1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu thích môn thể thao "mô hình máy bay điều khiển từ xa"

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Pham_Gia_Vinh, 29/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhtrihs

    minhtrihs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thực ra cũng chưa đến nỗi nặng lắm, may mà nó rơi vào một cái bụi cây. Trục đuôi ko gãy, banh răng cũng ko.
    Bác thử post quả tai nạn củabac cho anh em bình luôn đi.
    Trí...
    à này, còn cái ảnh nào trong lúc bay của anh em ở nhà, bac post lên cho mọi người xem với...
  2. minhtrihs

    minhtrihs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thực ra cũng chưa đến nỗi nặng lắm, may mà nó rơi vào một cái bụi cây. Trục đuôi ko gãy, banh răng cũng ko.
    Bác thử post quả tai nạn củabac cho anh em bình luôn đi.
    Trí...
    à này, còn cái ảnh nào trong lúc bay của anh em ở nhà, bac post lên cho mọi người xem với...
  3. funfly04

    funfly04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    To vipper !
    Xin lỗi, T không có bản vẽ trực thăng nào như bạn nói cả. Chỉ là máy bay thường thôi.
    Theo tôi để tự chế được một chiếc trực thăng thì bạn cần ít nhất là vài năm kinh nghiệm, chơi qua một vài loại khác nhau, "tiền", thời gian, một cỗ máy mini CNC hiện đại, năng khiếu về điện và cơ khí....và nhiều thứ khác. Nói chung là không đơn giản tí nào...
    Nếu bạn định tự làm để tiết kiệm tiền là không đúng...nó có thể tốn kém hơn nhiều lần so với mua một cái ngoài chợ ấy...
    Đối với tất cả mọi người khi mới đầu cũng rất vất vả ....chỉ cần mua một con heli bán sẵn ngoài tiệm về...nào là lắp ráp, cân chỉnh, setup sao cho nó bay được là cũng đủ mệt rồi....
    Ở Đức thì rất sẵn và dễ mua đồ. Làm một con khoảng $300 đổ lại thôi, vừa chơi vừa nghiên cứu... có gì bác Trí cố vấn thêm cho...
    Chúc may mắn !
    Tuấn
    ===============
    Hôm qua CN làm xong maxtit cho con Airwoft , chờ cho khô rồi sơn.
  4. funfly04

    funfly04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    To vipper !
    Xin lỗi, T không có bản vẽ trực thăng nào như bạn nói cả. Chỉ là máy bay thường thôi.
    Theo tôi để tự chế được một chiếc trực thăng thì bạn cần ít nhất là vài năm kinh nghiệm, chơi qua một vài loại khác nhau, "tiền", thời gian, một cỗ máy mini CNC hiện đại, năng khiếu về điện và cơ khí....và nhiều thứ khác. Nói chung là không đơn giản tí nào...
    Nếu bạn định tự làm để tiết kiệm tiền là không đúng...nó có thể tốn kém hơn nhiều lần so với mua một cái ngoài chợ ấy...
    Đối với tất cả mọi người khi mới đầu cũng rất vất vả ....chỉ cần mua một con heli bán sẵn ngoài tiệm về...nào là lắp ráp, cân chỉnh, setup sao cho nó bay được là cũng đủ mệt rồi....
    Ở Đức thì rất sẵn và dễ mua đồ. Làm một con khoảng $300 đổ lại thôi, vừa chơi vừa nghiên cứu... có gì bác Trí cố vấn thêm cho...
    Chúc may mắn !
    Tuấn
    ===============
    Hôm qua CN làm xong maxtit cho con Airwoft , chờ cho khô rồi sơn.
  5. trung_le

    trung_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu, sau đây là tai nạn hy hữu nhất mà tôi từng gặp phải.
    Hồi đó tôi còn đang tập Hover và tập Forward Flight, khi đang Hover chú Raptor 30 ở độ cao 15m thì anh bạn lái chiêc Raptor50 bay đâm sầm vào, cánh quạt của chiếc 50 phang liên tiếp 1 phát vào sườn trái, máy bay của tớ quay ngang ra, chú kia phang tiếp 1 phát nữa vàoi sườn phải.
    (Ảnh chụp bằng máy phim, sau đó scan lại nên hơi xấu, chỉ mang tính chất tư liệu, )
    Đây là cảnh khi vừa hạ cánh
    Đây là kẻ sát nhân, cũng tơi tả: Cong fly bar, gãy cánh, gãy bánh răng chính.
    Đây là nạn nhân.
    Cận cảnh nhé
    Gần nữa
    Hì Hì Hì, sợ chưa, hậu quả: Nát bét cục Pin Receiver, nát bét Canopy và Body, vỡ khung phần dưới, đuôi gãy làm 3, đứt curoa, gãy bánh răng chính, gãy cánh quạt lớn, gãy càng, cổ ống Pô bẹp dúm(vứt đi), Servo arm gãy lung tung, Receiver bắn cách xa 30 mét. Vậy mà sửa chữa và thay thế không đáng kể. Chỉ phải mua cánh quạt, curoa và cục Battery, còn lại Bác Toản sửa chữa và chế biến, bây giờ bay cực ngon.
    Hôm Chủ Nhật vừa rồi tớ đã thực hiện được đường bay Stall Turn 540 Degree, bài đầu tiên trong phần Aerobatic 3D, hihihi, sướng âm ỉ đến bây giờ vẫn chưa hết.
    Chủ Nhật tới sẽ tập thực hiện tiếp đường Loop 360 và Roll xem như thế nào, phải máu lên mới được ,
    Chúc mọi người Bay Vui, Bay Khoẻ,
  6. trung_le

