1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những bạn gái vừa bị bỏ rơi..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi skyHue, 03/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Khi một trong 2 người không còn yêu nhau nữa thì việc ai ra đi trước cũng đâu phải là vấn đề lớn. Vấn đề chính là cả 2 người sẽ vượt qua như thế nào sau đó . Rất nhiều người có cảm giác xấu hổ khi nghĩ mình bị bỏ rơi, hoặc một số người thì thích cảm giác chỉ trỏ người này người kia bị đá, cứ như đó là tội đồ lớn lắm . Thật là vớ vẩn! Chuyện tình cảm không thể biết trước được. Mình nhớ một bài thơ trong đó có một đoạn như thế này:
    "...Còn một chút niềm tin
    Giữ cho mình đừng trao ai em nhé!
    Cuộc đời là thế
    Không cho ai đến cạn đáy bao giờ
    Trong tình yêu người khôn cũng dại khờ
    Em hãy nhớ tình yêu chẳng bao giờ vĩnh cửu
    Hôm nay yêu, ngày mai yêu, một mai không yêu nữa
    Giữ một chút gì để vững bước em ơi...."

    Mình cũng từng qua cảm giác chia tay với người mình yêu quý, cũng chẳng thể phân biệt được ai là người ra đi trước nữa. Lúc đầu mình cũng có cảm giác bị bỏ rơi, thất vọng với cuộc sống ghê gớm. Quanh mình không một người thân thiết hay bạn bè. Nhưng hình như càng cô đơn mình lại càng thấy mình mạnh mẽ.
    Mình chỉ mong tất cả các bạn khi chia tay với tình yêu của mình cũng sẽ đứng lên và mạnh mẽ!
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    VỪA BỊ NGƯỜI KHÁC BỎ RƠI BÂY GIỜ LẠI GẶP PHẢI 1 KẺ BIẾN THÁI, TRỜI ƠI SAO LẠI KHỔ THẾ NÀY

Chia sẻ trang này