1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai yêu thích The Wall! Welcome... The Wall Fan Club!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tam_hon_cua_da, 28/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Công nhận DV là 1` band gạo cội của Rock VN nhưng để đi đến kết luận band DV có thể ăn đứt TW thì cũng có nhiều điềuđể bàn đấy.
    Thứ nhất: Xét về số lượng fan: Ai dám chắc DV tổ chức live show mà có tới hơn một vạn fan hâm mộ xem như live show"Tâm hồn của đá" của TW.Đấy mới chỉ là phần nổi,còn fần chìm nữa,đó là các fan ko đi xem được live show đó.
    Thứ 2:xét sự nổi tiếng ,chắc fần này ko cần nói thì mọi người cũng biết là band nào nổi hơn.
    Thứ 3:xét sự phổ biến Rock đến với công chúng:điều này thì chính một band Rock nổi ở HN là Small Fire cũng phải thừa nhận"TW có công rất lớn đưa Rock đến với công chúng,đó cũng là điều mà chúng tôi cần hướng tới".
    Thứ4:Về chất nhạc:đây cũng là vấn đề rất nan giải vì mỗi band có một phong cách nhạc khác nhau.Có thể band DV chơi nhạc thật dữ dội ,còn TW thì lại có một phong cách riêng kết hợp nhiều thể loại ballad,sowf và hard.==>khó đánh giá hơn chút.
    Vậy thì band nào ăn đứt band nào???

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  2. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    bác nào có VÔ HÌNH mai mag đến em nghe thử hay em còn xin chứ nhẩy
    yêu một người , mãi yêu một người
    http://ninhbinh.ttvnonline.net
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    thứ nhất: DV đình đám nhất khi nào?Đó là khi mà Rock ko đc các chú CA có cảm tình.Muốn tổ chức 1 show diễn đừng mơ đến chuyện công khai,mà đa số là phải lén lút như đi ăn trộm ậy.Nhưng những buổi biểu diễn của DV vẫn chật kín ,cuồng nhiệt
    thứ 2; xét về sự nổi tiếng,bạn nên xem lại xem.Bây giờ DV đâu có hoạt động nhiều nữa.Nếu cách đây 5,7 năm về trước,có hỏi DV,giới Rock ai cũng bít,nhưng hỏi TW,mấy người bít.Cho đến tận bây giờ,có t6hể nói khi DV đã " rửa tay gác kiếm" nhưng bất cứ ai iu rock đều bít đến DV
    ko phải tôi nói Fan TW là fan fong trào.nhwung bạn có thể đảm bảo 100% fan TW đều có nhwũng hiểu biết sơ đẳng về rock ko?Tôi có thể đảm bảo về fan DV
    thứ 3: TW có công lớn trong việc phổ biến rock đến với đại chúng,nhưng bạn nên nhớ,TW có một điều kiện cực kì thuận lợi,đó là sự trỗi dậy của Rock nói chung.nguời ta chú ý nhiều đến rock,tò mò về rock từ nhwũng chuowng trình MTV
    thứ 4: về chất nhạc: tôi ko có đánh giá ,mỗi band đi theo những hướng khác nhau.Tôi thích chất mạnh mẽ của DV hơn
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  4. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    To Thuphuong20:
    Rất hay!Rất hay!Rất vui khi được tranh luận cùng bạn.
    Lâu rồi tôi chưa được dịp tranh luận như này.
    Công nhận bạn nói cũng có những điểm đúng như nhiều fan của TW có những hiểu biết sơ đẳng về Rock.Okie!Nhưng hãy cho họ có thời gian.Tôi xin cá với bạn là khi bắt đầu nghe Rock thì ít người đến được với các bản HARDROCK,hay HEAVY METAL và hơn nữa là các bản DEATH.Theo tôi nghĩ muốn đến với thể loại Rock thì ta phải đi từ từ,không thể đùng một cái mà đã được.Hơn nữa ,ở Vn ta có hơn 80% là nông thôn.Đến việc xoá mù chữ(trước đây ít năm) còn khó nữa là nghe ROCK.
    ==> nhiều fan của TW có những hiểu biết sơ đẳng về ROCK thì không có gì là lạ cả.Chỉ đơn giản một điều họ thích lời bài hát của TW thích cái chất nhạc của TW.Tuy ở Album "Tâm hồn của đá" TW chỉ có vài bài có thể xếp vào thể loại HARDROCK nhưng ko vì thế mà có thể xem TW chơi "quá nhẹ".Bởi đấy chỉ là thời gian đầu ,ước vọng của Ban nhạc là đem đến cho những người yêu nhạc những cái nhìn nghiêm túc về ROCK.Họ chỉ muốn chứng tỏ rằn ROCK cũng như thể loại nhạc khác.Không có gì là ghê gớm như các quan niệm cổ hủ vẫn coi ROCK là thứ nhạc đập phá.Và điều nữa tôi xin chắc là trong LIVE SHOW 26/04 sẽ là dịp để mọi người có cái nhìn chính xác về thể loại HARDROCK của TW.
    TW là như vậy,còn band Da Vàng cũng có những cái hay riêng của nó.Tôi thực sự cũng rất thích bài "Tấm gương kì diệu" và bài "Vòng tay bạn bè".Nhạc thì ổn rồi.
    Nhưng chỉ có điều là Vocalist của nhóm giọng hơi "thô"
    chưa đi vào lòng người.(Nhất là những người mới nghe ROCK).
    Theo tôi nghĩ đây là một điều mà DV còn chưa làm được như TW.Okie?
    Tóm lại,bạn thích DV phải không?Còn tôi thì hâm mộ TW.
    Nhưng điều chung là:
    CHÚNG TA CUNG YÊU ROCK!!!Phải ko?
    Vậy hãy ủng hộ tất cả các band Rock của VN.Mong họ sớm đạt được những bước tiến mới.Phải không nào???

