1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những câu hỏi về mọi vấn đề - Chỉ hỏi tại đây các bạn nhé!

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi ntran10, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bạn gặp đúng Tourguider rồi:
    Đây là một Tour tạm thời mình set up cho 2 chị bạn:(đọc nghe kỳ kỳ đừng la nhen, lười sửa lại lắm.
    Option 6: 2 người chị Minh+Chị Nga đi 3 ngày, 2 đêm đi bằng máy bay
    Ngày 1: Sáng đi bay đến ĐN 11h30, đi taxi quán Bánh tráng cuốn thịt heo Mậu ở Khuê Trung(cách sân bay 2km) trên đường về Hội An. Ăn xong thì ra taxi (gọi taxi khác hoặc đi taxi đó) đến Hội An 30 phút(30km) khoảng 170K. Đến Hội An khách sạn Hoạ Mi đường Lý Thường Kiệt, số phone: 0510.916.528, chọn phòng đơn, đôi 1 giường giá khoảng 120K-150K(theo giá cố định năm 2005 chưa kể lạm phát hehehe). Thuê xe đạp 5K, xe máy 50K (theo giá cố định năm 2005 S). Nếu không ăn bánh tráng cuốn thịt heo thì về thẳng Hội An, checkin khách sạn tắm rửa và đi bộ ra ngược đường Nhị Trưng đến Lò Bánh Bao, Bánh Vạc để thưởng thức món ăn trưa (hoành thánh chiên khoảng 30K/đĩa hơi đắt nhưng ngon hihi do chính gốc người Hoa làm, hoặc hoành thánh nước, hoặc bánh bao bánh vạc).
    Nếu muốn đi Cù Lao Chàm thì phone cho bạn em trước (Đông Yên: 0905.080.358) để book tour đi Cù Lao Chàm vào sáng hôm sau lúc 7h. Đến đường Hòang Văn Thụ đặt Tour của Sông Hoài. Giá vé là 200K đi cả ngày.
    Nghỉ trưa tắm rửa, thức dậy lúc (option nhiều trường hợp tuỳ quyết định):
    2:00 PM: thuê xe đi dạo quanh phố cổ, không mua vé (từ Lê Hồng Phong ra ngã tư Nhị Trưng đi thẳng đến cuối đường rẽ trái xuống đường Bạch Đằng vòng qua đường Nguyễn Thái Học, đến nhà số 9 xem làng nghề truyền thống thu nhỏ và chương trình văn nghệ cổ truyền vào lúc 3:10 PM). Đến 3:30 PM chương trình kết thúc, vác xe đi ngược về đường Nhị Trưng nối dài thẳng ra biển(không biết hướng đi chính xác thì hỏi người ta đường ra biển ngang qua Làng Rau Trà Quế. Vượt qua cánh đồng lúa sẽ đến làng rau Trà Quế tầm 4:00 PM.
    3:00 PM thuê xe đi đường Nhị Trưng ra làng rau Trà Quế nhưng đi thẳng ra biển để ngắm biển và con đường ven biển nối dài đến bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, bãi biển còn hoang sơ. Vứt xe đạp trên bãi cát và đi dạo mát, có thể ăn một số món bán dạo cháo nghêu, ?(không biết khu vực đó giờ đó có không nữa, hehehe). Đến tầm 4:00 PM quay trở về làng rau Trà Quế (đi thẳng vào không cần dừng lại lịch sự mua vé S).
    4:00 PM làng rau: xem người ta trồng rau sạch, nhớ cố mà đi cho hết mới thấy đẹp, đơn giản, rau được bón bằng rong vớt từ sông Trà Quế gần đó. Rong được bón giữa nhưng luống rau, rau rất thơm, cát sạch, thả chân không đi càng thích. Ngày xưa, người ta phải gánh từng đôi thùng nước từ dưới ao gần đó lên tưới, bây giờ thì có thể dùng máy tưới hay cho nước vào hồ. Buổi chiều là giờ người nông dân ra ruộng cắt rau để sáng sớm ngày mai mang ra chợ.
    5:00 PM, giờ ăn đến rồi!!! S . Quay trở về lại phổ cổ (cách biển 4km) để bắt đầu thưởng thức ẩm thực Hội An hoặc có thể đi ra đường ven biển rẽ phải để xuống biển Cửa Đại tắm biển (nếu chọn option này thì nên mặc đồ ngắn hay mang theo đồ tắm) rồi đi thẳng đường ngược lên phố cổ Hội An để ăn tối. Trên đường từ Cửa Đại đến phố cổ có quán Hải sản ?oThị Nhạn?, giá cả phải chăng, hải sản ngon, đủ loại.
