1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những bạn độc thân vào tâm sự!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi koibitoyo, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé. Vote 5* tặng bạn.
    @rainnsun_rainbow, khongthe: Theo trưởng bối sang bên này sao không thấy giúp gì vậy hả trời, cứ thấy bàn lùi thôi.
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hì...Cám ơn bạn đã vote 5* cho mình, mình cũng chỉ đưa ra suy nghĩ của mình như mọi người về ý kiến mà bạn đề cập thôi vậy mà cũng được vote(*), vui thật đó. Vậy sau này mình sẽ góp nhiều ý kiến nữa để được bạn vote(*) cho mình ha hihi...nói đùa thôi, mình không quan trọng mấy cái(*) này mà mình thấy cái cách bạn tiếp nhận ý kiến của người khác một cách nhiệt tình như vậy nên mình cảm thấy rất có ấn tượng về bạn. Thôi chúc koibitoyo và những người bạn trong Forum này luôn được vui vẻ nhé.
  3. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0

    Đời còn sớm yêu làm chi cho vội
    Yêu để rồi có tội với tình yêu
    Yêu làm chi cho tuổi trẻ chóng tàn
    Lại mang tiếng là người không trong sạch

  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    May cau tho cua ban that la hay, "Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng có lẽ tôi không tìm thấy
    Nếu không có em tôi đành sống vậy
    Quyết không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Và xin thượng đế ơi hãy đừng để tôi lầm tưởng
    Cái nửa của mình nhưng có phải của mình đâu"
    Doc than cung co nhung cai rat hay cua no nhung tim duoc mot nguoi yeu thuong minh cung chung suy nghi va chia se voi minh con tuyet voi hon. Nhung dung nhu HASHALYS noi ban khong the voi va duoc dau hay kien nhan roi ban se tim duoc ma. Minh cung da thay that buon khi cu phai song co don mot minh nen da voi va de co duoc mot nua (co le khong phai cung minh) de roi khi nhan ra dieu do thi long lai thay buon va trong vang hon. Chuc ban se tim duoc mot nua dich thuc cua minh.
  5. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
  6. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Oh hoá ra cũng nhiều người như thế
    cũng thấm cô đơn tuyết lạnh xứ người
    Cũng âm thầm và đêm đêm trăn trở
    Giá lạnh này ai thấu hiểu cùng ta
    Hì to koibitoyo: tớ cũng đang trong tình trạng như bạn nè, nhưng nhiều khi vẫn cố ôm đàn ngồi hát: ôi cô đơn ta đành phải yêu mi
  7. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Không 1 cái gì vội vàng mà tốt cả.Tớ đã rút kinh nghiệm đó từ chuyện của tớ.Tớ và cô bạn thân trục trặc,rồi cô ấy đi Pháp.Ở nhà,tình cờ tớ quen được 1 người con gái khác.Đi với nhau 1 thời gian thành quen,rồi tớ tưởng tớ yêu cô bé đấy nhưng tớ đã lầm.Đó chỉ là cảm giác lấp chỗ trống,và chuyện tớ quên được cô bạn thân chỉ là ảo tưởng mà thôi.Tớ đã chia tay với người bạn mới.Cô bé đã rất buồn,và tớ biết mình rất có lỗi.Nhưng sẽ có lỗi hơn nếu tớ đi với cô bé mà vẫn cứ nghĩ về người bạn kia.Tớ ko thể lừa dối cảm xúc của mình,và để mọi việc cứ tiếp diễn mãi trong sự dối trá thế được.Tớ bây h ko còn gì cả,kể cả cô bạn thân.Nhưng tớ tin là đã quyết định đúng.
    Chuyện tình cảm ko gượng ép được,lúc nào đến sẽ đến thôi.Có thể lúc này bạn cực kì muốn có 1 người cùng bạn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống,nhưng cuối cùng lại ko có.Thế rồi tự dưng 1 hôm dở hơi nào đấy,bất chợt bạn tìm thấy 1 nửa của mình thì sao."Theo tình tình phớt,phớt tình tình theo" mà.
    Chúc sớm hết độc thân nhé.
  8. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Híc, đọc xong các bài viết của các bạn mà mình cảm thấy rất vui và xúc động, cảm ơn các bạn nhiều nhé. Mình cũng chúc bạn nào chưa có thì sẽ dần dần có còn bạn nào có rồi thì sẽ luôn luôn gìn giữ được những tình cảm tốt đẹp giữa hai người.
    "Trong thì thầm cơn gió trở heo may.
    Anh chợt đến trong đời không hẹn ước.
    Bông cúc trắng một trời thu phiêu bạt
    "Anh yêu em" điều đó dĩ nhiên rồi"
    Vote mỗi bạn 5* làm kỷ niệm.
  9. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì nhỉ
    Tớ chẳng định nghĩa được đâu
    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Chăm chỉ học lẫn chải đầu
    Tình yêu nó đến lúc nào không ai hay và nó cũng đi một cách lặng lẽ như những cơn gió các bạn nhỉ. Chính vì thế mới có bao nhiêu bài văn, bài thơ, các tác phẩm văn học viết về nó mà vẫn chưa chiết giải được hai chữ "tình yêu". Để chiết giải được hai chữ nào quả thật là khó các bạn nhỉ. Hơn nữa tình yêu nó lại muôn hình vạn trạng, nhiều khi mình yêu cô ấy vì cô ấy có nụ cười duyên, khi cô ấy cười ta có cảm giác trên khắp thế giới này đang nở hoa. Có những người yêu vì đôi mắt, vì một chút bướng bỉnh của nàng, vì một chút dịu hiền như cô tấm, vì một tính cách nào đó của nàng chẳng hạn...nói chung là nhiều lắm các bạn nhỉ.
    Bạn nào chiết giải được hai chữ "tình yêu" thì giúp mình với.
    Ta lang thang đi tìm hình bóng của nàng đâu đó trên thế gian này, đến bao giờ bao giờ ta sẽ tìm thấy nhỉ???
    Được koibitoyo sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 13/12/2004
  10. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ông còn biết đánh đàn, lúc buồn thỉnh thoảng còn hát để xua tan đi nỗi buồn. Còn tôi đây này, có đàn mà chẳng biết đánh, khổ thế, học bao nhiêu rồi mà vẫn thế, không gẩy được.
    Tình hình của đồng chí là sáng sủa hơn đấy

Chia sẻ trang này