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    nếu nói hâm mộ DV cũng ko hẳn.đó chỉ là sự so sánh giữa DV và TW thôi bạn ạ
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  6. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐÀN BÀ BÁN CÁ
    Nếu ai đã từng được nghe ,
    Chuyện làm ăn trên khắp thế gian.
    Chắc sẽ không gì so sánh ,
    Chuyện làm ăn của cô Hai me.t
    Đôi uyên ương xưa , đang hạnh fúc bán chung me.t cá , nhưng bỗng ngày kia , tiếng sét ngang chợ ....
    Tiếng sét kia là ác mộng ,
    Một trong hai bán cá ăn gian ,
    Quá choáng váng về số fận ,
    Chàng trai đã cất bước ra đi ....
    Mang bao niềm đau , nàng bồng con đứng bên me.t cá , trông mong người đi ... fương trời xa ..a..a...a
    Người đàn bà bán cá ... á ...á
    Ở chợ đồng xuân
    Nhưng vì cá đã ươn hết rồi ...
    Để nàng sống cá ăn mỏi mòn ....
    Người đàn bà bán cá ... á ...á
    Mười khìn một cân ,
    Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền ...
    Cho mai sau .... au .... au ....
    ...........
    ............. hô hô .....
    (St từ www.buctuong.com )
    [​IMG]
  7. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG THẰNG BÉ SỐNG NỘI TRÚ
    Những thằng bé , sống nội trú,
    Sống cuộc sống sáng ăn trưa nhịn
    Những thằng bé , sống nội trú .
    Chúng chỉ mong ngày ba bữa no
    Đói triền miên đói đói triền miên ....
    Ăn mì gói ....
    Và nhà trường là nơi dã man
    Kí túc xá , như lô cốt nhỏ
    ......................
    ...Bước về đâu bước bước về đâu, ôi nội trú !
    Và từng ngày ngày qua đói meo
    Tết sắp đến nhưng ko có tiền.
    Xin hãy cho anh 1 ngàn thôi
    Mỳ gói ơi có ngày mai ?
    Mỳ gói ơi đói phải ăn .....
    Những thằng bé sống nội trú mong 1 nàng tiên...vô lộn phòng !

    [​IMG]
  8. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Để góp vui xin "trân trọng" bài "Rock chuyện tình" sưu tầm trong www.buctuong.com:(Theo bài "Bông hồng thuỷ tinh"):
    Nao nhào zô:
    Có những lúc tôi buồn chán,
    Khi tình yêu chưa đến đã đi
    Dù có đi khắp nơi
    Để tìm em,sao vẫn chưa thấy được
    Tình yêu tôi đã trao
    Dù tôi đi khắp bốn phương trời mong có ngày em đến
    Thì một ngày nào đó trái tim sẽ tan vì không còn em trong giấc mơ
    Bởi em đã đi thật xa không cần có tôi
    Và em đã cất bước đi không còn vương vấn chi
    Ôi con tim tôi đang cô đơn,sẽ mãi mãi mất em rồi
    Sao em ra đi không nói câu từ giã với tôi
    Vì chàng trai kia "ga_lăng" hơn là tôi
    Nên em đã quay đầu bước đi,bươc đi
    Để mình tôi ôm cô dơn mãi trong đời
    Vì tim tôi sẽ mãi mãi không quên
    Xin em hãy giữ kỉ niệm đôi mình ngày xưa.....(mình đã trao)
    FINE

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    SOS_Bài hát phản chiến:
    Tiếng hát chúng ta bay qua bao miền đất nước
    Cùng góp với những người đang mong muốn hoà bình
    Để chấm dứt buồn đau
    Để chặn đứng chiến tranh
    Lời hát của chúng tôi như lời kêu cứu cho hoà bình
    Tiếng hát của chúng tôi như lời kêu cứu trước thảm hoạ hạt nhân
    SOS....
    Trái đất mến yêu sẽ nát tan thành bọt nước
    Và ánh mắt bé thơ sẽ chìm đắm trong hận thù
    máu sẽ tràn lan đốt cháy bao ước mơ
    Để ước muốn vút cao bao trùm lên cánh chim bồ câu
    Chó sẽ hú lên kêu lời than khóc trước thảm hoạ chiến tranh
    SOS....
    Vì cuộc đời tương lai chúng ta
    Cùng hát vang lên lời ca đấu tranh
    Vì một ngày mai tay nắm tay
    Để mắt em thơ rực muôn ước mơ
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn bao lâu nữa là ngày hội Rock của Việt Nam đến rồi.
    THE WALL + NGUYỄN ĐẠT(BAND DA VÀNG)+THANH PHƯƠNG(GUITARIST)+DIVA TRẦN THU HÀ = 1 LIVE SHOW CỰC ĐỈNH.
    YES.....
    Còn chờ gì nữa....Hãy đi xem đi bà con....
    Vé muốn xịn đến chỗ trường Thuỷ Lợi mà mua cho 30k thôi
    198 Kodak Tây Sơn.Ko biết thì nhờ em mua cho.
    30k +mấy k tiền công nữa thôi mà

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!

Chia sẻ trang này