1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu thích The Wall! Welcome... The Wall Fan Club!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tam_hon_cua_da, 28/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT LIVE SHOW!
    Phần 1:Khung cảnh trước Live Show
    Tuy 8h tối mới biểu diễn song khán giả đã rục rịch đến khá sớm.Khung cảnh này giống như 1 phiên chợ nhộn nhịp,người thì mua đồ ăn thức uống,người thì đang tìm cho mình một bộ băng đô để đeo....Phía trong 1 chút thì có đội tình nguyện đang khắc chữ "Bức tường" lên tay,có TNV còn vẽ hình 1 cái bức tường lên mặt.Tầm 6h 30 lúc này đã thấy xuất hiện các Fan ở Hải Phòng Hải Dương ,Thái Nguyên.Họ ăn mặc rất ROCK,người nào cũng 1 áo đen + đầu lâu,và các băng đô to khẩu hiệu đều được làm rất công phu.Và điều đặc biệt trong Live Show lần này là có sự xuất hiện của 1 số Fan ngoại quốc,tui cũng chẳng hỏi họ có biết tiếng Việt không nhưng trông họ cũng không kém gì các fan Việt Nam,họ cũng đeo băng đô của Bức Tường,nhìn cũng rất ROCK.Lúc này ở phía ngoài cổnh CVN cũng đang rất nhộn nhịp với các dịch vụ bán vé,bán lời hát của Bức Tường,rồi các tiết mục chụp ảnh giao lưu....
    Ngó lên đồng gồ thì lúc này đã hơn 7h rồi,mọi người đã tấp nập vào cửa....
    Xong phần 1.Mời các bạn đón đọc phần 2:Những phút Crazy!
    Bây giờ tam_hon_cua_da@ về ăn cơm đã

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
    Được tam_hon_cua_da sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 28/04/2003
  2. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT LIVE SHOW!
    Phần 2: Những phút Crazy!
    Mọi người vào cửa mỗi lúc một đông,tầm 7h nhìn ra đằng sau thì thấy một lượng khán giả rất đông duờng như họ đã đứng chật kín phía sân dành cho khán giả.Rất nhiều khẩu hiệu,băng rôn xuất hiện.Toàn cảnh lúc đó nhìn toàn màu đỏ của băng rôn,rồi một số fan đã kì công chuẩn bị cả pháo bông tứ phía chuẩn bị chào đón ban nhạc ra biểu diễn.Điều đặc biệt của Show lần này là số lượng Fan nữ rất đông.Điều này chứng tỏ Rock cũng gần như đã bình đẳng với cả 2 phái!
    Không khí càng được hâm nóng khi các Fan cùng nhau hát to các bài của Bức Tường mọi người cùng hồi hộp chờ đợi giây phút MỞ MÀN.....lúc này đã gần 8h.......các fan rất sốt ruột.....Bỗng.....Một tiếng nói trên sàn diễn cất lên! Buổi biểu diễn bắt đầu!.......
    Một cái tên mới nổi COMING LATE xuất hiện!Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả,4 chàng trai COMING LATE đã rất hứng khởi,khơi mào bằng ca khúc "NẮNG MỚI" nhạc bắt đầu được cất lên một cách hoành tráng.Một ca khúc rất ROCK đủ để hâm nóng thêm bầu không khí vốn đã rất náo nhiệt.Tiếng trống dồn dập + tiếng guitar lắt léo khiến không ít Fan đã có hiện tượng "giật".Quả là nhạc COMING LATE rất ROCK.Rồi tay Vocal cũng cất tiếng hát bằng một giọng khàn khàn.Lúc ấy thì mọi người chịu chẳng nghe thấy ông ấy hát cái gì,bởi nhạc đã đủ xuyên thủng màng nhĩ của những người "taimỏng."
    Còn nữa...

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
    Được tam_hon_cua_da sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 28/04/2003
  3. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    [TƯỜNG THUẬT LIVE SHOW!
    Phần 2: Những phút Crazy!
    (tiếp)
    Lúc này nhìn xuống phía dưới hầu hết mọi người đã thi nhau giật.Quả là cuồng nhiệt!Kết thúc bài hát thứ 3 "Ánh sáng miền xuôi" tay guitar lead của nhóm thể hiện vài chiêu.Ngay sau đó,Coming Late đã cover lại 1 baì của TW ,đó là "Rock xuyên màn ddêm" Lúc này Trần Lập chính thức xuất hiện.Bầu không khí đã nóng với sự góp mặt của Trần Lập thì càng nóng hơn.Với chất giọng quuen thuộc không thể lẫn vào đâu được Trần Lập bắt đầu hát.Cùng lúc đó dưới sân klhấu đã xuất hiện pháo bông bắn lên ở tứ phía,với các màu sắc rực rỡ.Cả ban nhạc Bức Tường đã bắt đầu xuất hiện chơi cùng với Coming Late trong bài "Rock xuyên màn đem" fần nhạc Coming Late cover hơi khác 1 chút theo phong cách của Coming Late nhưng vẫn đủ để người nghe cảm nhận được cái hay của nó.
    (Còn nữa)

