1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu thích The Wall! Welcome... The Wall Fan Club!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tam_hon_cua_da, 28/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Halley83

    Halley83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn nào thich nghe thì click chuột vào đây mà nghe này
    http://hoanghuy.0catch.com/canhac/thewall/bonghongthuytinh.html
    http://hoanghuy.0catch.com/canhac/thewall/tamhoncuada.html
    http://hoanghuy.0catch.com/canhac/thewall/conmuahoangda.html
    http://hoanghuy.0catch.com/canhac/thewall/nguoidanbahoada.html
    http://hoanghuy.0catch.com/canhac/thewall/niemtincatbui.html
    http://hoanghuy.0catch.com/canhac/thewall/ngayhomqua.html
    Chẳng cần phải đĩa gì hết. Click vào và nghe ( với điều kiên máy bạn đang ngồi phải có Loa để nghe) Thật dễ chịu khi vừa chat vừa nghe TheWall phải không?
    To : kiss_from_a_rose84. Khi nào ra đĩa Invisible ( Vô hình) anh sẽ gửi vào cho em ! Em nghe tạm TW bằng mấy cái địa chỉ kia đi
    The grand esential in this life are something to do, some one to love and something to hope for!
  2. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Album "Vô hình" hình như ko kịp phát hành theo dự định thì phải?ĐỪNG SỐNG GIỐNG NHƯ HÒN ĐÁ
  3. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hay tuyệt!!!
    Thế là thêm 1 fần hấp dẫn cho topic này rồi.
    9.5 for halley
    Được tam_hon_cua_da sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 05/03/2003
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    có ai lôi bài Bình minh SV lên đây đc ko?
    "Sáng nay,ngày tháng cuối ngày em chóng mặt
    Sáng nay,ngày có rất nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại bí mật
    Của chính mình..."
  5. Halley83

    Halley83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Bình Minh Sinh Viên Năm 2000
    Bình minh đang đến bên nơi chân trời, màn sương đêm đang dần tan. Trăm ngàn ánh mắt đang sáng bừng lên, cả không gian tran hoà ánh nắng.
    Và ta đã hát từ trong con tim, một kỉ nguyên mới đã lên. Bao niềm vinh quang đang chờ đón ta, tuổi sinh viên thời đại mới.
    Mặt trời vừa lên chiếu sáng trên thành phố xôn xao, làm con tim ta như nghe rộn rã. và xa xa âm vang nhà máy reo ca, một thành phố sức sống dâng trào. Ngày hôm nay thênh thang con đường mới, bình minh sinh viên năm 2000.
    Người mẹ thân thương cho ta một trái tim son, để cho ta thêm tin yêu cuộc sống. Niềm vinh quang sinh viên thế kỉ mới ta đi nhờ đôi mắt sáng sáng chân trời rộng. Ngày hôm nay vươn lên tầm cao mới, Bình minh sinh viên năm 2000.
    Hát lên bài ca, bình minh sinh viên năm 2000, hát lên bài ca, bình minh sinh vien VN.......
    _________________________
    Hay không bạn? Mình phê ngay từ khi xem SV cơ. Oài oài....
    The grand esential in this life are something to do, some one to love and something to hope for!

    Được halley83 sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 06/03/2003
  6. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay đấy!!!
    Cái đợt SV em mới chỉ được nghe qua thôi.Chưa biết nhạc lắm.Anh Phong ơi!Anh có kiếm được bài này như kiểu mấy bài trên không?

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  7. Halley83

    Halley83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể là em cần những bài nào? Nếu có thể anh kiếm cho
  8. messenger

    messenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ giới thiệu lời những bài hát sẽ nằm trong Album Vô Hình sắp tới của TheWall đến cho các bạn

  9. messenger

    messenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Cây Bàng
    Cây bàng ơi, toả bóng tháng năm dài dưới vòm lá tuổi thơ dễ thương bao mơ mộng đẹp rồi một sớm lớn khôn nhặt chiếc lá mà lòng nghĩ suy.
    Ðể sống có ý nghĩa hơn dù mùa đông buốt giá lá rơi như giọt máu đỏ. Vẫn tin rằng rồi xuân sẽ tới mầm sống đâm chồi đón nắng vàng
    Bridge( backvocals ):
    Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống gữa mùa đông,đỏ như máu dẫu xa lìa cành nụ cười luôn tươi sáng trên môi.
    Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống gữa mùa đông,đỏ như máu dẫu xa lìa cành, nụ cười luôn tươi sáng trên môi.
    Mênh mang câu hát sâu trong giấc ngủ. đi trong bóng mát cây bàng năm xưa. Trong tim ta vẫn khắc sâu một thời. Miên man khúc hát.
    Cây bàng năm xưa. Cây bàng xưa không còn nguyên vóc dáng dẫu báo dông đã thấm bao ngày qua. Dù cho thời gian phai tàn bao ý thơ. Còn mãi sức sống cây bàng xưa.
    Dẫu có lúc mặt trới không chiếu sáng vẫn vững tin nắng ấm khi bình minh. Ðể vần thơ mãi vẫn đẹp như giấc mơ để sống mãi cây bàng ơi.

  10. messenger

    messenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0


    Con Số Không

    1. Ai đã đi tới hết chân trời Ðầy ắp sóng gió - chênh vênh bến bờ Mà đã thấu hết? Thấu hết chuyện đời?
    2. Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ Ngầu đắng khoé mắt Oằn cong lưng trần Mà đã thấu hết?Thấu hết chuyện đời?
    Ref:
    Có những con người mới đôi ba tuổi đời Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết. Làm được gì? và đã có gì? chỉ học đòi thói chê bai cần nhìn lại về chính thân mình
    Hình hài chỉ là con số 0.Hình hài chỉ là con số O, con số O.
    1. Hãy nuốt đi - thuốc đắng dã tật. Này hãy gắng sống. Biết ta biết người .Ðời chưa thấu hết đo đếm dược gì?
    2. Ai đã qua phút sống chân thành. Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt và ta sẽ thấu, rồi biết kiệm lời

Chia sẻ trang này