    - Để cho chúng kêu la inh ỏi cạnh đó nhử chim mẹ, 1 lát phẹt được con bố:
    [​IMG]
    Trời ơi phí quá thế bác có thu tiếng mấy con quốc non đó vào điện thoại kô . Tiếng đó mà dụ chắc ngon đây em đang kiếm tiếng sẻ non mà chưa kiếm đc tiếng chuẩn . Hom no vao Tháp bà Ponaga tóm đc con sẻ non nó kêu nhặng lên thế là bố mẹ nó bay túi bụi ở trên kêu inh ỏi mỗi tội hôm đó đi đền chùa nên em tha nó ko bắt mang thu tiếng tiếng con non gọi thường rất nhậy .
  4. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Lấy chim con để dụ bố mẹ, quá là ác độc. Cố gắng đầu thai làm chim đi
  5. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Cho em mạn phép hỏi 1 câu, các bác đi săn vì mục đích gì ạ : giải trí, thể hiện tài năng bắn súng, kiếm con mồi ngon ... ???
  6. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Chắc relax khi thấy cảnh chim chết, mình là hero.
    Chứ thể hiện tài năng thì bắn bia hay cái gì cũng dc, mồi ngon thì mua khẩu súng hơn chục chai, ai lại đi tiếc tiền mua mấy con sẻ mà ăn
  7. anhhaitp

    anhhaitp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác lấy chim con dụ chim bố mẹ là ác . Không khuyến khích tí nào, thậm chí khi nghe em còn thấy...ghét ghét.
    Nhưng còn câu thứ 2 là việc săn bắn thì....ngày xưa chiến trận, chết bao nhiêu người? Hàng ngày chim ăn sâu : giết bao nhiu mạng? Người ăn cá, heo, bò : bao nhiêu mạng? Tế điên còn ăn thịt chó thì....các bác ăn thịt chim là bình thường !!!! Bắn chim là ác: câu cá có ác ko? Mổ gà mỗi khi nhà có tiệc có ác ko? Hàng xóm bác bệnh gần chết, ko có tiền chữa, wa xin tiền bác, bác có cho ko? ( xin hết gia tài nhà bác ấy, chứ ko phải vài trăm K ) Hay để ng ta tự chết? Trả lời em đi nhé, rồi em trả lời bác : săn bắn chim là có tội hay ko có tội !!!
    Được anhhaitp sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 29/04/2009
    Được anhhaitp sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 29/04/2009
  8. buivu1288

    buivu1288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bắn con gì cũng được , nhưng bắn chết mấy con chim bố mẹ rồi , còn mấy con chim con thì sao . ko có có người nuôi , mấy con chim con nó chết có phải là rất uổng phí ko .
  9. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    Bạn ơi,
    Sống trên đời ai cũng có một sở thích; người thì thích ca hát, người thích bài bạc rượu trà, có ngừoi thích đeo đuổi các cô gái, có người lại thích tranh giành quả bóng tròn mải mê quên cả chuyện vợ con. Còn tôi không giống họ, tôi thích săn bắn. Sau một tuần căng thẳng với công việc, thích nhất là được vác súng đi săn, được ngửi mùi lá khô ẩm mục, mùi đồng lúa mùi bùn của ao và được rình, tiếp cận đuổi theo rồi hạ gục con mồi, cảm giác không thể nào quên. Rồi trở về với thân thể rã rời, côn trùng cắn sưng tấy khắp người, tối ngủ vùi đi giấc ngủ sâu và mãn nguyện, sáng ra lại vật lộn với mưu cầu cuộc sống. Thành quả chả được bao nhiêu, vợ cằn nhằn thích ăn gì để đi mua cho. Ngày thường, lúc giãi lao tôi hay vào đây để có được niềm vui từ sự chia sẽ, tôi chia sẽ cách bảo dưỡng súng, cách săn và chia sẽ hình ảnh những chú chim mà tôi hạ được. Thế đấy, đơn giản chỉ là sở thích, có điều ở nước ta nhà nước cấm săn bắn, không có luật lệ săn cho nên mọi hoạt động nầy được quy là phạm pháp là huỷ hoại thiên nhiên là gì gì đó . . . và mọi người nhìn vào với cái nhìn thiếu thiện cảm.
    Vậy nhe
    Chào thân ái quyết thắng
  10. vinhaz

    vinhaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi phí quá thế bác có thu tiếng mấy con quốc non đó vào điện thoại kô . Tiếng đó mà dụ chắc ngon đây em đang kiếm tiếng sẻ non mà chưa kiếm đc tiếng chuẩn . Hom no vao Tháp bà Ponaga tóm đc con sẻ non nó kêu nhặng lên thế là bố mẹ nó bay túi bụi ở trên kêu inh ỏi mỗi tội hôm đó đi đền chùa nên em tha nó ko bắt mang thu tiếng tiếng con non gọi thường rất nhậy .
    [/quote]
    Chết cha, bác nhắc mới nhớ, sao lúc đó quên bén đi mất. Lúc đó lấy điện thoại ra ghi âm lại thì tốt quá, thiệt là thiếu sót.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này