1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu thích The Wall! Welcome... The Wall Fan Club!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tam_hon_cua_da, 28/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    To Rosebut: Em thích bài "CƠN MƯA HOANG DÃ " hả?
    Lời nè!(Nhớ về học thuộc và gào thật to nhá!):

    CƠN MƯA HOANG DÃ
    Sáng tác:Trần Lập.

    1/
    Cuộc đời hoang sơ
    Cằn khô cơn mơ
    Chờ mong cơn mưa qua
    Em đến gió mát từ miền xa xôi
    Em xoá cơn khát cồn cào trong tôi
    Em như cơn mưa lạ
    Hiến dâng mưa đến trong đời
    Tưới mát cho mảnh đất khô
    chorus:
    Từng ngày, từng ngày
    Em trao cơn mưa
    Bàn tay năm ngón xin mong chờ em tưng cơn khát
    Rồi từng chiều, từng chiều
    Mong chờ em gầy đôi vai...
    Cơn mưa hoang dã - anh chờ em trọn một đời
    Cơn mưa hoang dã - anh chờ em trọn một đời
    2/
    Một đời hoang vu
    Màu xanh ít thấy
    Bờ môi khô trông mong
    Em đến gió mát từ miền xa xôi
    Em xóa cơn khát cồn cào trong tôi
    Em như cơn mưa lạ
    Hiến dâng đôi mắt xanh màu
    Ðôi mắt xanh màu ước mơ
    - Back to chorus -

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  2. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    thanks ! nhưng em HÁT TỒI lắm vì cí giọng THE THÉ hehe
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  3. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Hát tồi thì chưa bít , nhưng giọng thì cũng hơi ..
    Không sao vẫn tuyển vào RockBand của NBC ! Nhề tam_hon_cua_da nhề !
    [​IMG]
  4. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    he he
    cho anh tham gia với. Anh khoái bài "Ngày hôm qua"
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ.bao xa cách chỉ như 1 chớp
    mắt...........
    Ặc ặc. Nghe bài hát mà buồn như con chuồn chuồn.
    Ngày hôm qua em còn bên mình. Ngày hôm nay ta ngồi một mình.
    Tôi đi tìm 1 nửa của riêng tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nửa của tôi ơi em là ai vậy
    Sao để anh tìm tìm mãi tên em

    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  5. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi lại có thêm những người tham gia Topic này.
    Quả là Rock có khác!!!

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    em chỉ tiêu hoá đc Rock ballad chứ hardrock thì bó tay ...vì thế có lẽ TW là ổn nhất cho cái tai nhạc của em ....em mê Rock nhưng lại yêu Westlife ...
    học nhiều ngu nhiều
    học ít ngu ít
    ko học ko ngu
    ******GẤU BẮC CỰC*****
  7. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vậy,TW đã cảm hoá được khá nhiều người vốn dĩ không ưa gì Rock cho lắm.Muốn đến với Rock thì phải từ từ.Không thể đùng một cái mà cái tai của ta đẫ nghe được các bản HARDROCK được.Các ban nhạc chơi Rock nặng đến đâu đi chăng nữa vũng luôn có những bản Ballad tuyệt vời.VD như Metalica nổi tiếng là band chơi Rock cực nặng cũng có bài
    "NOTHING ELSE MATTER" nhẹ nhàng êm ái nghe bài này có đoạn dạo nhạc không khác gì nhạc cổ điển==>cực "fê" luôn.Hay là band Guns and Roses cũng vậy.Bài "Don't Cry" nghe đã đời luôn.Và trở lại với TW của chúng ta: Họ cũng bị ảnh hưởng của mộy số band nổi tiếng trên TG như Scorpions,Bon Jovi ,Metalica....Nhưng có lẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất là band Scorpions_một band có nhiều bản ballad bất hủ.Và nếu ai đã từng nghe Scorpions thì khi nghe TW sẽ có lúc thấy đôi lúc phong cách của TW cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.Tuy vậy TW vẫn mang phong cách riêng của họ.Và điều quan trọng nữa là Ban nhạc đã khẳng định rằng: Họ chơi HARDROCK chứ không phải là BALLAD như nhiều người lầm tưởng.Do đó Live Show2 tại Công Viên Nước Hồ Tây vào 26/4 tới hứa hẹn 1 ngày hội của RockVn,ngày mà TW kỉ niệm 8 năm thành lập của mình.

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    tôi có đĩa của Da vàng (SOS) toàn bài cực đỉnh,nghe phê tít
    tiếc là ko bít làm cách nào up lên đây cho mọi ngwuời cùng thưởng thức
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  9. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Da Vàng à?Nghe đồn có bài "Bạch Đằng Giang" hay lắm hả?
    Nói chung tui cũng mới chỉ được nghe bài SOS và bài "Tấm gương kì diệu" thì thấy DV chơi cũng tạm ổn.Giọng của bác Đạt ở DV ko ăn nổi giọng bác Lập đâu.

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Công nhận giọng bác Đạt ko thể bàng bác Lập,nhưng xét 1 cách toandf diện thì nhac của DV vẫn ăn đứt The Wall
    Bạch Đằng Giang,SOS,Vòng tay bè bạn...là nhwũng bài nằm trong album SOS,album rock đầu tiên của Việt Nam,chất lượng như vàng trên toàn giới rock(VN,he he he)
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....

Chia sẻ trang này