1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÀNH CHO NHỮNG AI YÊU VĂN CHƯƠNG NHẬT BẢN

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi misami, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. misami

    misami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    DÀNH CHO NHỮNG AI YÊU VĂN CHƯƠNG NHẬT BẢN

    Đây là một bài viết của Nhật Chiêu mà mình thấy hay hay nên đưa lên đây để mọi người cùng đọc ,nếu thấy hay thì làm ơn bình chọn sao giùm nhé
    Để bước vào thế giới thơ Haiku của Nhật ta hãy thử gặp gỡ một kinh nghiệm cảm xúc của Chiyo ,nhà thơ nữ lỗi lạc sống vào thế kỉ 18
    Một buổi sáng Chiyo định thả gầu lấy nước giếng .Nhưng quan dây gầu vương một bônh hoa xinh .Đó là hoa Asagao,một loại hoa đồng cỏ nội rất đỗi bình thường .không động chạm đến hoa , nhà thơ đàn xin nhờ nước nhà hàng xóm
    và kinh nghiệm rất đỗi bình thường đó đã được ghi lại qua một hình thức thơ ngắn gọn
    Asagao ya
    trurube torarete
    moraimizu
    (a hoa bìm bìm
    chiếc gầu vương hoa bên giếng
    Đành xin nước nhà bên
    Người và hoa gặp nhau trong một buổi sáng ,không nói năng chi nhưng khoảnh khắc ấy đã đánh thức thi ca .Vũ trụ như hóa thành một bông hoa ,và người đi lấy nước cho dù không làm bài thơ ấy,chỉ lẳng lăng đi xin nước nhà bên để khoảnh khắc kia được toàn vẹn thì người ấy đã bước vào diệu xứ của thơ và của hoa.....
    bài viết còn dài ,nếu bạn có quan tâm xin đợi kì sausẽ rõ



    TÌM EM TÔI TÌM MÌNH HẠC XƯƠNG MAI
    TÌM TRÊN NON NGÀN MỘT NHÀNH HOA KHAI
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    trời, mình đang mừng vì tưởng có người quan tâm đến văn chương Nhật Bản, nhưng hoá ra lại là một bài về Thơ Haiku
    Tの.だ'??人はきっと幸>に'づ"て",
  3. misami

    misami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tho
    thế thơ Haiku không phải là văn chương sao?Nhưng dù sao cũng mừng là có người quan tâm đến văn chương Nhật.Thế bạn thích Genji của Murasaki hay những tiểu thuyết của Kawabata Yasunari,Oekenzaburo.....Thích gì cũng xin chiều tất
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Thế nói là văn thơ hay văn chương thì hợp lý hơn? mà bác đọc Genji Monogatari rồi á đọc rồi mà viết tên tác giả còn sai kìa
    ?s",,,,Oば??^,O,,,,
    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 22/04/2003
  5. misami

    misami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    xây dựng tốt đẹp hơn là thế này đây ư?Không biết kiến thức đến đâu mà lên giọng kẻ cả thế không biết
  6. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đi đâu cũng thấy cãi nhau thế này!!! Mít làm việc tích cực quá mức rồi đấy, bình tĩnh lại đi! Misami cứ tiếp tục post bài, chuyện đúng sai để hậu xét nhé!
    Hasta la Vista baby!
  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    thưa bác tên tác giả là MurasakiBU chứ ko phải Murasaki bác ạ!
    Nhưng cũng phải nói thực với bác là em chờ có người nêu lên vấn đề văn chương Nhật Bản từ lâu lắm rồi. Em đọc Kawabata nhưng ko thích lắm, hay nói đúng hơn là ko hiểu được hết những gì ông ý viết. Ông ý là 1 trong số 2 nhà văn Nhật đoạt giải Nobel. Em đọc mấy truyện đó mấy lần nhưng chẳng hiểu đoạt giải Nobel vì lẽ gì? Thôi, chúng ta tạm gác chuyện cãi cọ lại để cùng nhau trao đổi về văn chương nhé. Bác thông cảm, em là một đứa khá là bướng bỉnh và ưa tranh cãi
    "つs^,<
    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 24/04/2003
  8. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Tuyết, trăng và hoa ( >o^S??>つ'つ"つs^,
  9. misami

    misami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    [Những vết thương sâu đậm trong tâm hồn Kawabata ở tuổi hoa niên đã góp phần tạo thành các chủ đề tình yêu không đạt ,niềm cô đơn và cái chết luôn ám ảnh những trang văn của ông..."ông là người tôn vinh cái đẹp hư ảo và hình ảnh u uẩn của hiện hữu trong đời sống thiên nhiên và trong định mệnh con người ".Thẩm mỹ quan củakawabata thể hiện qua các kiệt tác của mình "từ ánh nhìn đầu tiên đến cái nhìn cuối cùng đều có một tấm gương soi".Khi thì là một chén trà ,khi là vầng trăng cô đơn....Sự vật soi chiếu tâm ta và tâm ta soi chiếu sự vật ,để rồi trĩu nặng trong lòng người một mối hoài nghi mà chẳng thể nào lý giải nổi.nhiều người khi đọccác tác phẩm của Kawabata đã không thể hiểu được và có lẽ chẳng ai hiểu hết được ,chỉ mơ hồ trước một tâm hồn quá rộng ...một tình yêu quá lớn...

Chia sẻ trang này