1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những bạn độc thân vào tâm sự!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi koibitoyo, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những bạn độc thân vào tâm sự!!!

    Cuộc sống thật lạ và thú vị các bạn nhỉ. Mình bây giờ vẫn độc thân và cũng chẳng hiểu vì sao mình độc thân nữa. Mặc dù vẫn còn trẻ nhưng nhìn sang bạn bè thấy đứa nào cũng đã có bạn gái hoặc mấy mối tình vắt vai rồi mà muốn thèm được yêu, được tâm sự quá thế nhưng nó chẳng dễ dàng chút nào vì tình yêu cần có sự chăm sóc và có sự đồng cảm giữa hai trái tim vào một thời điểm nào đó nữa chứ.

    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng có lẽ tôi không tìm thấy
    Nếu không có em tôi đành sống vậy
    Quyết không lấy nửa của ai làm nửa của mình

    Và xin thượng đế ơi hãy đừng để tôi lầm tưởng
    Cái nửa của mình nhưng có phải của mình đâu

    Tôi lanh thang trên đường đời và hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ bắt gặp đôi mắt ấy, đôi mắt mà tôi đã từng hình dung và tưởng tượng ra, có lẽ ngày ấy đang đến rất gần rồi các bạn nhỉ??

    Các bạn ơi, chúng ta hãy đi tìm cái nửa của mình nào. Hãy bước đi và khi đó bạn sẽ thấy nó ở đâu đó rất gần thôi.
  2. babedoll

    babedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tốt hơn hết là bạn nên kiếm 1 người bạn gái cho riêng mình đi,có người cùng chia sẽ ,có người để yêu để nhớ,cảm giác được ở bên người yêu hạnh phúc lắm đó,mình đã từng cảm thấy cô đơn lắm nhưng người bạn trai của mình đã đến và xoá đi những nỗi cô đơn trong lòng mình bấy lâu.
  3. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Híc, mình cũng kiếm tìm lắm chứ nhưng khổ nỗi dường như ông trời chưa cho mình cơ hội đấy. Ở chỗ mình đang ở hiện tại chỉ có đúng 1 người Việt nam thì kiếm thế nào được.(hay là tìm em nào người nước ngoài nhỉ, biết đâu đấy)
    Năm vừa rồi ra trường xong đã phải đi sang nước ngoài để học và làm việc rùi. Thôi, mình cố gắng đợi đến sau 5 năm nữa vậy. Nếu bây giờ mà ở Việt Nam thì chắc là đã có rồi.
    Vote cho bạn Babedoll 5* nhé.
  4. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , muốn kiếm là kiếm đc ngay thì đời chẳng có gì để nói nữa rồi hị hị , mong chờ giây fút đấy , cả năm nay mãi chưa thấy đâu .....
  5. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế thì Ciaominu phải vận động chứ, như thế sẽ tìm thấy "nửa yêu thương" của mình đấy. Còn mình đây muốn tìm ai đó chăm sóc nhưng cũng không có cơ hội, híc...nói vậy thôi cuộc sống nó luôn có sự bù trừ, nhiều khi mình cũng cần biết hy sinh để rồi khi có được nó mình cũng cảm thấy hạnh phúc như bao người khác, các bạn nhỉ.
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn đã nghe câu này " Giục tốc bất đạt ", chình vì vậy cái gì mà mình hấp tấp, nôn nóng quá nhiều khi chẳng nên cơm cháo gì đâu. Sự kiên nhẫn và chờ đợi bao giờ cũng được đền bù xứng đáng. Mình nghĩ sự chờ đợi và hi sinh của bạn không phải là vô ích đâu vì điều đó sẽ giúp bạn hiểu được giá trị của tình yêu khi bạn đã tìm thấy tình yêu của mình. Mình nghĩ những người như bạn sẽ là những người rất biết trân trọng tình yêu của mình đấy, vì những người tìm được tình yêu cho mình dễ dàng quá thì họ thường xem rẻ nó lắm ( mình chỉ nói một số thôi chứ không có ý vơ đũa cả nắm đâu nhé). Hi vọng bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình, sớm hay muộn không thành vấn đề, cái quan trọng là bạn cảm thấy sự lựa chọn của bạn là một điều đúng đắn nhất mà bạn đã từng làm và không bao giờ phải hối hận về điều đó. Bạn hiểu ý mình chứ.
  7. rainnsun_rainbow

    rainnsun_rainbow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh Koi ơi, sao lại thế này? Hic...em không ngờ anh còn bức xúc hơn cả em - già rồi có khác !!
    Umm..thực ra con gái Nhật thì cũng được, nhưng nếu như không yêu được em VN nào bên đó thì cố đợi thêm gần 5 năm nữa, cái gì của quê nhà vẫn tốt hơn- đặc biệt là Koibito!
  8. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở điểm cuối của một mối quan hệ, mình và bf của mình đang ở trong giai đoạn "sự im lặng của bầy cừu" , như người dưng rồi, chỉ còn là bao giờ có cơ hội là một trong hai người say goodbye thôi. Như vậy thì cũng coi như bây giờ mình độc thân nhỉ?
    Thật sự mình đã quá hấp tấp khi đến với tình yêu này. Nên bây giờ , khi không còn vướng bận gì nhiều nữa mình mới có thời gian để nhìn nhận mọi việc rõ ràng hơn. Thật sự thì mình thấy độc thân cũng hay đấy chứ! ko bị ràng buộc gì cả, ra đường có cười với một anh chàng dễ thương nào đấy thì cũng không bị lương tâm cắn rứt vì bây giờ "thiên hạ là của ta" rồi mà.
    Khi single, Mình muốn đi đến đâu cũng được, vì không còn sợ phải xa, phải nhớ một người abcxyz nào đó nữa...
    Nhưng anyway, cái cảm giác nhớ một người và biết rằng người đó cũng đang nhớ mình vẫn luôn là một cảm giác đáng yêu và mình muốn được có lại...
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Để có người yêu không khó, có tình yêu mới là điều không dễ, anh Kòi ạ. Anh cứ văn ôn võ luyện, nhất định sẽ có người cảm cái bộ lòng của anh mà chui đầu vô rọ.....
  10. Guest

    Guest Guest

    Vì sao các bạn cảm thấy cô đơn? Các bạn đang sống ở hoảng đảo?

Chia sẻ trang này