    Các món ăn ở trong phố cổ:
    1.Nên ăn cơm Gà bà Buội ở đường Phan Chu Trinh. (không sợ cúm Gà thì cứ ăn vì cơm Gà ở Hội An đặc biệt lắm, không thưởng thức thì xem như mất 1 đặc sản, hơn nữa, người bán thường chọn nguồn Gà đảm bảo vì quán có uy tín) (15K/dĩa)
    2.Hoặc Cao Lầu ở tiệm Vạn Lộc đường Trần Phú, gần đối diện với Hội quán Phúc Kiến. Có thể có mì Quảng, Hoành Thánh chiên, Hoành Thánh nước.(Tiệm này dùng cho khách Việt Kiều, mình chuyển thành tiệm ở hẻm Kiệt CK đường Phan Chu Trinh, vỉa hè nhưng ngon hoặc ở cây da kèn đường Trần Cao Vân) (15K-20K/tô)
    3.Cháo Vịt bà Châu ở gần bến xe Buýt. Đi cách trung Tâm phố cổ hơn 1km về hướng Tây.(cả cháo+vịt khoảng 20K/phần)
    4.Nem lụi, thịt nướng ở gần Giếng Bá Lễ. (ăn no khoảng 15K/người)
    Ăn xong thì đạp xe lên gần Chùa Cầu, ngã 3 giao giữa đường Bạch Đằng và Nguyễn Thái Học để tham gia hội bài chòi( dựng xe bên lề, khoá lại hay gửi bên vỉa hè trước các quán café và quán ăn dọc sông gần đó). Hội bài chòi bắt đầu từ 7h đến 8h tối( 5K/lượt chơi). Sau đó là dạo qua dãy các shop đèn ***g, áo quần, hàng lưu niệm, giày dép, hàng bạc ở dọc các đường Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Lê Lợi, Phan Chu Trinh cảm nhận cảm giác ?ođêm phố cổ?(trong một số ngôi nhà cố có vài người ngồi chơi cờ tướng trước ánh nến; có hội thi thơ của các cụ, có hội hát ?ohò khoan? trên sông) hay có thể vào các quán café ven sông. Đặc biệt, vào buổi tối vào những ngày bình thường có thể Đi lòng vòng phố cổ, ngồi uống café, nước bên các quán ven sông (5K-15K/ly nước), ngắm phố cổ yên tĩnh về đêm với giá khá mềm, đáng ngạc nhiên, hoặc ngắm biển buổi đêm với các đèn sắp thành hàng lung linh cả bãi biển. Buổi tối có thể sang bên kia cầu Cẩm Nam ăn bánh đập, chè bắp, bắp luộc.
    10h thì thành phố được trả lại không gian yên tĩnh hơn nữa.
    Ngày 2: Sáng sớm hôm sau, nếu dậy sớm được tầm 6h có thể đi ra tắm biển, đắp cát (tầm 4:30Am cùng các cụ già. Đó là 1 cách chữa bệnh thấp khớp cực tốt). Tắm buổi sáng sớm, ít người trong lành, sạch sẽ, nếu dậy muộn thì tắm muộn hơn cũng ko sao, tuy nhiên chọn chỗ đông người tắm và nên có phao nếu không quen với biển. Vì biển ở Hội An có những vùng xoáy gần bờ rất lạ.
    Các món ăn sáng:
    - Phở Liến ở đường Lê Lợi
    - Cao Lầu ở đường Thái Phiên
    - Bánh bao, bánh vạc (bánh bông hồng trắng) ở đường Nhị Trưng hoặc Lê Lợi)
    Tất cả các đường đi hoặc địa điểm đều có thể hỏi người dân.
    Buổi trưa thì nên đi ăn Hải sản ở nhà hàng Hải Tân trên đường ra làng rau Trà Quế (nên hỏi có món cá Chắc nướng ko? Một loại cá hiếm và ngon)
    Chuyến đi chơi ngày thứ 2 ở Hội An bắt đầu(2 option):
    1. Nếu trời mát 1 tí thì có thể đi Mỹ Sơn, Tour khởi hành theo Open Tour bắt đầu từ 8:00AM đến 15:00PM quay trở lại Hội An hoặc có thể thuê xe máy đi Mỹ Sơn-Trà Kiệu. Đi Mỹ Sơn có thể ghé ăn Bê thui Cầu Mống hoặc Mỳ Quảng hoặc ăn trên khu nghỉ dưỡng Thạch Bàn trong khu Mỹ Sơn. Khi về, đi thăm một số nhà cổ địa điểm em giới thiệu chừng 30 phút là kết thúc ở Hội An. Trước khi đi Mỹ Sơn nên check-out phòng trước và gửi đồ để đi Mỹ Sơn về lấy.