    trung_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu, sau đây là tai nạn hy hữu nhất mà tôi từng gặp phải.
    Hồi đó tôi còn đang tập Hover và tập Forward Flight, khi đang Hover chú Raptor 30 ở độ cao 15m thì anh bạn lái chiêc Raptor50 bay đâm sầm vào, cánh quạt của chiếc 50 phang liên tiếp 1 phát vào sườn trái, máy bay của tớ quay ngang ra, chú kia phang tiếp 1 phát nữa vàoi sườn phải.
    (Ảnh chụp bằng máy phim, sau đó scan lại nên hơi xấu, chỉ mang tính chất tư liệu, )
    Đây là cảnh khi vừa hạ cánh
    Đây là kẻ sát nhân, cũng tơi tả: Cong fly bar, gãy cánh, gãy bánh răng chính.
    Đây là nạn nhân.
    Cận cảnh nhé
    Gần nữa
    Hì Hì Hì, sợ chưa, hậu quả: Nát bét cục Pin Receiver, nát bét Canopy và Body, vỡ khung phần dưới, đuôi gãy làm 3, đứt curoa, gãy bánh răng chính, gãy cánh quạt lớn, gãy càng, cổ ống Pô bẹp dúm(vứt đi), Servo arm gãy lung tung, Receiver bắn cách xa 30 mét. Vậy mà sửa chữa và thay thế không đáng kể. Chỉ phải mua cánh quạt, curoa và cục Battery, còn lại Bác Toản sửa chữa và chế biến, bây giờ bay cực ngon.
    Hôm Chủ Nhật vừa rồi tớ đã thực hiện được đường bay Stall Turn 540 Degree, bài đầu tiên trong phần Aerobatic 3D, hihihi, sướng âm ỉ đến bây giờ vẫn chưa hết.
    Chủ Nhật tới sẽ tập thực hiện tiếp đường Loop 360 và Roll xem như thế nào, phải máu lên mới được ,
    Chúc mọi người Bay Vui, Bay Khoẻ,
  7. funfly04

    funfly04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp, khủng khiếp quá...!
    Em nghĩ mật độ chỗ các bác chắc cũng không đông lắm mà xảy ra vụ này thì thật là hiếm thấy... Nhưng dù sao không phang vào người và xe là may rồi...
    Chỗ em chơi nhiều khi cả hơn hai chục chiếc cùng lên khua khoắng một lúc mà cũng chẳng sao....
    Em có một ảnh mid-air (copy from RR) đưa lên để anh em triêm ngưỡng...
  8. funfly04

    funfly04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp, khủng khiếp quá...!
    Em nghĩ mật độ chỗ các bác chắc cũng không đông lắm mà xảy ra vụ này thì thật là hiếm thấy... Nhưng dù sao không phang vào người và xe là may rồi...
    Chỗ em chơi nhiều khi cả hơn hai chục chiếc cùng lên khua khoắng một lúc mà cũng chẳng sao....
    Em có một ảnh mid-air (copy from RR) đưa lên để anh em triêm ngưỡng...
  9. funfly04

    funfly04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở HN dễ mua nhiên liệu chắc khi nào về thì vác theo con Raptor-50 bay cùng anh em....Chắc phải liên lạc với Trung và nhờ giúp đỡ nhé...
    Chúc mừng Trung đã bay những pha mới....Tuấn bay 3D đã lâu mà chưa vào bài bản nào cả, chỉ bay tự do cho sướng thôi...Hehee...
    Được funfly04 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 21/12/2004
  10. funfly04

    funfly04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở HN dễ mua nhiên liệu chắc khi nào về thì vác theo con Raptor-50 bay cùng anh em....Chắc phải liên lạc với Trung và nhờ giúp đỡ nhé...
    Chúc mừng Trung đã bay những pha mới....Tuấn bay 3D đã lâu mà chưa vào bài bản nào cả, chỉ bay tự do cho sướng thôi...Hehee...
    Được funfly04 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 21/12/2004

Chia sẻ trang này