1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những bạn độc thân vào tâm sự!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi koibitoyo, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyensmiling

    huyensmiling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn Ly va bạn KOI 10 * nha!
    Thấy các bạn nghĩ đúng quá
    Đúng là nhiều khi cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh nữa chứ.Có những khi cần vui vẻ chấp nhận điều đó.
    Sự hy sinh nào rồi cũng sẽ được đền bù xứng đáng mà.Mình cũng nghĩ như vậy!.Nếu vội vàng để mà khi nào đó bạn sẽ thấy tiếc nuối về điều đó thì có cần phải như thế ko nhỉ?
    To KOI:cô bé Nhật Bản dịu dàng cùng là 1 ý kiến hay đó chứ nhỉ.Mình nghĩ,cứ sống cho thoải mái và vui vẻ là được rồi.Biết đâu đấy.Nhưng dù sao cũng đúng là người Á Đông chúng ta tính cục bộ cũng khá là lớn..Mà cũng tuỳ vào tính cách mỗi người mà sự "giao lưu " đó lại chẳng tốt sao?Be happy!
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác cứ phải lo nghĩ nhiều về điều đó thế nhỉ. Em thấy bây giờ mình còn trẻ, thời gian còn dài chẳng lẽ cứ đau đáu mãi chuyện đó sao. Một mình cũng tốt lắm chứ, yêu chỉ tổ nhức đầu thôi. Vả lại tình cảm chân thành thì tự nhiên nó sẽ đến, trông chờ mãi ko hay đâu.
  3. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ơ, sao em nói đúng thế, con trai phải đi tán chứ. Phải đi tán và chinh phục mới thích chứ ai lại đợi con gái đến tán bao giờ. Em chắc là chưa đọc các bài từ đầu nên mới nói câu đấy phải không.
    Đúng là một mình cũng hay thật nhưng con người ta sinh ra là để sống, để chia sẻ thế nên nếu mình tìm được một người để chia sẻ thì thế giới này sẽ giảm đi 2 người bị ế bạn nhỉ ( mình và người ấy cưới nhau là giảm được 2 người có nguy cơ ế rồi).
  4. cotton

    cotton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    em ơi, em còn trẻ nên mới nghĩ thế. chứ ở đây có người ko còn trẻ lắm đâu. đang bức xúc nặng đấy, bác Koi nhỉ
  5. huyensmiling

    huyensmiling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói chuyện tự nhiên mình thấy nhớ ra bài hát"Two less lonely people in the world"-Air Supply.
    Đồng điệu ghê cơ
    Thì đúng rồi,đũa còn có đôi nữa là con người chúng ta ,nhưng mừ có những hoàn cảnh khác nhau thì biết làm sao.Mà cuộc đời dù thế nào thì vẫn đẹp mà,hạnh phúc sẽ đến với người biết chờ đợi.Hình như người ta nói thế nhỉ?!
  6. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này là em Cotton bức xúc hơn anh chứ nhỉ. Năm tới em ra trường mà vẫn bơ vơ là lo hơn anh đấy. Anh bức xúc thì cũng thỉnh thoảng thôi. Chúc em sang năm 2005 gặt hái được nhiều thành công nhé, nếu mà tìm được anh nào cưới luôn là tốt nhất.
  7. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ấy chết chỉ là một nỗi niềm, là những thoáng thấy mình cô đơn trong cái thế giới rộng lớn này thôi. Chứ suốt ngày ngồi nghĩ và đau đáu như bạn nói thì còn làm khoa học làm sao được nữa, hì ngồi làm thơ đi cho rồi.
    Và biết đâu đó cũng sẽ có một ngày, có một ngày bạn chợt nhận thấy "ồ là thế đó sao"
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ....đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn
  9. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    ôi , đang bị ốm mới chết chứ , lại đang thì học kỳ , khỉ vật

Chia sẻ trang này