    Bắt đầu làm 1 Tour ra Đà Nẵng tầm 3:30 PM.
    2. Hoặc: Có thể làm 1 Tour hết 1 ngày ra Đà Nẵng. Đi dọc theo con đường ven biển đến bán đảo Sơn Trà, vòng sang Bãi Buộc, Bãi Rạng, Bãi Nồm rồi quay về vòng sang cảng Tiên Sa, đi dọc theo đường Ngô Quyền, qua cầu Sông Hàn, vòng xuống đường Bạch Đằng song song với con sông Hàn, đi dọc đường Liên Chiểu, Thuận Phước đến bãi biển Xuân Thiều (hải sản ở Xuân Thiều cũng ngon). Tầm 2h thì đi lên Hầm Hải Vân. Theo xe Trung chuyển sang bên Lăng cô tắm biển Lăng cô, thưởng thức món cháo nghêu ở biển lăng cô và quay lại trên xe trung chuyển trở về. Hội An- Sơn Trà là 35km. Sơn Trà đến Xuân Thiều là 20km. Xuân Thiều đến hầm Hải Vân: 15km. Hầm Hải Vân sang lăng Cô 7km.
    Hoặc có thể trên đường ra Đà Nẵng ghé qua Non Nước khoảng 1h để thăm Ngũ Hành Sơn.
    Đến Đà nẵng check-in khách sạn Bạch Đằng để tối ngắm cầu quay khoảng 2h sáng (tầm 300K/phòng). Buổi tối thuê xe đi dọc bờ Sông Hàn, đường Liên Chiểu - Thuận Phước.
    Buổi trưa ở Đà Nẵng có thể ghé ăn bánh tráng thịt heo ở Khuê Trung. Buổi chiều ăn Bánh xèo ở quán Bà Dưỡng, cơm niêu ở quán Nhà Đỏ đường Nguyễn Tri Phương. Ăn hải sản ở quán Bà Thôi đường Lê Đình Dương. Ngại đi ăn xa, muốn vừa đi ăn, vừa đi dạo thì em xin giới thiệu quán bún giò xắt vỉa hè đường Trần Phú gần ngã tư Phan Đình Phùng, cách khách sạn Bạch Đằng 500m. Buổi tối đi nhảy ở vũ trường Phương Đông, hát và nghe nhạc sống ở quán Trịnh đường Trần Quốc Toản hoặc ở quán Ánh Hà đường Hoàng Diệu.
    Khuya 1h nhớ để đồng hồ thức dậy xem cầu sông Hàn quay thế nào nhé! Nếu múon tận mắt thấy cận cảnh thì mặc áo ấm vào và ra quán café Silver(hay tên gì bắt đầu bằng chữ S cũng ấn tượng lắm) nằm ở trên đường Bạch Đằng để ngồi đợi cầu quay (những điểm nào em không nêu rõ địa chỉ thì hỏi người dân ở đó họ chỉ cho, sorry vì em ko ghi lại chính xác địa chỉ tất cả, chỉ quen đường mà đi thôi)
    Tuy nhiên, nếu sau khi đi Mỹ Sơn về các chị mệt muốn nghỉ ngơi hết ngày hôm đó rồi mới ra Đà Nẵng thì ở lại chơi nốt tối hơm đó, buổi tối đi uống café dọc bờ sông Bạch Đằng hoặc xuống biển ngắm đèn, dạo biển ban đêm (xinh đẹp, đông người và an toàn).
    Sáng hôm sau dậy, check-out phòng, nhờ khách sạn chở ra bến xe buýt lên xe đi đến Ngũ Hành Sơn(Non Nước) dừng lại (Ngũ Hành Sơn nằm giữa Đà Nẵng và Hội An nên các chị cẩn thận kẻo người ta chở đi quá). Đi bộ vào leo núi, thăm Non Nước, có mấy thằng bé chạy theo tự động hướng dẫn và xin tiền các chị nên cẩn thận, đấy là bọn lang thang, chị nên có cách xử bọn nó, cứ để bọn nó dắt, đừng nói gì cả, nếu thích thì cho bọn nó chừng 10.000 sau khi đi thăm hết các nơi còn không thì không cho nửa chừng kẻo bọn nó vòi thêm(trước khi leo núi nhớ mang theo 2 chai nước nhỏ để đề phòng khát nước giữa chừng, lên một lúc cũng có chỗ bán nước nhưng đắt). Đi chơi xong Non Nước chừng 2h thì xuống núi và đi ra đường cũ gọi xe buýt hay taxi ra khách sạn Bạch Đằng ngoài Đà Nẵng.(không xa lắm nên đi taxi mất chừng 12km). Đến Đà Nẵng thì có thể theo kế hoạch tiếp theo. Thuê xe máy đi đến các nơi kia. Các khu du lịch Sơn Trà cách khách sạn Bạch Đằng 12km và dịch vụ khá đắt nên trước khi sang bên đó chơi nên thuê xe máy ở khách sạn, chuẩn bị một ít nước uống, trái cây, dao mang theo.
