1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu thích môn thể thao "mô hình máy bay điều khiển từ xa"

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Pham_Gia_Vinh, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducatip916

    ducatip916 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tự ái rồi hả hahhahha. Tiền thì chắc là ai cũng có <10Triệu. Nhưng 80triệu dân việt nam mới có khoản 200 người mwó dám bỏ 10 triệu đồng ra mua !!! Trong khi 1 chiếc điện thoái O2 (14Triệu) đã bán 10 nghìn chiếc !!!!! Bạn thử nghĩ xem, không phải taị "có muốn chơi hay không" là gì ? Dân trí mình còn thấp mà . hahhahhahh
  2. ducatip916

    ducatip916 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tự ái rồi hả hahhahha. Tiền thì chắc là ai cũng có <10Triệu. Nhưng 80triệu dân việt nam mới có khoản 200 người mwó dám bỏ 10 triệu đồng ra mua !!! Trong khi 1 chiếc điện thoái O2 (14Triệu) đã bán 10 nghìn chiếc !!!!! Bạn thử nghĩ xem, không phải taị "có muốn chơi hay không" là gì ? Dân trí mình còn thấp mà . hahhahhahh
  3. daicatu

    daicatu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    81
    anh em nên chuyển sang trang clbmohinh.com đi , cứ tán hươu tán vượn ở đây thì làm sao trang kia fát triển được
  4. daicatu

    daicatu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    81
    anh em nên chuyển sang trang clbmohinh.com đi , cứ tán hươu tán vượn ở đây thì làm sao trang kia fát triển được
  5. Pham_Gia_Vinh

    Pham_Gia_Vinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Topic này đã 89 trang rồi, mà ta bị giới hạn ở 100 trang nên chúng ta hạn chế những thông tin "lá cải", tán dóc.. để người đến sau tìm tài liệu cho dễ. Chúng ta di dân dần sang www.clbmohinh.com đi là vừa . Chúng ta vẫn sẽ cố gắng duy trì bài viết bên này, để chiêu mộ thêm các thành viên mới.
    Được Pham_Gia_Vinh sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 12/06/2005
  6. Pham_Gia_Vinh

    Pham_Gia_Vinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Topic này đã 89 trang rồi, mà ta bị giới hạn ở 100 trang nên chúng ta hạn chế những thông tin "lá cải", tán dóc.. để người đến sau tìm tài liệu cho dễ. Chúng ta di dân dần sang www.clbmohinh.com đi là vừa . Chúng ta vẫn sẽ cố gắng duy trì bài viết bên này, để chiêu mộ thêm các thành viên mới.
    Được Pham_Gia_Vinh sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 12/06/2005
  7. Pham_Gia_Vinh

    Pham_Gia_Vinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Cái này chẳng liên quan gì đến DÂN TRÍ cả!!! Bạn làm ơn dùng từ một cách chính xác hơn. Họ không biết thì họ hỏi, mình biết thì mình nói là mình biết, không biết thì nói là không, đừng tung hoả mù như vậy người đọc, không tự ái mới là chuyện lạ.
    Để trả lời cuongthc_1080:
    Bạn cần nhất là tính kiên nhẫn. Vì chẳng bao giờ bay ngay được đâu.
    Nếu bạn ở Hà Nội, bạn có thể liên lạc với anh Đức (8230220) vì anh Đức có xưởng làm máy bay, anh ấy chắc sẽ có máy bay bán cho bạn. Minh không biết giá của anh ấy, nhưng mình đoán vào khoảng từ 500 nghìn đến 1 triệu.
    Sau đấy bạn cần một động cơ đốt trong giá khoảng 150$ trở lên. Cánh quạt vào khoảng 50.000 Một bộ điều khiển với đầy đủ servo và pin cỡ khoảng 300$ (loại đơn giản) Sau đấy cần bỏ ra một chút thời gian, thêm một chút kiên nhẫn là bạn có thể bay được. Nhiên liệu bạn có thể mua ở phố Hàng Hòm, bạn mua methanol, dầu Thầu dầu pha vào với nhau để có dung dịch chứa 20 đến 22% dầu. Sau đó nhớ đang ký tham gia vào CLB Mô hình để có thể trao đổi kinh nghiệm với mọi người, như vậy sẽ an toàn cho máy bay của bạn, và đặc biệt là an toàn cho bản thân bạn và những người chung quanh.
    Cố lên nhé. Thân ái
  8. Pham_Gia_Vinh

    Pham_Gia_Vinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Cái này chẳng liên quan gì đến DÂN TRÍ cả!!! Bạn làm ơn dùng từ một cách chính xác hơn. Họ không biết thì họ hỏi, mình biết thì mình nói là mình biết, không biết thì nói là không, đừng tung hoả mù như vậy người đọc, không tự ái mới là chuyện lạ.
    Để trả lời cuongthc_1080:
    Bạn cần nhất là tính kiên nhẫn. Vì chẳng bao giờ bay ngay được đâu.
    Nếu bạn ở Hà Nội, bạn có thể liên lạc với anh Đức (8230220) vì anh Đức có xưởng làm máy bay, anh ấy chắc sẽ có máy bay bán cho bạn. Minh không biết giá của anh ấy, nhưng mình đoán vào khoảng từ 500 nghìn đến 1 triệu.
    Sau đấy bạn cần một động cơ đốt trong giá khoảng 150$ trở lên. Cánh quạt vào khoảng 50.000 Một bộ điều khiển với đầy đủ servo và pin cỡ khoảng 300$ (loại đơn giản) Sau đấy cần bỏ ra một chút thời gian, thêm một chút kiên nhẫn là bạn có thể bay được. Nhiên liệu bạn có thể mua ở phố Hàng Hòm, bạn mua methanol, dầu Thầu dầu pha vào với nhau để có dung dịch chứa 20 đến 22% dầu. Sau đó nhớ đang ký tham gia vào CLB Mô hình để có thể trao đổi kinh nghiệm với mọi người, như vậy sẽ an toàn cho máy bay của bạn, và đặc biệt là an toàn cho bản thân bạn và những người chung quanh.
    Cố lên nhé. Thân ái
  9. trannamhai

    trannamhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    =============
    Ối giời ơi!!!!! em sợ .........
    Đại ca tù ơi!!! anh đang ở trại nào thế????? em cũng đang ở trong tù nè ........... trong này mát quá mà cái mà em thích nhất là không có ai nói chuyện nghiêm túc cả......
    khuc khuc........ mình ghét nhất là nói chuyện nghiêm túc.....
    huhuhuhuhuhuhu
  10. trannamhai

    trannamhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    =============
    Ối giời ơi!!!!! em sợ .........
    Đại ca tù ơi!!! anh đang ở trại nào thế????? em cũng đang ở trong tù nè ........... trong này mát quá mà cái mà em thích nhất là không có ai nói chuyện nghiêm túc cả......
    khuc khuc........ mình ghét nhất là nói chuyện nghiêm túc.....
    huhuhuhuhuhuhu

Chia sẻ trang này