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
    Được tam_hon_cua_da sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 28/04/2003
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    A,cuối cùng cũng đã tìm ra được topic này.Già nên mắt mờ tay chậm,nhìn mãi mới thấy,làm bác tam_hon_cua_da bị mắng oan,em xin lũi bác ạ.
    Sao mà em ko thích xem VCD của TW?Em chỉ thích nghe CD thoai.
    [​IMG]
  5. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép mấy pác là fan cua The Wall!
    1 bức tường + 1 bức tường = vẫn là 1 bức tường
    2 bức tường - 1 bức tường = chẳng còn bức nào cả
    bởi vì
    1 + 1 = ghép vào là xong
    2 - 1 = một nửa đổ, thế nửa kia đứng nhìn à?
    Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ!
  6. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    To an_an_an:
    Ko sao cả rất vui khi có thêm những người hâm mộ Bức Tường!
    Hôm Live Show vừa rồi fan Hải Dương cũng"máu" phết!KO bít có an_an_an ko?
    Còn bây giờ là fần tường thuật tiếp!
    Welcome.....

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  7. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT LIVE SHOW!
    Phần 2: Những phút Crazy!
    (tiếp)
    Sau sự xuất hiện của Trần Lập và các thành viên ban nhacthì không khí bỗng nhiên náo nhiệt hơn rất nhiều.Bởi Bức Tường là nhân vật chính trong ngày hội ROCK đó.Và hơn thế mọi con mắt còn đang đổ dồn về tay trống mới của Bức Tường: Nghiêm Mạnh Tuấn còn "rất trẻ " và "rất Rock" theo lời TL nói.Kết thúc Ca khúc "Rock xuyên màn đêm" Bức Tường bắt đầu trình diễn một Serri bài hát gắn liền với tên tuổi của họ trong vòng 8 năm qua.Mở đầu cho Serri đó là "Cơn mưa hoang dã" điều trùng hợp là ở chỗ khi TL vừa giới thiệu xong tên bài hát thì trời cũng đổ mưa==>khán giả lại được 1 pha hò hét rất "hoang dã".Không như trong đĩa"Tâm hồn của đá" bài "Cơn mưa hoang dã" được phối lại một cách kĩ lưỡng,với nền nhạc dạo rất có lửa ca khúc này thực sự đã bắt dầu đưa khán giả vào những phút CRAZY thực sự!Cơn khát Rock của khán giả đang giần được giải toả,với các Crazyfan của BT thì không ai là không thuộc ca khúc này,tất cả cùng hát theo nền nhạc đầy lửa dưới trời mưa.Kết thúc ca khúc "Cơn mưa hoang dã" BT lại đưa khán giả về với "Ngày hôm qua" một bản ballad nhẹ nhàng êm ái.Không khí lúc này dường như tĩnh lặng xuống các Fan giơ tay vẫy theo điệu nhạc nhẹ nhàng...Khi còn chưa hết cảm giác lâng lâng thì BT lại đưa khán giả đến với bài "Người đàn bà hoá đá",với điệu nhạc dạo nhẹ nhàng của Guitar khán giả lại cùng hát với Trần Lập,và hát rất đều,đoạn nhạc giữa của bài này rất ROCK làm các fan giật như điên!!!Khi còn chưa tỉnh cơn"giật" thì "Gọt đắng" đã được cất lên với tiếng trống dồn dập của tay trống Mạnh Tuấn,bài này khán giả đã bắt đầu thấy sự hiện diện rõ ràng của tay trống mới,quả là đã ko làm khán giả thất vọng....

    (Còn nữa).phù..phù.......

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  8. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    DỪNG BÀI TƯỜNG THUẬT CHÚT!
    Ai yêu TW thì chú ý 19-5 này có đĩa mới VÔ HÌNH!
    Một Album đậm chất ROCK hơn nhiều CD TÂM HỒN CỦA ĐÁ.
    Gồm 9 tác phẩm.
    Giá 35k.
    Một cái giá có vẻ hơi đắt nhưng thực chất ko đắt chút nào cả với các FAN,để có thể nghe được chất lượng âm thanh cực tốt +quyển sổ lời hát mới của TW.
    Oh Yeahh.........
    ROCK NEVER DIE!!!!!
    WE WILL ROCK U!

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  9. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là mua ở đâu mới có lời đây ? Mua ở các hàng quán thì chỉ có đĩa lậu thôi. Chán chết.
    Bọn TNV Dơ Uôn có bán đĩa không hả tam_hon_cua_da@ ?
  10. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    TNV ko bán đĩa!
    Em bảo anh địa chỉ này đảm bảo hàng thật:
    135 Hàng Bông!

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!

Chia sẻ trang này