    Ngày 3: Có 2 option
    1.Đi qua bán đảo Sơn Trà qua khu du lịch Biển Đông, Bãi Nồm, Bãi Rạng, Bãi Bụt. Có thể ăn hải sản trong khu du lịch nhưng rất đắt. Mình có thể mua đồ mang theo như một chuyến picnic hoặc ăn no trước khi đi hehehe.(Vé vào khu khoảng 30K/người). Đến đó phải chạy xe máy vòng quanh bán đảo, leo lên núi. Khu đó chưa có ai ở, chỉ làm khu du lịch nên các chị sợ lạc có thể hỏi đường.
    2.Đi Bà Nà chiều về, ghé qua Lăng Cô, Suối Lương.(Chi phí lên xe, xuống núi là 80K/người)
    3.2h ra sân bay về Hà Nội.
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Dẫn bầu đàn thê tử vào đây, lúc thấy bill, giá như khách sạn 5 sao. Nói chuyện với chủ quán 1 chút về tình hình hàng xóm, bà con. Nhận ra "phe ta" ở xa về, không phải khách du lịch, bill hạ xuống gần 40%.
    Cao lầu Trung Bắc:
    - Khách: răng mà mắc quá dzị cha nội, cao lầu bà ... rẻ hơn nhiều mà?
    - Thì chừ mi là.... Việt Kiều rồi, cho tau chút cháo chớ mi. hề hề hề.
    Huề cả làng!
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Kg biết H.An bây giờ còn trò đập niêu kg nhỉ . Hồi 2003 Thỏ chơi lụm được khá nhiều quà từ cái trò đó. Muốn chơi lại trò đó với lại thả đèn trên sông để cầu .........duyên .
    Hồi Thỏ đi được dẫn vào cái lò bán nồi đất í, được người ta cho nặn thử. Không biết cái lò này ở đâu để Thỏ đi thăm lại (lúc trước ngta dẫn đi nên kg biết địa chỉ )
    Ah, có quán cafe nào phong cách H.An chút xíu kg ah? Để buổi tối tung tang đi chơi rồi ghé vào thưởng thức
    Cám ơn các bạn nhiều
    P/S: người khác đập, Thỏ được giao đi gom quà và sau đó "cướp trên dàn mướp" luôn chứ hong có tài mà đập được nhiều đâu ah
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Trước từng nghe Mỹ Tâm hát một bài về đất Quảng chỉ nhớ đoạn đầu là :
    " hãy hát đi em , hãy hát lên em , em hát bản tình ca , về quê hương đất Quảng ... " .
    Ai tìm được tác giả và lời bài hát này hộ ông già .
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết hết nhưng đường hơi khó đi chút, khó chỉ đường quá. Khi nào về Hôi An pm cho Tớ trước để có hướng dẫn viên free nha.
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    @ Ông già : Vô topic nhạc ấy có bài đó ở trong.
  7. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    GHÉT..hỏi mà k ai thèm trả lời...hoho Mai chuyển hướng đi Huế... keke...
  8. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    1. Làng làm đồ đồng Phước Kiểu - Điện Bàn, gần Cầu Mống, đi tham làng rồi đi ăn bê thui luôn.
    2. Làng đào vàng Bồng Miêu - bây giờ nhà nước làm rồi
    3. Làng làm bánh tráng đập với chè bắp Cẩm Nam, qua cầu Cẩm Nam rồi tha hồ thưởng thức
    4. Ở từ Quế Sơn trở vào còn vài làng nghề nữa, nhưng mình không nhớ lắm
  9. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh ntran10 nhìu nhé....
    Vừa rồi e cũng hỏi thăm linh tinh, đi được lò gốm ông Khắc... cũng ko nhìu lắm nhưng gặp gỡ mấy cô mấy chú làm ở trong đó cũng thực sự là 1 kỉ niệm đẹp rồi...
    cHUYẾN tới sẽ tới thăm mấy chỗ a ntran chỉ nhé...
    Em cám ơn.
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Các bạn Quảng Nam cho tớ hỏi tí. Nghe có câu:
    ''Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo", xin vui lòng cho biết ý nghĩa, xuất xứ của 2 câu này. Trân trọng cảm ơn !

Chia sẻ trang này