1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những bạn gái vừa bị bỏ rơi..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi skyHue, 03/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những bạn gái vừa bị bỏ rơi..

    Tôi không dấu mình vào giọt nắng
    Vì biết rằng người chẳng cuả riêng ai
    Tôi không nén cảm xúc đang dâng tràn..
    Vì biết rằng nó sẽ không bao giờ tắt..



    Đối với tôi Anh chỉ là giọt nắng
    Rồi cuối chiều thu gọi hồn tôi
    Đối với tôi anh chỉ là hạt mưa
    Để ngày về, làm ướt nhoè đôi má


    Cũng vì anh chỉ là giọt nắng
    Và giọt nắng cuối chiều không của riêng ai
    Nên đủ sưởi ấm đôi lần tôi giá lạnh
    Mà chẳng thể nào ấm cả đời tôi


    Cũng vì anh là mưa, mà đôi lần tôi vội vã
    Mang tình cảm mình đánh đổi với thời gian
    Để bây giờ cuốn theo dòng người tấp nập
    Tôi Chẳng thể nào tránh những cơn mưa
  2. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái chúng mình đứng bao giờ quỵ ngã nhé, hãy đứng lên cho những người " dối trá.. " đó biết.....
    không có anh thì em vẫn sống
    mà sống tốt hơn nữa chứ....
  3. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    sao lại để bị bỏ rơi? Không cùng bước tiếp trên con đường đến tương lai thì chia đôi mỗi người mỗi hướng, từ "bỏ rơi" nghe thấy con gái chúng mình tội nghiệp quá không? Tôi thích sự thương yêu, không cần sự thương hại! Chia tay thì chia tay, ở dưới bóng của sự thương hại sẽ thấy mình bị tổn thương rất nhiều!
  4. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    con trai bị con gái từ chối thì có đc. zô đây hem ?
  5. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Vô được hết lun,
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    đúng rài,sao lại là bỏ rơi???
    Chẳng wa ko còn cảm thấy iêu,thấy cần nhau nữa thì thôi.
    Dứt nhau ra để mỗi ngừơi có cơ hội để tìm 1 nửa đík thực của mình !
    Đời còn dài,zai đẹp còn chưa lừa đc nhiều .
    Tội rì,nhở???
  7. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ko có em thì chợ vẫn đông
    Đùa thôi, ghét nhất con trai hai lòng, con gai lăng nhăng
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    í,ai mà chẳng ghét,tớ cực ghét lun mà lại đã từng vớ đúng mới oái chứ
  9. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ko cảm thấy iu thì là bình thường.. còn chuyện bỏ rơi vì một lý do nào đó mới là chuyện đáng nói.........
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    ái chè chè,vì 1 lí do khác???
    Bỏ rơi khi còn yêu,vì 1 lí do khác???
    Đáng để giật mình đấy !

Chia sẻ trang này